Tội cho quê mềng

  
Thảo luận các vấn đề trong cuộc sống và trong QBO.

Tội cho quê mềng

Bài viết chưa xemgửi bởi Doho » Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 10:09 pm

Gặp nhau tại TP Đồng Hới, một người bạn khuyên, chuẩn bị tiền ra Đồng Hới mà mua ô tô. Không biết vì sao trái khoáy vậy nên tròn mắt lên hỏi. Người này cho biết, các ngân hàng đã gửi hàng loạt tối hậu thư cho chủ xe, nếu trong tháng này không trả họ sẽ thu xe để phát mãi. Đấy là những người vay tiền ngân hàng mua ô tô để sáng sáng đi uống café cho...oai.

Những người này chắc phải có một chỗ dựa nào đó hy vọng có nguồn thu. Nhưng nay đất đai thì sụt giá. Nhiều lô đất đẹp vừa tổ chức đấu giá nhưng không có ai đấu bèn bán với giá khỏi điểm mà cũng không có người mua.

Giá thực phấm đột ngột tăng cao. Các nhà hàng chém tiền ngọt lịm. Một dĩa cá 250 nghìn thì ở Đà Nẵng chừng 90 nghìn và Sài Gòn thì khoảng 150 nghìn. Đồng Hới đắt đỏ hơn cả Sài Gòn. Nghe nói là vì dân thủ đô vô gom hàng kiểu về quê đi chợ.

Các ngân hàng ở QB rất năng động. Cuối giờ mỗi chiều, họ cho xe đến tận các doanh nghiệp để...thu tiền, được chừng nào hay chừng đó.

Có công ty công nhân đến tuổi nghỉ hưu vẫn không về nỗi vì nợ bảo hiểm xã hội dăm bảy năm nay không trả nỗi, đi làm thì không có lương.

Giá gì cũng tăng. Một đơn vị tuyển người vào biên chế ra giá 150 triệu nhưng nay đã tăng lên 180 triệu. Một giáo viên chuyển về gần nhà giá 120 triệu nay cũng tăng lên 170 triệu.

Một công ty nhà nước có vị trí đẹp nhất thành phố, sau đó cổ phần, cổ phần rồi làm ăn cũng chẳng ra sao nên có một anh bán điện máy bí mật mua hết cổ phiếu. Công nhân mua mỗi cổ phần 10 ngìn đồng anh này mua lại 100 nghìn. Anh ta bỏ ra 3 tỷ đồng mua hết cổ phiều của cán bộ. Phát cuối cùng, anh ta nhắm vào giám đốc, người này giữ 2000 cổ phiếu trị giá 200 triệu đồng, anh ta hô 2 tỷ, bán luôn. Thế là anh ta làm chủ công ty, lấy luôn cái nhà vị trí đẹp nhất đập ra làm cửa hàng điện máy. Vị trí đó bỏ ra 100 tỷ cũng chẳng ai cho sờ.

Điều ngu muội nhất là công ty đã cổ phần, làm ăn không được thì họp lại bán cái trụ sở đi, cho là 100 tỷ thì bỉ ra 10 tỷ xây cái khác ở vị trí khác, còn 90 tỷ chia nhay có phải hơn không? Cuối cùng thua thằng cha bán điện máy. Cả đống tài sản vốn của nhà nước lọt vào tay nó êm ru.

Chỉ có mấy tay lãnh đạo hoặc vốn là lãnh đạo tỉnh bị hai vợ chồng một thằng lừa, mỗi người bỏ vào vài chục tỷ, bây giờ nó chạy làng cũng cắn răng mà chịu, đếch ai dám khai ra. Hoặc sợ mang tiếng, hoặc vì quá nhiều tiền nên vài chục tỷ cũng chẳng xê-nhi gì.

Càng nghe chuyện càng tội cho quê mềng.

http://vn.360plus.yahoo.com/thinhbabel/ ... ?mid=14676
Sự bền chí là cội nguồn của mọi thành công.
Hình đại diện của thành viên
Doho
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 392
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 5 18, 2007 11:33 am
Đến từ: Đồng Hới

Re: Tội cho quê mềng

Bài viết chưa xemgửi bởi veque » Thứ 4 Tháng 9 07, 2011 10:43 pm

Tội là tội thế nào hả bác, quê miềng rứa là giỏi ấy chứ. Cả nước có ai thế đâu.
túm lại 1 câu: Lợi ích cho 1 nhóm người và nhục cho tất cả
Gia đình là bến bờ bình yên nhất.
Hình đại diện của thành viên
veque
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 88
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 7 06, 2007 4:28 pm


Quay về • Vấn đề & Thảo luận

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách

cron