Người Đức đã cho thấy họ nguy hiểm đến mức nào trong những thời khắc lịch sử, thế nhưng ngọn lửa cháy bỏng nhiệt huyết của những cầu thủ trẻ tuổi bên phía Tây Ban Nha đã nung chảy chất thép của Cỗ xe tăng Đức.
F.Toress và M.Ballack
Đức – TBN, cái kết quá đẹp cho 1 kỳ Euro đầy những bất ngờ. Đức đại diện cho lối chơi chắc chắn, nhiều toan tính, họ sở hữu những cái tên già rơ trên đấu trường đỉnh cao, trong khi đó TBN mang đậm vẻ hồn nhiên, 1 lối chơi cống hiến trong sáng của những cầu thủ trẻ tuổi khao khát thể hiện mình.
Và rồi, trong cái năm mà người ta nói rất nhiều về thứ bóng đá cống hiến đang chết dần cùng với sự thực dụng của đồng tiền, TBN đã chứng minh rằng, vinh quang là thứ không thể cân đong đo đếm được 1 cách cụ thể, phần thưởng chỉ dành cho những người dũng cảm dám chơi với tất cả nhiệt huyết của mình.
Ngay sau lễ bế mạc, trận đấu của cả giải đã diễn ra đầy sôi động, kịch tịch, và cuối cùng đội bóng chơi hay hơn – ĐT Tây Ban Nha đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước ĐT Đức để đường hoàng bước lên bục vinh quang sau 44 năm ròng rã chờ đợi 1 danh hiệu.
TBN đã chơi đầy cống hiến không chỉ trong trận chung kết mà xuyên suốt chiều dài Euro lần này, họ không để thua 1 trận nào nhờ 1 lối chơi công thủ toàn diện. Có cảm giác TBN tại giải lần này không để lộ ra 1 nhược điểm nào để đối phương khai thác, họ có 1 hàng hậu vệ chắc chắn, 1 hàng tiền vệ đầy kỹ thuật và không ngừng sáng tạo kết hợp với bộ đôi tiền đạo đẳng cấp.
TBN là cái tên được vinh danh đã chứng minh rằng, bóng đá cống hiến đang dần hồi sinh mãnh liệt. Sau đây là những hình ảnh đáng nhớ nhất của kỳ Euro lần này:
EURO 2008 đã khép lại, xin chúc mừng tân vương Tây Ban Nha