AC MILAN FC

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

AC MILAN FC

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 5 16, 2008 3:12 am

Nếu như bây giờ có người hỏi bạn: “ Bạn thích CLB nào nhất? Vì sao? “ Bạn sẽ trả lời như thế nào?
Có thể bạn sẽ trả lời là: “Vì đội đó có lối chơi tấn công đẹp mắt” ; “ Vì CLB có nhiều cầu thủ đẹp trai” (cái câu này là các chị em hay nói như vậy lắm); “ Vì đội bóng có nhiều cầu thủ ngôi sao” ; “ Vì ghét CLB A nên thích và cổ vũ cho CLB B “ ... Rất nhiều, rất nhiều cách lí giải khác nhau ...
Nhưng có một điều có thể là điểm chung cho tất cả các lí do trên, là “nguyên nhân sâu xa” để dẫn bạn đến và gắn bó với một CLB bạn yêu thích, đó là: Vì bạn hâm mộ và yêu thích một cầu thủ nào đó, rồi dần dần xem nhiều hơn các trận đấu có mặt anh ta và yêu thích luôn CLB đó ...
Là một Milanista, chắc hẳn bạn cũng dành tình cảm đặc biệt cho một cầu thủ nào đó trong đội hình của Rosonerri , là Pippo , là Kaka, Maldini, Pirlo, Gatusso, Nesta, Oddo, Gillardino,hay Ro béo, ... Và với bạn cầu thủ đó là “nhất”, là “số 1”. Tuy nhiên nếu “chịu khó” để ý và tìm hiểu thêm về các cầu thủ khác, chắc hẳn bạn sẽ thấy Milan còn có rất nhiều cầu thủ “tuyệt vời” không kém đâu ...
Và để mọi người có thêm nhiều thông tin hơn nữa , ACM_QBO sẽ cố gắng “cóp nhặt”, “sưu tập” và “biên soạn” các bài viết về các Rossoneri:
Được thành lập năm 1899.
1900/1901:[/b][/color] Hai năm sau ngày thành lập, năm 1901, Milan giành được danh hiệu vô địch đầu tiên khi đánh bại Genoa trong trận chung kết
1905/1906: 5 năm sau, AC dành được danh hiệu này sau khi một cuộc đối đầu căng thẳng với Juventus.

1906/1907: danh hiệu lần thứ 3 trước Turin cùng với Andrea Doria (sau này hợp nhất với một đội khác của thành Genoa để trở thành CLB Sampdoria)

Tiếp đó AC bước vào thời kì khủng hoảng trong suốt 40 năm, không giải đấu nào được tổ chức do chiến tranh thế giới lần thứ I và thứ II, trong khoảng thời gian này giải đấu Serie A ra đời năm 1929, và phải mất 44 năm sau chiếc cúp vô địch mới quay trở lại thành Milano

1950/1951: AC Milan đã hồi sinh trở lại với chiếc cúp đánh dấu tên tuổi của bộ ba huyền thoại người Thụy Điển (Gre-No-Li), cấu tạo bởi tên của ba cầu thủ Gren, Nordhal và Liedholm. Chiếc cúp giành được nhờ 1 điểm quí giá sau một trận đấu căng thẳng đến phút ***t với đội bóng cùng thành phố Inter Milan.

1954/1955: Chiếc cúp vô địch năm 1955 cũng là một cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ,giành giật cho đến những vòng cuối với Udinese nhưng cuối cùng AC cũng đã giành cho mình danh hiệu Scudetto lần thứ 5. Ngoài Nordhal, chức vô địch cũng có đóng góp phần nhiều tài năng của Schiaffino, ngôi sao ngưởi Uruguay.

1956/1957: Sự xuất sắc của Schiaffino đã góp công đáng kể cho danh hiệu vô địch Serie A lần thứ 6

1958/1959: Thập kỉ 50 kết thúc với thắng lợi lần nữa nghiêng về Milan AC trong cuộc cạnh tranh chức vô địch tại giải Serie A. Nhờ bàn thắng được ghi bởi trung phong người Brazil Altafini, cầu thủ đã đem lại chiếc cúp thế giới cho đội tuyển Brazil tại Thụy Điển , Rossoneri đã đoạt danh hiêụ vô địch lần thứ 7 trong lịch sử.

1961/1962: Danh hiệu vô địch lần thứ 8 đạt được vào năm 1962 và một trong những ngôi sao của AC Milan lúc đó là tài năng mới chớm nở - Gianni Rivera, người mà các cổ động viên AC Milan sẽ không bao giờ có thể quên được bởi ông có một kĩ thuật tuyệt vời và đặc biệt là một nhân cách lớn.

1967/1968: Phải mất 5 năm sau AC Milan mới trở lại ngôi vị quán quân ở đấu trường Serie A. Danh hiệu vô địch Serie A lần thứ 9 đã về với thành phố Milano

1978/1979: Mùa giải kỉ niệm cho ngôi sao vàng ( biểu tượng cho CLB đã giành được 10 Scudetto), đây là mùa giải cuối cùng của Rivera và sự trỗi dậy của tài năng trẻ Franco Baresi.

1987/1988: Đây là mùa giải hồi sinh của CLB sau khoảng thời gian đen tối đầy những biến động, kỉ nguyên mới bắt đầu, kỉ nguyên Berlusconi. Và không phải chờ đợi lâu ,ngay từ nỗ lực đầu tiên, sau một cuộc chạy đua dài với ***oli của Maradona , danh hiệu vô địch lần thứ 11 đã về tay AC Milan, AC lên ngôi bằng chiến thắng 3-2 tại sân nhà Sao Paolo của ***oli; Đó là ngày 10 tháng 5 năm 1988 và ngày này đã đánh dấu cho sự bắt đầu của cuộc chặng đường chiến thắng .

1991/1992: Sau một năm chuyển tiếp và những sự thay đổi tiếp sau đó của bộ máy điều hành , Fabio Capello thay thế Sacchi , một mùa giải thành công mới lại bắt đầu , năm 1992 là năm của danh hiệu vô địch lần thứ 12 và mùa giải đó AC luôn dẫn đầu bảng , chiến thắng liên tục và không để thua trận nào.

1992/1993: Kỉ lục này tiếp tục cho đến mùa giải năm sau và kết thúc sau 58 trận bất bại ,và kết quả là AC giành được danh hiệu vô địch lần thứ 13 sau khi đã dẫn đầu từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng của mùa giải.

1993/1994: Một năm thành công của AC mở đầu bằng một Scudetto lần thứ 3 liên tiếp, những kỉ lục của Rossi vượt qua bậc thầy Dino Zoff giữ sạch mành lưới 929 phút.

1995/1996: danh hiệu vô địch lần thứ 15 trong lịch sử

1998/1999: danh hiệu vô địch cuối cùng tính cho đến thời điểm này dưới cương vị huấn luyện của Zaccheroni.

2003/2004: Với dàn cầu thủ thủ đồng đều và chính sách quay vòng Ancelotti dã có danh diệu Scudetto đầu tiên trong sự nghiệp HLV của mình. Chiến thắng này không thể bỏ qua sự đóng góp của Sheva - vua phá lưới và tài năng đến từ Brazil - Kaka

Champions League

1962/1963: Nỗ lực lần thứ 4 của Milan đã thành công trong chặng đường tiến tới chiếc cúp châu Âu. Chính đội trưởng C.Maldini đã là người nâng cao chiếc cúp trên sân vận động Wembley của thành phố London sau chiến thắng 2-1 trước đội bóng Bồ Đào Nha Benfica vào ngày 22 tháng 5 năm 1963. Đó là chiếc cúp vô C1 đầu tiên của AC Milan trong lịch sử.

1968/1969: Năm 1969 AC lừng lẫy trên thế giới với chiếc cúp C1 lần thứ hai sau khi hạ Ajax 4-1 tại Madrid

1988/1989: Năm 1989, với sự bổ sung của một cầu thủ Hà Lan nữa : Frank Rijkard để tạo thành bộ ba huyền thoại người Hà Lan, AC Milan đã giành chiếc cúp C1 lần thứ 3, con đường dẫn đến thành công này mang đầy vinh quang rực rỡ, một trong số đó là chiến thắng tại San Siro trước Real Madrid. Milan dưới sự dẫn dắt của Sacchi đã cho đội bóng hoàng gia TBN một bài học về bóng đá khi đánh bại CLB này với tỉ số 5 bàn không gỡ.

1989/1990:
Với những chiến thắng rực rỡ, liên tiếp trong những năm tiếp theo, AC Milan của Sacchi là một câu lạc bộ không thể đánh bại trong nước cũng như ngoài nước và chiếc cúp C1 thứ 4 cũng nối gót sau chiến thắng 1-0 trước Benfica ở Wien vào ngày 23 tháng 5 năm 1990

1993/1994: Rossoneri chuẩn bị cho trận đấu với Barcelona với một khát khao chiến thắng hơn bao giờ hết. Vào ngày 18 tháng 5 năm 1994 , tại Athens, Capello và các học trò đá thi đấu xuất sắc , AC đã thắng Barca 4-0 và giành chức vô địch lần thứ 5

2002/2003: Danh hiệu vô địch lần thứ 6 ,AC trở thành CLB thứ hai sau Real đạt được nhiều danh hiệu vô địch Châu Âu nhất, trận đấu đã kết thúc bằng loạt đá luân lưu căng thẳng và người đã đưa AC nâng cao chiếc cúp là ông vua Phương Đông Sheva !
2006/2007...:36_1_11: chắc chắn rồi :36_3_11:


Cúp Quốc gia và Siêu cúp Italia

Cúp quốc gia

1966/1967 & 1971/1972

1972/1973 & 1976/1977

2002/2003: Thắng lợi trước AS ROMA với tỉ số chung cuộc là 6-3

Siêu cúp

1989/1990: Siêu cúp Italia đã về thành Milan khi AC đánh bại Sampdoria tại thành phố Bologna ngày 29 tháng 11 năm 1990

1992: Chiến thắng trước Parma

1993: Chiến thắng trước Juventus Turin

Siêu cúp châu Âu và Cúp liên lục địa

Siêu cúp châu Âu

1989:Chiến thắng CLB Bucarest

1990:Chiến thắng trước Sampdoria

1994

Cúp Liên lục địa


1969: Chiến thắng trong trận chung kết tay đôi với đội bóng Argentina Estudiantes

1989: Chiếc cúp liên lục địa thứ hai cũng về tay AC trong trận thắng 1-0 trước Nacional Medellin của Colombia tại Tokyo ngày 17 tháng 12

1990: Cúp Liên lục địa lần thứ 3 ( 3-0 trước Olimpia Asuncion của Paraguay vào 9 tháng 12 năm 1990).

Các Cup khác

Cup C2

1967/1968: Chiếc cúp C2 sau khi đã đánh bại Hamburg ở Rotterdam

1972/1973: Một bước nhảy vọt,4 năm sau (1973) chiếc cúp C2 lại về với AC Milan tại thánh địa Salonicco ,trong trận thắng với tỷ số sát sao 1-0 trước Leeds United vào ngày 16 tháng 5 năm 1973

Cup Latinh

1951 & 1956
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Những cầu thủ xuất sắc của AC mùa bóng 2007/2008.

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 5 18, 2008 12:40 pm

Milan đang trải qua một mùa giải thực sự đáng quên khi những mục tiêu lớn cứ lần lượt trôi qua một cách đáng tiếc. Sự thất bại đó của Milan chính là do các vị trí trụ cột của họ đều thi đấu không đúng với khả năng thực sự của mình. Nhưng vẫn còn đó những ngôi sao luôn làm các Milanista hài lòng…

1) Paolo Maldini




Cho dù chỉ thi đấu 21 trận trong mùa giải này (17 trận tại Series A), nhưng huyền thoại sống của Rossoneri vẫn luôn có những màn trình diễn tuyệt vời. Trong trận lượt đi với Arsenal tại vòng 1/8 Champions League, Maldini đã được tôn vinh là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Và không lâu sau đó ở trận lượt về, anh vẫn là một trong số ít cầu thủ của Milan đã thi đấu ấn tượng, dù rốt cuộc Rossoneri đã trở thành nhà cựu vô địch Champions League sau loạt trận đó. Còn nhớ giai đoạn đầu mùa giải, khi “người cận vệ già” của Milan vẫn còn sung sức, và chưa bị những chấn thương dai dẳng đeo bám, anh đã chứng tỏ mình luôn là một siêu hậu vệ của bóng đá thế giới.

2) Massimo Ambrosini




Trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng tiền vệ của Milan luôn được đánh giá là có chất lượng tốt nhất châu Âu, thế nhưng họ đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác hẳn trong mùa giải này. Khi những Andrea Pirlo và Rino Gattuso đều đánh mất phong độ, Clarence Seedorf thì thi đấu thất thường, nhạc trưởng Kaka phải vật lộn với chấn thương, duy chỉ có Ambrosini là người thi đấu ổn định nhất nơi tuyến giữa của Rossoneri. Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, Ambrosini đã thi đấu 32 trận tại Serie A, nhiều hơn bất cứ đồng đội nào khác tại Milan. Chính vì vậy, anh hoàn toàn xứng đáng được đeo chiếc băng đội trưởng một khi Maldini từ giã sân cỏ vào mùa hè này.

3) Kaka




Có thể với nhiều người, màn trình diễn của Kaka mùa giải này là thiếu thuyết phục, không thể giúp anh giành chiến thắng trong cuộc đua đến các danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và QBV châu Âu. Một phần nguyên nhân khiến siêu sao người Brazil thi đấu kém ấn tượng như vậy là chấn thương dai dẳng nơi đầu gối. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện cho đến thời điểm này, Kaka đã chứng tỏ rằng anh luôn là linh hồn của Rossoneri. Dù bị những cơn đau đầu gối hành hạ do phải thi đấu quá tải, Kaka vẫn ghi được 19 bàn thắng cho Milan mùa này trên tất cả các mặt trận, và đó không phải là một con số quá tệ với một tiền vệ tấn công. Trong số 19 bàn thắng đó, thì có tới 15 lần Kaka sút tung lưới các thủ môn tại Serie A, điều đó có nghĩa là anh chỉ thua 6 người trong danh sách “Vua phá lưới Serie A” mùa giải này, và tất cả họ đều là những tiền đạo đích thực. Khi phải thi đấu với những chấn thương luôn ám ảnh như vậy, thì khó có thể đòi hỏi Kaka nhiều hơn những gì anh đã cống hiến cho Milan ở mùa giải này.

4) Pippo Inzaghi




Cho dù đang ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, nhưng Inzaghi vẫn khiến mọi người phải ngả mũ kính phục màn trình diễn của mình ở mùa giải này. Những chấn thương đã khiến anh thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu của Milan, thi đấu vật vờ như cái bóng, thế nhưng anh đã tận dụng rất tốt những cơ hội hiếm hoi đến với mình. Cả mùa giải năm nay, Super Pippo chỉ thi đấu 19 trận cho Milan, nhưng số bàn thắng mà anh có được đã là 17 bàn – một hiệu suất mà bất kì một chân sút nào trên thế giới cũng có thể tự hào. Ngay ở giai đoạn cuối mùa giải, khi Milan tưởng chừng đã hết hẳn cơ hội cạnh tranh với Fiorentina chiếc vé cuối cùng tham dự Champions League, thì sự trở lại của Inzaghi (cùng với Kaka) đã đem lại cho Milan một diện mạo khác hẳn. Lão tướng 35 tuổi này đã lập cú đúp trong 4 trận liên tiếp, và trong trận thứ 5 – gặp Inter, anh chỉ còn thiếu 1 bàn là lập kỉ lục cá nhân của mình – ghi 10 bàn trong 5 trận liên tiếp.

( 24H.COM )
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: AC MILAN FC

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 7 Tháng 5 24, 2008 12:51 am

Thông tin về Milan ni đăng tải chắc lâu rồi nên k0 biết đến 1 cái Cúp CL, 1 Siêu Cup Châu Âu, 1 Cup Vô địch các CLB Thế giới của Milan năm ngoái. :smt016
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 7 12, 2008 9:51 am

Giấc mơ của các cổ động viên cũng như ban lãnh đạo của Milan đã tan thành mây khói sau khi liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết sẽ không có cơ hội cho AC Milan tham dự Champions League mùa giải 2008-2009.

Mùa giải vừa qua Milan đã kết thúc Serie A ở vị trí thứ 5 và đương nhiên họ không có vé tham dự Champions League. Nhưng mọi hi vọng của Milan bỗng nhiên sống dậy một cách kỳ lạ sau khi FC Porto và CSKA Sofia bị UEFA cấm tham dự Champions League mùa giải tới do dính tới hối lộ trọng tài và nợ tài chính quá nhiều.

Báo chí Italy và người dân đất nước hình chiếc ủng đều cho biết Milan có rất nhiều cơ hội được thế chân một trong hai đội bóng trên để tham dự Champions League bởi nếu xét về thành tích trên đấu trường này trong thời gian gần đây Rossoneri đang là CLB số một. Tuy nhiên hi vọng của Milan đã bị “dội một gáo nước lạnh” khi liên đoàn bóng đá châu Âu cho biết sẽ không có chuyện Milan được đặc cách tham dự Champions League mùa tới.

“Milan chắc chắn sẽ không có mặt tại Champions League mùa giải tới” William Gaillard - người phát ngôn của UEFA thông báo.

“Các đội tham dự giải đấu này không được xét theo tiêu chí thành tích trong thời gian gần đây nhất, tất cả đều được lựa chọn dựa trên kết quả tại các giải đấu quốc nội. Chẳng có lý do gì để có thể đặc cách cho Milan tham dự Champions League mùa giải năm tới cả.”

Như vậy hi vọng vừa nhen nhóm về việc sẽ được thi đấu tại giải đấu quen thuộc Champions League đã tan thành mây khói với Milan. Giờ đây họ chỉ còn biết tập chung tinh thần thi đấu tại UEFA Cup mà thôi.

st
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Chủ nhật Tháng 7 13, 2008 1:14 am

Bóng đá Ý miềng vẫn khoái Bà đầm già và Inter hơn.
Tình hình mùa giải năm này không biết tình hình của AC như răng biết. Có đủ sức làm nên cơm cháo chi trong đấu trường quốc nội không biết. Khi mà ở đó Juve trở lại đấy ấn tượng: Vẫn còn đó một Buffon đầy bản lĩnh với bàn tay ma thuật (được đánh giá là thủ thành xuất sắc nhất thế giới trong 20 năm qua). Một Nedved đầy ấn tượng - tuy đã ngoài 30 nhưng đôi chân đường như có gắn mô-tơ, những cú sút xa trời giáng... trên 300 trận đấu tại Seria ---> kinh nghiệm quý báu cho các cầu thủ trẻ Juve. Ngoài ra Del Piero, Trezeguet... tất cả sẽ làm nên một sức mạnh cho Juve mùa giải tới.
Inter có người đặc biệt dẫn dắt.Điều này chắc chắn sẽ làm nên sự khác biệt của Inter trong mùa bóng năm nay. Rất có thể lắm!
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 5:54 pm

Milan và xúc cảm trái ngược ngày Sheva tái hợp

Trong khi những thành viên khác của Milan đều dành những lời tốt đẹp cho ngôi sao vừa trở về sau hai năm lưu lạc ở Chelsea, thì HLV Ancelotti chỉ chào đón một cách gượng gạo.

Tiếng cười nói, những cái bắt tay, những gương mặt rạng rỡ và bầu không khí ấm cúng là điều dễ nhận thấy ở trung tâm huấn luyện Milanello, nơi chứng kiến Shevchenko hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế để chính thức trở lại AC Milan hôm qua. Gạt sang một bên tuổi 31 - cái tuổi được xem là xế bóng của đời cầu thủ, quên đi 2 năm ác mộng trong màn sương mù London, chân sút người Ukraine không ngần ngại khẳng định khát khao chinh phục cùng tình yêu của anh đối với sắc áo sọc đỏ đen.

Hình ảnh
Sheva có nhiều kỷ niệm đẹp với AC

Về phía Milan, tình yêu mà họ đã dành cho Sheva thời anh còn tung hoành cùng CLB từ năm 1999 đến 2006 là lý do chính để chào đón ngôi sao một thời này, dù thừa hiểu anh rất khó tỏa sáng như ngày xưa. "Milan là một gia đình. Chúng tôi rất hạnh phúc khi Sheva trở lại", phó Chủ tịch Galliani mở lời. Đây chính là nhân vật thay mặt ông chủ Berlusconi trực tiếp tiến hành các vụ thương thảo để mua lại chân sút mà Milan từng bán cho Chelsea với giá 30 triệu bảng năm 2006.

Trung vệ Kaldadze thì hồ hởi: "Thật tuyệt khi được ôm chặt Sheva trước mỗi lần xung trận như trước. Cùng là cầu thủ, tôi hiểu cảm giác phải ngồi ghế dự bị và vì thế, xuống phong độ như cách cậu ấy từng trải qua ở Chelsea là điều không thể tồi tệ hơn. Nhưng trở lại với Milan, Sheva có thể tin chắc rằng cậu ấy không phải chịu cảnh như vậy và sẽ dần lấy lại phong độ".

Sheva rất hạnh phúc trước sự đón tiếp nồng hậu từ phía đồng đội cũng như Ban lãnh đạo, nhưng lập tức cảm thấy sức ép từ phát biểu của HLV Ancelotti: "Milan thật sự muốn có cậu ấy, và tôi hy vọng Sheva sẽ có đóng góp tích cực cho đội bóng như cách cậu ấy từng làm trước đây". Ancelotti chính là người từng phản đối quyết liệt việc Ban lãnh đạo theo đuổi Sheva.

Quan điểm của Ancelotti là hoàn toàn có cơ sở. Với những tên tuổi như Ronaldinho, Pato, Inzaghi, Boriello, Kaka, Seedorf, ông đã đủ quay cuồng với các phương án bố trí nhân sự cho hàng công. Còn giờ đây, nhà cầm quân này lại phải đón thêm Sheva, cầu thủ không nằm trong kế hoạch chuyên môn của ông cho mùa giải mới nhưng lại là con cưng của ông chủ Berlusconi.

Hình ảnh
Chinh phục cảm tình của HLV Ancelotti như thuở trước sẽ là thách thức không nhỏ đối với Sheva. Ảnh: AK.

Sheva tránh đề cập đến vấn đề nhạy cảm trên. Thay vào đó, anh nói về số áo tại Milan sắp tới: "Tôi nghĩ số 76, trùng với năm sinh của tôi, là một lựa chọn hợp lý. Nếu không thì số 70 hoặc 77 cũng tốt. Với tôi, cứ có một con số trên chiếc áo sọc đỏ đen của Milan là đủ". Tiền đạo người Ukraine phải đưa ra những phương án nói trên vì chiếc áo số 7 quen thuộc của anh thuở trước đã được trao cho chân sút 18 tuổi Pato.

Tuy nhiên, Sheva vẫn có thể được đeo số áo từng làm nên thương hiệu trong cuộc "hôn nhân" đầu tiên với Milan, nếu chủ nhân hiện tại nghe theo lời gợi ý từ phó chủ tịch Galliani: "Thật không công bằng nếu chúng tôi yêu cầu Pato nhường áo số 7 cho Sheva. Nhưng có thể cậu ấy sẽ tự nguyện làm điều đó".
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re:

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 2 Tháng 6 01, 2009 12:32 am


Hnay xem trận đấu cuối cùng của P. Maldini xong tự dưng thấy bần thần, không ngủ được, đôi lúc thấy hơi rưng rưng mới chết chứ. Còn hơn cả chia tay người yêu. Cảm giác buồn buồn, bùi ngùi, tiếc nuối xen lẫn khâm phục và tự hào.
Tạm biệt anh - Paolo Maldini - số 3 vĩ đại của Milan. Mong sớm được nhìn thấy bóng dáng anh trên sân trong màu áo Milan với thế hệ thứ 3 của nhà Maldini.
=D> =D> =D>
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm


Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến8 khách

cron