Premier League - Giải Ngoại Hạng Anh 08-09

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 2:03 pm

Đội hình tiêu biểu vòng 5 Premiership: Dấu ấn Man City

Chiến thắng ấn tượng 6 sao của Man City không những khiến tên tuổi và tham vọng của đội bóng thành Manchester ngày càng được chú ý nhiều hơn, mà những ngôi sao của họ cũng đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía giới chuyên môn.


Thủ môn

Craig Gordon (Sunderland)

Cản phá vô số tình huống dứt điểm của Afonso Alves lẫn Downing bên phía Middlesbrough, Craig Gordon đang ngày càng khẳng định giá trị của mình, xứng đáng với khoản tiền kỷ lục của Premiership mà Sunderland bỏ ra để có được anh.

Hậu vệ
Alex (Chelsea): Mặc dù chỉ được miễn cưỡng đưa vào sân thay thế Carvalho, nhưng những gì Alex thể hiện sau đó là vô cùng ấn tượng, thậm chí giới chuyên môn còn đánh giá Alex cao hơn rất nhiều so với đội trưởng John Terry trong trận đấu với MU hôm CN vừa qua.

Kolo Toure (Arsenal): Chốt chặn quan trọng bậc nhất của Arsenal, Kolo Toure đang ngày càng trở thành 1 trụ cột không thể thiếu của Thần công. Chính sự chắc chắn của bộ đôi trung vệ Toure – Gallas đang giúp cho Arsenal có những bước đi tương đối vững chắc tại Premiership.

Michael Turner (Hull City): Đóng góp 1 bàn thắng trong trận hoà 2-2 của Hull trước Everton, Michael Turner xứng đáng có tên trong danh sách này.

Tiền vệ
Robinho (Manchester City): Chỉ vừa mới gia nhập Premiership không lâu, nhưng Robinho đã cho thấy khả năng thích ứng cực nhanh của mình với môi trường mới. Cựu tiền vệ của Real Madrid đang trở thành tâm điểm của tất cả các đường lên bóng của Man City, và ít nhất cho đến lúc này, Robinho đã đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ.


Stephen Ireland (Manchester City): Bên cạnh Robinho, Stephen Ireland cũng thi đấu khá ấn tượng trong loạt trận vừa qua, với khá nhiều đường kiến tạo sắc bén.

Owen Hargreaves (Manchester United): Thêm 1 trận đấu cực kỳ thành công nữa của Owen Hargreaves. Hoạt động bên cánh phải, vị trí được coi không phải là sở trường của Hargreaves nhưng tiền vệ này đã thi đấu vượt xa sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Denilson (Arsenal): Bị chỉ trích khá nhiều trong 2 trận đầu mùa giải, nhưng càng thi đấu, Denilson càng chứng tỏ được anh là 1 sự lựa chọn hợp lý của ông Wenger.

Shaun Wright Phillips (Manchester City): Bị bỏ rơi tại Chelsea, Wright Phillips tìm về CLB cũ Man City với hi vọng hồi sinh, và quả thực, anh đã lựa chọn hoàn toàn đúng.

Tiền đạo
Michael Chopra (Sunderland): Ghi cả 2 bàn thắng giúp Sunderland vượt qua Boro, Chopra xứng đáng với những lời tán thưởng của người hâm mộ.

David di Michele (West Ham United): Gây ấn tượng mạnh trong trận đầu tiên được chơi trọn vẹn 90 phút với 1 cú đúp, David di Michele đang được các CĐV West Ham kỳ vọng rất nhiều.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 9 28, 2008 5:46 pm

Ronaldo lập đại công trong thắng lợi của M.U

Cú ngã như diễn kịch của siêu sao Bồ Đào Nha mang lại cho MU bàn phá thế bế tắc, khi tiếp Bolton. Chính anh có cú giật gót điệu nghệ để Rooney tung cú sút tuyệt đẹp, hoàn tất chiến thắng 2-0 quý giá cho đội đương kim vô địch. Ronaldo là cầu thủ hay nhất trận.

Hình ảnh

MU đã thể hiện được sự hơn hẳn đối phương ở mọi khía cạnh trong suốt trận, tạo được sức ép nghẹt thở ở nửa cuối hiệp hai và xứng đáng hưởng 3 điểm quan trọng trên sân Old Trafford. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận được thực tế rằng trọng tài đã góp chút sức vào chiến thắng của MU. Nếu không có quyết định thổi phạt đền sai lầm ở phút 60, thế trận có thể sẽ khác. Bởi trước đó, đội chủ nhà thi đấu trên cơ, nhưng bế tắc trước một Bolton phòng ngự phản công rất tập trung và sở hữu thủ thành xuất sắc Jussi Jaaskelainen.

HLV Ferguson buộc phải vận dụng chính sách xoay vòng cầu thủ, vì giữa tuần tới MU phải đấu trận thứ hai ở vòng bảng Champions League trên sân của Aalborg. Rooney và Scholes đều ngồi ngoài, chỉ vào sân ở hiệp hai (Giggs thì thuộc diện dự bị không dùng tới). Nhưng Ronaldo góp mặt từ đầu cùng hai ngôi sao Nam Mỹ (Tevez và Anderson) và cầu thủ chạy cánh máu lửa người Hàn Quốc Park Ji-sung… Điều đó cho thấy rõ lực lượng xuất phát của MU vẫn vượt trội đối thủ. Tuy nhiên, chính Bolton – đội chỉ nhập cuộc với một trung phong cắm Johan Elmander – bắt nhịp nhanh hơn. Ricardo Gardner rồi Kevin Nolan đều sớm có cơ hội đe dọa cầu môn chủ nhà.

Nhưng MU không cho Bolton thể hiện lâu hơn, dần biến người giữ thành Jaaskelainen thành cầu thủ bận rộn nhất bên phía đội khách. Phút 13, thủ môn người Phần Lan hóa giải được cú đánh đầu của Berbatov. Chỉ hai phút sau, Tevez buộc thủ môn Bolton phải “ói” bóng ra, nhưng Park Ji-sung sút bồi vọt xà từ cự ly gần. Phút 24, cú sút phạt hiểm đưa bóng đi lập bập của Ronaldo lại biến thành cơ hội cho Jaaskelainen trổ tài cản phá.

Trước khả năng kiểm soát thế trận của MU, Bolton dần phải kéo đội hình xuống rất thấp. Phút 30, cả 11 cầu thủ khách về phối hợp chống pha phạt góc, khiến trung vệ Vidic nỗ lực hết sức trong pha lên tham gia tấn công cũng chỉ có thể đánh đầu qua xà. Phút 35, thủ môn Bolton lại xuất sắc phá được cú vôlê của Rio Ferdinand ở khoảng cách gần. Đang giữ thế áp đảo, nhưng MU suýt dính đòn phản công trước giờ nghỉ giải lao. Phút 40, Gretnar Steinsson có pha đi bóng tuyệt vời bên cánh phải, trước khi căng ngang cho Fabrice Muamba cẩu thả sút chệch đích ở cự ly chỉ chừng 8 mét.

Hiệp hai vừa bắt đầu, Ricardo Gardener cảnh báo MU bằng cú sút sát mép ngoài cột dọc. Nhưng Bolton không đủ sức để kéo dài khoảng thời gian tươi đẹp đó. Phút 50, Ronaldo khiến Jaaskelainen phải khó nhọc giải nguy, dù anh chỉ tung ra cú sút cận thành khá nhẹ. 10 phút sau, tình huống gây tranh cãi giúp MU chấm dứt sự bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành Bolton. Ronaldo ngã rất khéo trong khu cấm địa Bolton, khi Samuel trong lúc truy cản quyết liệt đã phá trúng bóng (xem video). Trên chấm 11 mét, chính tiền vệ người Bồ Đào Nha sút chuẩn xác, mở tỷ số 1-0. Những pha quay chậm cho thấy rõ trọng tài Styles đã bị Ronaldo đánh lừa bằng động tác ngã rất kịch. Tuy nhiên, các cổ động viên và cầu thủ Bolton không hề phản ứng thái quá, tạo điều kiện cho trận đấu tiếp diễn với những phút còn lại rất sôi động. Đó là hình ảnh của bóng đá chuyên nghiệp đúng nghĩa. Những tình huống tương tự ở bóng đá Việt Nam luôn kéo theo cảnh cầu thủ dọa đánh trọng tài, hay bỏ ra ngoài sân, còn cổ động viên thì không ít lần gây rối.

Hình ảnh
Cú ngã đẹp của Ronaldo mở toang cánh cửa đến chiến thắng cho MU. Ảnh: AP.

Sau khi thủng lưới, Bolton không đủ sức vùng dậy để kiếm tìm bàn gỡ, nhất là khi Paul Scholes rời ghế dự bị để lần thứ 400 góp mặt ở đấu trường giải Ngoại hạng. Rooney cũng vào trận từ phút 70, thế chỗ Tevez. MU không ngừng đẩy mạnh các đợt tấn công cho tới phút chót. Và bàn thắng ấn định kết quả 2-0 tới ở phút 77 được coi như lẽ tất yếu. Như có mắt ở phía sau, Ronaldo giật gót nhẹ cho Rooney ở bên trái khu cấm địa. Tiền đạo tuyển Anh dịch bóng một nhịp, rồi nhằm góc xa sút kỹ thuật chính xác. Ít phút cuối, Nani và lão tướng Scholes đều có những pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không thể gia tăng khoảng cách cho MU.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo (Nani, 80'), Fletcher, Anderson (Scholes, 71'), Park, Tevez (Rooney, 71'), Berbatov.
Dự bị không sử dụng: Amos, Giggs, O'Shea, Evans.
Bàn thắng: Ronaldo 60' pen, Rooney 77'.

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Cahill, Andrew O'Brien, Samuel, Davies, Nolan, McCann, Muamba, Gardner (Smolarek 73), Elmander (Vaz Te 66).
Dự bị không sử dụng: Al Habsi, Taylor, Joey O'Brien, Riga, Shittu.

Kết quả 1 số trận đấu diễn ra đêm qua:

Thứ bảy, 27/9
Arsenal v Hull 1-2
(McShane 51' phản lưới - Geovanni 62', Cousin 66')
Aston Villa v Sunderland 2-1
(Young 18', Carew 33' - Cisse 10')
Everton v Liverpool 0-2
(Torres 59' & 62')
Fulham v West Ham 1-2
(Murphy 59' pen - Cole 43', Etherington 45+1')
MU v Bolton 2-0
(Ronaldo 60' pen, Rooney 77')
Boro v West Brom 0-1
(Olsson 53')
Newcastle v Blackburn 1-2
(Owen 51' pen - Samba 31', Santa Cruz 41')
Stoke v Chelsea 0-2
(Bosingwa 36', Anelka 76')
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 10 18, 2008 5:47 pm

Những thông tin trước vòng 8:

Đại gia Ngoại hạng Anh trong trận ốm vì 'virus FIFA'

Cả bốn ông lớn cùng thi đấu hôm nay. Ngoại trừ MU, ba cái tên đình đám còn lại gồm Chelsea, Liverpool và Arsenal đều sứt mẻ đội hình vì vòng loại World Cup 2010 hôm giữa tuần.

Khó khăn nhất hiện nay là Arsenal. "Pháo thủ" thành London cùng lúc phải tạm chia tay thủ quân trung vệ William Gallas, hậu vệ phải Bacary Sagna và tiền đạo Nicklas Bendtner. Cả ba đều không thể góp mặt trong trận tiếp Everton tối nay và nhiều khả năng là cả trận gặp Fenerbahce giữa tuần tới ở Champions League.

Hình ảnh
Arsenal vẫn rất bấp bênh trên con đường chinh phục đỉnh cao.

Phong độ hiện tại của Arsenal không thật tốt. Họ thi đấu khá phập phù và thường gây nên nhiều nỗi bất an. Vòng vừa qua, khá vất vả thày trò HLV Arsene Wenger mới kiếm được một điểm trên sân của Sunderland. Còn ở lượt đấu trước nữa, họ thậm chí thất thủ ngay tại Emirates khi gặp hiện tượng Hull City.

Bù lại, đối với Arsenal, Everton vốn là dạng đối thủ dễ ưa. Đại gia thành London từng giành tổng cộng 67 điểm, thắng 20 trận và ghi được 63 bàn - nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Ngoại hạng Anh khi gặp đối thủ vùng Merseyside. Trong tổng số 16 cuộc tiếp đón, chỉ một lần Arsenal thất bại (cách nay 12 năm) và hai lần bị chia điểm. Sân nhà của Arsenal (Highbury trước đây và Emirates hiện nay) cũng chính là nơi tước đi của Everton nhiều điểm hơn bất cứ đâu khác (43 điểm).

Everton, kể từ sau thất bại chính trên sân của Arsenal hồi tháng 5/2008, chưa thua trận nào trên sân khách tại Ngoại hạng. Riêng mùa này, họ thắng hai và hòa hai trong bốn trận xa nhà (là đội duy nhất ngoài top 3 không thất bại trên sân khách). Tuy nhiên, ba trong số bốn đội mà Everton đến làm khách kể trên đều là tân binh. Hơn nữa, những chuyến du đấu của Everton đến London đều không được thành công cho lắm. Tính từ tháng 12/2007, họ chỉ kiếm được hai điểm trong 6 chuyến tới thủ đô.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 8:13 am

Giải ngoại hang Anh đang diễn ra theo chiều hướng tích cực cho các Đại gia ,chưa đội bóng nào "đăng ký" làm ngựa ô của giải cả,dạo ni bà con bận làm ăn và em út nhiều hay răng mà không ai quan tâm chi đến thể dục thể thao rứa hè ?
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 5:02 pm

Tổng hợp vòng 8 Premiership: Quyền lực đại gia

Sau quãng thời gian chệch choạc đầu mùa giải, người hâm mộ Premiership lại thấy tứ đại gia tề tựu đông đủ trong 5 vị trí dẫn đầu. Cục diện này là tất yếu, và nó phản ánh tương đối chân thực sự cạnh tranh tại đấu trường khốc liệt này.


8 vòng đấu đã trôi qua và Premiership đang cơ bản được trả về đúng quy luật của nó. Với sức mạnh vượt trội so với các đội bóng khác, nhóm tứ đại gia đang dần chiếm lại vị thế của họ. Nhìn vào BXH lúc này, tuy MU vẫn đang đứng ở vị trí thứ 5, còn tân binh Hull vẫn chễm trệ trên ngôi vị thứ 3, nhưng việc tứ đại gia tề tựu đông đủ ở nhóm 4 đội dẫn đầu e rằng chỉ là việc sớm hay muộn.

Bởi MU có trong tay sự ổn định và thăng hoa ở thời điểm cần thiết. Trận đấu với West Brom vòng đấu này là quá đủ để chứng minh. Sau 1 hiệp thi đấu đầu tiên khá bế tắc, Quỷ đỏ đã chơi đặc biệt thăng hoa trong 45 phút hiệp 2, với sự toả sáng rực rỡ của Wayne Rooney.

Hình ảnh

Người ta vẫn nói, tháng 10 là thời điểm MU nói chung và cá nhân Rooney nói riêng chơi đặc biệt hay. Xem ra đây không hẳn là 1 suy luận cảm tính, mà thực tế đã chứng minh như vậy. Trong trận đấu với West Brom vừa qua, không ít người lo ngại Rooney sẽ gặp đôi chút vấn đề về thể lực, tuy nhiên nhìn màn trình diễn đầy sức sống của tiền đạo này, những lo ngại đó lập tức tiêu tan, thay vào đó là 1 niềm hi vọng bừng cháy.

Rooney chơi quá hay. Cái hay của anh không chỉ là pha lập công đầy khôn ngoan, tháo gỡ thế bế tắc của trận đấu, mà còn là 1 lối chơi thông minh, máu lửa được duy trì trong suốt trận đấu. Trong khi Ro10 luôn chơi với nhiệt huyết rất cao, thì 1 bộ phận người hâm mộ lại cảm nhận được điều ngược lại ở Cris Ronaldo và Berbatov.

Berbatov thi đấu khá uể oải, không chỉ riêng trong trận đấu này. Còn Cris Ronaldo, các CĐV vẫn không thể giải thích tại sao tiền vệ người BĐN này lại đón nhận bàn thắng của mình bằng 1 thái độ thờ ơ đến vậy???

Hình ảnh

Dẫu sao MU cũng đã thắng, và có lẽ chẳng mấy ai quan tâm đến những tiểu tiết xung quanh.

Tuy nhiên thắng lợi của MU không phải là dấu ấn đậm nét nhất của Premiership vòng 8. Xin hãy giành những lời tán dương đẹp nhất cho cá nhân Scolari và những học trò xuất sắc của ông. Trước khi loạt trận vòng 8 diễn ra, giới chuyên môn đã nhận định rằng The Blues sẽ khó lòng vượt hiểm địa Riverside với lực lượng thiếu hụt nghiêm trọng đến vậy.

Tuy nhiên chỉ sau 90 phút, Scolari đã cười vào mặt những ai vội vàng đưa ra những kết luận thiếu căn cứ. Boro, cái tên từng gây được vô số khó khăn cho các đại gia, hôm nay lại ngoan ngoãn chơi theo sự điều khiển của Chelsea. Đại thắng 5-0, chiến thắng không những nói lên sự ổn định của Chelsea, mà trên hết, chính là sự khác biệt của Scolari.

Hình ảnh

Trong khi The Blues luôn được giới chuyên môn ca ngợi về tính ổn định, thì đội bóng hàng xóm Arsenal thường bị coi là mong manh và yếu đuối nhất trong nhóm tứ đại gia. Thế nhưng với thắng lợi 3-1 trước Everton, ông Wenger đã phần nào khẳng định được vị thế của mình tại Premiership.

Liverpool có lẽ là đại gia chật vật nhất trong loạt trận này. Bị chú lùn Wigan dẫn trước 2-1 ngay tại Anfield, và phải nhờ đến chiếc thẻ đỏ của Valencia, cộng thêm cái duyên ghi bàn của Kuyt, The Kop mới ngược dòng thành công.

Bao giờ mới thắng đây Ramos?

Tottenham lại thua. Biết bao kỳ vọng được người hâm mộ Spurs đặt vào canh bạc “6 trận định mệnh” của Ramos nhưng rốt cuộc tất cả lại ngập chìm trong thất vọng. Thua trên sân khách có lẽ không hẳn là 1 thảm hoạ, nhưng khi chủ nhà chỉ là Stoke, có lẽ người hâm mộ Spurs chờ đợi lớn hơn thế rất nhiều.

Tương lai của Ramos lại bị đặt 1 dấu chấm hỏi. Liệu ông có sống sót vượt qua 6 trận cuối cùng không?
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 12 01, 2008 3:07 pm

"Pháo thủ" bắn tan nát lòng kiêu hãnh của Chelsea8:19 1/12/2008
Gặp rất nhiều khó khăn, bất ổn trong thời gian gần đây nhưng Wenger - Arsenal vẫn khẳng định được đẳng cấp của mình khi hạ gục Chelsea 2-1 ngay tại Stamford Bridge.

Thua Liverpool 1-2 và chấm dứt mạch bất bại, người hâm mộ Chelsea vẫn có thể tin rằng đó là một cú vấp tất yếu như quy luật thịnh suy. Nhưng thất bại này trước Arsenal, với cùng tỉ số và bị lội ngược dòng, mới là dấu chấm hết cho "tiền lệ" rằng không thể công phá Stamford Bridge. "Pháo" Arsenal đã bắn tan nát lòng kiêu hãnh đã tồn tại suốt bao năm qua của Chelsea.


Hình ảnh
Các cầu thủ Chelsea đã có niềm vui trước...



Với ưu thế sân nhà, Chelsea chủ động dâng cao đội hình tấn công hòng chiếm thế ngay từ đầu trận. HLV Scolari đã bố 2 nũi nhọn Kalou, Anelka dưới sự yểm trợ của tuyến giữa hùng hậu gồm Mikel, Deco, Ballack và Lampard. Và thực tế là đội chủ nhà lấn lướt hơn trong khoảng 10 phút đầu tiên.
Bên phía Arsenal, với sự trở lại của Adebayor, HLV Arsene Wenger không ngần ngại xếp tiền đạo người Togo đá cặp với Robin van Persie trên hàng công, để tạo thế đôi công với đội chủ nhà.

Phút 24, Chelsea có cơ hộ ghi bàn đầu tiên. Xuất phát từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào trong cho Lampard, tuy nhiên cú đánh đầu của tiền vệ này lại tìm đúng vị trí mà thủ môn Almunia.

Đúng 7 phút sau, Chelsea đã được hưởng niềm vui từ pha đá phản lưới nhà của trung vệ trẻ Johan Djourou, người được chọn đá cặp với trung vệ Gallas ở trận này (Silvestre dự bị). Jose Bosingwa đã có đường căng ngang rất khó chịu từ cánh phải vào khu vực cấm địa, Anelka làm chắn cho bóng vượt qua chân khiến Djourou non kinh nghiệm xoài người... đưa bóng về gôn nhà. 1-0 cho Chelsea.

Ngay sau bàn thua không đáng có, các cầu thủ Arsenal đã lao lên tấn công và ở phút thứ 34, nếu không có tài năng của thủ môn Petr Cech thì tỉ số đã được quân bình, sau pha dứt điểm cận thành của Van Persie.

Vào hiệp 2, Chelsea tiếp tục dâng cao đội hình và nắm thế chủ động. Họ có cơ hội nhân đôi cách biệt ở phút 51, tuy nhiên cú dứt điểm của tiền vệ người Anh, Frank Lampard lại đi chệch cột dọc.

Nhưng rồi giữa lúc tưởng chừng Arsenal sẽ rơi dần vào bế tắc thì một những cầu thủ dạn dày, kinh nghiệm nhất của họ trên sân, Van Persie đã lên tiếng. Phút 59, sau một tình huống lập bập trước vòng cấm địa, tiền đạo Hà Lan đoạt bóng rất nhanh rồi quay người sút chân phải (không phải chân thuận) vào góc cao khung thành của Petr Cech. Tỉ số được quân bình 1-1.


Hình ảnh
Nhưng tiền đạo Robin van Persie (phải) đã mang đến một nỗi buồn cho các cầu thủ Chelsea, bằng cú đúp vào lưới thủ môn Petr Cech.



Chưa kịp "hoàn hồn" thì 2 phút sau Chelsea bị giáng đòn thứ hai của Van Persie. Từ pha phạt của Fabregas bên cánh trái, Adebayor đã dùng đầu chuyền bóng rất đẹp cho Van Persie. Tiền đạo Hà Lan chạy 1 nhịp theo hướng bóng rồi tung chân trái sút ngay vào góc xa, Cech xoài hết người nhưng không thể cản phá. Đội khách vượt lên dẫn 2-1.

Còn gần 30 phút và Chelsea vẫn tràn trề cơ hội gỡ hòa khi vẫn điều tiết trận đấu theo ý mình. Tuy nhiên, Arsenal đã chơi chặt chẽ hơn rất nhiều đồng thời vẫn duy trì sức ép trong những tình huống phản công. Kết thúc 90 phút, pháo đài Stamford Bridge chính thức bị "bắn hạ".

Vậy là trong nhóm tứ đại gia, trong 3 cuộc đụng đầu HLV Scolari chỉ giành được 1 điểm trước MU, còn lại thua Liverpool và Arsenal. Còn với Arsenal, dường như trận thắng này chính là lúc họ trút mọi bất ổn và lo toan lên "ông bạn" cùng thành phố, đồng thời chính thức trở lại cuộc đua vô địch.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech; Bosingwa; Ivanovic, Terry, Ashley Cole, Mikel (Malouda, 69); Ballack, Deco (Stoch, 80), Lampard; Kalou, Anelka.

Arsenal: Almunia; Sagna, Gallas, Djourou, Clichy; Denilson, Fabregas, Song, Nasri; Adebayor (Bendtner, 83), Van Persie.

Bàn thắng:

1-2 Arsenal (van Persie, 61)
1-1 Arsenal (van Persie, 59)
1-0 Chelsea (Djourou og, 30)

Theo VTC
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Chủ nhật Tháng 12 21, 2008 12:43 am

Mọi người đang ham xem hay răng mà ko chộ í ới chi cả rứa hè?
Ai đang coi trận mô rứa? Ai bể bạc? Ai hốt bạc rồi :smt016

[web]http://livescore.com/[/web]
(Em đưa sang đây Bác nghe!)
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Re: Premier League - Giải Ngoại Hạng Anh 08-09

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 1 13, 2009 12:35 pm

Đại thắng Chelsea, MU mở đường đột phá

Chưa bứt khỏi vị trí thứ ba, nhưng việc đánh bại kình địch Chelsea tới ba bàn không gỡ tối chủ nhật hứa hẹn mở ra cho "Quỷ đỏ" bước ngoặt lớn trên đường chinh phục đỉnh cao. Họ giờ chỉ kém Liverpool năm điểm, nhưng còn đến hai trận chưa đấu trong tay.

Jose Mourinho ngồi đó, lạnh lùng, trên khán đài sân Old Trafford. Khoảng một năm rưỡi sau ngày chia tay Chelsea, tối qua là lần đầu tiên "Người Đặc Biệt" trở lại nước Anh (MU là đối thủ của Inter ở vòng 16 đội Champions League).

Cho đến giờ, phần đông cổ động viên của Chelsea vẫn dành một tình cảm đặc biệt cho Mourinho - vị huấn luyện viên được cho là thành công nhất trong lịch sử đại gia thành London dù thời gian gắn bó chỉ là hơn ba năm. Nhưng tối qua, có lẽ, ít ai trong số họ muốn nhìn thấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ấy. Sự xuất hiện của Mourinho dễ gợi cho họ nhớ về cái thuở oai hùng xưa cũ để rồi chạnh lòng khi nghĩ đến phong độ u ám hiện tại của Chelsea, mà đỉnh điểm là thất bại 0-3 trước kình địch MU tối qua.

Trước chuyến hành quân đến sân Old Trafford, Chelsea hiểu rằng, một điểm là kết quả vừa vặn với thực tế eo hẹp hiện tại, nhưng rõ ràng là không đủ. Chỉ chiến thắng mới có thể giúp họ tạo được khoảng cách an toàn so với MU. Họ cần điều ấy. Từ trải nghiệm mùa giải trước, "The Blues" cay đắng rút ra bài học rằng, một khi để "Quỷ đỏ" vượt qua nghĩa là sẽ rất khó để có thể lấy lại vị trí ban đầu. Felipe Scolari vì vậy đặt nhiều tâm huyết vào cuộc đấu tối qua. Ông quyết định lựa chọn sơ đồ thi đấu mang tính an toàn cao 4-1-4-1, với Didier Drogba, có duyên hơn Anelka ở các trận đánh lớn, giữ vai trò mũi nhọn.

Vào cuộc đấu thực tế, việc Rio Ferdinand chưa kịp bình phục chấn thương buộc Alex Ferguson phải dùng tài năng trẻ Jonny Evans để đá cặp trung vệ cùng Nemanja Vidic. Tận dụng thiếu hụt này của đối thủ, Chelsea ngay từ đầu tập trung đánh mạnh vào trung lộ bằng lối đá bóng ngắn và ít chạm. MU trong khi đó thường sử dụng những đường chuyền ra hai cánh cho Park Ji-sung và Ronaldo, vừa để chuyển hướng tấn công vừa tăng tính đột biến.

Hình ảnh
Phần lớn các cầu thủ Chelsea (xanh) tối qua đều chơi dưới sức.

Khác nhau cơ bản về lối chơi là vậy nhưng cả hai đều có chung một điểm. Đó là sự thận trọng, thể hiện bằng việc đều bố trí hệ thống phòng ngự từ xa, bám người chặt, áp sát nhanh và không ngại va chạm. Vậy nên, trong khoảng nửa đầu hiệp một, không khí sôi động là có thừa nhưng phần nhiều chỉ diễn ra ở giữa sân. Khung thành hai bên hầu như chẳng mấy khi có sóng gió.

Mãi đến phút 23, MU mới có cú dứt điểm đầu tiên đáng kể về phía cầu môn đội khách. Đó là tình huống sút thẳng của Ryan Giggs từ vị trí đá phạt chếch về bên phải cấm địa, buộc Petr Cech phải mắm môi mắm lợi đấm bóng ra. Chừng 8 phút sau, đội chủ nhà có cơ hội khác ngon hơn. Bên cánh trái, Evra bứt tốc mạnh mẽ rồi chuyền cho Rooney. Tiền đạo tuyển Anh tinh tế vẩy xuống cho Berbatov vừa thoát vào cấm địa. Cú ra chân của ngôi sao trị giá 30,75 triệu bảng nhanh, nhưng thiếu chút hiểm hóc để có thể hạ được Cech.

Càng xuôi về cuối hiệp, MU càng dồn lên mạnh hơn. Hàng thủ Chelsea kiên cường chắn đỡ nhưng cuối cùng, vẫn bị bẻ gẫy vì một điểm yếu mới nảy sinh thời Scolari: chống các tình huống cố định kém. Trong hai phút bù giờ, mành lưới của Chelsea hai lần bị tung lên. Đầu tiên là pha đánh đầu của Ronaldo đưa bóng vào lưới, nhưng bàn thắng không được công nhận vì trọng tài cho rằng các cầu thủ MU thực hiện quả đá phạt góc sai luật. Ở tình huống đá lại, chẳng cần phối hợp rườm rà, Giggs quất thẳng vào trong cấm địa cho đồng đội. Bóng qua Berbatov rồi tìm ra phía sau, đến đúng đầu Vidic. 1-0 cho MU.

Hình ảnh
MU xứng đáng với chiến thắng, khi biết phát huy sức mạnh đúng lúc.

Sau giờ nghỉ, Scolari tung ngay Anelka vào sân thay Deco để tiếp lửa cho Drogba chơi quá đơn độc ở tuyến trên. Điều chỉnh của nhà cầm quân người Brazil dẫu vậy không phát huy hiệu quả. Cái thiếu của Chelsea không nằm ở khía cạnh cá nhân, mà là xuất phát từ lối chơi tập thể thiếu kết dính và ít lửa. Họ vì vậy gần như chẳng tạo được dấu ấn tích cực nào trong suốt 45 phút còn lại của trận đấu.

MU thì ngược lại. Bước vào trận đại chiến tối qua, họ vốn dĩ đã có tâm lý thoải mái nên sau khi có bàn mở tỷ số, "Quỷ đỏ" càng tỏ ra ung dung. Chính từ nền tảng tâm lý tốt hơn ấy, lối đá của MU sáng và hiệu quả cũng là điều đương nhiên. Và, phút 63, bàn nhân đôi cách biệt đến với họ như một thành quả hợp lý. Từ pha phối hợp giữa Evra và Ronaldo bên cánh trái, bóng được đưa vào trong. Rooney nhanh chân hơn tất thảy, ập vào đệm bóng cận thành.

Thua hai bàn, Chelsea như chẳng còn tâm trí đâu để mà thi đấu. Scolari bế tắc. Các học trò của ông cũng rối bời tâm trạng. Điều đó tất nhiên càng tạo cớ cho MU thốc lên kiếm thêm bàn thắng. Chừng ba phút trước khi hết hiệp hai, Berbatov tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ áo xanh, dễ dàng xé toang mành lưới của Petr Cech khi áp tới sát vạch cầu môn, đón quả đá phạt của Ronaldo bên cánh trái. 3-0 cho MU.

Vòng 21
Thứ bảy, ngày 10/1
Aston Villa v West Brom 2-1
(Davies 19', Carson 41' phản lưới - Morrison 49')
Arsenal v Bolton 1-0
(Bendtner 84')
Everton v Hull 2-0
(Fellaini 18', Arteta 45+1')
Boro v Sunderland 1-1
(Alves 45' - Jones 82')
Newcastle v West Ham 2-2
(Owen 19', Carroll 78' - Bellamy 29', Cole 55')
Stoke v Liverpool 0-0
Portsmouth v Man City (hoãn)
Fulham v Blackburn (hoãn)

Chủ nhật, 11/1
Wigan v Tottenham 1-0
(Figueroa 90+1')
MU v Chelsea 3-0
(Vidic 45+2', Rooney 63', Berbatov 87')
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh tuần qua

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 2 06, 2009 12:49 pm

- ĐKVĐ Manchester United tiếp tục bước tiến vững vàng khi vượt qua đối thủ khó chơi Everton với tỷ số sít sao còn Liverpool chứng tỏ họ sẽ là “đối trọng” của thày trò Ferguson bằng chiến thắng 2-0 trước Chelsea tại Anfield.
Dưới đây là đội hình tiêu biểu vòng 24 giải Ngoại hạng: (Theo sơ đồ 4-3-3)

Thủ môn:

Chris Kirkland (Wigan): Trước sức ép không nhỏ mà các chân sút Aston Villa tạo ra, thủ thành 27 tuổi vẫn tỏ ra vững vàng và từ chối mọi nỗ lực của đội chủ nhà, buộc đội bóng đang có phong độ cao của HLV Martin O’neil phải chia điểm với trận hòa không bàn thắng.

Hậu vệ:

Pascal Chimbonda (Tottenham): Góp dấu giày ở cả hai bàn thắng của Tottenham trong trận hòa Bolton 2-2, hậu vệ người Pháp đã có lần trở lại ấn tượng trong màu áo đội bóng thành London với những pha dâng cao tấn công bên cánh phải đầy hiệu quả.

Hình ảnh
Vidic luôn là chốt chặn đáng tin cậy của MU

Nemanja Vidic (MU): Khi Rio Ferdinand vắng mặt, trung vệ người Serbia đã đảm đương rất tốt vai trò chỉ huy hàng thủ đội chủ sân Old Trafford. Luôn có mặt đúng lúc và hiệu quả trong những pha tranh chấp tay đôi, Vidic khiến Tim Cahill, cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Everton và đang đạt phong độ cao phải “im lặng”.

Ryan Shawcross (Stoke City): Cầu thủ 21 tuổi trưởng thành từ lò đào tạo của Manchester United này ngày càng trưởng thành và được đánh giá là có phẩm chất của một thủ lĩnh hàng phòng ngự. Điều đó được thể hiện rõ qua màn trình diễn của Shawcross trong chiến thắng 1-0 trước “nhà giàu” Man City.

Fabio Aurelio (Liverpool): Đóng góp không nhỏ trong chiến thắng 2-0 của The Kop trước Chelsea. Chính hậu vệ người Brazil đã “khóa chặt” Salomon Kalou bên cánh trái và có đường chuyền quyết định để Fernando Torres ghi bàn thắng mở tỷ số.

Tiền vệ:

Scott Parker (West Ham): Tiền vệ này dường như đang tìm lại chính mình cùng với giai đoạn thăng hoa của The Hammers. Eboue hầu như không thể vượt qua Parker tại Emirates và Arsenal cũng buộc phải chia điểm đầy thất vọng.

Hình ảnh
Parker (trái) đang đạt phong độ ổn định trong màu áo West Ham

Michael Carrick (MU): Tiếp tục chơi ổn định trong trận thắng Everton 1-0 khi tung ra một vài pha dứt điểm nguy hiểm và đặc biệt là mang về quả penalty quyết định cho MU để rồi Ronaldo thực hiện thành công.

Jonas Gutierrez (Newcastle): Lâu rồi tiền vệ người Argentina mới lại có trận đấu đáng khen ngợi trong màu áo “Chích chòe”. Những pha đi bóng đầy tốc độ và lắt léo ở cánh trái của Jonas giúp lối chơi tấn công của Newcastle trở nên đa dạng hơn.

Tiền đạo:

Erik Nevland (Fulham): Một cái tên còn khá xa lạ nhưng tiền đạo người Na Uy này được đánh giá là có phong cách chơi bóng khá giống với ngôi sao đồng hương nổi tiếng Ole Gunnar Solksjaer, cựu cầu thủ của MU. Cú đúp trong vòng 9 phút của anh vào lưới Portsmouth đã chứng tỏ Nevland sẽ là mối nguy hiểm với các hàng thủ tại Premier League.

Hình ảnh
Torres tỏa sáng với cú đúp vào lưới Chelsea

Fernando Torres (Liverpool): Bản lĩnh và đẳng cấp của một chân sút đẳng cấp đã được El Nino thể hiện đúng lúc khi anh ghi cả hai bàn ở những phút cuối giúp Liverpool “nhấn chìm” Chelsea trong trận cầu đinh của vòng trên sân Anfield. Cú đúp này không chỉ mang lại niềm tin cho The Kop trong cuộc chạy đua tới ngôi vô địch mà còn trực tiếp giáng một “đòn mạnh” vào cơ hội của Chelsea.

Cristiano Ronaldo (MU): Không phải màn trình diễn quá xuất sắc của CR7 nhưng những gì anh thể hiện trước Everton, di chuyển, kiến tạo cơ hội và trực tiếp ghi bàn, cho thấy ngôi sao người BĐN xứng đáng có tên trong đội hình tiêu biểu tuần này.


http://dantri.com.vn/c26/s26-306821/doi ... an-qua.htm
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Liverpool lên ngôi đầu, Chelsea báo động đỏ

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 2 08, 2009 10:38 am

- Bàn thắng quý như vàng của Fernando Torres ở phút 91 đã giúp Liverpool có chiến thắng 3-2 nghẹt thở trước Portsmouth, qua đó tạm giành ngôi đầu bảng. Trong khi đó Chelsea lại tự “bắn” vào chân mình khi để Hull City cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà...

Thi đấu có phần bế tắc và kém thuyết phục trong hiệp 1, Liverpool bị Portsmouth đẩy vào một cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trong hiệp 2. Vậy nhưng vào đúng những giây bù giờ cuối cùng, “sát thủ” Fernando Torres đã khẳng định giá trị của mình khi ấn định chiến thắng 3-2 cho The Kop. Với 3 điểm có được sau trận này, Liverpool tạm chiếm ngôi đầu của MU.

Bước vào trận đấu, HLV Benitez khiến mọi người phải ngạc nhiên khi đưa ra sân đội hình 3-5-2 có phần lạ lẫm. Chân sút chủ lực Fernando Torres cùng Xabi Alonso, Albert Riera và Kuyt đều được xếp trên băng ghế dự bị.

Hiệp một trận đấu diễn ra với ưu thế đôi chút nhỉnh hơn cho đội bóng vùng Merseyside, tuy nhiên những cơ hội thực sự nguy hiểm họ tạo được cũng không nhiều. Phút thứ 8, cơ hội đầu tiên đến với Benayoun khi anh đón đường tạt bóng bên cánh phải của Arbeloa. Trong tư thế không người kèm, tiền đạo của đội khách dứt điểm tung lưới…bên.

Ít phút sau, khung thành của Portsmouth lại bị đe dọa với pha sút phạt vọt xà ngang trong gang tấc của của Aurelio. Cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một của Liverpool đến ở phút 26 khi Mascherano đi bóng bên biên trái rồi tung cú sút búa bổ từ cự ly chừng 26m vào góc xa. Rất may cho đội chủ nhà là thủ thành David James kịp tung người cứu thua.

Hình ảnh
Portsmouth tưởng như đã cản được bước tiến của Liverpool

Ở nửa sân bên kia, Portsmouth gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Họ chủ yếu trông đợi vào những pha đột phá của Nugent hay Peter Crouch. Tuy nhiên áp lực mà bộ đôi này tạo được lên khung thành của Reina là không đáng kể.

Kết thúc 45 phút đầu tiên mà không có bàn thắng nào được ghi, HLV của cả 2 đội đều có sự thay đổi người trong hiệp hai. Bên phía đội chủ nhà Kranjcar được đưa vào thay Hayden Mullins (46’) trong khi Kuyt được Benitez bổ sung cho hàng công Liverpool thay cho Ngog (57’). Và quả là trận đấu trở nên hấp dẫn hơn và bàn thắng đã đến dồn dập.

Phút 62, sau một loạt những pha phối hợp chính xác ở trung lộ, bóng được Crouch xẻ nách ra góc trái cho Nugent phá bẫy việt vị, đối mặt với Reina. Một cú sút chìm chính xác là quá đủ để đưa Portsmouth vượt lên dẫn trước.

Hình ảnh
Nhưng "Quỷ đỏ" đã có Torres

Tuy nhiên, ưu thế của Pompey cũng không tồn tại được lâu khi Crouch có đường chuyền về bất cẩn ở phút 67. Lập tức Kuyt băng xuống khiến thủ thành David James phải dùng tay cản bóng. Trọng tài cho đội khách hưởng quả đá phạt gián tiếp ngang với chấm 11m. Và Aurelio đã có cú sút búa bổ tung lưới đối phương 1-1, thế cân bằng được thiết lập.

Chưa cảm thấy yên tâm với thế trận, phút 76, HLV Benitez tung thêm Torres vào sân. Đáng buồn là chỉ 2 phút sau sự điều chỉnh này “Quỷ đỏ” bị thủng lưới lần hai. Từ một tình huống đá phạt sát biên phải, sự lơi lỏng của hàng thủ đội khách đã để cho Hreidarsson thoải mái băng vào đánh đầu chéo góc hạ Reina, 2-1 Liverpool lại phải rượt đuổi.

Rất may cho “The Kop” là ở trận này Portsmouth liên tục mắc sai lầm trong phòng thủ. Phút 85, Sylvain Distin mắc 2 lỗi ngớ ngẩn liên tiếp khi đầu tiên là không cắt được pha chọc khe của đối phương cho Torres bên cánh phải, và sau đó là không thể cản pha đi bóng của Kuyt trong vòng cấm. Cầu thủ người Hà Lan đã có pha dứt điểm tung nóc lưới James từ góc hẹp. 2-2 cho Liverpool

Nhưng bi kịch của Portsmouth vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 90 (+1) họ để cho đối phương phối hợp chồng cánh như đá tập bên biên trái. Bóng được Benayoun treo vào vòng cấm địa. Trong tư thế không người kèm, Torres dễ dàng đánh đầu cận thành, ấn định tỷ số 3-2 cho Quỷ đỏ.

Đội hình thi đấu:

Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson, Basinas, Davis, Mullins (Kranjcar 46'), Belhadj, Crouch, Nugent.

Liverpool: Reina, Carragher, Skrtel, Agger, Dossena (Alonso 66'), Arbeloa, Mascherano, Aurelio, Babel (Torres 75'), Ngog (Kuyt 56'), Benayoun

** Ở trận đấu diễn ra trước đó, Chelsea đã có một màn trình diễn vô cùng tệ hại trước đội bóng đàn em Hull City. Các học trò của ông Scolari hoàn toàn bế tắc trước chiến thuật tử thủ có tổ chức của đối phương. Dù không phải không thể tạo được cơ hội nhưng không một cầu thủ áo xanh nào có thể tận dụng thành công.

Hết Quaresma cứa bóng kỹ thuật bị thủ môn đối phương cản phá đến Lampard bắt vô lê từ ngoài vòng cấm, hay Ballack sút phạt từ cự ly 20m, Terry đánh đầu cận thành…nhưng tất cả đều không thành công. Nếu may mắn hơn, Hull City thậm chí còn có thể vượt lên ngay trong hiệp 1 khi Kilbane đánh đầu sạt cột dọc ở phút 40 sau quả tạt của động đội bên cánh phải.

Hình ảnh
Lại trượt ngã trên sân nhà, Chelsea khó lòng chạy đua ngôi VĐ

Trong hiệp 2, dù đã đưa cả Drogba và Deco vào sân nhưng Chelsea vẫn không thể cải thiện được thế trận. Họ thi đấu rườm rà, kém sáng tạo và thường xuyên để mất bóng từ ngoài vòng cấm địa đối phương. Màn trình diễn kém cỏi khiến các CĐV của “The Blues” ngán ngẩm chẳng buồn cổ vũ trong khi các CĐV đội khách tạo ra bầu không khí như thể đang ở sân nhà.

Khoảng 20 phút cuối những cầu thủ đắt giá của Chelsea chỉ biết mỗi một việc là câu bóng bổng vào vòng cấm địa đối phương. Nhưng các hậu vệ Hull City chơi rất tập trung và không một lần phạm sai lầm. Chấp nhận hòa 0-0, Scolari thực sự bị dồn vào chân tường còn cơ hội chạy đua ngôi VĐ của Chelsea ngày càng mờ mịt.

Vòng 25 Premier League

Thứ Bảy, 7/2

Man City 1-0 Boro

Blackburn 0-2 Aston Villa

Chelsea 0-0 Hull

Everton 3-0 Bolton

Sunderland 2-0 Stoke City

West Brom 2-3 Newcastle

Wigan 0-0 Fulham


Chủ nhật, 8/2

Portsmouth 2-3 Liverpool

20h30 Tottenham - Arsenal

23h00 West Ham - Man Utd
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến22 khách

cron