Tin nhanh thể thao

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Tin nhanh thể thao

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 9 09, 2008 9:53 am

Chào mừng tuyển VN lọt vào chung kết AFF cup từ nay chúng tôi mở topic tin nhanh thể thao để cập nhật tin tức và tỉ số bóng đá cũng như những tin tức thể thao liên quan!
Mong bà con theo dõi
!
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 12:11 pm

Nistelrooy đạt hiệu suất ghi bàn khó tin

Tuổi 33 đang chờ ở phía trước, song tiền đạo người Hà Lan cho thấy anh còn lâu mới xứng đáng với hai chữ "lão tướng".

Trong trận đấu cuối tuần qua, Van Nistelrooy là chủ nhân của một bàn quan trọng cho Real Madrid, ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90 trong trận đấu trên sân của Betis. Ở tuổi 32 và 2 tháng, pha lập công đó là lần dứt điểm thành công thứ 6 trong 7 trận chính thức gần đây của tiền đạo người Hà Lan (gồm cả hai trận tranh Siêu Cup Tây Ban Nha) và là thứ 7 nếu tính thêm một trận giao hữu.

Hình ảnh

Hai lần Nistelrooy không ghi bàn trong lịch đấu của Real gần đây là khi gặp hai đội mới lên hạng: Numancia và Sporting Gijon. Anh đã chơi 60 phút trước Numancia và được nghỉ khi tiếp Sporting. Đội bóng Hoàng gia đã ghi được tổng cộng 11 bàn trong hai trận đó (chiến thắng bằng các tỷ số 4-3 và 7-1).

Với pha lập công trong trận gặp Betis mới đây, Nistelrooy đã có được tròn 60 bàn sau 90 lần ra sân chính thức cho Real, ở mùa thứ ba thi đấu dưới màu áo trắng nổi tiếng. Anh đạt tỷ lệ 0,69 bàn mỗi trận, mức hiếm có đối với một cầu thủ tuổi "băm".

Tối thứ ba này, Nistelrooy sẽ có cơ hội gia tăng bộ sưu tập của mình, khi nhà vô địch Liga tới làm khách trên sân của Zenit St Petersburg
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 7:26 am

Tin vắn TTQBO:
Việt Nam-Singapo:1-0
Xin chúc mừng các cầu thủ Việt Nam =D> =D> =D>
Liverpool-Asernal:1-1 :Sự trả lời của Robie Kean sau khi nhận bảng hợp đồng 20 triệu bảng.
MU vô địch thế giới cấp câu lạc bộ.Vậy là sẽ ẳm trọn gần 100 triệu bảng tiền thưởng.Đã quá!
Beckham ra mắt CLB AC Milan!
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 8:39 am

VN được thưởng 2 tỷ đồng cho trận thắng Singapore

Đánh bại Singapore ngay trên sân khách và qua đó vào chung kết với Thái Lan, tuyển Việt Nam đã nhận được 2 tỷ đồng tiền thưởng. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn tiết lộ, nếu giành chức vô địch, số tiền thưởng có thể lên đến 10 tỷ đồng.

Hình ảnh
Việt Nam (trắng) đã chơi phòng ngự tốt trước Singapore ở lượt về. Ảnh: Reuters.

Trưa hôm qua, sau 3 giờ bay, tuyển Việt Nam đã có mặt tại Bangkok để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi với chủ nhà vào 19 giờ ngày 24/12. Đi cùng thầy trò Calisto còn có các quan chức của Liên đoàn và ngay khi đặt chân tới đất Thái Lan, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố thưởng 2 tỷ đồng cho đội tuyển bởi thành tích xuất sắc đánh bại đương kim vô địch Singapore trong trận bán kết.

Như vậy tính đến giờ, ở AFF Cup, Liên đoàn đã thưởng cho đội tuyển tổng cộng 3 tỷ 100 triệu đồng (200 triệu cho trận thắng Lào, 400 trận thắng Malaysia, 500 trận hoà Singapore ở bán kết lượt đi và 2 tỷ đồng cho trận thắng đối thủ này ở lượt về).

Dù vậy, mới chỉ có 600 triệu đồng tiền thưởng được Liên đoàn giải ngân, số tiền còn lại sẽ được trao khi AFF Cup 2008 kết thúc.

Trước khi AFF Cup 2008 diễn ra, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ từng tiết lộ, đội tuyển có thể nhận được tổng cộng 10 tỷ tiền thưởng nếu vô địch giải năm nay.

Nếu thầy trò Calisto giành Cup lần này, họ sẽ lập kỷ lục về số tiền thưởng (10 tỷ). Liên đoàn không quá lo ngại về con số này bởi số tiền lãi thu về từ việc bán vé hai trận đấu trên sân nhà ở AFF Cup 2008 (bán kết lượt đi và chung kết lượt về) cũng gần đủ nửa số tiền thưởng nói trên.

Tuyển Việt Nam hiện được Yamaha Motor Việt Nam tài trợ trong hai năm với số tiền 250.000 USD mỗi năm. Trong ngày công bố hợp đồng tài trợ, Yamaha Motor Việt Nam từng tiết lộ sẽ thưởng xứng đáng nếu tuyển Việt Nam chơi tốt ở AFF Cup 2008. Tuy nhiên, tới giờ họ vẫn chưa đưa ra hình thức nào cụ thể.


http://vnexpress.net/GL/The-thao/2008/12/3BA09B48/
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 9:55 pm

19g-Sân Thái Lan:Lượt đi
Thái Lan- Việt Nam: 1-2
Thật tuyệt vời cho những đôi chân Việt Nam,xin chúc mừng các cầu thủ.
Lượt về :Ngày 28/12 trên Sân Mỹ Đình
Việt Nam-Thái Lan:?-?
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Re: Tin nhanh thể thao

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 5 Tháng 1 08, 2009 9:42 am

Bóng đá Anh đón tin mừng đầu năm

Theo IFFHS, Premier League vẫn là giải vô địch quốc gia số một thế giới, trong khi Liga của Tây Ban Nha sa sút nghiêm trọng.

Premier League bảo vệ vị trí quán quân một cách xuất sắc nhờ Champions League, đấu trường chứng kiến sự hiện diện của ba đội bóng nước Anh tại vòng bán kết mùa giải 2007-2008 (MU, Chelsea và Liverpool), bản báo cáo của IFFHS (Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá quốc tế) cho biết.

Hình ảnh
Chất lượng của Premier League được thể hiện qua việc quy tụ các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Không vững vàng như năm ngoái (đứng thứ hai), Liga thể hiện dấu hiệu đáng ngại khi chỉ chiếm vị trí thứ tư lần này. Theo lý giải của IFFHS, kết quả trên có nguyên nhân từ việc các đội bóng Tây Ban Nha gặt hái kết quả nghèo nàn nói chung tại Champions League và Cup UEFA. Liga bị giảm 122 điểm so với của năm ngoái.

Không thay đổi về số điểm song giải Serie A của Italy được đôn lên vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba - một bất ngờ, thuộc về giải vô địch Argentina. Để có được kết quả này, các đội bóng nước này đã có một năm thi đấu thành công tại các giải đấu khu vực Nam Mỹ.

Giải vô địch Hà Lan bị loại khỏi top 10. Tuy nhiên, thực tế đó không gây nhiều bất ngờ do thành tích thi đấu yếu kém của họ tại châu Âu.

10 giải hay nhất thế giới năm 2008:

1. Premier League (Anh)

2. Serie A (Italy)

3. Primera Division (Argentina)

4. La Liga (Tây Ban Nha)

5. Bundesliga (Đức)

6. Ligue 1 (Pháp)

7. Brasileiro Serie A (Brazil)

8. Primera Division (Mexico)

9. Liga Sagres (Bồ Đào Nha)

10. Premier League (Ukraine)


http://vnexpress.net/GL/The-thao/Bong-d ... /3BA0A329/
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Tin nhanh thể thao

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 1 13, 2009 12:29 pm

Maradona gây náo loạn nơi ở của Chelsea

Buổi sáng trước trận gặp MU, các ngôi sao của Chelsea bị phen hoảng hồn vì chuông báo cháy. Thủ phạm là vị HLV trưởng đội tuyển Argentina "lắm tài nhiều tật".

Maradona cuối tuần qua có mặt ở Anh để xem giò một số tuyển thủ của đội tuyển Argentina (Mascherano của Liverpool và Carlos Tevez của MU).

Để thuận tiện cho việc dự khán trận MU - Chelsea, ông đã thuê một phòng ở tầng 14 của khách sạn hạng sang Radisson Edwardian. Đây cũng là nơi đồn trú của Chelsea.

Hình ảnh
Khách sạn Radisson Edwardian.

Khoảng 7h sáng hôm qua (theo giờ địa phương), huyền thoại người Argentina dậy. Theo thói quen, ông châm lửa đốt một điếu xì gà Havana. Khói bốc ra từ đó khiến hệ thống báo cháy của khách sạn vang lên inh ỏi.

Khoảng 200 khách - trong đó có các cầu thủ Chelsea - giật mình tỉnh giấc. Không cần biết chuyện gì xảy ra, tất cả hoảng hồn rời khỏi phòng. Mất gần 40 phút chịu cái lạnh cắt da cắt thịt ở Manchester, họ mới được trở về phòng.

"Chelsea rõ ràng đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp MU", một người chứng kiến sự việc nói. Ở trận đấu diễn ra tối đó, đại gia thành London thua đậm 0-3. Đây là trận thua thậm tệ nhất của Chelsea trên sân Old Trafford trong 15 năm qua.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Tin nhanh thể thao

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 1 13, 2009 12:40 pm

Raul Gonzalez áp sát các siêu kỷ lục

Chỉ cần ghi vài bàn thắng nữa hoặc chơi vài trận nữa ở Liga, thủ quân của Real sẽ đưa các cựu cầu thủ nổi tiếng như Di Stefano hay Miguel Soler vào dĩ vãng.

Hình ảnh
"Số 7 trong đàn kền kền trắng" vốn chưa một lần giành các danh hiệu cá nhân đáng giá như Quả bóng vàng châu Âu hay Cầu thủ hay nhất FIFA, tương tự David Beckham.

Nhờ sự góp mặt trong trận đấu gặp Mallorca, tối chủ nhật (11/1), Raul Gonzalez đã có 500 lần ra sân tại giải vô địch Tây Ban Nha. Chân sút sinh năm 1977 không lâu nữa có lẽ sẽ dễ dàng vượt qua thành tích của Miguel Soler (504 trận).

Không những được thi đấu nhiều, với khả năng ghi bàn lợi hại, "chàng hoàng tử thành Madrid" cũng biết cách đáp lại sự tin tưởng của các HLV một cách xuất sắc. Sau pha nhân đôi cách biệt vào lưới Mallorca (kết quả cuối cùng là 3-0), số lần sút tung lưới đối phương của Raul được nâng lên 212. Chỉ cần thêm 2 bàn thắng nữa, anh sẽ cân bằng kỷ lục của CLB mà Di Stefano nắm giữ (có tài liệu nói là 216).

Tuy thế, xét về hiệu suất ghi bàn thì Raul còn lâu mới sánh nổi chân sút huyền thoại người Argentina. Di Stefano ghi 214 bàn chỉ sau 282 trận.

Các mốc kỷ lục của Liga đang chờ Raul:

Số trận thi đấu: Miguel Soler (504 trận), Manolo Sanchis (523, kỷ lục của Real), Paco Buyo (542), Eusebio Sacristan (543), Andoni Zubizarreta (622, Barca).

Số lần ghi bàn: Di Stefano (214, kỷ lục của Real), Telmo Zarra (253 bàn, 278 trận).
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Việt Nam thăng tiến 17 bậc trên BXH FIFA

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 2 11, 2009 11:19 am

- Nhờ chiến tích tại AFF Cup, Việt Nam có bước tiến ngoạn mục khi tăng 17 bậc trên BXH tháng 1/2009 của FIFA. Tuy nhiên, trên bình diện khu vực ĐNÁ, Việt Nam vẫn xếp sau Thái Lan và Singapore.

Hầu như không có bất cứ sự thay đổi nào trong tốp 15 đội bóng hàng đầu thế giới so với BXH tháng 12 của FIFA, ngoại trừ Ai Cập thế chỗ Ukraina ở vị trí 15.

Như vậy, với 1663 điểm, Tây Ban Nha vẫn giữ vững vị trí độc tôn với cách biệt tới gần 300 điểm so với đội xếp thứ hai, Đức (1389 điểm), xếp lần lượt phía sau là Hà Lan (1338), ĐKVĐ thế giới Italia (1326).
Hình ảnh
Chức vô địch AFF Cup giúp Việt Nam thăng tiến
mạnh mẽ trên BXH FIFA (ảnh: Việt Hưng)


Hai “đại gia” Nam Mỹ Brazil (1246) và Argentina (1180) nối tiếp nhau ở hai vị trí thứ 5 và 6… Tuyển Anh đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Fabio Capello và hiện đang xếp thứ 8, với 1115 điểm. Croatia (7), Nga (9) và Thổ Nhĩ Kỳ (10) là ba cái tên còn lại trong tốp 10.

Trong tốp 20, chỉ có Ai Cập (15) và Nigeria (17) là những đội có sự thăng tiến, còn trong tốp 50, duy nhất Costa Rica (hạng 47, tăng 6 bậc) là đội “nhảy” hơn 5 bậc.

Đa số các đội có sự thăng tiến lớn trong tháng qua đều đến từ châu Á và châu Phi, nơi một số giải đấu khu vực đang diễn ra, tiêu biểu có Gambia (hạng 75, tăng 13 bậc), Việt Nam (138, tăng 17 bậc), Somalia (178, tăng 22 bậc)…

Ở khu vực ĐNÁ, tuy đã có bước tiến lớn nhờ thành công tại AFF Cup nhưng thày trò Calisto vẫn chỉ là đội bóng số 3, xếp sau Thái Lan (hạng 124, tăng 2 bậc) và Singapore (hạng 135, giảm 3 bậc).

Với trận thắng Libăng 3-1 tối qua và nếu tiếp tục đạt thành tích tốt tại vòng loại Asian Cup, Việt Nam có thể vượt qua Singapore trong BXH tháng 2 của FIFA.



http://dantri.com.vn/c26/s26-303445/vie ... h-fifa.htm
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Tin nhanh thể thao

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 5 Tháng 2 12, 2009 9:31 am

Guus Hiddink chính thức trở thành HLV Chelsea

- Ban lãnh đạo CLB Chelsea xác nhận, HLV người Hà Lan Guus Hiddink tạm thời sẽ dẫn dắt đội bóng thành London từ nay cho đến hết mùa giải.

Như vậy, chưa đầy 2 ngày sau khi Scolari bị tống cổ khỏi sân Stamford Bridge, Chelsea đã bổ nhiệm một chiến lược gia tiếng tăm khác là Guus Hiddink về thay thế. Nguồn tin trên được đăng tải trên trang web chính thức của CLB: “Ban lãnh đạo đội bóng vui mừng thông báo Guus Hiddink sẽ trở thành HLV của Chelsea từ nay cho đến hết mùa giải.

Ông ấy sẽ gặp mặt và làm việc với các cầu thủ muộn nhất vào tuần tới. CLB cũng gửi lời cảm ơn đến Liên đoàn bóng đá Nga vì đã thông cảm và tạo điều kiện cho Hiddink dẫn dắt Chelsea.

Theo dự kiến, chiến lược gia người Hà Lan sẽ có màn ra mắt CLB mới ở cuộc đối đầu với Aston Villa trên sân Villa Park. Nếu giúp “The Blues” vượt qua đội bóng đang lên chân này, Hiddink sẽ có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi đưa đội nhà trở lại vị trí thứ 3.

Hình ảnh
Hiddink có nhiệm vụ chèo lái "con thuyền" Chelsea trở lại quỹ đạo

Trước đó, Hiddink cũng cho biết ông cảm thấy rất mãn nguyện khi được dẫn dắt một CLB tầm cỡ như Chelsea: “Tôi sẽ tới London vào tuần sau. Abramovich có tầm ảnh hưởng lớn lao với bóng đá Nga và tôi muốn làm được một điều gì đó để giúp đỡ ông ấy.

Việc trước mắt tôi cần làm là đưa CLB vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, đồng thời cải thiện phong độ càng sớm càng tốt. Chelsea có rất nhiều cầu thủ tầm cỡ thế giới và chắc chắn đẳng cấp của họ sẽ khiến công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn.

Dù đã nhận lời ngồi trên chiếc ghế nóng ở sân Stamford Bridge nhưng các điều khoản về hợp đồng và lương bổng liên quan đến Guus Hiddink chưa được hé lộ. Cựu HLV của PSV khẳng định vấn đề này không khiến ông bận tâm: “Tôi không chú ý nhiều đến chuyện tiền bạc.

Tôi sẽ tạm thời dẫn dắt CLB cho đến khi mùa bóng này kết thúc. Tôi ra đi nếu Chelsea không hoàn thành mục tiêu đề ra. Còn nếu mọi chuyện trở nên tốt đẹp, tôi rất muốn ở lại. Nhưng đó là chuyện của tương lai và tôi chưa muốn nghĩ tới lúc này”.

(dantri.com)
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola


Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến25 khách

cron