Dự đoán Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2008?

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Dự đoán Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2008?

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 11 26, 2008 11:24 am

Theo các bạn thì cầu thủ nào sẽ đoạt giải Quả bóng vàng và câc danh hiệu khác của FIFA năm nay?
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 11 26, 2008 11:37 am

Thêm Torres tung cờ trắng trước Ronaldo
Tương tự Messi, nhà vô địch Euro 2008 đang khoác áo Liverpool cũng ý thức được sự thua thiệt của bản thân so với siêu sao đội MU trong cuộc chạy đua tranh các danh hiệu cá nhân cao quý năm nay.

MU và Liverpool là hai kình địch không đội trời chung, nên theo thông lệ, các cầu thủ hai bên hiếm khi công khai bày tỏ sự khâm phục về nhau. Tuy nhiên, khi trả lời France Football hôm qua, Fernando Torres, trung phong của CLB Merseyside đã phá lệ, dành những lời có cánh cho Ronaldo, ngôi sao số một bên phía đối thủ

Hình ảnh
Torres khâm phục trước kỳ tích mà Ronaldo làm được cùng MU năm vừa qua

"Chẳng ai có thể cạnh tranh các danh hiệu cá nhân với anh ấy vào lúc này. Ronaldo ở một đẳng cấp khác biệt, cao hơn hẳn phần còn lại. Tôi chưa nhìn ra người nào có thể so sánh với anh ấy trong những ngôi sao bóng đá hiện nay", chân sút người Tây Ban Nha mở lời về đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quả bóng vàng cũng như danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA năm nay.

Torres ngưỡng mộ ra mặt trước kỳ tích của Ronaldo mùa trước - ghi 42 bàn, giúp MU lập cú đúp vô địch giải Ngoại hạng và Champions League mùa trước: "Thật khó tin, nhưng là sự thật. Năm qua, chẳng ai đoạt được nhiều chiến tích như anh ấy: lên ngôi ở châu Âu, quốc nội và đoạt Chiếc giày vàng châu Âu".

Trong mắt giới chuyên môn, Torres cũng là một ứng viên nặng ký cho các danh hiệu cá nhân cao quý, nhất là khi xét chiến tích vô địch Euro cùng tuyển Tây Ban Nha - điều mà Ronaldo không có. Tuy nhiên, chân sút 24 tuổi tỏ ra rất thực tế trước cơ hội của anh trong cuộc đua với đồng nghiệp người Bồ Đào Nha: "Với tôi, Ronaldo là cầu thủ số một thế giới vào lúc này. Một cỗ máy chiến thắng thật sự".


Hình ảnh
Chức vô địch Champions League và phong độ đỉnh cao mùa trước là những bảo chứng
bằng vàng để Ronaldo cạnh tranh các danh hiệu cá nhân


Cách đây ít ngày, một ứng viên nặng ký khác là Messi cũng thừa nhận anh không có nhiều cơ may chiến thắng trong cuộc đua tranh Quả bóng vàng hay Cầu thủ hay nhất thế giới với Ronaldo năm nay. Tượng tự Torres, ngôi sao của Barca cũng có một chiến tích ở cấp độ đội tuyển là chiếc Huy chương vàng bóng đá nam Olympic 2008 tại Bắc Kinh.

Nhưng theo truyền thống các năm gần đây, Champions League thường là sân khấu chính, thu hút sự chú ý của các nhà báo, HLV và thủ quân ĐTQG tham gia bình chọn. Ronaldo cũng đang có phong độ tương đối tốt trong giai đoạn nước rút hiện nay. Vì thế, theo đánh giá của báo chí Anh, cơ hội để tiền vệ đội MU được vinh danh là rất lớn.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 11 30, 2008 5:03 pm

Cuộc đua Quả bóng vàng còn 4 ngày: Cán cân không nghiêng về Ronaldo?

Vào ngày 2/12 tới, tức là chỉ còn đúng 4 ngày nữa, buổi lễ công bố cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2008 với phần thưởng Quả bóng vàng Ballon d’Or sẽ được tổ chức ở trụ sở tạp chí France Football. Vì vậy, bằng cách này hay cách khác, hai ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu cao quý này vẫn đang nỗ lực tạo ấn tượng trước thềm cuộc bỏ phiếu.

"Cristiano Ronaldo sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tới Quả bóng vàng.", đó không phải lời nhận xét của một nhân vật thứ ba mà lại đến từ chính phát biểu của người trong cuộc, Leo Messi. Phát biểu trên đây của anh tại buổi phỏng vấn được kênh TVE ghi hình ở trung tâm báo chí Jose Alvalade, Lisbon, đã là lần thứ hai trong vòng một tuần qua Messi tự nhận thua trước Ronaldo.

Nhưng có lẽ ai cũng hiểu Leo đang có những bước đi cho riêng mình, bằng cách tạo ra sự thân thiện và ngưỡng mộ từ báo giới vì tấm lòng chân thật của anh. Thực chất, với những gì đã làm được với Barca và Olympic Argentina, đặc biệt là ở Champions League 2008/09, Messi có thừa tự tin để làm đối trọng với Ronaldo.

Hình ảnh
Messi và Ronaldo: Ai là chủ nhân Quả bóng vàng 2008?

Cristiano Ronaldo thì khác, anh liên tiếp tự khẳng định mình là người giỏi nhất. Từ phát biểu “tôi là cầu thủ xuất sắc nhất” đến “không ai xứng đáng nhận các phần thưởng bằng tôi” hoặc “tôi là người đứng thứ nhất, thứ hai và cả thứ ba” … Tất cả đều cho thấy tham vọng đến cháy bỏng của CR7 cho các danh hiệu cá nhân năm nay. Nhưng báo chí Tây Ban Nha, đặc biệt là tờ Sport (thân Barca) vẫn thường nói vui rằng Ronaldo chỉ là “cậu bé vàng” trước tháng 5/2008, còn sau đó Messi mới là Vua.

Quả thực, nếu nhìn lại thành tích đáng nể với cú đúp Premiership và Champions của R7, ít ai dám phủi tay phủ nhận thành tích của anh trong mùa giải vừa qua. Với 31 bàn thắng qua 34 trận ở Ngoại hạng Anh, anh xuất sắc ẵm giải “Chiếc giày vàng châu Âu” giành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một giải đấu vô địch của châu Âu. Không những vậy, 8 pha lập công đến từ 12 trận đấu ở cúp châu Âu, cộng với 3 bàn thắng nữa ở các giải đấu nội địa đã đưa thành tích ghi bàn của R7 mùa vừa rồi lên tới con số 42. 49 trận đấu trong màu áo Manchester United và “nổ súng” tới 42 lần, một con số khủng khiếp!!!

Tất cả những thành quả không tiền khoáng hậu trên của CR7 đáng để anh tự hào và dẫn đầu cuộc đua Ballon d’Or 2008, nhưng….
Bị loại bởi ĐT Đức ngay ở vòng đấu loại trực tiếp Euro 2008, ĐT Bồ Đào Nha của Ronaldo đã lặng lẽ cúi đầu ra về mà không để lại chút nuối tiếc nào cho NHM. Thất bại của xứ Bồ ở Áo và Thụy Sỹ 5 tháng trước có phần lỗi không nhỏ của Ronaldo. Như thường lệ, anh chỉ là “cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn”, biến mất tăm khi đội bóng cần đến sự tỏa sáng của mình. Đó cũng là thời điểm đánh dấu phong độ đi xuống của “siêu Cristiano”, mà phần lớn là do ảnh hưởng từ cuộc phẫu thuật mắt cá mang lại

Hình ảnh
Messi đang thi đấu nổi trội hơn Ronaldo, đặc biệt là ở cúp châu Âu

Mặc dù đã trở lại với 8 bàn thắng ghi được ở Premiership, cũng như tái đấu ở Champions League, nhưng sức mạnh phiên bản CR7 thời điểm hiện tại có lẽ chỉ bằng 60% “siêu CR7” mùa trước, như chính Ronaldo nhận xét. Anh tiếp tục “tịt ngòi” ở thời điểm MU khó khăn nhất, để thua Liverpool, Arsenal; và phải chờ đến vòng đấu cuối cùng trước Aalborg tại Old Trafford để kiếm tìm ngôi vị đầu bảng ở cúp châu Âu. “Số 7” của Man Utd vẫn chưa một lần “khai hỏa” qua 5 trận ở Champions League, trong khi Messi đều đặn nhả từng viên đạn ở 5 trận đã qua.

Cầu thủ người Argentina đang chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League với Steven Gerrard, cùng 5 bàn. Đáng nói hơn, trong 5 pha lập công của tiền vệ Liverppool, có tới 2 lần anh thực hiện trên chấm 11m. Không chỉ là một tay súng cừ khôi, Messi còn đóng vai nhà kiến tạo đại tài khi đã tung ra 3 đường chuyền thành bàn cho đồng đội, chỉ ít hơn Franck Ribéry và Frank Lampard đúng 1 đường chuyền. Nhưng quan trọng nhất, với “thần tài” Messi trong đội hình, Barca đã chính thức trở thành đội đầu tiên chắc suất đầu bảng ở Champions League qua 5 loạt trận đầu tiên.
Kể từ khi trở về với tấm huy chương vàng Olympic Bắc Kinh, Leo đã không khiến các cules thất vọng vì phong độ chói sáng đầu mùa giải của mình. Vì vậy, không chỉ đóng vai trò ứng cử viên hàng đầu cho Quả bóng vàng mà Messi còn có tên trong danh sách đề cử phần thưởng “cầu thủ xuất sắc nhất” 2008 do FIFA bầu chọn, diễn ra vào ngày 12/12 tại nhà hát Zurich, Thụy Sỹ.


Hình ảnh
Messi - Nguồn cảm hứng bất tận của Barcelona và Argentina

Messi đang có sự khởi đầu hoàn hảo với Barca tại La Liga, ghi được 7 bàn thắng và nâng tổng số lần lập công mùa này trên mọi đấu trường lên con số 13. Dường như Messi đang tái hiện lại chính hình ảnh của Ronaldo năm 2007. Và nếu không giành phần thắng trong năm 2008, M10 vẫn có cớ để phấn đấu cho lễ trao thưởng năm sau, 2009. Năm 2009 là một năm lẻ, và vì vậy sẽ không có Euro hay World Cup diễn ra, do đó đấu trường vô địch quốc gia và Champions League sẽ là căn cứ quyết định để đánh giá điểm số cho các cầu thủ. Vô hình dung, Messi đang dẫn đầu cuộc đua ấy.

Leo còn rất trẻ, mới 21 tuổi và so với Ronaldo (24) hay cầu thủ hay nhất châu Âu mùa trước – Kaka (nhận giải khi 25 tuổi) anh còn nhiều cơ hội để giành một, thậm chí là rất nhiều các danh hiệu cá nhân nữa. Nhưng có lẽ Messi cũng đang háo hức mong chờ tên mình được sướng lên vào thứ ba tuần sau. Điều tương tự đã từng xảy ra vào năm 1999. Khi ấy Rivaldo (Barca) đánh bại Beckham (MU) để lên ngôi “cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu” 1999, mặc dù Becks đã thi đấu thành công và mang về cú ăn ba lịch sử cho Quỷ đỏ.


bongda24h
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 3 Tháng 12 02, 2008 3:52 pm

Kết quả đây bà con!
Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2008

Siêu sao của MU đánh bại Lionel Messi và Fernando Torres một cách thuyết phục bằng số phiếu bầu áp đảo, trong cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân cao quý Ballon d'Or của tạp chí France Football (Pháp).

77 trong tổng số 96 nhà báo bình chọn Cristiano Ronaldo vào vị trí số một. Anh nhờ đó đạt được 446 trong tổng số 480 điểm (mỗi phiếu bầu cho vị trí số một tương đương 5 điểm, số hai là 4 điểm và cứ thế giảm dần cho đến số 5 là một điểm). Tài năng 23 tuổi là cầu thủ duy nhất có mặt trong tất cả các phiếu bầu năm nay.
Hình ảnh

Có chút gợn về nhân cách, như nằng nặc đòi phá hợp đồng để sang Real hay sử dụng tiểu xảo trên sân đấu, nhưng việc được France Football vinh danh là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng đối với Ronaldo về mặt chuyên môn.

Trong cuộc đua này năm trước, Ronaldo chỉ về thứ hai sau Kaka. Nhưng chỉ 12 tháng sau, anh đã làm nên một cuộc lật đổ ngoạn mục. 42 bàn thắng trên tất cả các mặt trận, cùng cú đúp vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League ở mùa giải 2007-2008 là bảo chứng bằng vàng cho tài năng người Bồ Đào Nha trong cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng Vàng 2008. Đứng sau anh là Messi (Barca) và Torres (Liverpool), với số điểm lần lượt là 281 và 179.

"Việc Ronaldo về nhất trong cuộc bình chọn năm nay chẳng khiến ai ngạc nhiên", trang tin điện tử Goal bình luận. Quả đúng như vậy. Với phong độ ấn tượng ở cấp CLB thời gian qua, tiền vệ cánh của MU luôn được xem là ứng viên xứng đáng nhất trong mọi cuộc đua tranh cá nhân, không chỉ ở Anh, châu Âu mà cả tầm thế giới.

Trước khi giành Ballon d'Or 2008, Ronaldo đã được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc của năm do Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới FIFPro bình chọn. Mùa hè vừa qua, anh cũng thâu tóm hàng loạt danh hiệu cá nhân khác của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh PFA cũng như của các nhà báo thể thao xứ sương mù... "Số 7" của sân Old Trafford nhiều khả năng cũng sẽ trở thành Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 của FIFA.

Ronaldo, như vậy, trở thành cầu thủ thứ tư của MU giành Quả bóng Vàng, sau Denis Law (năm 1964), Bobby Charlton (1966) và George Best (1968). Anh đồng thời là cầu thủ thứ ba của Bồ Đào Nha trong lịch sử được France Footbal vinh danh, sau huyền thoại Eusebio và Luis Figo. Ngoại hạng Anh cũng nhờ đó lại có thêm một cầu thủ giành Quả bóng Vàng, kể từ sau chiến tích của Michael Owen năm 2001.
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 12 02, 2008 4:20 pm

Tuổi trẻ tài cao =D>
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 12 03, 2008 11:26 am

Ronaldo không tả nổi cảm giác giành Quả bóng Vàng

Ngôi sao của MU mơ về danh hiệu cao quý này từ khi còn nhỏ. Và giờ, giấc mộng mới của anh là sẽ giành được nó thêm một lần nữa.

"Đây là một trong những ngày tươi đẹp nhất cuộc đời tôi. Tôi đã mơ về việc giành Quả bóng Vàng từ khi còn là một cậu nhóc", Cristiano Ronaldo nói trên tạp chí France Football - đơn vị tổ chức bình chọn Quả bóng Vàng châu Âu thường niên.

"Cảm xúc tuyệt vời đang đong đầy trong tôi, nhưng quả thật, tôi không biết mô tả thế nào cho chính xác. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến những người đã bình chọn tôi, những ai biết đến tôi và những người sống cùng tôi".

Hình ảnh
Ronaldo (trái) chung ly rượu mừng, sau khi nhận được tin chiến thắng

Ronaldo được 77 trong tổng số 96 nhà báo bình chọn vào vị trí số một, với 446 trong tổng số 480 điểm - áp đảo so với con số 281 của Lionel Messi và 179 của Fernando Torres.

"Tôi mới chỉ 23 tuổi và những gì tôi giành được hôm nay thật quá lung linh, quá sức tưởng tượng", siêu sao người Bồ Đào Nha nói tiếp. "Trong cuộc đua năm nay có nhiều tên tuổi lớn khác. Đó là Lionel Messi, là Fernando Torres hay Xavi. Tất cả họ đều có cơ hội, nhưng tôi là người chiến thắng. Thật tuyệt vời. Xin cảm ơn những ai đã vinh danh tôi, cảm ơn đồng đội đã giúp tôi trở thành cầu thủ xuất sắc".

Vươn lên đỉnh cao, nhưng với Ronaldo, điều đó không có nghĩa là anh sẽ thôi phấn đấu. "Tôi muốn giành danh hiệu này một lần nữa. Bởi vì nó tuyệt vời", cầu thủ đã ghi 42 bàn cho MU mùa trước nhấn mạnh. "Chính vì vậy, mỗi sáng thức dậy tôi sẽ tự nói với mình rằng Tôi muốn trở thành cầu thủ giỏi hơn nữa".
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 12 13, 2008 12:24 pm

FIFA rút gọn danh sách bầu Cầu thủ hay nhất thế giới 2008

Năm ứng viên còn lại trong cuộc đua năm nay mới được công bố. Ngoại hạng Anh và La Liga, mỗi giải đấu đóng góp hai ngôi sao. Suất còn lại thuộc về Serie A.

Như vậy, cuộc đua tới danh hiệu cao quý Cầu thủ hay nhất thế giới 2008 của FIFA chỉ còn lại Cristiano Ronaldo (MU, Bồ Đào Nha), Fernando Torres (Liverpool, Tây Ban Nha), Kaka (Milan, Brazil), Lionel Messi (Barca, Argentina) và Xavi (Barca, Tây Ban Nha).

Trong những cái tên kể trên, người chiến thắng nhiều khả năng là Cristiano Ronaldo. Tiền vệ ngôi sao 23 tuổi đã ghi 42 bàn thắng, góp phần quan trọng mang lại cú đúp vô địch Champions League và Ngoại hạng cho MU mùa vừa qua. Tháng trước, Ronaldo đã nhận Quả bóng Vàng của tạp chí France Football.

Mùa trước, siêu sao của MU chỉ về thứ ba trong cuộc đua danh hiệu cá nhân của FIFA, sau Kaka và Messi.

Kết quả bình chọn, do các HLV và thủ quân đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới quyết định, sẽ được công bố vào ngày 12/1.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Dự đoán Quả bóng vàng và cầu thủ xuất sắc nhất FIFA 2008?

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 1 13, 2009 12:24 pm

Cristiano Ronaldo thâu tóm giải Cầu thủ xuất sắc FIFA

Sau Quả bóng Vàng châu Âu 2008, tối qua, tiền vệ ngôi sao của MU hoàn tất cú đúp cá nhân để đời bằng danh hiệu cao quý từ Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Lionel Messi và Fernando Torres lần lượt xếp kế sau.

Chiến thắng của Ronaldo lần này không nằm ngoài dự đoán của phần đông giới chuyên môn cũng như người hâm mộ. Cá nhân anh vừa trải qua mùa giải 2007-2008 tưng bừng, với đóng góp cụ thể là 42 bàn thắng cho MU trên con đường giành vương miện ở Champions League và Ngoại hạng Anh.

136 trong tổng số 155 lá phiếu phát ra cho HLV và thủ quân các đội tuyển quốc gia thuộc FIFA nhất trí bầu Ronaldo vào vị trí số một. Anh nhờ đó đạt tổng số điểm là 935, đứng trên Messi (678 điểm) và Torres (203 điểm). Hai người còn lại trong danh sách rút gọn là Kaka được 183 điểm và Xavi là 155.

Hình ảnh
Ronaldo nhận danh hiệu từ tay Vua bóng đá Pele (phải).

"Đây là khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời tôi", tiền vệ 23 tuổi sung sướng phát biểu trong lễ nhận giải, diễn ra ở trụ sở của FIFA (Thụy Sĩ), tối qua. "Tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho gia đình, bạn bè và đồng đội".

Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên tại giải Ngoại hạng và là thứ hai trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha (sau Luis Figo năm 2001) được FIFA tôn vinh. Như để đáp lại công dạy bảo của Alex Ferguson, anh dành riêng một phần trong bài phát biểu để nói về ông thầy.

"Ferguson luôn đóng vai trò quan trọng trong thành công của tôi hôm nay. Tôi học được nhiều điều từ ông", cựu ngôi sao của Sporting Lisbon nhấn mạnh. "Kinh nghiệm ông có được qua nhiều năm giữ tầm quan trọng tối thượng trong thành công hiện tại của đội bóng".

"Thành quả mà tôi có được lúc này có thể nói là đỉnh cao tuyệt vời đối với tôi. Tôi hạnh phúc và tự hào về những gì mình làm cho đội và về những gì chúng tôi cùng nhau đạt được. Tôi may mắn khi được là một phần lịch sử của một CLB như MU".

Trước khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc FIFA 2008, Ronaldo đã gặt hái được hai danh hiệu cá nhân cao quý khác là Quả bóng vàng châu Âu của tạp chí uy tín France Football và Cầu thủ xuất sắc của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro).

Ở cuộc đua dành cho nữ, tiền vệ người Brazil Marta giành ngôi cao nhất. Đây là năm thứ ba liên tiếp chị được nhận danh hiệu cá nhân cao quý này, với số điểm áp đảo 1.002 (người đứng thứ hai là Birgit Prinz của Đức chỉ giành 328 điểm).


http://vnexpress.net/GL/The-thao/2009/01/3BA0A5BD/
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola


Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách