Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 10:59 am

Hôm nay, hơn nhiều người khác, miềng ra sân xem trực tiếp trận bóng, vé VIP hẳn hoi nhé, khán đài A, tầng II, cửa 4, hàng 19 ghế .... :mozilla_tongue: Nghe Tây đồn chừ để mua được vé này phải mất 3T :smt016
Sẽ có 1 phóng sự ảnh cho bà con được tường tận. Hehehe
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 11:17 am

Tập 1: Về sân vận động Mỹ Đình

May mắn hơn nhiều người, Focus có vé để được vào sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hòa chung không khí cùng với 40 vạn khán giả. Với trận chung kết này thì việc có được chiếc vé để vào sân cũng là một vấn đề đấy các bác ạh. Vé giả nhiều lắm. Vé "xịn" thì có chứ VFF in chìm mà khi kiểm tra bằng máy soi thì mới phát hiện được. Nghe nói là chữ VFF chìm đó mỗi trận "chìm" 1 chỗ nên khó giả lắm. Nói dài nhưng tóm lại là miềng có 1 cái vé xịn :mozilla_cool:

Hình ảnh

Chọn giải pháp taxi là tốt nhất, đường đông, đi được đến đâu thì được còn lại chấp nhận đi bộ. Với lại hôm nay, mình ko muốn có cái MBH chụp đầu :mozilla_tongue: . Mọi ngả đường của HNội đều đổ về Mỹ Đình :smt016
Hình ảnh

Dường như trong ánh mắt của cổ động viên VN thì "chiến thắng" là niềm tin duy nhất. Trên những con đường tiến về SVĐ, cờ, băng rôn,... được bày bán với những lời chào mời cực kỳ dễ nghe: "anh ơi, mua đi lát nữa thắng là không có mà mua đâu đấy!" :smt043
Hình ảnh

Cách SVĐ một khoảng xa, các phương tiện bị chặn lại, chỉ để cho người đi bộ đến sân. Focus cũng rứa, đi bộ và SVĐ Mỹ Đình đã ... hiện ra trước mắt. Hôm nay nó đẹp hơn thì phải :)
Hình ảnh

Qua mấy lần cổng: Cổng bảo vệ, cổng soát vé sơ bộ, cổng kiểm tra an ninh rồi thì Focus cũng đến được khán đài A, nơi mình sẽ "thi giọng" với hơn 40 vạn đồng chí còn lại :smt043
Hình ảnh

(còn nữa)

Đón đọc tập 2: Con đường đến chiến thắng.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 12:10 pm

Tập 2: Con đường đến chiến thắng.

Mãi rồi focus cũng đến nơi. Khán đài A, VIP, tầng 2, hàng 19,.. :mozilla_tongue: . Chà, hôm nay bà con đến sớm ghê. Hơn 40 vạn khán giả nên chật kín người. Xa xa kia là khán đài C.
Hình ảnh

Và đây là khán đài B - Cũng chật kín khán giả và dậy tiếng reo hò
Hình ảnh

... và 2 đội đã ra sân....
Hình ảnh

... chào khán giả và hát quốc ca của mỗi nước. Khách trước chủ sau....
Hình ảnh

... quốc ca Việt Nam vang lên với một giàn đồng ca hoành tráng với hơn mấy chục vạn người...
Hình ảnh

.... phút thứ 20, 2 đội vẫn ở xuất phát ....
Hình ảnh

Cũng giống như hôm trước cổ động viên của đội tuyển khách hôm nay số lượng lọt thỏm giữa cổ động viên chủ nhà.
Hình ảnh

từng pha bóng gay cấn của 2 đội làm thót tim khán giả...
Hình ảnh

2 đồng chí bảo vệ của Ban tổ chức vẫn "kiên trì" giữ chiếc cúp vì cổ động viên Thái Lan ở gần đấy lắm. :mozilla_cool:
Hình ảnh

.. với các cổ động viên đội tuyển VN không được dịp vào sân thì gửi những lời cổ vũ, ước vọng qua những chiếc đèn trời, nhờ những cơn gió để đến hoa chung không khí của đội tuyển và cổ động viên trong sân...
Hình ảnh

Ông Calitsto chỉ đạo các học trò của mình...
Hình ảnh

chống đỡ những đợt tấn công của đối phương, những quả phạt góc luôn là nỗi ám ảnh của cổ động viên VN. :smt025
Hình ảnh

...hiệp 2: Vẫn lo lắng, thấp thỏm, đứng ngồi có yên mô các bác.
Hình ảnh

rồi có xung đột, xem TV chắc người ta ngắt chứ ở SVĐ thì tình thế khá căng thẳng
Hình ảnh

Và đội tuyển VN đã được một quả phạt ngay tại phút thứ 2 bù giờ của hiệp 2.
Hình ảnh

cả sân vận động thót tim. Ai cũng cầu nguyện và vẫn có niềm tin dù nó rất mong manh....
Hình ảnh

và vỡ òa khi Công Vinh đánh đầu một đường bóng mà chẳng ai biết đó là kiểu gì nữa. 1 Bàn thắng cho VN trước khi trận đấu kết thúc khoảng 15giây.
Hình ảnh

trên các khán đài, tiếng reo hò vang trời dậy đất.... cả sân vận động Mỹ Đình như một chảo lửa với rực rỡ màu cờ và bài "Như có Bác trong ngày vui đại thắng"
Hình ảnh

Hình ảnh

Không còn gì hơn thế, thầy trò ông Calitsto đã chiến thắng, một chiến thắng ngoạn mục trong một trận chiến cực kỳ kịch tính
Hình ảnh

Khán giả, cùng đội tuyển hò vang...
Hình ảnh

Niềm vui hân hoan, từng người, từng người đều hát và chia sẻ niềm hạnh phúc với đội tuyển. Lúc này toàn bộ ban chỉ đạo đội tuyển, báo chí,... chạy ào ra sân.
Hình ảnh

... trong không khí chiến thắng, Focus cũng góp những tiếng reo hò vang dậy hòa chung cùng mọi người và kết quả hôm ni là ... mất kênh tiếng rồi :smt043
Hình ảnh


(còn nữa)

Phần 3: Vinh quang
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 3:36 pm

Bác fo có tấm ảnh nào chụp cái cảnh chú Công Vinh vứt áo sau đó chạy đi kiếm không...em thấy cảnh đó ấn tượng quá...hi hi...
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 12 29, 2008 11:32 pm

Phần 3: Vinh quang

Trên sân, ban chỉ đạo đội tuyển, báo chí, một số quan chức của VFF chạy ào ra sân để chia sẻ niềm hạnh phúc. Trên các khán đài, tiếng reo hò vẫn như sấm dậy. Nhiều khán giả cũng rất muốn chạy xuống nhưng hàng rào của cảnh sát ngăn lại.
Hình ảnh

... sau khi đã trao các giải khác, đội tuyển Việt Nam - những người chiến thắng đã bước lên bục vinh quang.
Hình ảnh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bắt tay và ôm từng cầu thủ - Một cử chỉ rất đẹp và ấm áp. Bộ trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh cùng một số quan chức VFF và AFF bắt tay chúc mừng các cầu thủ.
Hình ảnh

Toàn đội nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á, một cái đích mà thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Quang Bửu,....không thực hiện được
Hình ảnh

Các phóng viên báo chí cũng cố gắng để tiếp cận để "chộp" lấy những bức ảnh trong khoảng khắc lịch sử này của thể thao Việt Nam. Còn phóng viên Focus của QBO thì chẳng cần đi đâu, cứ ngồi zoom và bấm máy :mozilla_cool: . Hê hê hê
Hình ảnh

Toàn bộ đội tuyển bắt đầu nâng cao chiếc cúp vô địch, chạy 1 vòng sân để chia sẻ niềm vui chiến thắng với cổ động viên trên các khán đài.
Hình ảnh

ở khán đài D
Hình ảnh

Ở khán đài B
Hình ảnh

Hình ảnh

ảnh Bác Hồ và những lời ca rất đẹp và rộn ràng từ khán giả và giàn âm thanh công suất rất lớn của sân vận động Mỹ Đình càng làm cho không khí chiến thắng càng trở nên ý nghĩa và phấn khích....
Hình ảnh

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chiến thắng. Cổ động viên của Thái Lan tuy là đội thua cuộc nhưng họ vẫn luôn miệng chúc mừng các cổ động viên Việt Nam nếu có ai đó chia sẻ niềm vui với họ. "Tốt rồi! Tốt rồi" là lời nói của 1 cổ động viên Thái Lan khi bắt tay focus. (ảnh này nếu bác cổ động viên của Thái không đứng trên ghế thì lịch sự hơn :) )
Hình ảnh

(còn nữa)

Phần 4: Hà Nội đêm nay không ngủ
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 12 30, 2008 12:20 am

Phần 4: Hà Nội một đêm không ngủ

Focus chụp cái ảnh kỷ niệm để rời SVĐ Mỹ Đình....
Hình ảnh

Bên ngoài sân vận động, các nhóm cổ động viên bắt đầu tổ chức ăn mừng với nhiều cách khác nhau.
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

người xe như nêm, đâu cũng cờ đỏ sao vàng, tiếng hò vang và những khuôn mặt rạng ngời vẻ tự hào
Hình ảnh

Hình ảnh

đúng như Focus dự tính và chọn giải pháp đi bộ và taxi từ đầu. Lúc này thì đi bộ và BMW là giống nhau
Hình ảnh

mình đi bộ mãi mới bắt được 1 chiếc taxi, mệt nhưng vui. Trên từng cung đường xuôi ngược, ở đâu cũng thấy cờ tổ quốc, các xe ôtô bóp còi inh ỏi, tiếng hò vang,.... Giờ đây, mọi ngả đường lại đổ về Hồ Gươm.
Hình ảnh

Mình cũng "bon chen" đi được thêm 1 đoạn nhưng rồi quyết định trở về nhà vì Taxi không chịu đi mặt dù mình và thêm 2 đồng chí nữa ở Kim Liên trả 500.000 VNĐ để chở đi 1 vòng miễn là lên Hồ Gươm rồi về nhà rứa mà bác taxi ko chịu với lý do là "mấy cũng không đi" vì sợ lên đó gặp CĐV quá khích nó phá xe. Thế nên Focus đành phải rẽ về nhà....

Có lẽ lời kết sẽ dành cho mọi người, nhỉ?

Hết.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 12 30, 2008 12:46 am

Đúng là bác có chổ ngồi NGON thiệt. Cặp ni mà qua tay em chắc cũng phải 3.5tr nằm đó ấy chứ. :mozilla_cool:
Tối qua em cũng trong tình trạng thừa vé - thiếu tiền nên có cái ghế ở khán đài D. Dù sao thì ngồi ở đó để cùng hòa nhịp với người hâm mộ cổ vũ đội nhà thật là tuyệt rồi.
Tối qua đúng là một tối không ngủ. Từ Mỹ Đình rồi lên Bờ Hồ. Đi đến đoạn đường nào cũng hét hò vì vui sướng. Về nhà lúc hơn 12h đêm rứa mà lại cùng với mấy ông bạn chạy ra đường đến hơn 2h mới về.
Không thể tưởng tượng được tình yêu bóng, sự cuồng nhiệt của mọi người: Từ trẻ cho đến già tất cả đều hô hào cuồng nhiệt đến lạc cả giọng.
Tối qua có rất nhiều cảnh rất ấn tượng (tiếc là không mang máy đi nên không chộp được): Chị lao công thì ngừng quét rác tay cầm CHUÔNG đứng bên đường vừa gõ vừa hét. Các em bán áo quần trên Bà Triệu thì đội những bộ tóc giả đứng xếp thành hàng dài vừa múa vừa cỗ vũ, nhữug người thợ xây thì vác luôn các thùng, xô, xẻng ra gõ, thanh niên choai choai thi hết phóng xe gầm rú thì lại dừng ở ngã tư (lê trọng tấn-trường chinh-tôn thất tùng) dùng những bùng binh của CSGT gõ thay trống, Cầu vượt Ngã 4 sở thì chật kín cả người từ dưới gầm cho đên trên cầu......
Thật là tuyệt vời..... =D>
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: Đi xem chung kết lượt về AFF - 2008

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 3 Tháng 12 30, 2008 1:12 am

Quá tuyệt nhá bác focus! Giá mà miềng ké được chân nhẩy?
Em ở dưới Cự Nẫm lên, đên ngang Hóa Hợp thì có bóng, vào đại 1 nhà dân xem, ban đầu không quen, sau hét nhiều quen hết. Xem hết trận, chạy xe máy về trường trời tối om, lạnh lẽo, nhưng vẫn vui. Về đến khu tập thể, chị vợ anh hiệu phó nấu cháo gà đãi cả xóm, lúc này mới thiệt ấm bụng. Cũng mãi tận khuya mới ngũ được
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời


Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron