ĐT Việt Nam hạ gục Kuwait ngay trên đất khách

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

ĐT Việt Nam hạ gục Kuwait ngay trên đất khách

Bài viết chưa xemgửi bởi Hafini » Thứ 3 Tháng 6 02, 2009 3:13 pm

(Dân trí) - Thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng, lại gặp bất lợi lớn về điều kiện thời tiết nhưng trong trận giao hữu gặp Kuwait đêm qua, thầy trò HLV Calisto đã tạo ra cơn “địa chấn” với chiến thắng 1 - 0 trước đội chủ nhà, bằng bàn thắng của Trọng Hoàng ở phút 35.
Đây là một chiến thắng quá bất ngờ đối với người hâm mộ, cũng như tất cả các thành viên ĐT Việt Nam. Dù hành quân đến Kuwait với tư cách nhà Vô địch Đông Nam Á, nhưng tuyển Việt Nam vẫn chưa thể sánh ngang cùng Kuwait về đẳng cấp và lực lượng. Tuy nhiên, với lối đá biết mình biết người và tinh thần thi đấu quyết tâm, thầy trò HLV Calisto đã duy trì được một thế trận khá cân bằng.

Trước đội chủ nhà Kuwait được đánh giá cao hơn nhiều mặt, thầy “Tô” đã cho học trò nhập cuộc với lối đá phòng ngự - phản công, vận hành theo sơ đồ chiến thuật 4 - 2 - 3 - 1. Bộ tứ hậu vệ: Như Thành, Minh Đức, Quang Thanh, Văn Học tạo thành bức tường chắn trước khung thành thủ môn Đinh Hoàng La.
Hình ảnh
Ở khu vực giữa sân, cặp tiền vệ Phước Tứ - Trọng Hoàng lĩnh nhận nhiệm vụ phát động tấn công và đánh chặn từ xa các pha lên bóng của các tiền vệ Kuwait. Phía trên, chỉ có Kesley đóng vai trò trung phong cắm ở trong vòng cấm địa, người đá cặp Việt Thắng được bố trí thi đấu như một tiền đạo lùi. Vũ Phong, Thành Lương tạo thành 2 mũi tấn công từ cánh.

Trong những phút đầu tiên, thế trận có phần hơi nghiêng về cho đội chủ nhà khi họ có sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, các cầu thủ Kuwait đã sớm tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, đội hình được bố trí chặt chẽ của ĐT Việt Nam đã vô hiệu hóa được tất cả những đợt tấn công do Kuwait tạo ra ở 20 phút đầu.

Kể từ phút 25, các học của HLV Calisto đã dần bắt nhịp được thế trận, hàng tiền vệ liên tục di chuyển để tạo ra các khoảng trống tổ chức tấn công. Phút 35, nỗ lực của ĐT Việt Nam đã được đền đáp bằng bàn thắng mở tỷ số, sau một tình huống phản công.

Bắt đầu từ đường chuyền của Phước Tứ, Vũ Phong và Kesley phối hợp bên cánh phải, trước khi Vũ Phòng căng ngang cho Trọng Hoàng băng lên dứt điểm thẳng vào góc xa khung thành Kuwait, đưa Việt Nam dẫn trước 1 - 0.

Bàn thắng của ĐT Việt Nam đã buộc Kuwait phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhưng trong suốt 10 phút cuối hiệp 1, các mũi nhọn của Kuwait đều không thể vượt qua được hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.
Vào hiệp đấu thứ 2, các cầu thủ Kuwait vẫn tiếp tục gia tăng sức mạnh tấn công về phía khung thành ĐT Việt Nam. Nhưng họ lại không làm được điều kiện “cần” là đưa bóng vào lưới tuyển Việt Nam, các pha dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà đều đi không trúng đích, hoặc bị thủ môn và hàng phòng ngự Việt Nam cản phá kịp thời.

ĐT Việt Nam cũng tạo ra được ít nhất 3 cơ hội ghi bàn sau những đợt phản công, chỉ tiếc là Vũ Phong, Thanh Bình, Thành Lương đều không thể tận dụng thành công ở các tình huống đối mặt khung thành.

Đánh bại Kuwait với tỷ số sít sao 1-0, ngoài việc khẳng định được vị thế và đẳng cấp của ông “Vua” khu vực Đông Nam Á, 90 phút thi đấu với Kuwait còn giúp cho thầy trò HLV Calisto rút ra được nhiều điều chuẩn bị cho 2 lượt trận đấu then chốt gặp Syria tại vòng loại Asian Cup 2011 diễn ra vào cuối năm 2009, một đội bóng cũng thuộc khu vực Tây Á, lại có khá nhiều điểm tương đồng so với Kuwait.

Ngọc Quỳnh

Nguồn: Báo Dân Trí
--- Khép cửa ---
Hafini
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 634
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 04, 2008 11:40 pm
Đến từ: Xóm Chợ

Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron