-Trận đội Thần Dớt – đội Kim Chi. Theo mềng đây là trận đấu cân tài cân sức kiểu “kẻ tám lạng, người nữa cân” vì là 2 đội có trình độ ngang nhau và là 2 đội chiếu dưới của bảng B, nên đây là 1 trận đấu mở và quyết liệt ngay từ đầu, nếu đội nào ko có điểm ở trận đấu này nguy cơ làm khán giả sau vòng 1 rất cao.
Đội Kim Chi tuy đến từ Á Châu nhưng có lối chơi hiện đại và thực dụng kiểu bóng đá Âu Châu trên 1 nền thể lực sung mãn tuyệt vời (có lẽ nhờ Sâm CL) chơi Pepsing trên toàn mặt sân và ko ngại va chạm. Riêng đội thần Dớt có lối chơi đơn giản dựa vào tập thể, và chủ ếu là rình rập chờ thời cơ. Món võ này đưa Thần Dớt lên ngôi vô địch Euro 2004 chỉ vì các đội dàn anh do chủ quan và bị bất ngờ, riêng bổn này giờ soạn lại thì đã cũ mèm. Trận này nếu đội nào biết tận dụng cơ hội tốt sẽ chiến thắng, nhưng theo mềng rất dễ hoà có tỷ số. Tuy vậy với tinh thần Đại Đông Á theo chỉ số EQ (chỉ số cảm xúc) mềng muốn Kim Chi thắng nên mềng đặt cược vào Par Ji Sung và các đồng đội của anh, bởi họ là những chiến binh thực thụ.
-Trận đội Tănggô – Đội Đại bàng xanh. Đây là 1 trận đấu mở, 2 đội sẽ tràn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc, bởi đội Tănggô sở hữu 1 dàn cầu thủ ISO quốc tế đánh thuê khắp nơi dưới sự dẫn dắt của ngôi sao tấn công số 1 Lionel Mesxi, bởi vì Đại bàng xanh nhân sự có phần lép hơn nhưng lại cực kỳ hoang dã từ các Bộ tộc Phi Châu nên cũng chả ngán mà đôi công. Đây là trận đấu đánh giá khả năng vô dịch của đội Tănggô và tài cầm quân của “Cậu bé vàng” Maradona, qua theo dõi Argen và Hà Lan là đội để lại những trận đấu đỉnh cao, để đời trong lịch sử các kỳ World Cup, tuy vậy thi đấu khá thất thường, thiếu ổn định bởi các cầu thủ thi đấu kiểu nghệ sĩ nên khá ngẫu hứng, sự gắn kết tập thể ko cao, nếu khắc phục được nhược điểm này bà con ta sẽ được xem chim cu của “Cậu bé vàng” (Maradona tuyên bố nếu Tănggô vô địch giải này sẽ tuột quần chạy quanh Beunos Aires cho thiên hạ xem hàng....Chị em chú ý nghe). Nếu Argen thi đấu tưng bừng như thời Mexico 1986 khả năng đoạt vô địch rất cao. Trận này nếu Tănggô mở tỷ số trước bầy Đại bàng hoang dã có nguy cơ vỡ trận.
-Trận ThreeLion – Chú Sam. Đây là 2 đội có lối chơi tương tự nhau, tuy nhiên đẳng cấp chơi lại khác nhau. Chú Sam mặc dù khá tiến bộ trong các mùa giải gần đây, nhưng theo mềng khó trở thành đối thủ ngang tầm với Tam Sư. Tam sư sở hữu 1 dàn cầu thủ nổi danh đang đến độ chín sẽ thách thức đội nào muốn trở thành nhà vô địch, với sự đồng đều cả ba tuyến, Tam Sư sẽ nghiền nát Chú Sam bởi vì cùng sử dụng 1 thứ võ như nhau, nhưng Three Lion đạt đến trình độ tuyệt kỷ, nên ko có cửa và có điểm cho đàn em ở trận đấu này. Trận này khá chênh lệch, Tam sư thắng cách biệt ít nhất là 2 bàn.
______________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.