Mềng chừ mới ngủ dậy, hôm qua phục trận sau để rửa hận trận trước ai dè mấy eng gà cồ Pháp đá như gà mắc tóc làm mềng đi tong 2 trận.
-Riêng trận NP-Mễ tổ trọng tài châu á điều khiển rất tốt, tình huống ko công nhận bàn thắng đó là chính xác theo luật đúng như những gì Gâu cung cấp, CPU và Ph dm ko có gì phải phàn nàn.
-Riêng trận Uru - Pháp diễn tiến trận đấu đúng như nhận định ban đầu của mềng:Pháp nhỉnh hơn nhưng chơi bế tắc, thiếu lửa và phong cách, hàng công rườm rà, thiếu sáng tạo và tính đột biến. Dù vậy với các cá nhân đẳng cấp, lối chơi tập thể ko định hình sẽ có ngôi sao làm thay, kiểu chi chả kiếm được 1 quả (nhất là eng U đã nhường cho 1 chú), rứa mà cả bọn lại phụ công mềng.
Còn eng U đúng là phòng ngự phản công, cầm bóng ít nhưng phản công khá rõ nét và suýt nữa thì làm nên chuyện (cái thước ngắm eng Forlan chưa chuẩn). Trận này hoà cúng xứng đáng, dù sao chúc mừng cả 2 đội. Chúc mừng H2t
. Đành hy vọng các trận sau thôi, bóng đá mà thế mới là hấp dẫn. Giỏi như Sấm Giật mà còn phơi áo nữa là tui và bà con.
___________________________________________
Một chút giận, hai chút tham lận đận cả đời ri cũng khổ
Trăm điều lành, ngàn điều nhịn thong dong tấc dạ rứa mà vui.