Phía trước là bầu trời ... sụp đỗ!

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

Re: Phía trước là bầu trời ... sụp đỗ!

Bài viết chưa xemgửi bởi vietnam1207 » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 7:57 am

lonelynight đã viết:Khúc dạo đầu:
--------------------------
Khi viết bài này, miềng định cho vào SCMCT vì đó là TOPIC đang rất hot...Nhưng xem lại ở Quán văn-Gánh thơ lại là đôi dòng tãn mạn nên nhét vô lộ ni cũng được, mong các thành viên chú ý đến bài viết

Bài viết có thể không dài, vì miềng khác REC và vì viết về "thằng cha không thể nói ngắn hơn được nữa" nên...ạc ạc
--------------------------

Hỡi anh em văn võ bá quan, có thể khi đưa bài viết này lên sẽ khiến bách tính bất an, không còn tin tưởng vào đại tướng quân Du Khu nữa...nhưng chúng ta phải biết chấp nhận sự thật...Đại tướng quân Du Khu của chúng ta đã không còn là Du Khu nữa, con người này đã thay đổi ngay sau "Ngày về-SCMCT2007" và không chỉ có một mối hận thù sâu sắc không thể dung tha với " Lừa xong phắn" mà còn ẫn chứa nhiều uẩn khúc chưa được sáng tỏ.

Thật tình, khi quyết định gửi công điện này tới bách tính của Zôn bôn, thần rất lấy làm buồn...

Hình ảnh về một "Đại tướng quân Đa Mun-QBO" là thế này đây:

:(( Rủ rượi, thiếu sức sống-sống thế này thì chết còn hơn :mozilla_sealed:

Hình ảnh

Hình ảnh

---------------------------
Hỡi văn võ bá quan, bách tín QBO...còn chần chừ gì nữa, hãy viết bài đảo chính lật đổ REC...Nếu không lật đổ sớm, thì QBO sẽ bị REC cổ phần sau đó ôm tiền sang Lào...Hãy vì bách tín, vì các du dân mà các văn võ bá quan hãy làm điều cần làm...mặc dù "lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa..."

Bài viết đã bị REC lạm dụng chức quyền xoá những tấm ảnh...




Nhìn có vẻ rất modern nhưng nhìn kỹ thì đôi dày hơi nát. hehe[color=red]
vietnam1207
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 04, 2007 11:55 pm

Re: Phía trước là bầu trời ... sụp đỗ!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:03 am

vietnam1207 đã viết:Nhìn có vẻ rất modern nhưng nhìn kỹ thì đôi dày hơi nát. hehe

Cám ơn bác đã quan tâm và mình không nghĩ đó là lời chê (dù có mệnh đề NHƯNG). Nếu nhìn kỹ hơn, thì bác thấy nó còn dùng được vài năm nữa đấy ạ :mozilla_tongue: (Không tin, hai năm sau bác quay lại QBO vẫn thấy đôi giày đó với con người đó :D)

(Đã có ít nhất 4 người bảo mình "vứt nó đi", thậm chí có người còn định mua mới cho, nhưng không, kệ, còn tốt chán :) )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:45 am

Ý bác Rec là tự hào vì dùng nhiều nên mới tả thể. Bác Rec là nhiệt tình số 1 luôn
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Re: Phía trước là bầu trời ... sụp đỗ!

Bài viết chưa xemgửi bởi vertu » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:59 am

Rec đã viết:
vietnam1207 đã viết:Nhìn có vẻ rất modern nhưng nhìn kỹ thì đôi dày hơi nát. hehe

Cám ơn bác đã quan tâm và mình không nghĩ đó là lời chê (dù có mệnh đề NHƯNG). Nếu nhìn kỹ hơn, thì bác thấy nó còn dùng được vài năm nữa đấy ạ :mozilla_tongue: (Không tin, hai năm sau bác quay lại QBO vẫn thấy đôi giày đó với con người đó :D)

(Đã có ít nhất 4 người bảo mình "vứt nó đi", thậm chí có người còn định mua mới cho, nhưng không, kệ, còn tốt chán :) )

"Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng .... 3 chân" bác nhẩy?
vertu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 8 20, 2007 8:29 pm
Đến từ: Dong hoi

Re: Phía trước là bầu trời ... sụp đỗ!

Bài viết chưa xemgửi bởi vietnam1207 » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 11:11 am

Rec đã viết:
vietnam1207 đã viết:Nhìn có vẻ rất modern nhưng nhìn kỹ thì đôi dày hơi nát. hehe

Cám ơn bác đã quan tâm và mình không nghĩ đó là lời chê (dù có mệnh đề NHƯNG). Nếu nhìn kỹ hơn, thì bác thấy nó còn dùng được vài năm nữa đấy ạ :mozilla_tongue: (Không tin, hai năm sau bác quay lại QBO vẫn thấy đôi giày đó với con người đó :D)

(Đã có ít nhất 4 người bảo mình "vứt nó đi", thậm chí có người còn định mua mới cho, nhưng không, kệ, còn tốt chán :) )



Bạn REC đừng bận tâm, không phải chê bạn đâu, chỉ tại thấy bộ đồ jean hoành tráng hơn đôi dày nên nói thế thôi.
vietnam1207
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 7 04, 2007 11:55 pm

Re: Phía trước là bầu trời ... sụp đỗ!

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 2:48 pm

vietnam1207 đã viết:Bạn REC đừng bận tâm, không phải chê bạn đâu

Khi bầu trời sụp đỗ thì biệt thự cũng bằng nhà tranh, có gì đâu mà phải bận tâm hả VN1207 :D
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi danchogo » Thứ 2 Tháng 9 10, 2007 9:07 pm

Mém xỉu vì cái Topic ni.

Miềng răng người ta răng tự miềng biết eng REC nhờ!!!!
Mà em thấy đôi giày của bác còn ngon chán.
Bác nhơss cuối tuần ra đi nhậu nhé..
Hình đại diện của thành viên
danchogo
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 231
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 5 20, 2007 9:15 am

Trang trước

Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron