Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

Một ngày một câu chuyện tiếu lâm

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 6:14 pm

Thấy con trai đi học về muộn, ông bố muốn hỏi nhưng sợ con nói dối, bèn mang máy phát hiện nói dối ra sử dụng. Đứa con vừa trả lời xong, bị máy phát hiện nói dối đấm cho 1 cái. Ông bố liền lên giọng "Hồi bằng tuổi con, bố ko làm ông bà nội phải buồn lòng bao giờ", vừa nói xong ông bố bị cái máy đá một phát văng ra ngoài cửa. Thấy vậy, cô vợ liền nói "Đáng đời anh, vì anh mà con phải ra nông nổi thế này, ít ra thì nó cũng là con của anh chứ?". Vừa nói xong, cô vợ bị cái máy đá cái bốp văng ra ngoài đường :smt043 :smt043 :smt043
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 7:50 pm

=D>
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi Maihoangtran » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 9:12 pm

Thầy giáo hỏi: Ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương ? Cả lớp im lặng. Thầy giáo chỉ một học sinh: Em biết ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương không ? Học sinh sợ sệt: Dạ không phải em. Vừa lúc đó ông hiệu trưởng đi ngang. Thầy giáo phân bua : Anh xem, học trò bây giờ tệ quá. Tôi hỏi ai ăn cắp nỏ thần của An Dương Vương mà không ai biết. Thầy hiệu trưởng gật gù: Thôi thầy nói với anh Vương làm bản báo cáo rồi tôi nói ban giám hiệu xuất quỹ đền cho. Đừng làm rùm beng mang tiếng chết. :rock:
:smt043 :smt043 :smt043 :smt043 :smt043
Maihoangtran
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 211
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 22, 2008 10:14 am

Bài viết chưa xemgửi bởi ngaydeptroi » Thứ 3 Tháng 10 28, 2008 9:02 am

Hoàng tử vừa sặc nước vừa la: "Cứu ta hỡi người đẹp, ta sẽ tặng nàng 1 đống wần áo xịn!!!!!!". Nàng tiên cá nhìn chàng hoàng tử bằng cặp mắt long lanh truyền cảm rồi nói: " Không, ở truồng quen rồi!" :smt043
Có bao giờ chân trời xanh thế, như mắt em lần đầu gặp anh...
ngaydeptroi
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 123
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 9:50 am
Đến từ: Dong Hoi City

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 10 28, 2008 1:11 pm

Trù dập (chuyện khôi hài không có ý gì với các bác làm giáo/giảng viên mô nghe) :smt016

Hồi 1:
Trong một căn phòng cho cuộc thi vấn đáp môn Kỹ thuật điện:
Sau N-1 câu hỏi đến câu thứ N
Giáo viên: Đố em trong phòng này có mấy cái bóng điện? Nếu trả lời đúng tôi sẽ cho em "qua" môn học này
Sinh viên: Ánh mắt lần mò rồi quả quyết: Thưa thầy có 5 bóng điện
GV: Cậu trượt rồi, năm sau đến thi lại nhé, môn học này mà có mỗi việc nhìn cái bóng điện mà cũng không được.
SV: Cố cãi. Rõ ràng là 5 bóng mà
GV: Tôi bảo có 6 cái, vừa nói giáo viên vừa rút trong túi quần ra 1 cái bóng đèn
SV: Oái, ngậm ngùi ra về, đợi năm sau thi lại. :smt017

Hồi 2:
Vẫn trong căn phòng đó, vẫn ông giáo viên đó, vẫn những câu hỏi như năm ngoái
Sau N-1 câu hỏi đến câu thứ N
Giáo viên: Đố em trong phòng này có mấy cái bóng điện? Nếu trả lời đúng tôi sẽ cho em "qua" môn học này
Sinh viên: Ánh mắt lần mò, suy ngẫm rồi quả quyết: Thưa thầy có 6 bóng điện
GV: Cậu trượt rồi, năm sau đến thi lại nhé, môn học này mà có mỗi việc nhìn cái bóng điện mà cũng không được.
SV: Cố khẳng định câu trả lời của mình. Rõ ràng và chắc chắn là 6 bóng điện
GV: Tôi bảo có 5 cái, vì lần này tôi không mang bóng đèn nào đi cả
Sinh viên: Thưa thầy nhưng hôm nay thì em lại mang đi, vừa nói cậu SV vừa rút trong túi ra 1 cái bóng điện
GV: uhm!! :smt022

(nhớ và gõ lại chuyện vui của SV ĐHBK HN an ủi nhau mỗi khi thi trượt vấn đáp)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 5 Tháng 10 30, 2008 4:18 pm

Có ba người bị lạc vào một hòn đảo hoang và bị dân tộc ăn thịt người bắt được gia cho tù trưởng .Tù trưởng phán ,bảo ba người mang về 10 quả của một loại trái cây .
Người thứ nhất mang về 10 quả cam .Tù trưởng bảo hắn.....nhét vào hậu môn cho bằng hết 10 quả cam đó ,nếu không sẽ chết .Anh ta cố nhét những đến quả thứ 3 thì không nhét được nữa ,bị mang đi nướng .
Người thứ hai mang về 10 quả nho .Đang cố nhét vào thì bỗng bật cười làm văng ra hết .Thế là cũng bị cho vào chảo dầu .
Linh hồn người thứ hai bay lên thiên đường gặp linh hồn người thứ nhất .Linh hồn người thứ nhất hỏi :
- Tôi thấy anh nhét rất dễ dàng ,sao lại lên trên này vậy?
Linh hồn người kia vẫn chưa nhịn cười ,nói:
- Tôi....tôi thấy...người....người kia....hì hục vác về muời trái sầu riêng !
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 10:42 pm

Một cặp vợ chồng mới cưới nhau đi hưởng tuần trăng mật. Trước khi đi, bố mẹ cô gái dặn dò: nếu "lúc đó" mà làm từ từ thì đứa bé sau này sẽ làm kỹ sư, nhanh hơn thì làm bác sĩ, còn nếu thật mạnh thì nó sẽ đạp xích lô. Cả hai vợ chồng đều muốn đứa bé làm kĩ sư nên trước khi lên giường, người chồng còn nhắc nhở: - Em ơi kĩ sư nhé! Nhưng được mười phút, cô vợ rên rỉ: - Thôi kệ, cho nó làm bác sĩ đi anh! Rồi chỉ sau đó năm phút, anh chồng la lên: - Để anh cho nó đạp xích lô thấy mẹ luôn
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 6 Tháng 10 31, 2008 10:53 pm

Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có '' bồ '' ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát , vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn , buồn tình rồi hát : '' Thuyền ơi có nhớ bến chăng Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền '' Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày : '' Thuyền đây đã dựng cột buồm Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông '' Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước , liền hát : '' Đồn tuần thì mặc đồn tuần Đóng thuế một lần rồi nó cho đi '' Anh chàng nghe vậy , buồn bã trả lời ngao ngán : " Vốn liếng anh có ra gì? Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm? '
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 11 09, 2008 10:49 pm

Nhân viên làm thủ tục đăng ký kết hôn nhìn chú rể rồi nói với cô dâu: "Hiện anh ta đang say xỉn. Hãy quay lại đây khi nào anh ta tỉnh rượu".
- Không thể, đó là điều không thể được! - cô dâu phản đối.

- Tại sao lại không được, anh chị bận đến thế kia à?

- Không phải thế. Nếu như tỉnh táo lại thì chẳng bao giờ anh ta chịu đi đăng ký kết hôn với tôi.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Ngôn ngữ quán bia...!

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 11 12, 2008 11:52 am



Quán bia nọ có nhiều món nhậu: Tiết canh, thịt chó, tái dê... Lúc đông khách, ông chủ quán đứng cửa, chỉ đạo gia nhân phục vụ khách, phát lệnh rất gọn.

Thấy nhóm nghệ sĩ vừa tới, ông gọi:

- Tiết! Mang đây!

Mấy xe cub vừa đỗ xịch, ông kêu:

- Chó! Nhanh nào!

Chiếc "u-oát" vừa tới. Mấy vị "cặp da- cặp táp" bước vào quán, ông chủ lớn tiếng:

- Dê! Dê đấy!

Chợt có tiếng người khách nào đó lè nhè:

- Dê đâu có mà dê! Toàn bò! Đồ khỉ!
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Trang kế tiếp

Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến24 khách

cron