sự tích phụ nữ

  
Những câu chuyện vui, những hình ảnh tếu,...

sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 3:14 pm

Thuở khai sinh lập địa, Thượng đế sau khi nặn ra chàng Adam thì đã quá mệt mỏi liền về nghỉ ngơi. Nhưng vì thấy Adam cứ lủi thủi một mình nên Thượng Đế thương tình quyết định tạo ra thêm một người đàn bà nữa.
Bằng cách nào để tạo thêm người nữa trong khi nguyên liệu đã cạn? Suy đi tính lại, cuối cùng Thượng đế liền sai Thiên Thần đi tìm Adam lấy một chiếc xương sườn về để tạo ra người đàn bà.
Thiên Thần vâng dạ đi ngay. Nhưng bực thay, đi tìm Adam mãi không thấy, đang vò đầu bứt tai thì bất chợt Thiên Thần gặp Quỷ Sứ. Hắn vừa giấu của Thượng Đế chiếc nhẫn ngọc hòng xuống hạ giới làm bậy nên thấy Thiên Thần thì hoảng sợ tưởng đến bắt mình bèn chui tụt vào trong hang trốn.
Thiên Thần chỉ kịp cầm cái đuôi của Quỷ Sứ kéo lại, không may cái đuôi bị đứt luôn.
Thiên Thần tìm thêm một lúc không thấy Adam bèn đem cái đuôi của Quỷ Sứ về đưa cho Thượng Đế và nói dối đó là cái xương sườn của Adam. Thượng Đế đang mệt nên cũng không để ý, cứ thế chế ra Eva.
Và từ đó người phụ nữ đã ra đời.
Mãi đến bây giờ người ta vẫn tưởng phụ nữ được sinh ra từ chiếc xương sườn của Adam nhưng không phải.
Qua câu chuyện trên cũng thấy rõ:
Phụ nữ sinh ra từ: chiếc đuôi của Quỷ Sứ + sự dối trá của Thiên Thần + sự mệt mỏi của Thượng Đế
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 3:14 pm

THƯ CỦA THƯỢNG ĐẾ GỬI CHO PHỤ NỮ

Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...

Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.

Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.

Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.

Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.

Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 3:15 pm

SỰ RA ĐỜI CỦA PHỤ NỮ VÀ ĐÀN ÔNG

Ngày ấy sau khi vừa nặn ra đàn ông với những sự xấu xa, ít kỷ, đê tiện, khốn nạn ... nói chung là rất nhiều sự xấu được thượng đế trút vào sau những chuỗi ngày lao động mệt nhọc nhằm cho bỏ tức và giải tỏa coi như sự xả stress. Sau đó thượng đế đã quá mệt mỏi nên đi chợt mắt một lát, trong lúc đó lũ chuột nhắt khốn nạn đã tha mất cái hình hài đàn ông đi chơi . Lúc thượng đế thức dậy thì đã không thấy . Ông lao đi tìm khắp nơi mà không được . Lúc này ông đành lủi thủi nặn lại . Nhưng do sự bực dọc đã được giải tỏa, ông nặn ra bức tượng rất chi là thanh thản, thêm một ít phóng khoáng do tư tưởng thoải mái mới ngủ dậy . Sau khi thổi linh hồn vào cho Adam ông hả hê với công trình của mình , lúc đó ông bỏ ra đi dạo thì vô tình phát hiện được bức tượng lúc nãy đang bị lũ chuột tha đi. Ông cướp lại nhưng chả biết làm j với nó , ko thể tao ra 2 thèn đàn ông, thượng đế trằn trọc rất nhiều, và cuối cùng đã quyết định chỉnh sưa đôi chút , kết quả là sự ra đời của phụ nữ
KQ: Phụ nữ có tất cả những thói xấu của chúa cho vào, và còn bị chuột tha
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 3:15 pm

Long Vũ:
- Chào các bạn, hôm nay chúng ta thi về đề tài xoay quanh các vấn đề liên quan với phụ nữ. Cuộc thi hôm nay dành cho các thí sinh nữ, khán giả không phân biệt giới tính và tuổi tác. Câu hỏi đầu tiên cho các thí sinh :
"TÓC PHỤ NỮ NƠI NÀO XOĂN NHẤT?" dành cho thí sinh nào bấm chuông trước.
Cả ba thí sinh nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
Long Vũ:
- Thời gian dành cho các bạn đã hết, có vị khán giả nào giải đáp được sẽ nhận được phần quà đầu tiên của nhà tài trợ cho cuộc thi chiến nón kỳ cục... hôm nay! nào xin mời quý vị khán giả!
Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời được.
Còn các bạn, các bạn có giải đáp đuợc không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống)
Chợt có em bé đứng dậy trả lời:
- Thưa chú, đấy là tại Châu Phi ạ! tóc phụ nữ châu Phi xoăn nhất ạ!
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.

****

- Bây giờ chúng ta bước sang câu hỏi thứ hai:
"CƠ QUAN QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM LÀ GÌ, Ở ĐÂU ???"
Cả ba thí sinh cũng nhìn nhau, mặt đỏ bừng.......
Long Vũ:
- Thời gian cho các bạn đã hết, các bạn mất cơ hội. Xin mời khán giả!!!
Khán giả cũng ...đỏ bừng mặt, không ai trả lời.
Còn các bạn, các bạn có giải đáp được không ạ? (không đuợc thì...kéo xuống).
Lại có một em bé khoảng 10 tuổi, đứng dậy:
- Thưa chú, đấy 18 phố Hàng Chuối ạ, là TW Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam ạ!!!!
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ.
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 3:17 pm

Long Vũ:
- Bây giờ đến vòng thi đoán ô chữ, ô chữ gồm 2 chữ cái, từ này mô tả cái gì đó mà các cô gái nghe đến là cảm thấy NHỘT và BỦN RỦN TAY CHÂN.
Nào mời thí sinh thứ nhất quay số.
Cô gái quay được 200 điểm, thẹn thùng, nhưng cố lấy hết can đảm...:
- Em đóan chữ C.
Long Vũ:
- Chữ Cờ, có 1 chữ Cờ, còn 1 ô, em muốn quay hay đóan?
Cô gái quay số, không may bị mất lượt.
đến lượt thí sinh thứ 1 quay được 400 điểm:
- Em đóan chữ......U ạ.
Long Vũ:
- Chữ U , có 1 chữ U.
Cả hội trường ồ lên kinh ngạc!!!! không ngờ VTVn chịu chơi quá!!!
Long Vũ:
- Em đóan ô chữ này là chữ gì thế?
Cô gái ấp úng, mặt đỏ bừng
- Em ...em....em...không biết ạ!
Long Vũ:
- Ðến lượt thí sinh thứ 3, nào, em đóan ô chữ này là chữ gì nào?
Cô gái bối rối:
- Em ...em....em chịu !!!
Long Vũ:
- Nào mời khán giả!
Khán giả cũng quá thẹn thùng, không ai dám trả lời! hi hi. Còn các bạn.... không đoán ra à? Kéo xuống!
Chợt một em bé khoảng 7 tuổi đứng dậy:
- Thưa chú, cháu đoán là chữ CÙ ạ. Khi bị cù thì rất nhột và bủm rủn cả tay chân ạ!!!
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi future » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 3:19 pm

Ðến vòng thi thứ 2, cũng vẫn 3 thí sinh nữ mặc áo dài xinh xắn.
Long Vũ:
- Bây giờ chúng a chuyển sang vòng thi thứ 3, thí sinh có 1 phút để trả lời các câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: "CÁI GÌ MÀ TRONG QUẦN CỦA TÔI CÓ, MÀ CÁC BẠN THÍ SINH CỦA CHÚNG TA KHÔNG CÓ?"
Cả ba thí sinh thẹn thùng, không trả lời được.
Chợt một em nhỏ đứng dậy:
- Thưa chú, là cái túi ạ. Các cô mặc áo dài thì làm gì có túi ạ!!!
Long Vũ:
- Chúc mừng cháu giải đáp đúng, mời cháu nhận phần quà của nhà tài trợ
***********************************
Long Vũ:
- Xin mời tiếp tục chương trình bằng ô chữ thứ 2. Ô chữ này gồm 4 chữ cái: “ĐÂY LÀ THỨ NGƯỜI CON TRAI RẤT MUỐN BẠN GÁI MÌNH XEM TRONG NHỮNG LÚC ĐI CHƠI CÙNG NHAU”. Vâng, mời chị B quay.
Chị B:
- Em xin đoán chữ I (i ngắn) ạ.
Long Vũ:
- Vâng, chính là chữ I, có 1 chữ I, mời chị quay tiếp.
Chị B:
- Em xin đoán chữ M ạ.
Long Vũ:
- Chữ M có 1 chữ M, chị giỏi thật, xin mời chị tiếp tục quay.
Chị B:
- Em xin đoán chữ H ạ.
Long Vũ:
- Chúc mừng chị, đây là lần đầu tiên có người đoán trúng liên tiếp 3 chữ, chị muốn quay tiếp hay đoán luôn từ này?
Chị B:
- Em xin đoán chữ đầu tiên cuối cùng là chữ C ạ.
Long Vũ:
- Thật đáng tiếc, C kgông có ch ữ C nào cả, chị đoán gần đúng, nhưng từ này là từ... PHIM. Một bọ phim ý mà. Cười.
-------------------------------
Vòng cuối cùng, chỉ có 1 thí sinh.
Long Vũ:
- Còn bây giờ, ở vòng thi này, ô chữ của chúng ta cũng gồm 3 chữ cái, câu hỏi gợi ý là: “ĐÓ LÀ CÁI GÌ MÀ TRẺ CON THÌ VẼ BẬY LÊN TƯỜNG, ĐÀN ÔNG THÌ THƯỜNG RẤT THÍCH BÀN VÀ NÓI ĐẾN, CÒN ĐÀN BÀ THÍCH NHƯNG KHÔNG NÓI RA!”
- Thí sinh: dạ thưa anh em đoán là từ Ô ạ.
Một thoáng láu lỉnh và nụ cười tủm tỉm, trên mặt Long Vũ
- Dạ thế chị có quay nữa hay đoán luôn nốt cả ô chữ luôn ạ?
Khán giả xì xầm lần thứ hai về VTVn, và thí sinh trả lời
- Dạ em thôi ạ, không quay nữa và cũng không đoán ra đâu ạ.
Long Vũ.
- Như vậy là phàn thưởng chiếc TV- 25 inch của nhà tài trợ vẫn tiếp tục ở lại với chương trình Chiếc nón kỳ cục. Mời các bạn khán giả
Không ai trả lời, bỗng em bé v ẫn trả lời từ đầu lại đứng dậy:
- Thưa chú, cháu đoán là chữ ÔTÔ ạ.
Cả trường quay cười ồ lên sảng khoái.
Long Vũ:
- Hoan hô, cháu đã trả lời đúng! mời cháu lên sân khấu nhận phần quà của nhà tài trợ. Hi hi, kết quả cuộc thi này, chúng ta không có thí sinh nào chiến thắng cả. Và thưa các bạn khán giả truởng thành, các bạn cũng không là người chiến thắng. Mà đấy là các em nhi đồng. Tại sao thế ạ? Tại vì, thưa các bạn, các bạn không hiểu về phụ nữ và cuộc sống này nhiều hơn các em nhi đồng đâu.
------------------------------------------------------
cũng sắp tới 8/3 tôi pót mấy bài cho mọi người đọc và nêu ý kiến :smt043
Đừng vì điều gì đó mà rời xa hạnh phúc của mình nhé !
Đừng rời xa người mình yêu để đến với người mình thích ! Vì một ngày nào đó...họ cũng sẽ rời xa bạn...
Hình đại diện của thành viên
future
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 10:07 pm

Re: sự tích phụ nữ

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 7 Tháng 2 28, 2009 9:56 pm

Cái chuyện đầu tiên ấy hay phết nhỉ!!!! =D> =D> =D> =D>
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Sự tích con gái

Bài viết chưa xemgửi bởi son_nu » Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 5:18 pm

Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
Sai bắt một con chuồn chuồn
Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm.

Bỏ vô một kí ớt bằm
Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
Nước mắt cá sấu 8 tô
Dịu dàng chút xíu, :smt024 8 tô dữ chằn.

Nêm thêm 9 chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề. :smt022

Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
"Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào" :smt036
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.

Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra :mozilla_money:
Bèn đặt tên là "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"!

( sưu tầm)
Thân em ván đã đóng thuyền.
Gỡ ra đóng lại được thuyền to hơn.
Hình đại diện của thành viên
son_nu
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 02, 2009 1:49 pm
Đến từ: Hà Nội


Quay về • Thư giãn

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron