Sáng nay, mặc dù nghe gió bão vẫn gầm rít ở Phú Yên, Bình Định, bao nhiêu là nhà bay mái, cây đổ nhưng chị vẫn không nhịn được cười khi ngồi ghếch chân lên bàn ngồi uống cà phê giữa đất cao nguyên lộng gió này. Chả là chị vào tờ báo Tuổi trẻ, đọc thấy đại biểu nhân dân Nguyễn Đình Xuân (Ủy ban Khoa học - công nghệ của Quốc hội) gửi thư cho Bộ Môi trường Hàn Quốc nhờ cảnh báo du khách Hàn Quốc dùm là nếu sang VN thì không được mua mật gấu, đại loại thế (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index ... annelID=17).
Ngẫm lại thấy bác Xuân thế mà hay. Nó từ tựa như ông nhà hàng xóm tán tỉnh vợ mình. Không làm gì được nên ông chồng mới viết thư bảo ông hàng xóm từ nay về sau đừng có tán tỉnh vợ tao nữa nhé...kekeke...Gặp thằng hàng xóm du côn, chắc nó sẽ đấm cho lồi mắt. Gặp thằng nhát nhát chút thì nó bảo em trêu vợ anh chút cho vui, anh đã nói thế thì từ nay em xin chừa. Không "chim chuột" với chị nữa...kekekeke....
Dạo này Bangkok gái đèn đỏ cũng nhiều. Chắc vài hôm nữa Bộ trưởng Bộ du lịch Thái Lan sẽ gửi thư cho các nước bảo đề nghị các anh phải chấn chỉnh du khách nam từ nước các anh. Mỗi lần đến Bangkok chỉ chăm chăm đi xem gái múa cột và hiệp 2 là không có được. Đề nghị chấn chỉnh, chấn chỉnh....kekekeke....