Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

  
Góc riêng dành cho chị em QBO.

ui!!!!

Bài viết chưa xemgửi bởi kemsua » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 2:58 pm

Dua cho zui rua thoi. Chu e ko dam bon chen mo. ah, cac a chi va ba con QB tich cuc di 73 nhe, chu ra duong 73 hiem qua nen thinh thoang bi goi lai hoi la o mo?!!! rui con noi lo mat xe vi bien ...qua la nua (mat mot lan rui ma. :smt025 )
...
kemsua
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 29, 2008 3:27 pm
Đến từ: Hoan Lao

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 6 Tháng 9 12, 2008 6:28 pm

Newcomer định lên xe 31 chạy rồi kìa. Bác focus đâu rồi, chạy theo níu áo em nó lại đi, chậm chân là mất "dzợ" bây giờ :mozilla_cool:
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 2:39 pm

Lại tiễn 1 thằng bạn nữa lên xe tăng với Vợ

Hình ảnh


Hình ảnh

Một thằng nữa tuổi 77 bị vợ lấy mất :)

Hình ảnh
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 5:20 pm

Ôi chao, đứng giữa 1 rừng hoa như thế mà không biết hái bông nào hả eng? Nghĩ lại đi, tra đến nơi rồi đó,ke ke ke năm nay tuổi Đinh Tỵ rất hợp cho việc lập gia đình, ko là ế như chơi :smt036
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 7 14, 2009 10:29 am

Tác giả của bài toán này đã tìm được đáp số, có lẽ nên Close topic thôi nhỉ? :mozilla_cool:
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 7 14, 2009 11:18 am

duc1982 đã viết:Tác giả của bài toán này đã tìm được đáp số, có lẽ nên Close topic thôi nhỉ? :mozilla_cool:


Răng mà đóng lại hả chú? Để cho "thế hệ sau" kiểu như chú tiếp tục giải chứ nhỉ? 1 Bài toán nhưng có nhiều lời giải mà và kết quả cũng tùy thuộc vào chúng ta mà. :mozilla_tongue:

dvh_itdr đã viết:Suy đi, tính lại n lần thì tớ mới quyết định vô trộ ni và mở topic nì.
(Đây là suy nghĩ của mình nên hy vọng là ko chạm/động/đụng/đạp chi các bác hết mô :smt018 - Nếu "có răng thì cũng đừng có răng" hí :smt068 )

Nhớ ngày xưa - vì cách đây cũng lâu rồi - Khi tớ bắt đầu biết :smt058 thì bọ mạ đã dặn "Con cố mà kiếm 1 cô vợ QBình nhé cho ba mạ khỏi phải đi cưới xa, vợ chồng cùng phong tục tập quán, thông gia đi lại cũng gần, rồi vân vân .... "

Thừa lệnh của papa, mama tổng quản, miềng khắc sâu trong lòng :smt023 ... Rồi thì thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, cái ngày miềng rời QBình để ra HN lập nghiệp cũng hơn 5 năm rồi mà miềng vẫn chưa có 1 lời giải nào cho bài toán mà bọ mạ "bắt" giải. :smt032

Nhiều lúc cũng vận dụng "công lực" hơn chục năm ăn học chốn Kinh kỳ :smt044 để suy nghĩ các tình huống nhằm giải bài toàn một cách tối ưu. Bài toán tớ giải nó thế này, các bác xem đặng góp ý xem nó bị sai chỗ nào nhé :smt017 :

1. Phân tích:

- Mình đang ở HN thì nên tìm 1 cô QB đang học (?) hoặc làm việc ổn định ở HN để sau ni trách việc 1 chốn 2 nơi --> Ừh túm lại là tìm 1 cô người QBình chứ gì.
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi1)


- Ngoại hình: Thôi biết là mình cũng chẳng hơn ai nên tìm cô mô ròm đừng có ..... hề hê quá là ổn ---> Cấy ni xem ra cũng không khó.
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi2)


- Tuổi: Cấy ni mới gọi là nan giải :smt025 . Miềng sinh tuổi Tỵ lại can Đinh nên họ nghe "Tây" nói là "cao số khó lấy vợ, tìm tuổi đừng có xung khắc", rồi 1 loạt câu balaxibộp về mạng Kim Mộc,... mình không rõ nhưng tóm lại là KẤM lấy vợ sinh năm 80, 83, 86, 78, 79 ---> NAN GIẢI, mấy "tuổi đep" rồi "đứng đắn", "chính chắn",... như rứa thì bị KẤM mất roài. :smt028
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi3)


- Người đó phải chưa có người yêu: :mozilla_cool: Hê hê hê, điều kiện ni phải có thì miềng mới có cơ hội chơ, cũng từng nghĩ "đánh đồn có địch mới khoái" nhưng xem ra sức lực có hạn nên không xét trường hợp nì ---> Khó vì con gái QBình không hiểu sao rất được GIAI BẮC KỲ "quý" rồi "hẫng" hết :smt053 :smt061 . Phải chăng "bụt nhà không thiêng"??? ---> Thôi điều kiện này chung lại là "Chưa/đã từng có người yêu" :P .
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi4)


- Phương pháp kưa: Hiện vẫn đang quá trình học hỏi nên chưa biết nói gì :smt024

2. Giải

Cách giải đơn giản thôi, nghiệm là tìm giao 4 tập Vợ_ơi(i) (i từ 1-4)
Tớ tìm cách giải cũng lâu rồi :mozilla_money: nhưng tính đến chừ thì kết quả vẫn là .... tập rỗng ()


Đáp số: Vô nghiệm :smt020

Chừ quyết bổ sung Tuổi vô tập Vợ_ơi3.
Hiện tại "băng thông" từ 1977 - 1990
:smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024

Nhờ trời, năm nay đừng giống mấy năm qua
:smt057 :smt057 :smt057 :smt057 :smt057 :smt057


Nghía lại bài toán của miềng đã giải:
Nghiệm tối ưu trong tập nghiệm (các khả năng có thể):
nghiệm.Vợ_ơi1 = Cùng quê, cách nhà mình có 2km
nghiệm.Vợ_ơi2 = Miềng thấy rất ổn
nghiệm.Vợ_ơi3 = 1984 (Giáp Tý, trong băng thông :smt043 , miềng Đinh Tỵ hữu duyên nhưng nghe bà con nói hợp tuổi :D )
nghiệm.Vợ_ơi4 = Mình thế mà may :mozilla_tongue: hay là duyên số nhỉ?


Với 4 nghiệm trên thì miềng nghía được

Hình ảnh

Và miềng :smt068 :smt068 :smt068 :smt068

Hình ảnh


DVH_ITDR đã trở về :smt075 :smt075 :smt075, nhưng sẽ ít xuất hiện hơn :) . Từ nay, Focus là anh của DVH :mozilla_tongue:
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 7 14, 2009 11:23 am

Một kẻ lên núi ở ẩn sau những lận đận trên con đường tình giờ đã tái xuất giang hồ :mozilla_cool: . Không biết sau 1 thời gian ăn rau rừng, uống nước suối, nghe tiếng chim hót, nhìn cây cỏ, mây trời giờ có còn biết cầm ly bia mà cụng không nữa :smt101 :smt101 :smt101
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi nho_QB » Thứ 4 Tháng 11 25, 2009 5:24 pm

dvh_itdr đã viết:
duc1982 đã viết:Tác giả của bài toán này đã tìm được đáp số, có lẽ nên Close topic thôi nhỉ? :mozilla_cool:


Răng mà đóng lại hả chú? Để cho "thế hệ sau" kiểu như chú tiếp tục giải chứ nhỉ? 1 Bài toán nhưng có nhiều lời giải mà và kết quả cũng tùy thuộc vào chúng ta mà. :mozilla_tongue:


Kể từ sau khi eng Focus lấy vợ thì cái nguyện vọng của eng hình như cũng ko ai tha thiết nữa thì phải, cái này chứng tỏ thế hệ sau ko còn dại và khổ sở như thế hệ trước nữa, chắc khôn hơn nhiều rồi... :)
Em là con gái trong khung cửi
Dệt lụa quanh năm với mẹ già.
nho_QB
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 402
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 12, 2009 5:42 pm
Đến từ: BL-SG

Trang trước

Quay về • Phái đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron