Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

  
Góc riêng dành cho chị em QBO.

Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 2 Tháng 1 28, 2008 1:54 pm

Suy đi, tính lại n lần thì tớ mới quyết định vô trộ ni và mở topic nì.
(Đây là suy nghĩ của mình nên hy vọng là ko chạm/động/đụng/đạp chi các bác hết mô :smt018 - Nếu "có răng thì cũng đừng có răng" hí :smt068 )

Nhớ ngày xưa - vì cách đây cũng lâu rồi - Khi tớ bắt đầu biết :smt058 thì bọ mạ đã dặn "Con cố mà kiếm 1 cô vợ QBình nhé cho ba mạ khỏi phải đi cưới xa, vợ chồng cùng phong tục tập quán, thông gia đi lại cũng gần, rồi vân vân .... "

Thừa lệnh của papa, mama tổng quản, miềng khắc sâu trong lòng :smt023 ... Rồi thì thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng, cái ngày miềng rời QBình để ra HN lập nghiệp cũng hơn 5 năm rồi mà miềng vẫn chưa có 1 lời giải nào cho bài toán mà bọ mạ "bắt" giải. :smt032

Nhiều lúc cũng vận dụng "công lực" hơn chục năm ăn học chốn Kinh kỳ :smt044 để suy nghĩ các tình huống nhằm giải bài toàn một cách tối ưu. Bài toán tớ giải nó thế này, các bác xem đặng góp ý xem nó bị sai chỗ nào nhé :smt017 :

1. Phân tích:

- Mình đang ở HN thì nên tìm 1 cô QB đang học (?) hoặc làm việc ổn định ở HN để sau ni trách việc 1 chốn 2 nơi --> Ừh túm lại là tìm 1 cô người QBình chứ gì.
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi1)


- Ngoại hình: Thôi biết là mình cũng chẳng hơn ai nên tìm cô mô ròm đừng có ..... hề hê quá là ổn ---> Cấy ni xem ra cũng không khó.
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi2)


- Tuổi: Cấy ni mới gọi là nan giải :smt025 . Miềng sinh tuổi Tỵ lại can Đinh nên họ nghe "Tây" nói là "cao số khó lấy vợ, tìm tuổi đừng có xung khắc", rồi 1 loạt câu balaxibộp về mạng Kim Mộc,... mình không rõ nhưng tóm lại là KẤM lấy vợ sinh năm 80, 83, 86, 78, 79 ---> NAN GIẢI, mấy "tuổi đep" rồi "đứng đắn", "chính chắn",... như rứa thì bị KẤM mất roài. :smt028
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi3)


- Người đó phải chưa có người yêu: :mozilla_cool: Hê hê hê, điều kiện ni phải có thì miềng mới có cơ hội chơ, cũng từng nghĩ "đánh đồn có địch mới khoái" nhưng xem ra sức lực có hạn nên không xét trường hợp nì ---> Khó vì con gái QBình không hiểu sao rất được GIAI BẮC KỲ "quý" rồi "hẫng" hết :smt053 :smt061 . Phải chăng "bụt nhà không thiêng"??? ---> Thôi điều kiện này chung lại là "Chưa/đã từng có người yêu" :P .
(Gọi tập nghiệm này là Vợ_ơi4)


- Phương pháp kưa: Hiện vẫn đang quá trình học hỏi nên chưa biết nói gì :smt024

2. Giải

Cách giải đơn giản thôi, nghiệm là tìm giao 4 tập Vợ_ơi(i) (i từ 1-4)
Tớ tìm cách giải cũng lâu rồi :mozilla_money: nhưng tính đến chừ thì kết quả vẫn là .... tập rỗng ()


Đáp số: Vô nghiệm :smt020

Chừ quyết bổ sung Tuổi vô tập Vợ_ơi3.
Hiện tại "băng thông" từ 1977 - 1990
:smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024

Nhờ trời, năm nay đừng giống mấy năm qua
:smt057 :smt057 :smt057 :smt057 :smt057 :smt057
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi giabangmuahe » Thứ 2 Tháng 1 28, 2008 7:46 pm

Iem nghe nười ta nói: "Kấy duyên kấy số nó vồ lấy nhau". Eng em chọn lựa chi cho mệt chơ đến khi sét đánh trúng là "die" ờ.../
Đừng đánh con gái dù chỉ là một cánh hoa
Mà lấy cái khăn mùi xoa, gói hòn gạch lại chọi lên đầuHình ảnh
giabangmuahe
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 84
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 14, 2007 3:41 pm
Đến từ: Miền đất sống

Bài viết chưa xemgửi bởi Chợt nhớ » Thứ 2 Tháng 1 28, 2008 9:44 pm

Tính toán mần chi cho doọc hè: yêu là kỷ niệm, lấy là tình cờ thôi.
Hình đại diện của thành viên
Chợt nhớ
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 6 05, 2007 7:54 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 1 29, 2008 6:00 pm

Hix! răng nỏ nghe mấy chị em QB than vãn chi chuyện chồng con cả , mà cứ chộ mấy eng QB chỗ mô cũng có: nào là chưa vợ clup, muộn lập gia đình... chừ cả cí chỗ ni cũng bay vô quấy quả.
Rứa mà có cái mục khi nói về tính cách con gái QB chộ mấy eng cứ nói xấu tùm lum, hóa ra mấy chị em QB mình không xấu bằng mấy eng QB hè.
Với lại em có lời khuyên mấy eng cứ chộ o mô được thí tìm cách tán đại trước vì nguồn tin mới của UNDS thì VN hiện có rất nhiều tỉnh thành có 110 nam /100 nữ( QB thì em nỏ biết) . Cứ tình trạng ni mà nghe lời bạn giabangmuahe ít năm nữa là mấy eng giá băng quanh năm luôn đó :)
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 1 29, 2008 10:35 pm

:(( Tin này nghe có vẽ khó tin quá . Phân tích thì nhiều nhưng mà sự thật liệu có như thế không?! :smt017 Dù sao cũng mong anh sớm tìm được .... khè khè :smt016
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 3 Tháng 1 29, 2008 11:13 pm

tendresses đã viết::(( Tin này nghe có vẽ khó tin quá . Phân tích thì nhiều nhưng mà sự thật liệu có như thế không?! :smt017 Dù sao cũng mong anh sớm tìm được .... khè khè :smt016


Chú yên tâm đi, DVH ta đã tuyên bố 1 câu xanh rờn trên YM là ..."và anh đã có người yêu" chị HCM đã hẹn gặp anh ấy trong đám cưới của anh ấy. =D>
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 1 30, 2008 1:18 pm

Anh Huy nhà ta sợ ế rồi nên đang tìm cách lăng xê bản thân, bài toán anh đưa ra có vẽ nan giãi nhỉ? theo cách em giải có lẽ cũng vô nghiệm ,cái này để chị em giải có khi lại có nghiệm, anh thử nghĩ xem em nói đúng ko nhé. dù sao năm mới cũng chúc anh có người yêu.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 2 05, 2008 7:12 am

- Căn cứ vào số tuổi đang ngày càng nhiều lên.
- Căn cứ vào sự ngao ngán thở dài của bọ mạ sau nhiều lần thúc đít con trai lập gia đình.
- Căn cứ vào số các thiệp mời cưới của bạn bè vào mùa cưới.
- Căn cứ vào sự cô đơn lạnh lẽo mỗi khi đêm về (thậm chí cả khi đêm chưa về).
- Căn cứ vào số các topic và bài viết than thở về tình trạng ế dài đã được lập ở QBO.
- Căn cứ vào nhu cầu cần có 1 người để đi chơi Tết kẻo bạn bè ai cũng có vợ, có chồng, có đôi có lứa cả rồi (muốn nằm dài ở nhà cũng k0 yên được, vì kiểu gì bọ mạ cũng lùa ra khỏi nhà với hy vọng con mình sẽ gặp được 1 em nào đó để mà yêu).
- Căn cứ vào một số bộ phận cơ thể hiện đang không được sử dụng hết các chức năng.


Hôm nay, ngày 05/02/2008, tức 29 tháng Chạp năm Đinh Hợi (nhằm ngày 29 Tết), tôi là Goals, xin được thay mặt các thành viên trong QBO ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thành viên dvh_itdr (tức bác Dê). Yêu cầu tất cả các thành viên của QBO từ giờ trở đi cần tập trung mọi sức lực nhằm tìm người chống ế cho bác Dê. Lộ trình chống ế cho bác Dê trong năm Mậu Tý sẽ tiến hành như sau:

a. Trong 2 tháng đầu của năm Mậu Tý yêu cầu tìm các đối tượng có các tiêu chuẩn:
- Gái Quảng Bình
- Tuổi tránh tứ hành xung với tuổi Đinh Tỵ
- Chưa có người yêu
- Làm việc tại Hà Nội
- Xinh xắn

Nếu sau 2 tháng này không tìm được người có đầy đủ các tiêu chuẩn trên chịu ưng bác Dê thì chuyển sang phương án b.

b. Phương án của 2 tháng tiếp theo, yêu cầu tìm các đối tượng có tiêu chuẩn:
- Gái Quảng Bình
- Tuổi tránh tứ hành xung với tuổi Đinh Tỵ
- Chưa có người yêu
- Làm việc tại Hà Nội

Nếu sau 2 tháng này vẫn không tìm được người có đầy đủ các tiêu chuẩn trên chịu ưng thuận với bác Dê thì chuyển sang phương án c.

c. Phương án của 2 tháng tiếp theo, yêu cầu tìm các đối tượng có tiêu chuẩn:
- Gái Quảng Bình
- Chưa có người yêu
- Làm việc tại Hà Nội

Nếu sau 2 tháng này vẫn không tìm được người có đầy đủ các tiêu chuẩn trên chịu ưng thuận bác Dê thì chuyển sang phương án d.

d. Phương án của 2 tháng tiếp theo, yêu cầu tìm các đối tượng có tiêu chuẩn:
- Gái Quảng Bình
- Chưa có người yêu

Nếu sau 2 tháng này vẫn không tìm được người có các tiêu chuẩn trên chịu ưng thuận bác Dê thì chuyển sang phương án e.

e. Phương án của 2 tháng tiếp theo, yêu cầu tìm các đối tượng có tiêu chuẩn:
- Gái Quảng Bình

Nếu sau 2 tháng này vẫn không tìm được người có tiêu chuẩn trên chịu ưng thuận bác Dê thì chuyển sang phương án f.

f. Phương án của 2 tháng tiếp theo, yêu cầu tìm các đối tượng có 1 tiêu chuẩn:
- Gái

Trong trường hợp xấu hơn xảy ra là vẫn chả có em nào chịu làm người yêu của bác Dê thì chúng ta chuyển sang phương án g.

g. Phương án của 2 tháng cuối cùng năm Mậu Tý: Chả có yêu cầu gì cả, bất kỳ ai, k0 kể già hay trẻ, gái hay trai, miễn ai chịu cưới bác Dê thì … bác ấy k0 gật chúng ta cũng sẽ bẻ cổ bắt bác ấy gật.

Vẫn còn 1 phương án dự phòng nữa, nhưng nói ra bác Dê lại tủi thân, mà biết đâu sẽ sớm đến lượt mình áp dụng các phương án khẩn cấp này thì khốn. :D

P/S: Các phương án dù được nêu theo ý của 1 câu chuyện cười, nhưng nó là cần thiết cho tình trạng khẩn cấp của bác Dê và 1 số người có hoàn cảnh gần tượng tự (như Goals tớ). Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ. :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Keva » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 11:56 am

Chu Huy ah!
Chu cu yen tam di,tuy hoi gia roi nhung kieu chi cung lay duoc vo.Chu k phai lo mo.
Nam moi chau chuc chu tim duoc nguoi yeu va cuoi nam cuoi vo nhe^^
Quang Binh...khoai khoai toan khoai^^
Hình đại diện của thành viên
Keva
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 2:11 pm
Đến từ: Ha Noi

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 2:17 pm

Keva đã viết:Chu Huy ah!
Chu cu yen tam di,tuy hoi gia roi nhung kieu chi cung lay duoc vo.Chu k phai lo mo.
Nam moi chau chuc chu tim duoc nguoi yeu va cuoi nam cuoi vo nhe^^


Ui, tự nhiên miềng được lên chức chú. Cơ mà KEVA là cháu của người bạn học cùng ĐH với miềng. Hồi gặp KEVA ở HN, cháu mới 11, chú thì 20 rứa mà chừ Cháu đã thành thiếu nữ còn chú thì ... trung niên rồi.
Thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ !!!
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang kế tiếp

Quay về • Phái đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron