vietrans đã viết:
[color=red]Các O[/color] cứ cho là đã đi ra ngoài thì phải kiếm cho được ông chồng biệt khách về làng [color=red]"cho oai"[/color]
câu này em không đồng ý chút nào. Chẳng lẽ cứ phải là "biệt khách" thì là oai? Mà a viettrans cũng khá là vơ đũa cả nắm đó, lại hùng hồn khẳng định nữa chứ.
Vì sao các anh QB lại thích lấy vợ QB? Lý do lớn nhất có lẽ đó là sự thuận tiện tránh cái điều rằng "một chốn bốn quê". Và nếu là chị em được như vậy thì gọi là quá sướng, chứ đâu phải chị em thích mồng một tết về nhà chồng, mồng 3 lại năn nỉ chồng về quê mình đâu.
Thế nhưng tại sao các chị em trong vấn đề này thì có thể sẽ dễ dàng hơn một chút vì là "thuyền theo gái lái theo chồng" đã iu vào roài thì đâu có còn quan trọng đối phương we ở đâu nữa đâu. Chính vì vậy đối với chị em gái lấy chồng cùng quê thì là số một rùi, nhưng mà nếu không cùng quê nhưng lại thấy iu và hòa hợp thì cũng là số một phẩy.
vậy nên em thấy là các anh QB chưa tìm thấy các chị QB thì cũng đừng vội đổ lỗi cho các chị QB rằng "thích iu biệt khách cho oai". Như vậy bất công đối với chị em wa!
