Buôn dưa giảm xì trét

  
Góc riêng dành cho chị em QBO.

Buôn dưa giảm xì trét

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 10 16, 2008 1:29 pm

Không biết có phải tại đội admin dành cho chị em cánh ta có một góc nhỏ hẹp tí xíu trong ngõ ngách hay không mà từ hồi nào tới giờ số chị em lai vãng chắc chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, chỉ bằng một phần mấy mấy số các anh. Vậy là Dương thịnh mà Âm suy. Theo triết linh, tức là triết học + tâm linh, thì Âm Dương không cân bằng đối đãi, làm sao mà sinh sôi nảy nở phát triển bền vững được. Cái này đề nghị các cấp lãnh đạo xem xét, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ cái....

Nhân nói đến chị em, đã "thiểu số" thì chớ, chả hiểu các anh QBO gìn giữ thế nào mà có bao nhiêu cô em xinh đẹp theo chồng rồi bay vù đi đằng ấy luôn. Giờ chỉ còn có mỗi thiếu phụ Xvetta xa chồng (nên) ưa quậy phá này là "vắng chồng nhà gà vọc niêu tôm" thôi. He he. Cơ mà mình vẫn ko cô đơn. Có mấy em trẻ trung xinh đẹp thơ phú rồi ca nhạc, đảm đang rồi cả làm nghiêng nước nghiêng thành một góc QBO nữa nhé. Tiếc nhất hồi trước theo yêu cầu Maihoangtran cứ phải xóa cái tập thơ của người Sì Gòn, giờ vẫn còn tiếc đứt ruột. Xao xuyến bồi hồi với Ngaydeptroi trong những ngày đẹp trời đưa đẩy lão Focus (hic, nghĩ mà hoài của :mozilla_cool: ). Mong ước của le_trinh thì khiến mình thèm được chuyển giới tính hết biết. Còn Hoa sữa lúc nào xuất hiện là cảm giác "nhớ về HN" lại ùa tới, có lẽ giấc mơ Sư huynh cũng đến từ ám ảnh của những cảm giác như thế, bởi mình rất rất yêu Hà Nội. Tâm sự này của mình thật ra là rất riêng tư. Nhưng vì dạo này thấy cả Riêng cũng siêng online nên mình hòa chung tinh thần chia sẻ.

Cái sự chia sẻ nó cũng vô vàn lắm, ví như lúc bị cái buồn nó hành cho thành bệnh, mình lại đi thăm vườn thuốc của Ngocnu cũng thấy thú vị và hữu ích, ngày trước mình chả thần thượng mãi Hải Thượng Lãn Ông với câu: ra đường có 2 thứ không thể thiếu, đó là: nón che đầu và dép đỡ chân là gì! Nói đến thuốc thang là nhớ đến Yến Xào, cứ có cái món đó mà ăn thì chắc là chẳng lo gì bệnh tật :) Cơ mà mỗi tội quý hiếm quá! Giờ đây thì Xào hơi bị dài rồi nhé, phải thêm cả ThS nữa đấy. Hôm nay nhận tin mà mừng ơi là mừng, "cứ tưởng là cái tin vui kia", tin vui này thì cũng mừng nhưng mà chỉ mừng một nửa, còn một nửa đợi tin kia mừng nốt. Ke ke :smt034

Nói đến tin vui mình lại nhớ tới cái sự ăn cỗ, trưa nay vừa ăn xong, nhưng mà mình chẳng thấy no gì cả, cũng có thể là cỗ ở Trung tâm hội nghị chán òm, mà cũng có thể tại lâu nay chẳng thấy No lên QBO gì cả. Sau cái dạo no đói với Chuối huynh, chả biết tương tư hay thế nào mà hôm nọ còn gọi mình là "chị" :mozilla_cool:

.... (còn tiếp nhé, chừ hết giờ nghỉ trưa rồi, đi làm đã, giờ mùa đông thời gian nghỉ trưa eo hẹp thật.....)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Quay về • Phái đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron