NỖI ẤM ỨC CỦA TÔI

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

Re: NỖI ẤM ỨC CỦA TÔI

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 5:34 pm

ngocnu đã viết:Tôi định cãi lại vì có luật nào quy định mỗi lần khai báo tạm trú tạm vắng phải đống mức lệ phí đó đâu.


Mọi người có ai biết vào xác nhận cho bạn Ngocnu là có hay k0 mức phí đó để bạn ấy bớt đi 1 nỗi ấm ức nào.:D

Bạn Ngocnu đã được học, đọc là k0 có mức lệ phí đó à, hay bạn chỉ nghĩ thế nên nói thế, hay là k0 biết mà cứ nói thế? Theo quy định, đăng ký tạm trú tạm vắng thì phí là 10.000 VND với các quận của thành phố trực thuộc TW, hoặc phường nội thành của thành phố thuộc tỉnh, là 2.000 VND với xã, thị trấn miền núi, biên giới, hải đảo, và 5.000 VND đối với các khu vực khác. Bạn Ngocnu xem đối chiếu với khu vực của mình thì sẽ rõ hơn là người ta thu đúng hay sai. Nếu đúng thì bớt đi được 1 nỗi ấm ức nhé, còn sai thì cho cái tên địa phương để anh em ở đây mỗi người góp 1 câu chửi cho nó chết đi, cái bọn ăn lương của dân mà hạch sách dân, thu tiền sai của dân (dù lương ít k0 đủ ăn sáng và xăng xe nhưng bọn chúng cũng phải nhiệt tình với dân chứ). :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: NỖI ẤM ỨC CỦA TÔI

Bài viết chưa xemgửi bởi doho732004 » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 9:49 pm

goals đã viết:còn sai thì cho cái tên địa phương để anh em ở đây mỗi người góp 1 câu chửi cho nó chết đi, cái bọn ăn lương của dân mà hạch sách dân, thu tiền sai của dân (dù lương ít k0 đủ ăn sáng và xăng xe nhưng bọn chúng cũng phải nhiệt tình với dân chứ). :D

Mình rất hiểu và thông cảm với "nổi ấm ức " của Ngocnu và của goals nhưng mình không đồng tình với việc chửi của goal vì có ai nghe ngoài thần dân của QBO và cũng chẳng có ích gì. Việc Ngocnu cứ lặng lẽ nộp tiền và rồi ấm ức cũng chưa đúng, lúc đó bạn phải có ý kiến của mình, góp ý nhẹ nhàng nhưng cương quyết thì tình hình sẽ khác, bởi vì ai cũng phải sợ lẽ phải.
doho732004
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 166
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 21, 2007 9:47 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi vophicuong » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 10:40 pm

He he, nhưng ông công an làm đúng mà, em không nhớ rõ là bao nhiêu nhưng cứ mỗi lần có người chuyển vào xóm trọ của em (xóm trọ nhà dãy), là thấy bà chủ nhà bảo đi làm tạm trú tạm vắng, khi đi nhớ mang theo tiền (có hồ sơ gì gì đó nữa).
Còn em thấy cũng có mấy ông công an nhiệt tình lắm, hôm nọ em đi vào đường ngược chiều lập tức có mấy ông lao ra "nhiệt tình" tiếp đón, "mời" hẳn vào vỉa hè, "hỏi han" tên tuổi quê quán đàng hoàng, rồi còn "chịu khó đọc" nguyên văn cho em chép vào 1 tờ giấy con con, rồi thì xin chữ kí, bảo là "cậu cứ về đi, mọi thủ tục còn lại để tôi lo cho". Đấy, công an họ tốt thế còn gì. Mà họ cũng liêm minh lắm, em "cầu xin" họ nhận tiền mà họ không chịu. Họ cũng giỏi lắm, đã chứng minh được quan điểm của Abramovich là đúng đắn: "Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền hơn". Hé hé.
vophicuong
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:21 pm

Re: NỖI ẤM ỨC CỦA TÔI

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 6 Tháng 5 04, 2007 10:41 pm

doho732004 đã viết:
goals đã viết:còn sai thì cho cái tên địa phương để anh em ở đây mỗi người góp 1 câu chửi cho nó chết đi, cái bọn ăn lương của dân mà hạch sách dân, thu tiền sai của dân (dù lương ít k0 đủ ăn sáng và xăng xe nhưng bọn chúng cũng phải nhiệt tình với dân chứ). :D

Mình rất hiểu và thông cảm với "nổi ấm ức " của Ngocnu và của goals nhưng mình không đồng tình với việc chửi của goal vì có ai nghe ngoài thần dân của QBO và cũng chẳng có ích gì. Việc Ngocnu cứ lặng lẽ nộp tiền và rồi ấm ức cũng chưa đúng, lúc đó bạn phải có ý kiến của mình, góp ý nhẹ nhàng nhưng cương quyết thì tình hình sẽ khác, bởi vì ai cũng phải sợ lẽ phải.


:D

Chửi thì cũng có nhiều cách chửi mà bạn Doho732004. Kẻ chợ búa thì chửi kiểu chợ búa, người trí thức thì chửi kiểu trí thức, là nông dân thì chửi kiểu nông dân, ... Chửi cũng có thể là 1 cách để góp ý, cũng có thể là 1 cách để thể hiện quan điểm, thái độ của mình trước 1 sự việc. Bởi thế nên nếu nói chửi k0 có lợi ích gì vì chẳng có ai nghe ngoài thần dân QBO thì chắc box này cũng k0 nên tồn tại. :D

Nói thế thôi, những ý kiến của Doho732004 là hợp lý, Goals tớ biết mình "quá khích", nhưng thực ra ở đây Goals nói thế là muốn cho bạn Ngocnu thấy là ấm ức của bạn ấy là trước hết bởi do tự bạn ấy mang vào người (tất nhiên cũng k0 chắc bạn ấy hay mọi người hiểu được ý đó). Tạm giải thích vậy.

Thứ nhất, bạn ấy k0 biết mức phí mỗi lần khai báo tạm trú, tạm vắng mà đã tự cho là k0 có mức phí ấy, nên mới phải ấm ức. Goals tớ chỉ ra cho bạn ấy điều đấy để giải tỏa 1 nỗi ấm ức cho bạn ấy.

Thứ 2, Goals tớ "quá khích" đòi chửi thế để làm nổi lên thông tin đằng sau có mở ngoặc, nó cho bạn ấy biết rằng những người làm công việc như thế ở địa phương họ nhận được mức lương rất thấp cho công việc của mình. Thử hỏi nếu là bạn nhận mức lương chỉ đủ ăn sáng, xăng xe mà bắt bạn làm cồng việc "làm dâu trăm họ" thì thái độ của bạn sẽ sao? Tất nhiên là họ có thái độ thế là sai, nhưng nếu ta biết, hiểu và thông cảm 1 chút cho họ thì ta sẽ k0 thấy những điều đấy là ấm ức quá.

Thứ 3, cải cách hành chính k0 phải là chuyện của chỉ mỗi người làm hành chính, mà muốn cải cách nó thì cần cả sự hợp tác của người dân. Dân đừng chỉ luôn biết lấy "mong muốn" của mình ra áp đặt lên cả quy định. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi doho732004 » Thứ 7 Tháng 5 05, 2007 7:22 am

Xử nghiêm những cán bộ gây phiền hà khi làm thủ tục đăng ký cư trú

Ngày 11-4, Bộ trưởng Bộ Công an ra Chỉ thị số 05/2007/CT- BCA về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trong CAND, thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm Luật Cư trú được thực hiện ngay từ ngày 01-7-2007 (thời điểm Luật có hiệu lực).

Chỉ thị yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức, lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, nhất là cán bộ trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú của công dân; chấn chỉnh thái độ, tác phong, lời nói, cử chỉ của những cán bộ làm công tác này. Phải công khai, minh bạch thủ tục giải quyết đăng ký cư trú, cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiên quyết điều chuyển sang làm công tác khác những cán bộ thiếu năng lực, xử lý nghiêm những cán bộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, phiền hà cho nhân dân.

www.moj.gov.vn
doho732004
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 166
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 21, 2007 9:47 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 5 06, 2007 2:46 pm

Sao lại nghĩ là Goals tớ chắc chắn đó là những điều đó Ngocnu đã được học nhỉ? Goals tớ hoài nghi thì đúng hơn đấy chứ. :D

Goals tớ cg k0 có ý định tranh cãi đúng sai chuyện mà Ngocnu gặp ấm ức, chỉ là muốn đơn giản để cởi bỏ cho Ngocnu ... những ấm ức thôi. Thứ nhất là chuyện thái độ của người công an, Goals tớ cũng bảo là như thế là k0 được, Goals tớ cũng lên án, nhưng muốn bạn Ngocnu nhìn 1 cách thông cảm hơn cho họ, và với góc nhìn của 1 người sẽ làm hành chính như bạn (dù vi hay vĩ) thì bạn càng phải thông cảm cho họ hơn mới phải chứ nhỉ? Thứ 2, việc thu phí làm bạn thấy ấm ức thì đấy là tại bạn k0 biết, hoặc cái sự biết của bạn là có hạn, hoặc cái sự biết đó k0 chính xác, thế thì cần phải trách bạn trước chứ sao. Nếu thế thì k0 cần thiết phải ấm ức đến thế đúng k0?

Còn chuyện chửi thì Goals tớ đã nói ở trên, chửi cũng có nhiều kiểu chửi, tùy theo nhận thức, trình độ, tình cảm của mỗi người mà thực hiện cái gọi là chửi đó như thế nào. :D Thế nên đừng nghĩ chửi là như những k0 có học, bởi đó là suy nghĩ của người k0 có học, hoặc k0 biết suy nghĩ mất rồi. :D
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Chủ nhật Tháng 5 06, 2007 4:03 pm

Có 2 vấn đề mà bạn Ngocnu đưa ra làm bạn ấm ức theo mình có thể cởi bỏ nó để cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
+ Thái độ của người công an
+ Việc thu lệ phí
Trước hết mình không tán thành với cách làm việc và thái độ làm việc của người công an đó.
+ Trong giờ làm việc xem ti vi
+ không đưa ra được bảng giá quy định mức thu lệ phí
Tuy nhiên nếu bạn Ngocnu có thể "phê bình" người công an đó một cách nhẹ nhàng ( ví dụ như : Chương trình ti vi hay không anh (chú, bác), giúp em .... (công việc của bạn). Còn vấn đề lệ phí vì đây là luật nên bạn phải hỏi lại ( nếu bạn nắm rõ mức thu thì bạn không đóng tiền hoặc đóng tiền hơn mức quy định là bạn sai, nếu bạn không nắm được thì phải hỏi cho rõ chứ).
( Mình chưa thấy việc nhũng nhiễu hạch sách người dân trong câu chuyện kể của bạn)

Đồng ý với ý kiến của bác goals:
Thứ nhất là chuyện thái độ của người công an, Goals tớ cũng bảo là như thế là k0 được, Goals tớ cũng lên án, nhưng muốn bạn Ngocnu nhìn 1 cách thông cảm hơn cho họ, và với góc nhìn của 1 người sẽ làm hành chính như bạn (dù vi hay vĩ) thì bạn càng phải thông cảm cho họ hơn mới phải chứ nhỉ? Thứ 2, việc thu phí làm bạn thấy ấm ức thì đấy là tại bạn k0 biết, hoặc cái sự biết của bạn là có hạn, hoặc cái sự biết đó k0 chính xác, thế thì cần phải trách bạn trước chứ sao. Nếu thế thì k0 cần thiết phải ấm ức đến thế đúng k0?


Phải chăng trong tư tưởng của bạn " cán bộ phải là người đày tớ của nhân dân" nên ấm ức nhiều thế.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 5 07, 2007 12:16 am

ngocnu đã viết:Thứ nhất như mình đã đưa ra
theo thông tư 77/2002 cuả Bộ taì chính: mức thu chỉ có thể là 5000 bởi vì mình là cá nhân mà (sinh viên thì làm gì mà thu theo mức hộ gia đình chứ)
Thứ 2 mình thông cảm với họ thì ai thông cảm với mình đây. mình đi xin giấy tạm vắng rồi bị mắng (một ngaỳ đẹp trời coi như xong hic) trong khi mình có lỗi gì, lỗi đi xin giấy tạm vắng ko đúng giờ hả( luc đó mới 9 g sáng) hay lưạ đúng lúc ngươi cán bộ đó xem ti vi ( ai mà biết ổng xem ti vi giờ naò)
Mình rất ghi nhận ý kiên cuả moị ngươì . lúc đó nếu không chắc thì đáng ra mình phaỉ hoỉ laị cho rõ, nhưng như mình noí đó lúc đó mẹ mình đợi cung lâu ngoaì nắng rồi mình ko muốn mất thêm thời gian
Vì lúc vaò mình phaỉ đi tìm ngươì cán bộ đó 1 lúc lâu mới được moị người chỉ cho anh ta đang đi xem ti vi ở phòng bên cạnh
Theo moị ngươì thì biểu hiện như thế naò mới là nhũng nhiễu hạch sánh ngươì dân ? đó không phaỉ là gây khó dễ cho người dân à.
Mình thấy việc đi xin giấy tạm vắng là rất nhỏ thôi vậy mà còn vậy nếu những giấy tờ khác phức tạp hơn thì sao nhỉ
Nếu sau naỳ mình là 1 cán bộ như vậy thì liệu moị ngươì có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy không nhỉ?


Bạn lại cáu rồi ( có ấm ức với mọi người không) Chúng mình là con gái phải mỉm cười chứ. Có ai không thông cảm với bạn đâu. Chẳng qua thông tin của bạn đưa chưa đầy đủ(Vì lúc vaò mình phaỉ đi tìm ngươì cán bộ đó 1 lúc lâu mới được moị người chỉ cho anh ta đang đi xem ti vi ở phòng bên cạnh)
Hơn nữa họ cũng có hạch sách gì bạn đâu ( một câu cằn nhằn khi đang xem một chương trình hay nào đó trên ti vi) làm sao có thể kết luận là nhũng nhiễu, hay họ còn làm điều gì nữa chăng???
Còn phần thu lệ phí bạn nhớ rõ ràng thế thì phải phê bình bạn thôi . Đầu tiên là bạn quên định về mà không đóng tiền lệ phí, sau nữa bạn lại sai khi đóng nhiều hơn mức quy đinh.

Những cái này mình hiểu biết hơn họ thì nên nhẹ nhàng góp ý, nếu họ không hiểu ra mà vẫn cố tình làm sai thì phải có ý kiến mạnh hơn một chút.
Thôi bỏ ấm ức đó đi và mỉm cười. Lần sau về nhớ mang tặng anh CA đó bản danh mục thu lệ phí , nhớ ep cẩn thận để những người dân khác không phải mất tiền nhiều hơn mức cần thiết.
Chúc bạn vui!
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi NaBaoNinh » Thứ 3 Tháng 5 08, 2007 1:46 pm

ngocnu đã viết:Mình thấy việc đi xin giấy tạm vắng là rất nhỏ thôi vậy mà còn vậy nếu những giấy tờ khác phức tạp hơn thì sao nhỉ
Nếu sau naỳ mình là 1 cán bộ như vậy thì liệu moị ngươì có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy không nhỉ?


Bạn ngocnu ơi! Đúng mình cũng thấy như ban xin giấy tạm vắng là rất nhỏ. Mình không biết xã các bạn làm ăn như thế nào nhưng ở chổ của mình chỉ cần siêng cười và chào hỏi một chút thôi là ok. với lại mức đóng phí như thế theo luật thì mình không nắm được nhưng theo cách quản lý hiện nay thi 10.000 lệ phí là điều bình thường cả.

Thực ra thì bạn không nên so sánh như thế, chắc chắn mỗi địa phương có một cách quản lý và làm việc khác nhau nhưng nói như ban là " đối với các giấy tờ khác thì sao nhỉ" thì mình thấy hình như bạn đang quan trọng hóa mọi vấn đề lên rồi đó.
Bình tĩnh để có hướng giải quyết tốt hơn nha bạn
Cười nhiều
NaBaoNinh
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 8 19, 2007 6:13 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi langtuhaohoa » Thứ 7 Tháng 5 12, 2007 1:51 pm

Hoa sữa đã viết:
ngocnu đã viết:Thứ nhất như mình đã đưa ra
theo thông tư 77/2002 cuả Bộ taì chính: mức thu chỉ có thể là 5000 bởi vì mình là cá nhân mà (sinh viên thì làm gì mà thu theo mức hộ gia đình chứ)
Thứ 2 mình thông cảm với họ thì ai thông cảm với mình đây. mình đi xin giấy tạm vắng rồi bị mắng (một ngaỳ đẹp trời coi như xong hic) trong khi mình có lỗi gì, lỗi đi xin giấy tạm vắng ko đúng giờ hả( luc đó mới 9 g sáng) hay lưạ đúng lúc ngươi cán bộ đó xem ti vi ( ai mà biết ổng xem ti vi giờ naò)
Mình rất ghi nhận ý kiên cuả moị ngươì . lúc đó nếu không chắc thì đáng ra mình phaỉ hoỉ laị cho rõ, nhưng như mình noí đó lúc đó mẹ mình đợi cung lâu ngoaì nắng rồi mình ko muốn mất thêm thời gian
Vì lúc vaò mình phaỉ đi tìm ngươì cán bộ đó 1 lúc lâu mới được moị người chỉ cho anh ta đang đi xem ti vi ở phòng bên cạnh
Theo moị ngươì thì biểu hiện như thế naò mới là nhũng nhiễu hạch sánh ngươì dân ? đó không phaỉ là gây khó dễ cho người dân à.
Mình thấy việc đi xin giấy tạm vắng là rất nhỏ thôi vậy mà còn vậy nếu những giấy tờ khác phức tạp hơn thì sao nhỉ
Nếu sau naỳ mình là 1 cán bộ như vậy thì liệu moị ngươì có thể dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy không nhỉ?


Bạn lại cáu rồi ( có ấm ức với mọi người không) Chúng mình là con gái phải mỉm cười chứ. Có ai không thông cảm với bạn đâu. Chẳng qua thông tin của bạn đưa chưa đầy đủ(Vì lúc vaò mình phaỉ đi tìm ngươì cán bộ đó 1 lúc lâu mới được moị người chỉ cho anh ta đang đi xem ti vi ở phòng bên cạnh)
Hơn nữa họ cũng có hạch sách gì bạn đâu ( một câu cằn nhằn khi đang xem một chương trình hay nào đó trên ti vi) làm sao có thể kết luận là nhũng nhiễu, hay họ còn làm điều gì nữa chăng???
Còn phần thu lệ phí bạn nhớ rõ ràng thế thì phải phê bình bạn thôi . Đầu tiên là bạn quên định về mà không đóng tiền lệ phí, sau nữa bạn lại sai khi đóng nhiều hơn mức quy đinh.

Những cái này mình hiểu biết hơn họ thì nên nhẹ nhàng góp ý, nếu họ không hiểu ra mà vẫn cố tình làm sai thì phải có ý kiến mạnh hơn một chút.
Thôi bỏ ấm ức đó đi và mỉm cười. Lần sau về nhớ mang tặng anh CA đó bản danh mục thu lệ phí , nhớ ep cẩn thận để những người dân khác không phải mất tiền nhiều hơn mức cần thiết.
Chúc bạn vui!

Có những chuỵện tưởng chừng như là nhỏ đó nhưng khiến cho mỗi chúng ta thấy uất ức trong lòng. Và chuyện giấy tạm trú là nhỏ, nhưng theo như mình biết thì hầu hết những người cán bộ cấp xã thì rất gây phiền hà cho người dân trong những chuyện như thế.
Nhà nước ta là nhà nước do dân và vì dân, quyền hành thuộc về tay nhân dân, cán bộ là đày tớ trung thành của nhân dân. Nhưng đó là lý thuyết, trên thực thế thì chẳng phải như vậy, ở rất nhiều nơi cán bộ vẫn còn quan liêu, bao cấp.
Vấn đề bạn ngocnu đưa ra không phải là lớn, cũng không phải là do bức xúc cá nhân, mà theo mìh nghĩ đó là do bức xúc trước một số cán bộ cấp xã chung hiện nay. nhưng từ những việc nhỏ như thế sao trở thành thói quen thành một việc lớn.
Bố mình cũng là cán bộ cấp xã nhưg chưa bao giờ mình đồng ý với cách làm việc của ông ấy cả. Có lẽ giới trẻ chúng ta nghĩ khác chăng? Đúng như thế thật, nhưng giới trẻ là thế hệ tương lai, họ có những suy nghĩ tiến bộ, đặc biệt là trong cải cách hành chính. Họ không vì vụ lợi cá nhân mà họ vì mục đích chung của toàn xã hội. Chúng ta không chấp nhận cách làm của ông công an xã như vậy. Đối với dân thì việc làm như thế cũng khiến họ khó chịu và uất ức lắm rồi. Nhưng người dân ta vốn từ xưa đến này chịu đựng quen nên họ không nói ra mặc dù họ rất muốn nói ra.
Huy vọng chúng ta có một cách nhìn khách quan hơn về các cán bộ địa phương hiện nay để có một cách đánh giá đúng.
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
langtuhaohoa
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 4:47 pm
Đến từ: Laos

Trang kế tiếp

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách

cron