SCMCT 2007: Điểm cầu Hà Nội

  

SCMCT 2007: Điểm cầu Hà Nội

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 5 Tháng 7 12, 2007 5:44 pm

Chủ đề này là nơi sinh hoạt của các thành viên và tình nguyện viên của phong trào Sách cho miền cát trắng 2007 tại Hà Nội và khu vực phía Bắc. Mọi trao đổi, thảo luận, liên lạc, ... liên quan đến điểm cầu Hà Nội xin vui lòng gửi vào đây.

- Thủ lĩnh của điểm cầu Hà Nội: Sunflower

- Các thành viên hạt nhân của điểm cầu này là: Sunflower, ...

- Địa điểm tập kết sách và tài liệu: Công ty TNHH Ngọc Sơn, 15A - Cát Linh - Hà Nội (Gần sân vận động Hàng Đẩy)

- Thông tin liên lạc: 04.7322303 (Xin số 31) - 0904.509837 (gặp chị Hà)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 7 13, 2007 1:19 pm

- Nhắn Banana,

Không biết số sách và tài liệu hôm trước Banana nhắn cho mình giờ thế nào rồi nhỉ? Do hiện tại ở HN chưa có địa điểm tập kết sách nên nếu số sách đó vẫn còn thì nhờ Banana đóng gói hộ giúp với nhé, sau đó mô tả xem nó to và nặng thế nào luôn hí. Cám ơn nghe.

- Nhắn Sunflower,

Không biết số sách hôm trước O nhận từ Hoài giờ để đâu rồi? Nhờ O kiểm tra số lượng và mô tả khối lượng luôn nhé. Tạm cứ để yên đó rồi hôm sau tính. Thanx O nhiều.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 6 Tháng 7 13, 2007 3:55 pm

No xin ủng hộ 5 suất, mỗi suất : 1năm tạp chí THTT (Toán học tuổi trẻ), cho 5 học sinh giỏi toán và nghèo (nhờ QBO lựa chọn). Thanks
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 7 Tháng 7 14, 2007 1:56 am

Thưa bác Rec!

Số sách hôm trước em nhắn cho bác (thực ra cái hôm trước mà bác nói cũng khá lâu rồi đấy nhỉ :D ) hiện vẫn nằm ở cơ quan em, vì bác Dê nói là chưa có điểm tập kết nên gửi tạm :mozilla_tongue: . Tình hình hiện tại: sách đã được đóng vào hai thùng, chỉ chờ chuyển đi :mozilla_wink: . Lưu ý: hai thùng sách khá nặng, nói chung là khỏe như bác Dê cũng chỉ khuân được từng thùng một (nếu có ý định khuân cả hai thùng một lúc thì bác Dê nên hỏi trước No để lấy bài tập phục hồi chức năng cho đốt sống lưng, phòng trường hợp... :mozilla_tongue: Lúc nào bác Dê rảnh thì quá bộ qua cơ quan em để thẩm định nhá). Chi tiết về thể loại sách và số đầu sách em sẽ gửi bác sau. Tuy nhiên cũng xin nói trước là trong số sách đó có gần 20 chục cuốn có lẽ thích hợp cho bác Rec, Như và Math0... hơn là cho học sinh phổ thông, vì là sách của GS. Trần Thanh Vân.

Em xin ủng hộ 200k, nhưng chưa biết chuyển theo đường nào. Hay là chuyển qua đường đt nhỉ :mozilla_tongue: Hoặc là em sẽ kẹp money vào trong một cuốn sách rồi bỏ vào một trong hai thùng sách trên, khi nào chuyển sách tức là cũng chuyển tiền luôn, đảm bào an toàn hơn chuyển qua đường bưu điện, mà lại nhất cử lưỡng tiện :mozilla_wink:
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 7 14, 2007 9:29 am

No đã viết:No xin ủng hộ 5 suất, mỗi suất : 1năm tạp chí THTT (Toán học tuổi trẻ), cho 5 học sinh giỏi toán và nghèo (nhờ QBO lựa chọn). Khi có danh sách 5 em, No sẽ gửi tiền ngay. Thanks

- Đầu cầu HN chưa có ai cầm trịch, nên tớ tạm tính tiền cho No nè. Báo Toán học và Tuổi trẻ ra ngày 15 hàng tháng với giá bìa là 5000VNĐ vị chi là 5(suất) x 12(số) x 5000 VNĐ = 300.000 VNĐ. (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Giỏi toán tức là điểm tổng kết môn toán từ 8.0/10 trở lên đúng không? Điều kiện này không khoai lắm so với học sinh THPT Quảng Bình hè :mozilla_tongue: Giỏi toàn tập mới khó chứ riêng Toán thì nhiều, tha hồ chọn :)

@ Nói xong rờ sau ót mới giật mình - Nếu cho quay lại ngày xưa thì miềng chưa chắc đã nằm trong danh sách của No (mặc dù đã thoả mãn đk nghèo :D)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 7 14, 2007 9:47 am

Banana đã viết:Thưa bác Rec!

Số sách hôm trước em nhắn cho bác (thực ra cái hôm trước mà bác nói cũng khá lâu rồi đấy nhỉ :D ) hiện vẫn nằm ở cơ quan em, vì bác Dê nói là chưa có điểm tập kết nên gửi tạm :mozilla_tongue: . Tình hình hiện tại: sách đã được đóng vào hai thùng, chỉ chờ chuyển đi :mozilla_wink: . Lưu ý: hai thùng sách khá nặng, nói chung là khỏe như bác Dê cũng chỉ khuân được từng thùng một (nếu có ý định khuân cả hai thùng một lúc thì bác Dê nên hỏi trước No để lấy bài tập phục hồi chức năng cho đốt sống lưng, phòng trường hợp... :mozilla_tongue: Lúc nào bác Dê rảnh thì quá bộ qua cơ quan em để thẩm định nhá). Chi tiết về thể loại sách và số đầu sách em sẽ gửi bác sau. Tuy nhiên cũng xin nói trước là trong số sách đó có gần 20 chục cuốn có lẽ thích hợp cho bác Rec, Như và Math0... hơn là cho học sinh phổ thông, vì là sách của GS. Trần Thanh Vân.

Em xin ủng hộ 200k, nhưng chưa biết chuyển theo đường nào. Hay là chuyển qua đường đt nhỉ :mozilla_tongue: Hoặc là em sẽ kẹp money vào trong một cuốn sách rồi bỏ vào một trong hai thùng sách trên, khi nào chuyển sách tức là cũng chuyển tiền luôn, đảm bào an toàn hơn chuyển qua đường bưu điện, mà lại nhất cử lưỡng tiện :mozilla_wink:

Đọc xong post của Chuối, mắt miềng long lanh hẳn, ngọt ngào quá - chuối Bà hương có khác :mozilla_tongue:

- Về 2 thùng sách đã đóng gói thì thế này nhé. Cơ quan chuối ở T.H.Đạo thì cứ gọi là tâm của trung tâm Thủ đô rồi nên gửi tạm đó luôn, để mình thông báo bên Sở giao thông QBO xem có ai ở HN về thì gửi gắm về luôn. (Nói chung 2 thùng đi kèm vé xe tour là ổn :), nếu đi tàu thì càng ổn).

- Về những cuốn sách cao cao gì đó của Chuối làm mình nảy ra ý định thành lập Thư viện QBO, nghĩa là sách thu gom được không phải lúc nào cũng mang hết đến các trường. Chúng ta có thể lưu lại tại 1 địa điểm nào đó ở Đ.Hới, đồng thời phân loại và quản lý như 1 thư viện offline. Sau này tìm được tổ chức/đơn vị/trường hợp nào phù hợp với từng loại sách thì mang đi cho/biếu/tặng. Làm như vậy thì hiệu quả đọc sách mới tăng cao. Còn không thì làm luôn 1 thư viên mang tên QBO cũng tốt :mozilla_tongue:

- Về khoản ủng hộ 200K thì Chuối chuyển vào 1 trong các tài khoản của QBO có ở Topic Hỏi&Đáp hí.

Thanx for all!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 3 Tháng 7 24, 2007 8:25 am

Cà ri cũng có nhiều sách ủng hộ, chủ yếu là sách 12 và ôn tập thi đại học. Chờ bác REC ra HN cho bác còng lưng vác về luôn. Nhớ ra sớm bác nhé, vì tuần vừa rồi có mấy người quen đến nhà thấy sách hay xin về cho em, cho cháu, em phải ...#-o, giải thích mãi mới giữ lại được cho SCMCT sau khi đành cho ra đi một số quyển :mozilla_sealed: . Nhưng tình hình này để lâu có vẻ không ổn.
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 7 25, 2007 8:59 am

Đầu cầu HN, bác nào có sách xin hãy vui lòng đóng gói luôn vào thùng, bác nào có lòng xin hãy hãy trải rộng trong 10 ngày đến để quên gom tập hợp, bác nào quan tâm SCMCT xin hãy khẩn trướng luôn trong dịp này. Mình sẽ tổ chức đưa "hàng" đợt I về QB vào chủ nhật ngày 5/8/2007.

Chân thành cám ơn.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 5 Tháng 7 26, 2007 9:18 am

Rec đã viết:- Đầu cầu HN chưa có ai cầm trịch, nên tớ tạm tính tiền cho No nè. Báo Toán học và Tuổi trẻ ra ngày 15 hàng tháng với giá bìa là 5000VNĐ vị chi là 5(suất) x 12(số) x 5000 VNĐ = 300.000 VNĐ. (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Giỏi toán tức là điểm tổng kết môn toán từ 8.0/10 trở lên đúng không? Điều kiện này không khoai lắm so với học sinh THPT Quảng Bình hè :mozilla_tongue: Giỏi toàn tập mới khó chứ riêng Toán thì nhiều, tha hồ chọn :)

@ Nói xong rờ sau ót mới giật mình - Nếu cho quay lại ngày xưa thì miềng chưa chắc đã nằm trong danh sách của No (mặc dù đã thoả mãn đk nghèo :D)


Bác thuộc diện được nhận báo hoa học trò rồi, làm sao còn đòi được nhận THTT của No :mozilla_tongue:
Em tin tưởng vào sự chọn lựa của bác, nên bác cứ thế mà chọn thôi. Để cho tập trung thì cứ cho cả 5 em trong 1 trường hay thế nào cũng được, tuỳ bác.
Còn tiền thì lúc nào được xé thịt gà nhà bác, em đưa
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi lonelynight » Thứ 5 Tháng 7 26, 2007 2:11 pm

No đã viết:
Rec đã viết:- Đầu cầu HN chưa có ai cầm trịch, nên tớ tạm tính tiền cho No nè. Báo Toán học và Tuổi trẻ ra ngày 15 hàng tháng với giá bìa là 5000VNĐ vị chi là 5(suất) x 12(số) x 5000 VNĐ = 300.000 VNĐ. (Ba trăm ngàn đồng chẵn).

- Giỏi toán tức là điểm tổng kết môn toán từ 8.0/10 trở lên đúng không? Điều kiện này không khoai lắm so với học sinh THPT Quảng Bình hè :mozilla_tongue: Giỏi toàn tập mới khó chứ riêng Toán thì nhiều, tha hồ chọn :)

@ Nói xong rờ sau ót mới giật mình - Nếu cho quay lại ngày xưa thì miềng chưa chắc đã nằm trong danh sách của No (mặc dù đã thoả mãn đk nghèo :D)


Bác thuộc diện được nhận báo hoa học trò rồi, làm sao còn đòi được nhận THTT của No :mozilla_tongue:
Em tin tưởng vào sự chọn lựa của bác, nên bác cứ thế mà chọn thôi. Để cho tập trung thì cứ cho cả 5 em trong 1 trường hay thế nào cũng được, tuỳ bác.
Còn tiền thì lúc nào được xé thịt gà nhà bác, em đưa


Choáng!!!
Mới ngủ trưa dậy, đang ngái ngủ tí...đọc đến đây đột nhiên tĩnh táo hẵn...Cứ tưởng là "xé thịt bác" :mozilla_surprised: nên sợ "run" bắn người. Hehe, sorry ThS Toán học nhé, lúc nào định ra "xé thịt gà bác" thì cho em đi cùng coi thịt nó có thơm không? :smt117 :smt117
A moment of glory is better than a life time of darkness !
Hình đại diện của thành viên
lonelynight
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 144
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 08, 2007 9:01 am
Đến từ: Quảng Ninh

Trang kế tiếp

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách