SCMCT 2007: Đưa sách đến trường

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 10:49 am

4. Những mảnh ghép thành công

Đến lúc này, khi ngồi :smt024 (gõ) lại bản tổng kết để report trên QBO, tôi có thể thở phào mà nói rằng - Chuyến đi cơ bản đã thành công trên mọi phương diện. Và thành công đó bắt nguồn từ những mảnh ghép của một không gian đa chiều.

Yếu tố con người là quyết định.

Trước hết phải ghi nhận sự xả thân của 2 thủ lĩnh ở điểm cầu Quảng Bình là LonelyNight và TBinh195. Mọi người đã rất vất vả, loằng ngoằng khắp mọi nẻo đường Đồng Hới sau giờ tan sở để sốt sắng cho công việc QBO. Kẻ chăm đối nội sách sách vở vở người lo đối ngoại thiếp lập quan hệ ở khắp nơi.

Tiếp đến là những TNV cần mẫn từ sáng đến chiều để nhặt nhạnh từng cuốn sách phân theo từng nhóm. Có thể kể đến là hình ảnh những con ong chăm chỉ của Ms Hạnh và Mushroom trong những ngày tình nguyện. Hay là Dongvba, Đông, Thành ... lăn xả giữa những đóng tài liệu để chọn lọc và xếp lại thành từng bộ SGK. Họ là hiện thân của những chị Tấm, anh Tấm nhặt đậu xanh ra khỏi gạo trong câu chuyện cổ thời hiện đại :mozilla_tongue:

Và cả những thành viên lần đầu biết đến QBO, khi tham gia về vùng Tây bắc QB ai cũng hào hứng, không ngại ngần chuyện khênh vác bốc bê mặc cho mồ hôi nhễ nhãi. =D>

Làm việc có tổ chức trên tinh thần trách nhiệm cao

Để thực hiện công việc đầu cuối, điểm cầu QB đã có một bản kế hoạch công việc chi tiết và một lịch trình cụ thể trong 5 ngày (thứ 3 đến chủ nhật).

Mặc dù là một dự án phi lợi nhuận (trên phương diện cá nhân) nhưng không vì thế mà được chăng hay chớ. Mọi người đã chủ động đưa công việc của QBO vào thời gian biểu, tranh thủ những lúc ngoài giờ để hoàn thành từng công đoạn với ý thức ... rất cao.

Đoàn kết - Đồng lòng nên cần tát thì biển Đông cũng cạn :mozilla_tongue:

Đòng lòng vì việc chúng ta làm trên tinh thần tự nguyện, mọi người tự nguyện tham gia trong khả năng có thể của mỗi cá nhân. Đòng lòng vì tất cả là dành cho quê hương QB.

Bên cạnh đó, đoàn kết là yếu tố vô cùng quan trọng, đoàn kết không mang nghĩa cùng hội cùng thuyền mà đoàn kết thể hiện ở sự quyết tâm cao.

Mong rằng, những yếu tố của sự thành công này luôn được phát huy để dần dần hình thành các nét đẹp cho văn hóa QBO. :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 2:10 pm

5. Và những thiếu sót.

Khen nhiều quá rồi nên cũng phải chê một tý cho có nếp có tẻ :D

Chuẩn bị chưa chu đáo.

Mình đang nói đến các thành viên chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Vẫn biết là nhận thông báo trễ và hôm đó phải đi sớm nhưng không vì thế mà mọi người quên mang theo giấy tờ xe và bằng lái. Hơn nữa, chúng ta đã tiến hành đi ghép nên nếu quên thì mọi người phải báo cho trưởng đoàn biết để đổi xế. Vì điều này mà đoàn phải 2 lần dừng lại (Lộc Đại và Hoàn Lão) để xin xỏ xiên :D May mắn là thoát nạn nhưng mấy ông cảnh sát cũng đã kịp thời sỉ vả "tinh thần tình nguyện" trước khi tha, kể cũng buồn (nhưng tại chúng ta sai, nói chi nựa). Mọi người rút kinh nghiệm nhé, nhất là khi tham gia giao thông theo đoàn vì một con ngựa đau cả tàu không thể bỏ chạy :mozilla_tongue:

Đoảng, gây hậu quả nghiêm trọng

Khi qua sông ở Châu Hóa, mọi người thống nhất để xe máy bên này sông đồng thời bỏ lại mủ bảo hiểm trên xe ô tô. Mặc dù toàn bộ số mủ đã bó lại với nhau nhưng nó cần phải được bỏ vào Cabin xe và khóa cửa. Đằng này mọi người lại thả lên thùng xe kiểu như xe không khóa để ở bờ hồ. Hậu quả là mất hết 2 trong tổng số 16 cái. Vấn đề cần nói ở đây, khi giao mủ cho những người mang lên xe thì mọi người dưới bến sông nghĩ là nó được cất trong xe nên nếu xe đã khóa cửa thì cần gặp bác tài để mở hoặc báo lại cho mọi người biết như vậy là không an toàn để mọi người chủ động mang mủ sang sông. Nhưng đằng nào mủ cũng đã mất trong khi không ai đứng ra nhận khuyết điểm nên lỗi này là lỗi của tập thể :D và chúng ta cần rút kinh nghiệm trong lần sau. Học phí của sự Đoảng cao quá!
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 8 22, 2007 8:32 pm

6. Và chúng ta lại lên đường ...

Trong số sách và tài liệu quên góp được có 1/4 số lượng là sách dành cho khối THPT và sau khi thống nhất SCMCT 2007 sẽ dùng để hỗ trợ học sinh vùng lũ thì số sách này đã được đóng gói để chuyển đến 2 trường thuộc huyện Tuyên Hóa là THPT Lê Trực và THPT Phan Bội Châu. Tuy nhiên, do đợt 1 của kế hoạch Đưa sách đến trường trùng vào ngày thi Tốt nghiệp THPT lần 2 nên đến nay số sách cho 2 trường này vẫn còn lưu trữ ở Đồng Hới. Và đầu cầu QB đang có kế hoạch sẽ kết hợp với chương trình cứu trợ vào ngày 1/9.

Chúng tôi sẽ có báo cáo chi tiết sau khi đã trao sách đến trường.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 8:49 am

Rec đã viết:5. Và những thiếu sót.

Khen nhiều quá rồi nên cũng phải chê một tý cho có nếp có tẻ :D

Chuẩn bị chưa chu đáo.

Mình đang nói đến các thành viên chưa nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông. Vẫn biết là nhận thông báo trễ và hôm đó phải đi sớm nhưng không vì thế mà mọi người quên mang theo giấy tờ xe và bằng lái. Hơn nữa, chúng ta đã tiến hành đi ghép nên nếu quên thì mọi người phải báo cho trưởng đoàn biết để đổi xế. Vì điều này mà đoàn phải 2 lần dừng lại (Lộc Đại và Hoàn Lão) để xin xỏ xiên :D May mắn là thoát nạn nhưng mấy ông cảnh sát cũng đã kịp thời sỉ vả "tinh thần tình nguyện" trước khi tha, kể cũng buồn (nhưng tại chúng ta sai, nói chi nựa). Mọi người rút kinh nghiệm nhé, nhất là khi tham gia giao thông theo đoàn vì một con ngựa đau cả tàu không thể bỏ chạy :mozilla_tongue:

Đoảng, gây hậu quả nghiêm trọng

Khi qua sông ở Châu Hóa, mọi người thống nhất để xe máy bên này sông đồng thời bỏ lại mủ bảo hiểm trên xe ô tô. Mặc dù toàn bộ số mủ đã bó lại với nhau nhưng nó cần phải được bỏ vào Cabin xe và khóa cửa. Đằng này mọi người lại thả lên thùng xe kiểu như xe không khóa để ở bờ hồ. Hậu quả là mất hết 2 trong tổng số 16 cái. Vấn đề cần nói ở đây, khi giao mủ cho những người mang lên xe thì mọi người dưới bến sông nghĩ là nó được cất trong xe nên nếu xe đã khóa cửa thì cần gặp bác tài để mở hoặc báo lại cho mọi người biết như vậy là không an toàn để mọi người chủ động mang mủ sang sông. Nhưng đằng nào mủ cũng đã mất trong khi không ai đứng ra nhận khuyết điểm nên lỗi này là lỗi của tập thể :D và chúng ta cần rút kinh nghiệm trong lần sau. Học phí của sự Đoảng cao quá!

Bổ sung thêm "thiếu sót" của bác REC nữa là viết bài báo cáo sai chính tả nhiều quá, note với bác là "Mũ" đội đầu chứ không phải "Mủ" như bác viết đâu ạ. :D
Chúc mừng mọi người đã có chuyến đi thành công tốt đẹp. Mong cả nhà giữ gìn sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo nhé!
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 8 24, 2007 8:52 pm

canaryxao đã viết:Bổ sung thêm "thiếu sót" của bác REC nữa là viết bài báo cáo sai chính tả nhiều quá, note với bác là "Mũ" đội đầu chứ không phải "Mủ" như bác viết đâu ạ. :D

Thanx O Xào cái nào =D>

Bổ sung thêm một thiếu sót nữa là "lệch múi giờ" giữa kịch bản chương trình với thông báo đến các trường trước đó. Việc là thế này: Thủ lĩnh đối ngoại liên lạc với các trường báo là sẽ lên tặng sách vào ngày đó, còn giờ cụ thể thì khi nào lên gần đến sẽ alô. Tiếc là trong kịch bản chương trình sau đó phải chia làm 2 buổi cho 2 địa phương khá xa nhau, đò giang cách trở. Buổi sáng ở Châu Hóa suôn sẻ nhưng khi cần liên lạc để báo cho trường Văn Hóa thì điẹn thoại không có sóng. Đến khi lên trên lèn có vài vạch thì hiệu trưởng ở xa điện thoại (cố định, thầy chưa dùng di động). Rút cục, buổi sáng cả Trường đợi mình còn buổi chiều thì QBO phải đợi trường đến gần 2h mới nối lại được liên lạc.

Rút kinh nghiệm, lần sau cần ghi rõ "mốc thời gian" vào kịch bản chương trình. Căn cứ vào đó để báo cho Trường/địa phương biết với sai số không quá 1 giờ thôi. Đồng thời lưu ý luôn, không phải nơi nào điện thoại cũng được phủ sóng, chủ quan hoặc lệ thuộc vào cục gạch quá thì nó thành cục thật. :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi viking213 » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 1:34 am

Thành viên chưa kịp đăng ký nick, do LonelyNight úp sọt (SV năm 2 - Học viện Kế toán và Quản trị kinh doanh Tp.HCM)

Nghe hai từ úp sọt sao mà thấy dị ứng quá. Sự năng động, khả năng lôi cuốn, tài lãnh đạo,... của các thủ lĩnh là rất đáng trân trọng và tuyên dương, khen ngợi. Nhưng mình thiết nghĩ, sự tham gia của các thành viên chủ yếu là trên cơ sở tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyệt của họ, cũng cần và đáng được tôn trọng. Nếu dùng "úp sọt" mình thấy sao sao đó, dễ tự ái quá. Không biết mọi người thì thế nào còn khi mình nghe đến hai từ này cứ có cảm giống như là bị người khác điều khiển vậy, tệ hơn là giống như mình bị lừa, bị người khác túm lấy và điều khiển, dụ dỗ mình làm điều gì đó. Hay nói cách khác cảm giác giống như mình bị người khác xem là "gà" để rồi bị :smt117 . Dân QB mà bị kêu là "gà" thì sao nhỉ?
Từ đó dễ nảy sinh ra các tâm lý không hay.
Dù sao đi nữa mình thực sự thấy hoạt động mà các bạn đang làm rất hay, rất thiết thực và đầy ý nghĩa. Mong rằng ngày sẽ có càng nhiều thành viên tham gia vào những hoạt động như thế này. (Và người tham gia sẽ có được cảm giác mình đang làm việc thiện, việc có ý nghĩa, là bản thân mình đang tự nguyện hướng thiện chứ không phải là vì bị một ai đó "úp sọt". Đó chính là điều mình muốn góp ý)
Thân!
THẾ SỰ THĂNG TRẦM BAO TỤC LỤY
PHONG TRẦN RŨ ÁO NHẸ THINH KHÔNG...

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
viking213
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 31, 2007 10:14 am
Đến từ: Dong Hoi

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 10:19 am

viking213 đã viết:
Thành viên chưa kịp đăng ký nick, do LonelyNight úp sọt (SV năm 2 - Học viện Kế toán và Quản trị kinh doanh Tp.HCM)

Nghe hai từ úp sọt sao mà thấy dị ứng quá. Sự năng động, khả năng lôi cuốn, tài lãnh đạo,... của các thủ lĩnh là rất đáng trân trọng và tuyên dương, khen ngợi. Nhưng mình thiết nghĩ, sự tham gia của các thành viên chủ yếu là trên cơ sở tự nguyện và xuất phát từ tấm lòng nhiệt huyệt của họ, cũng cần và đáng được tôn trọng. Nếu dùng "úp sọt" mình thấy sao sao đó, dễ tự ái quá. Không biết mọi người thì thế nào còn khi mình nghe đến hai từ này cứ có cảm giống như là bị người khác điều khiển vậy, tệ hơn là giống như mình bị lừa, bị người khác túm lấy và điều khiển, dụ dỗ mình làm điều gì đó. Hay nói cách khác cảm giác giống như mình bị người khác xem là "gà" để rồi bị :smt117 . Dân QB mà bị kêu là "gà" thì sao nhỉ?
Từ đó dễ nảy sinh ra các tâm lý không hay.

Viking không nên câu nệ, nặng nề chuyện đó làm gì cả khi mà bạn chưa từng tham gia những hoạt động offline cùng mọi người để biết thêm những câu nói đùa vui (không phải bông đùa nhé). Phân tích, bìng giảng, lý lẻ, lập luận của bạn rất hay nhưng đáng tiếc là nó không hoàn toàn đúng trong trường hợp này.

"Úp sọt" ở đây hoàn toàn không đúng theo suy nghĩ của bạn (chẳng phải nghĩ, nói suy diễn thì đúng hơn) mà nó lại được lấy ra từ thuật ngữ của ngành tin học :D (trong môn Cấu trúc dữ liệu) - Đó là Thuật toán úp sọt hay còn gọi là Giải thuật úp sọt. Trong trường hợp này "úp sọt" được hiểu một cách rất nhẹ nhàng và có phần dí dỏm, vì thế nên mình mới đưa vào QBO. Cũng nói thêm rằng, những icon (biểu tượng) đang rất thông dụng trên web đều được đưa vào để tăng tính sinh động và sự biểu cám chứ không phải để gây thêm sự nặng nề. Chẳng hạn cái icon úp gà mà bạn chèn vào ấy, hoàn toàn chỉ mang nghĩa tượng trưng và nó được dùng trên khắp thế giới chứ chẳng phải đưa vào để dành cho dân Quảng Bình, suy diễn thế thì thiển cận lắm. Cũng may đó là gà chứ nếu là chó (con vật cưng của người phương Tây nhưng là món khoái khẩu của người phương Đông) rồi Viking suy diễn "ví người bị úp với chó" thì có mà ... cháy nhà. :mozilla_tongue:

Vài lời cùng Viking và những ai cảm thấy dùng khái niệm "úp sọt" ở đây là khiếm nhã. Còn đối với những người được/bị úp sọt chắc không cảm thấy phiền lòng. Hy vọng là thế.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi xíu » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 11:28 am

nỏ bít mọi người răng chơ mình cực cực thích dùng icon. còn trong QBo thì cực thích dùng icon ụp sọt ni. nhiều khi chỉ cần dùng icon thôi cũng đủ diễn tả những điều muốn nói :D
Hình đại diện của thành viên
xíu
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 369
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 8:45 am

Tổng hợp ảnh để đưa ra trang tin.

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 5:18 pm

Tổng hợp ảnh để đưa ra trang tin.


@All: Nhiều bài viết hay, ảnh đẹp nhưng chưa thể đưa ngay ra trang tin được.
Với những bài có ảnh thì các bác cố resize cho nó nhỏ nhỏ 1 chút nhé. Iêm sẽ copy và chỉnh 1 chút là đưa ngay ra trang chủ đc :mozilla_cool:
VD: Để mần đc bài này, DVH mất cả tiếng #-o , may miềng ... siêu :mozilla_tongue:



Từ những đống sách vở bừa bộn

Hình ảnh

Những Cô Tấm, chàng Tấm và bữa ăn vội

Hình ảnh

... đâu đã vào đấy

Hình ảnh

Sức người vẫn là vấn đề khó có thể thay thế được

Hình ảnh

Chuẩn bị cho một hành trình

Hình ảnh


Hình ảnh


Không phải cứ có xe hơi là đi được. Chờ đò ....

Hình ảnh


Hình ảnh


Các em nhỏ vui mừng ....

Hình ảnh

Sang sông với những tấm lòng

Hình ảnh


Hình ảnh


Vẫn sức người

Hình ảnh

Một quãng đường khá dài để vào trường học

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Các em học sinh đang vui mong chờ ...

Hình ảnh

Có lẽ mình sẽ có sách vở tốt hơn thế này để đón năm học mới.

Hình ảnh

Sau một thơi gian mong ngóng, QBO đã đến, nhà trường vui mừng ....
Anh em QBO cũng được dịp để nghỉ ngơi

Hình ảnh


Hình ảnh


Hình ảnh


Để chuẩn bị một hành trình mới

Hình ảnh


Anh ta luôn là người dẫn đầu

Hình ảnh

Tiếp tục sang sông ...

Hình ảnh


Hình ảnh

Vẫn sức người ....

Hình ảnh


Cuối cùng cũng đến được - Trường thứ 2

Hình ảnh


Ban giám hiệu vui mừng tiếp nhận sách

Hình ảnh

....... Tạm biệt, bâng khuâng, cơn mưa dường như làm cho cuộc chia tay buồn hơn

Hình ảnh

Vui lên đi! Chắc chắn chúng mình sẽ quay lại mảnh đất này

Hình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Tổng hợp ảnh để đưa ra trang tin.

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 8 25, 2007 10:02 pm

dvh_itdr đã viết:Tổng hợp ảnh để đưa ra trang tin.

Cuối cùng cũng đến được - Trường thứ 2

Hình ảnh

Ban giám hiệu vui mừng tiếp nhận sách

Hình ảnh


Làm rất tốt nhưng xin đính chính lại 1 tý:

Hình trên: Không phải là trường thứ 2 mà là địa phương thứ 2 (trường thứ 3 - theo thứ tự thời gian)

Hình dưới: LonelyNight tặng sách cho Tiểu học Châu Hóa tại hội trường THCS Châu Hóa (do 2 trường cạnh nhau) chứ không phải Văn Hóa (đặt trong hoàn cảnh này sẽ hiểu đó là tại trường Văn Hóa. Hội trường THCS Văn hóa nhỏ 1 tý, nằm ở tng 1 nên bàn ghế còn đầy bùn.

Còn rất nhiều hình ở TBinh, nếu bổ sung vào thì hoàn chỉnh.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Trang trước

Quay về • Năm 2007

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron