Như vậy là đã kết thúc cuộc “hành xác”1.9. “đi để trải nghiệm , đi để khớn, để tởn” , nhưng tất cả chúng tôi đều nỏ ai khớn cả, mà ngược lại vẫn muốn được hành xác ko những 1 lần, 2 lần mà nhiều nhiều lần nữa. rứa có lì ko nờ.hehe.
Cuộc hành trình đã cho chúng tôi quá nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa QBO với mảnh đất và con người Tây Bắc, giữa những thành viên QBO với nhau….
Thôi miềng nói it thôi, post vài cái ảnh lên dòm cho đỡ nhớ mọi người.
Show hàng thôi. ( định post vài cái ảnh cá nhân của mọi người qa Hình ảnh thành viên but mần 1 fát ở đây cho bà con xem luôn 1 thể) tèn tén ten.
tham ăn có kể à. két
chị No ăn fát 2 cái nì.
hàng họ đi cùng người
tranh thủ ngủ lấy sức cho cuộc hành xác
2 bé mushroom và chemoc đang dụ dỗ bê đi hành xác đây mà :smt117
miss QBO 2007 và Xíu
chụp ảnh nào mấy ku ơi ( mà cũng lạ hè, nỏ chộ bé gái mô hết tề):smt041
mệ áo đỏ chụp ảnh xong rồi định trả lại qà, hỏi ra mới bít là mấy lần trước quay fim chụp ảnh xong là trả quà lại, hic. thương thiệt
len duong` nao
trao thuốc hco mấy eng chị của chi đoàn bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hoá
2 Cọt của 2 đầu cầu
tra trốc mốc trọ còn ưa leo trèo #-o
mấy o QBo nì
vertu và Xíu( răng nhiều ảnh mình ri hè, ngại tởm. híhí
nhà có 3 chị em ( e Trang fải đi học nên còn 2)
đoàn tình nguyện QBO tại trường PTTH Lê Trực
chụp ảnh 2 anh chị ni tống tièn fát. hé hé
miềng tạo dáng rứa mà coi Tuấn tề. #-o
2 bác trưởng đoàn nì, cười nham nhở
4 chị em từ QBO Hà Nội và lonelynight , nguoinguon
lạ hè, biêng biêng rồi răng còn nói ngon lèng ri hè :drinkers:
tan hoang
ko bít có còn sống sót mà leo xuống ko nên ru mushroom chụp ảnh để lại cho đời
cháo ceng nhà a nguoi nguon ngon tởm luôn. tụi em nhớ bụi chuối nhà a... híhí
liên hoan tổng kết cuộc hành xác thành công mỹ man. iem là iem vô cùng nhớ điệu nhảy của bác Xuxu, mặc dù hôm nớ chân bác Xu bị toé máu, fục bác Xu tởm luôn.