Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

  
Góc riêng dành cho chị em QBO.

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 2:32 pm

dvh_itdr đã viết:
Ui, tự nhiên miềng được lên chức chú. Cơ mà KEVA là cháu của người bạn học cùng ĐH với miềng. Hồi gặp KEVA ở HN, cháu mới 11, chú thì 20 rứa mà chừ Cháu đã thành thiếu nữ còn chú thì ... trung niên rồi.
Thời gian trôi qua nhanh đến bất ngờ !!!


KEVA là cái em ở trong avatar ấy à? Rứa thì may cho Goals em quá, vì lâu ni Goals em vẫn kêu bác Dê là bác, chưa có chi phạm thượng, giờ cho phép Goals em được chuyển xuống vai cháu và gọi bác Dê là chú cho phải phép hơn nữa nghe. :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 7:22 pm

dvh_itdr đã viết:

Chừ quyết bổ sung Tuổi vô tập Vợ_ơi3.
Hiện tại "băng thông" từ 1977 - 1990
:smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024


Bác Dê mà cũng "đua đòi nới rộng băng thông" sang cả 9x cơ ah? Chắc là không được mô; bác "nhí nhảnh" chi nổi với mấy em ấy :mozilla_cool:
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi Keva » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 11:19 pm

Hee..chet cuoi!
Thu nhat thong bao voi moi nguoi e khong phai la 9x,e da di lam va dang tiep tuc di hoc tiep.
Thu 2 e la con chau cua Chu Huy nen khong co chuyen Chu Huy "dua doi noi rong bang thong".^^ :)
Quang Binh...khoai khoai toan khoai^^
Hình đại diện của thành viên
Keva
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 2 11, 2008 2:11 pm
Đến từ: Ha Noi

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 3 Tháng 2 12, 2008 11:42 pm

gio_va_cat đã viết:
dvh_itdr đã viết:

Chừ quyết bổ sung Tuổi vô tập Vợ_ơi3.
Hiện tại "băng thông" từ 1977 - 1990
:smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024 :smt024


Bác Dê mà cũng "đua đòi nới rộng băng thông" sang cả 9x cơ ah? Chắc là không được mô; bác "nhí nhảnh" chi nổi với mấy em ấy :mozilla_cool:


Hê hê hê, băng thông nới rộng thì cơ hội càng nhiều chơ có chi mô hè. Nói chung DVH ta làm việc được trên mọi địa hình phức tạp :mozilla_tongue:

@All: Keva và DVH là chỗ quen biết từ lâu rồi nên CHÚ LÀ CHÚ và CHÁU LÀ CHÁU. Nhỉ? Các đồng chí đừng có mà abc :smt069 . :smt061

@Gio với mèo: Nhà chú ở gần Quê ngoại KeVa (Quang Phú) đó.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Re: Tìm vợ người Quảng Bình - Bài toán nan giải.

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 12:59 am

dvh_itdr đã viết:
@All: Keva và DVH là chỗ quen biết từ lâu rồi nên CHÚ LÀ CHÚ và CHÁU LÀ CHÁU. Nhỉ? Các đồng chí đừng có mà abc :smt069 . :smt061



Ơ kìa bác Dê, à quên, chú Dê, cháu với chú cũng là chỗ quen biết từ lâu rồi này, chú cho cháu được làm cháu của chú nhé. Cháu xin mãi từ post trước mà chả thấy chú đả động gì cả, cứ để cháu phải nói lại thế này đây. :smt024
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 4:58 am

@ Keva: Ùi, có ai nói Keva là 9x đâu mà phải thanh minh nhỉ, nói bác Dê "nới rộng băng thông" tới 9x là nói chung mà :smt032
@ Bác Dê: ùi, ở gần nhà iem ah?! Bác cho iem cái lý lịch trích ngang với :smt043
@ Bác goals: Bác phải thông cảm tí, lâu lâu bác Dê nhà ta mới có cơ hội, phải "tranh thủ" làm cao chơ :smt043. Bác muốn được nhận là cháu thì phải năn nỉ + tấn công bằng quà cáp thật nhiều vào. Có như vậy, may ra... :mozilla_cool: (Hay là bác tìm cho bác ấy một đối tượng người QB là okie ah :smt043 )
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 9:23 am

gio_va_cat đã viết: (Hay là bác tìm cho bác ấy một đối tượng người QB là okie ah :smt043 )


Hình thức hối lộ kiểu mới đây, cao thủ! cao thủ thật! =D>
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 2:58 pm

hoa cỏ may đã viết:
gio_va_cat đã viết: (Hay là bác tìm cho bác ấy một đối tượng người QB là okie ah :smt043 )

Hình thức hối lộ kiểu mới đây, cao thủ! cao thủ thật! =D>


Nếu tìm được 1 đối tượng người QB để "dấm dúi" cho bác ấy, ah nhầm, chú ấy chứ, thì Goals tớ cứ tung tăng luôn với cái "dấm dúi" đấy cho khỏe, chứ việc gì phải hạ vai xuống xin được làm cháu như thế này? :smt017

Mà nếu có thể hối lộ được chú Dê vô cùng yêu quý thì k0 biết HCM có thể tự coi mình là quà hối lộ giúp Goals được k0? Nếu thành công thì bọn Goals (Goals - Keva) nguyện được "kết cỏ, ngậm vành" HCM suốt đời (nhưng biết đâu khi đó "kẻ nhận hối lộ" và "quà hối lộ" lại nguyện mang ơn "người hối lộ" trước ấy chứ nhỉ:mozilla_cool: ).
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 4:46 pm

goals đã viết:Mà nếu có thể hối lộ được chú Dê vô cùng yêu quý thì k0 biết HCM có thể tự coi mình là quà hối lộ giúp Goals được k0? Nếu thành công thì bọn Goals (Goals - Keva) nguyện được "kết cỏ, ngậm vành" HCM suốt đời (nhưng biết đâu khi đó "kẻ nhận hối lộ" và "quà hối lộ" lại nguyện mang ơn "người hối lộ" trước ấy chứ nhỉ:mozilla_cool: ).


Cái gì mà có Dê, Dê vô đây ri? Lòng vòng, khó hiểu? Túm lại là thế nào? :(( :(( :(( :((
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 4 Tháng 2 13, 2008 8:29 pm

goals đã viết:1. Nếu tìm được 1 đối tượng người QB để "dấm dúi" cho bác ấy, ah nhầm, chú ấy chứ, thì Goals tớ cứ tung tăng luôn với cái "dấm dúi" đấy cho khỏe, chứ việc gì phải hạ vai xuống xin được làm cháu như thế này? :smt017

2. Mà nếu có thể hối lộ được chú Dê vô cùng yêu quý thì k0 biết HCM có thể tự coi mình là quà hối lộ giúp Goals được k0? Nếu thành công thì bọn Goals (Goals - Keva) nguyện được "kết cỏ, ngậm vành" HCM suốt đời (nhưng biết đâu khi đó "kẻ nhận hối lộ" và "quà hối lộ" lại nguyện mang ơn "người hối lộ" trước ấy chứ nhỉ:mozilla_cool: ).


1. Nếu tìm đựơc đối tượng thì bác goals không "dấm dúi" cho bác Dê nữa mà quyết định tung tăng với đối tượg đó luôn
2. Bác goals đã tìm ra đối tượng đó là HCM
=> Bác goals với HCM tung tăng với nhau đi cho rồi :smt043 =D>
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Phái đẹp

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron