Chắc hẳn mỗi thành viên ở đây đều muốn đưa trang wed này đi lên. có thể trong tương lai nó sẽ trở thành một nơi dừng chân cho mọi người - trong và ngoài nước tìm hiểu thêm về phong tục và bản sắc văn hóa riêng của người Quảng Bình. Tuy nhiên muốn chua chắc là được mà cần phải có sự cố gắng, cộng tác của rất nhiều thành viên trong trang wed này. Mình rất mong muốn các bạn - thành viên của hội môi người sẽ có trách nhiệm hơn trong việc đua trang wed này đi lên để xứng tầm với trong nước và có thể trong một ngày không xa có thể là cả thế giới. Mình muốn đề xuất một số ý kiến như:
- Chúng ta sẽ làm trang wed này trở thành một tờ báo mạng. Ở đây nó sẽ cập nhật thông tin nổi bật của cả tỉnh ta mỗi ngày, sẽ là nơi có những thông tin 360độ học đường dở khóc dở cười.
- Ở đây chúng ta sẽ cùng nhau chắp cánh những ước mơ, kêu gọi lòng nhân ái của mọi người để giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt .
- Là nơi có vô số thông tin về khoa học công nghệ, về các lĩnh vực văn hóa - xã hội để mọi người có thể dễ dàng tìm mọi thông tin mà mình muốn. Vì thế mọi người sẽ "Đã đến một lần thì không bao giờ quên'.
Mình còn muốn trang wed này sẽ được trang trí cực lung linh, thay đổi theo tưng chủ đề. Ví dụ như sắp đến ngày 8-3 thì ta sẽ cho theme là hình ảnh những người mẹ... đảm bảo chắc chắn ai cũng phải "mát chữ o, miệng chữ a " cho mà xem.
- Mỗi khi đến gần ngày lễ đặc biệt chúng ta sẽ mở diễn đàn nói về ngày lễ ấy, nêu cảm xúc của mình về ngày lễ.
Cuối cùng, muốn làm được những điều trên thì rất cần sự giúp đỡ của các tỉ tỉ và các huynh bề trên.
Xin chân thành cảm ơn nếu các huynh, tỉ bớt chúc thời gian nghía qua vài thành ý của tiểu mỗ tôi WO ÁI NỊ VERY MUCH
:):smt043 




