ĐI, THẤY , NGHE VÀ NGHĨ

  
Quảng Bình qua con mắt của các thành viên QBO, các ý kiến xây dựng để phát triển quê hương.

ĐI, THẤY , NGHE VÀ NGHĨ

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 3 20, 2008 8:23 am

NN thấy xung quanh cuộc sống hằng ngày của tỉnh ta có rất nhiều chuyện rất hay từ nhỏ đến lớn, từ xấu đến tốt mà nhiều khi chỉ cần để ý một chút là thấy. Tầm hiểu biết của mình còn rất nhiều hạn chế và cũng ít có điều kiện đi lại nên rất mong nhận được sự đóng góp bài viết và ý kiến của mọi người để chủ đề này thêm phong phú.

Mình sẽ mở đầu chủ đề này bằng một chuyện có thể xếp vào loại chuyện bây giờ mới nói thôi chứ không phải chuuyện giờ mới xảy ra .

1. Trồng thêm cây, xây thêm nhà chờ đền bù.
Cái dự án mở rộng sân bay ĐH từ khi mới trên dự án, những người dân nhanh nhạy nhất có đất nằm trong khu giải toả đã rục rịch chuẩn bị xe bò, công nông lên tận nông trường hoặc các xã khác xin dứa, mía...cây nào dễ trồng, dễ sống là đưa về trồng. Chẳng mấy chốc mà vườn nhà nào cũng chen chúc những cây là cây, rồi tường rào vốn trước đây cũng chỉ bằng nứa, tre tạm bợ nay cũng được xây gạch khang trang ...đợi đền bù.
Cũng chẳng trách người dân nổi ai mà chả làm như thế, đến nay cái sân bay sắp xong mà vẫn còn nhiều người dân kiện cáo chưa chịu đi, nhưng rồi tỉnh cũng đã bấm bụng giải quyết.
Chưa xong vụ sân bay thì tỉnh lại đang làm việc với xã Lộc Ninh về việc mở rộng đường quốc lộ 1A đoạn qua xã( cái dự án này cũng vạch ra cùng thời với cái sân bay nhưng chỉ mới căm mốc địa giới). Không biết tỉnh có rút ra được những kinh nghiệm từ cái vụ dây dưa ở sân bay hay không. Nhưng NN về nhà mấy bựa mà đã thấy bà con đang xây hàng rào nhiệt tình lắm. Có lần cách đó mấy ngày xã đến thống kê đền bù cho một nhà nọ( nhưng chỉ mới đến để ước chừng thôi) mấy hôm sau lên thoả thuận mức đền bù thì té ngửa ra không hiểu sao lại mọc thêm 1 số cây trồng, công trình mới.
Lúc còn học ở SG thấy TPHCM họ đền bù rất dứt điểm , nhà nào xong nhà đó và đến hạn thu hồi người ta đưa theo 1 cái xe ủi có cần cẩu nhà mô ngoan cố là cứ thế ủi luôn kết hợp với lực lượng công an, nên trong 1 buổi mà thấy gần như xong. Và cũng ít có cái dự án mô mà họ vạch ra cả 4, 5 năm trời mới thực hiện như tỉnh ta, nên người dân cũng ít có cơ hội đối phó hơn.
Thiết nghĩ ai bảo dân mình không nhanh nhạy là lầm to, những cái không đụng đến quyền lợi thì thôi chứ cái chi mà liên quan đến mình là dân mình nắm rõ lắm
:smt032
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 3 20, 2008 8:39 am

2. Dân mình giành nhau chỗ...chết
Cách đây cũng hơi lâu, một lần NN tiìm đứa bạn có chút chuyện. Gọi mãi đến tối mịt nó mới về:" ĐI đâu cả buổi chiều tau gọi cho mi không gặp"" Đi giành chỗ chết"( Tính nó thì rất hay đùa, nên sau một hồi vặn vẹo nó mới giải thích thêm) " Thì xã Quang Phú của tau muôn đời nay người ta chôn người chết trên cát, chừ thì đến cát cũng quy hoạch phân lô xây nhà cả rồi. Họ có quy hoạch một chỗ làm nghĩa địa nhưng nhỏ lắm, ai đến giành trước thì sau này mới...Mà giành thì phải xây lăng để sẳn đó chớ cắm cọc tre mô được, tau mần từ sáng đến chừ mới xong cái..." Nghe đến đó là Nữ tớ đã bủn rủn cả chân tay, eo ôi người còn sống nhăn răng mà phải lo trước chỗ chết thì cũng ớn thiệt. :smt026 =D>
Tỉnh mềng đất còn rộng người thì lang thang tứ xứ hết nhưng lá mô mà chả rụng về cội, ôi ôi. :smt043
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Chủ nhật Tháng 3 23, 2008 2:33 pm

Quan hệ xóm làng xưa và nay.
Xưa thời mà nhà NN mới về sống ở đây, nhà này cách nhà kia cả mấy trăm mét, có chuyện gì cứ gọi là phải chạy sang đến nơi thông báo người ta mới biết. Thế nhưng có chuyện gì người ta vẫn nhiệt tình đến giúp nhau từ đám giỗ, đám ma, đám cưới... Ngày tết việc đầu tiên trong ngày mùng 1 là cả gia đình đi chúc chúc tết hết xóm, nhà nào chưa đi được là áy náy lắm. Bọn trẻ con học cách nhau 3,4 lớp ở từ xóm này qua xóm khác nhưng vẫn không lạ gì nhau. Không những giúp đỡ mà ngưòi ta không bao giờ vì những tranh chấp nhỏ lẻ mà xích mích nhau. "Bán họ hàng xa mua láng giềng gần; Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau; Một sự nhịn chín sự lành"
Nay nhà ni cách nhà tê có khi chỉ mỗi cái tường rào có khi là cái vách tường, nhà bên cạnh có chuyện gì nhà bên kia biết hết:" Nhưng vẫn việc nhà ai nhà đó lo". Ma chay cúng giỗ ít ai mời nhau, mà có mời cũng ít ai có thời gian đi.Tết chẳng mấy khi có vị khách nào là hàng xóm hoạ may là đôi ba nhà có quan hệ họ hàng, cơ quan với nhau. Con chó con gà nhà này chẳng may đi lạc qua nhà bên cạnh nếu không mất dạng thì cũng nhận được vài lời cảnh báo lạnh lùng...Mấy đứa trẻ con có bao giờ được đi chơi với nhau, nên hỏi nhà ai con ai nó cũng lắc đầu ngầy nguậy.
Chợt thấy buồn quá hình như càng "hiện đại hoá, đô thị hoá thì con người ta càng xa cách hoá, lạnh lùng hoá" thì phải
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Re: ĐI, THẤY , NGHE VÀ NGHĨ

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 2 Tháng 3 24, 2008 12:10 am

ngocnu đã viết:... những người dân nhanh nhạy nhất có đất nằm trong khu giải toả đã rục rịch chuẩn bị xe bò, công nông lên tận nông trường hoặc các xã khác xin dứa, mía...cây nào dễ trồng, dễ sống là đưa về trồng. Chẳng mấy chốc mà vườn nhà nào cũng chen chúc những cây là cây, rồi tường rào vốn trước đây cũng chỉ bằng nứa, tre tạm bợ nay cũng được xây gạch khang trang ...đợi đền bù.

Cái này thì từ xưa khi nghe tin có dự án xây dựng Đường mòn HCM nhiều người đã thi đua trồng dứa, trồng chuối rồi .... Cái này thì có lẽ là nó có "nguồn cội" và cả "phong trào" nữa đấy NN à. Không riêng gì người dân QB quê ta đâu mà các tp lớn đều có tình trạng như thế . Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là "trên toàn mặt trận" đều như thế. Mình được biết ở Đà Nẳng khi làm đường người dân ở đây không những không khiếu nại về khoản đền bù mà còn hiến tặng hàng chục m2 đất cho các công trình ( có lẽ vì cũng có lý do bên trong - khi làm như thế dù mất chút ít đất nhưng sau đó là cả một sự thành công :smt036 ) ....
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Re: ĐI, THẤY , NGHE VÀ NGHĨ

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 3 25, 2008 4:56 pm

tendresses đã viết:
ngocnu đã viết:... những người dân nhanh nhạy nhất có đất nằm trong khu giải toả đã rục rịch chuẩn bị xe bò, công nông lên tận nông trường hoặc các xã khác xin dứa, mía...cây nào dễ trồng, dễ sống là đưa về trồng. Chẳng mấy chốc mà vườn nhà nào cũng chen chúc những cây là cây, rồi tường rào vốn trước đây cũng chỉ bằng nứa, tre tạm bợ nay cũng được xây gạch khang trang ...đợi đền bù.

Cái này thì từ xưa khi nghe tin có dự án xây dựng Đường mòn HCM nhiều người đã thi đua trồng dứa, trồng chuối rồi .... Cái này thì có lẽ là nó có "nguồn cội" và cả "phong trào" nữa đấy NN à. Không riêng gì người dân QB quê ta đâu mà các tp lớn đều có tình trạng như thế . Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là "trên toàn mặt trận" đều như thế. Mình được biết ở Đà Nẳng khi làm đường người dân ở đây không những không khiếu nại về khoản đền bù mà còn hiến tặng hàng chục m2 đất cho các công trình ( có lẽ vì cũng có lý do bên trong - khi làm như thế dù mất chút ít đất nhưng sau đó là cả một sự thành công :smt036 ) ....

Có những ngươì hiến tặng cả hàng chục mét đất thì cũng có những ngươì chỉ vì vài mét đất vài ngàn bạc mà tranh nhau, làm ảnh hửỏng cả tiến độ chung, mất tình đoàn kết.
NN đưa lên vì thấy nó là những chuyện hay và chưa hay của ta . Mà coi bộ như anh tend nói đây đúng là chuyện không của riêng ai rôì.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 9:08 pm

Văn hoá công sở
Nói đến văn hoá công sở thì rất nhiều nhưng ở đây NN chỉ xin được bàn về vấn đề ứng xử, xưng hô nơi công sở một vấn đề tế nhị mà cũng ít ai để ý.
Lần đầu tiên được thực tập " Hành dân" NN tôi càng thấm thía hơn cái từ này, ai bảo được " Hành" là sướng nhỉ. Được hành cũng có cái khổ của người được "Hành". Cá nhân tổ chức đến giao dịch người nào công việc thuận lợi thì họ nở nụ cười cảm ơn( rất vui) người nào phải lên xuống nhiều lần chưa xong thì họ chửi không chửi thẳng thì họ nói khích cứ gọi là muối mặt ra mà nghe. Gìơ mình mới hiểu được như thế nào là cảnh "làm dâu trăm họ" :smt026
Nhưng NN không muốn biện hộ gì đâu nhé chỉ có điều thấy có nhiều chuyện hơi khó xử trong quá trình làm việc thôi. Cái khó xử nhất của NN là "phải" nghe những từ như: Thưa chị, chị làm ơn, dạ, thưa... trong khi NN chỉ đáng tuổi con cháu của họ. Xét đến cùng nó là phép lịch sự, tâm lý của người muốn cho mọi việc dễ dàng, thói quen coi CBCC là quan là cha mẹ... của dân mình từ xưa đến giờ, mà hai đại từ nhân xưng "Tôi" và "Anh /chị" ít khi được sử dụng. Nếu bàn về vấn đề này chắc phải kể đến cái nguồn gốc sâu xa là tiếng việt mình quá phong phú và đa dạng không như tiếng anh chỉ có: "You and me". Nhưng cứ xưng hô như vậy có lẽ cũng không ổn, nếu đặt giả thiết là một người nước ngoài đến và họ thấy như vậy thế nào họ cũng nghĩ:" Quái sao mà người đến làm việc ở đây ai cũng là họ hàng với nhau vậy nhỉ; Sao mà ngôi thưc ở VN cứ loạn tùm lum lên thế nhỉ, rốt cuộc thì ai sinh ra trước ai đây"
:smt032 :smt032 :smt032
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 4 04, 2008 6:03 pm

Bác sỹ ơi kê cho cháu một ít... nụ cười.
Gõ cửa một bệnh viện ở QB NN tớ chuẩn bị sẵn một nụ cười cờ lâu úp đúng nghĩa đáp lại tớ là vẻ mặt lạnh lùng của cô bác sỹ:" Ngồi xuống, đau gì? đau thế nào? lâu chưa?" Trình bày một mach xong hết bệnh( mà tớ nghĩ nếu đưa cái đống trình bày này ra hiệu thuốc họ cũng kê đơn được cơ đấy) bác sỹ đưa cho Nữ một cái phiếu khám bệnh( tất nhiên là chữ bác sỹ). Ra về tớ không quên nhe lại nụ cười lúc nãy và bác sỹ cũng chẳng thua tớ vẫn với vẻ lạnh lùng cũ.
Bác sỹ ơi giá như trong tờ đơn kia bác kê thêm một ít nụ cười tặng kèm cho cháu thì thế nào lần sau đau ốm gì cháu cũng quay lại gặp bác, cháu không bị sốt rét nhưng nói thật gặp bác xong là cháu bị sốt + rét luôn.
Vừa rồi thấy mấy anh chị thanh niên ở bệnh viện Chợ Rẫy có chiến dịch gì đó nhằm giúp các bác sỹ nở nụ cười thân thiện hơn với bệnh nhân, không biết bao giờ ở mình mới có nhỉ.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 5 Tháng 4 10, 2008 7:36 pm

Quy hoạch treo, dự án ngâm.

Cái ni thì rất nhiều ở mô cũng gặp. Tính treo và ngâm ở đây dùng để chỉ những dự án đã làm nhưng làm quá lâu mà chưa hoàn thành, đang làm nhưng vì một lý do nào đó mà bỏ dỡ chừng, những dự án đã đựơc quy hoạch nhưng chỉ nằm trên giấy.
Nguyên nhân thì rất nhiều như thiếu kinh phí, giải phóng mặt bằng chậm, thiếu tính khả thi...Nhưng cái căn bản vẫn là cuối cùng người chịu thiệt hại nhiều nhất là người dân và ngân sách Nhà nước.
Có member nào là người Quảng Trạch thuộc các xã : Quảng Trung, Quảng Sơn, Quảng Hoà... không nhỉ, nếu có ắt hẳn mọi ngưòi không lạ gì công trình xây cầu ở gần phà Phù Trịch. Cứ mỗi lần đi qua phà Phù Trịch xui xẻo mà trễ phà là đợi chuyến khác muốn chết, đó là chưa kể việc đi mô thì cũng lo mà qua phà trước khoảng 18g( không thì kiếm chỗ mà ngủ lại). Từ khi có dự án xây cầu người dân các xã quanh đó ai ai cũng vui mừng hi vọng về một cây cầu, thế nhưng 1,2,3,4 và rồi bây giờ đã là năm thứ năm. Công trình mới chỉ xong được cái trụ, vừa rồi Nữ đi qua thấy bụi vẫn bay mù mịt và cầu thì có nhích thêm một chút. Có người bảo cuối năm ni xong có người bảo cứ... mơ đi.
Nguyên nhân thì NN không chắc lắm chỉ nghe nói là cái công trình ni trước là của ban QLDA PMU 18 làm nhưng sau cái vụ PMU đó thì mọi việc không ai đoái hoài đến. Nay dân kêu cũng hơi nhiều nên tỉnh đang làm nhưng chưa biết kết quả thế nào?

Gần nhà máy gạch men Ceramic ở Lộc Ninh cũng có một dự án xây dựng nhà máy Cao lanh nhằm khai thác lợi thế cao lanh của tỉnh nhà , thế nhưng sau bao năm khởi công, đền bù thu hồi đất đén nay công trình đã phần gần như xong thì lại thấy nó đắp chiếu nằm chờ đó không rõ nguyên nhân vì sao? Đúng là lãng phí ngân sách tiền của.
Và còn nhiều rất nhều dự án khác nữa đã treo, đang treo và ...sẽ treo.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi yes..! » Thứ 7 Tháng 4 12, 2008 8:56 pm

ngocnu đã viết:Quy hoạch treo, dự án ngâm.

Cái ni thì rất nhiều ở mô cũng gặp. Tính treo và ngâm ở đây dùng để chỉ những dự án đã làm nhưng làm quá lâu mà chưa hoàn thành, đang làm nhưng vì một lý do nào đó mà bỏ dỡ chừng, những dự án đã đựơc quy hoạch nhưng chỉ nằm trên giấy.
Nguyên nhân thì rất nhiều như thiếu kinh phí, giải phóng mặt bằng chậm, thiếu tính khả thi...Nhưng cái căn bản vẫn là cuối cùng người chịu thiệt hại nhiều nhất là người dân và ngân sách Nhà nước.
Có member nào là người Quảng Trạch thuộc các xã : Quảng Trung, Quảng Sơn, Quảng Hoà... không nhỉ, nếu có ắt hẳn mọi ngưòi không lạ gì công trình xây cầu ở gần phà Phù Trịch. Cứ mỗi lần đi qua phà Phù Trịch xui xẻo mà trễ phà là đợi chuyến khác muốn chết, đó là chưa kể việc đi mô thì cũng lo mà qua phà trước khoảng 18g( không thì kiếm chỗ mà ngủ lại). Từ khi có dự án xây cầu người dân các xã quanh đó ai ai cũng vui mừng hi vọng về một cây cầu, thế nhưng 1,2,3,4 và rồi bây giờ đã là năm thứ năm. Công trình mới chỉ xong được cái trụ, vừa rồi Nữ đi qua thấy bụi vẫn bay mù mịt và cầu thì có nhích thêm một chút. Có người bảo cuối năm ni xong có người bảo cứ... mơ đi.
Nguyên nhân thì NN không chắc lắm chỉ nghe nói là cái công trình ni trước là của ban QLDA PMU 18 làm nhưng sau cái vụ PMU đó thì mọi việc không ai đoái hoài đến. Nay dân kêu cũng hơi nhiều nên tỉnh đang làm nhưng chưa biết kết quả thế nào?

Gần nhà máy gạch men Ceramic ở Lộc Ninh cũng có một dự án xây dựng nhà máy Cao lanh nhằm khai thác lợi thế cao lanh của tỉnh nhà , thế nhưng sau bao năm khởi công, đền bù thu hồi đất đén nay công trình đã phần gần như xong thì lại thấy nó đắp chiếu nằm chờ đó không rõ nguyên nhân vì sao? Đúng là lãng phí ngân sách tiền của.
Và còn nhiều rất nhều dự án khác nữa đã treo, đang treo và ...sẽ treo.

Không phải nổi đau của riêng Quảng Bình mà là của toàn quốc, cái này là lỗi hệ thống ( Hệ thống điều hành và quản lý lĩnh vực này quá yếu kém và thiếu trách nhiệm )
yes..!
Mới tìm hiểu QBO
Mới tìm hiểu QBO
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 03, 2007 8:34 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 7:47 pm

yes..! đã viết:Không phải nổi đau của riêng Quảng Bình mà là của toàn quốc, cái này là lỗi hệ thống ( Hệ thống điều hành và quản lý lĩnh vực này quá yếu kém và thiếu trách nhiệm )

Hihi thôi thì cứ đỗ lỗi cho hệ thống vậy chứ biết mần răng eng Yes... hí, vì làm gì có cá nhân mô đứng ra mà chịu trách nhiệm cơ chứ. Nữ iem chỉ biết đi và ghi thôi, nhưng coi bộ mọi người cũng ít ai để ý đến mấy vấn đề này hay răng mà ít chộ ai đống góp bài viết.
Thế nào mà chả còn nhiều dự án quy hoạch đang treo nữa nằm đâu đó trên khắp tỉnh ta nhưng vì không có điều kiện đi nên iem chưa biết mà viết.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Trang kế tiếp

Quay về • Muôn mặt tỉnh nhà

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 4 khách