dvh_itdr chín nước tuổi hâm đi hết mất rồi!

  
Hình ảnh của các thành viên QBO
Nội quy chuyên mục

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 9:30 am

QuynhQB đã viết:... rứa là một cây cổ thụ đã bị đốn ngã :smt016

Có thể cây ngã là do tính chất "tự rụng" của cổ thụ chứ không phải tại vì (ai đó) đốn :mozilla_cool: Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 11:15 am

Rec đã viết:
QuynhQB đã viết:... rứa là một cây cổ thụ đã bị đốn ngã :smt016

Có thể cây ngã là do tính chất "tự rụng" của cổ thụ chứ không phải tại vì (ai đó) đốn :mozilla_cool: Hình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnhHình ảnh


Bác chỉ được cái nói đúng. :smt024
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 2:08 pm

dvh_itdr đã viết:Sắp cưới vợ :mozilla_cool:
Sắp xa rời cuộc sống độc thân :smt028
Sắp phải bù đầu với vợ
Sắp được nghe những bài ca cũ rích :smt018
Sắp bị phá :smt034 lúc nửa đêm
Sắp phải lo âu khi vợ đi công tác :)
Chẳng biết bạn mình buồn hay vui :smt017


Bạn của Bác buồn hay vui có thể Bác không biết nhưng em thấy hình như Bác đang xốn xang thì phải. :smt018 :smt016 :smt017
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 4 Tháng 3 26, 2008 3:13 pm

Bàn về cái sự bác Huy bị đốn ngã hay bác Huy tự ngã e phải làm vài số "Tôi và chúng ta" may ra mới ngã ngũ đc. Em thì em nghĩ bác ý bị đốn ngã, vừa vì một mỹ nhân Quảng Bình nào đấy, mà cũng vì cái nỗi mơ hồ sợ ế vợ + áp lực hàng ngàn Newton tự bọ mạ anh chị em của bác ý nữa - Tất cả đã khiến bác ý ngã cí uỵch.
Cơ mà nói chung là em mừng hung, thế là số phận một con người đã đc định đoạt :smt043 :smt041 . Chúc mừng bác phát nữa
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 5:23 pm

Rứa tới khi mô thì bác chính tự "tự nhổ cả côộc và cả rẹn" ? :mozilla_cool:
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 6:14 pm

Cũng muốn "bổ" 1 cấy cho rồi nhưng biết mần răng khi cùng nhìn 1 phía nhưng ở xa thăm thẳm như ri :smt017

(Ảnh minh họa - Kấm bình loạn :smt018 )

Hình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 7:11 pm

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
Ôi chơ làng nác ơi ra mà coi bác Dê - nhầm bác Huy show hàng. Đừng hỏi cí độ nghệ thuật nữa. Đang giai đoạn tán chắc mà còn nghệ thuật ri thì ba bữa coi ảnh cưới nữa e lác mắt.
Cí cầu đẹp hè.
Mấy cí chòi đẹp hè
Nước sông/hồ/mương đẹp hè
:smt036 :smt036 :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
Cung hỉ cung hỉ :smt016 :smt016
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 11:30 pm

dvh_itdr đã viết:Cũng muốn "bổ" 1 cấy cho rồi nhưng biết mần răng khi cùng nhìn 1 phía nhưng ở xa thăm thẳm như ri :smt017

(Ảnh minh họa - Kấm bình loạn :smt018 )



Phù, em cứ tưởng là bác đang đứng xa xa "câu cá" nên bắt cái em gái nớ quay mặt đi. Té ra là k0 phải. Như ri nghĩa là "yêu nhau thì cùng nhau nhìn về 1 phía" phải k0 bác Dê? Rất nghệ thuật, rất ý nghĩa. :mozilla_cool: :mozilla_cool:

Nhưng "cái ao" xinh xinh ni hình như vẫn chưa phải là "ao ta", bởi chưa xinh bằng 1 số cái "ao ta" ở trên QBO ni, bác xem "tắm" được thì "tắm" 1 phát cho biết nước "ao người" rồi về "tắm" triền miền "ao ta" cho sướng bác nờ. :)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 5:03 pm

Và rồi anh đã quay về phía em ....

(Ảnh minh họa - Kấm bình loạn :smt018 )

Hình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 3 28, 2008 5:15 pm

Cũng khá nhiều người muốn ngỏ lời và cầu hôn em....

(Ảnh minh họa - Kấm bình loạn :smt018 )

Hình ảnh
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Ảnh thành viên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron