vang.toidien đã viết:Tôi không ủng kiểu bình chọn như thế này.
Hãy để mọi thứ vận động như bản thân nó vốn như vậy.
Là 1 người con QB, tôi tin bạn cũng đã đôi lần tự hào với mọi rằng QB chúng ta có PN-KB là di sản thiên nhiên thế giới, là nơi có nhiều hang động đẹp với nhiều điều kỳ thú chưa được khám phá hết, có nhiều cái nhất được UNESCO công nhận. Tất cả mọi người ở đây cũng như bạn thế thôi, nhưng có lẽ họ khác bạn là họ k0 thấy PN-KB của mình phải tự ti khi đứng trước bất cứ danh thắng nào khác.
Thực sự k0 phải đến khi có cuộc vận động vote cho Vịnh HL thì box này mới thành lập, mà từ cách đây 3 năm, khi QBO bắt đầu hình thành trong ý tưởng thì PN-KB đã được đưa vào như là 1 phần trong nội dung của diễn đàn. Bởi chúng tôi đã ý thức được tiềm năng của PN-KB, cũng như lòng tự hào về quê hương mình. Ở QBO có các thành viên ở khắp nơi, dấu chân của họ đã trải khắp 5 châu, từ những danh thắng ở Châu Âu cho đến Châu Mỹ, từ những địa danh nổi tiếng ở Nhật Bản cho đến Trung Đông, từ trải dài nước Nga cho đến mênh mông nước Mỹ,... điều đó giúp cho họ nhận ra rằng quê hương chúng ta có PN-KB không thua kém bất cứ địa danh nào cả.
Nhưng tại sao chúng ta vẫn còn nằm ở dạng tiềm năng, có nhiều lý do, trong đó có 1 lý do chính, đó là tại vì nó chưa được nhiều người biết đến, chúng ta ngoài việc yếu về chiến lược marketing thì chúng ta còn thiếu "cú hích" để tạo đà cho việc đưa tiềm năng của PN-KB thành sự phát triển. K0 biết các nhà chiến lược phát triển du lịch của QB đã nghĩ như thế nào? Còn QBO trước lúc hưởng ứng việc bầu chọn này đã xác định rằng cuộc thi này sẽ là "cú hích" đã nói ở trên, với hy vọng nó sẽ tạo đà cho việc khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của PN-KB.
Thêm vào đó có 1 điều đơn giản hơn nhiều đối với nhiều người, họ k0 hề tính toán gì, họ chỉ nghĩ rằng điều này là có lợi cho quê hương thì họ làm, làm 1 cách vô tư, k0 đắn đo. Đó là tình yêu, có thể có ai nói tình yêu mù quáng, uh, k0 mù quáng thì đâu còn là tình yêu. Và cũng như khi thực hiện nhiều hoạt động khác của mình, QBO luôn tâm niệm "thắng làm vua, thua thì làm lại", khi làm điều gì đó thì k0 sợ thất bại, bởi chúng tôi k0 chỉ dựa vào suy nghĩ riêng của mình mà còn dựa trên tình cảm của mình dành cho QB. Nếu cứ ngồi yên nhìn người khác làm, rồi đến khi họ k0 đạt được kết quả như ý thì bắt đầu "tát nước theo mưa" để mổ xẻ, phân tích, đưa ra ý kiến này nọ thì nói chung là nên làm bình luận viên bóng đá. Và nếu "để mọi thứ vận động như nó vốn có" thì đúng là như Newton đã phát biểu: "Một vật đang đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều sẽ mãi mãi đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều....".
Dù sao cũng rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi tôn trọng nó và hy vọng bạn sẽ có thêm nhiều ý kiến có ích hơn cho các hoạt động khác của QBO.