Khách mời QBO số thứ 3: No - Hoa loa kèn mùa đông

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 10:03 am

Ở trên Goals nói đến việc viên đá đè lên làm con thỏ không bị rơi nhưng chắc đau lắm, có lý. Nhưng phiên qua hoạt động khuyến học của QBO thì nó không còn là hòn đá nữa đè lên nữa mà là hòn đá chèn vào để khỏi rơi ("phương châm của QKH QBO là "bớt/xin của người có để bỏ cho người không" nên viên đó được bẩy vào rồi đè lên là như vậy). Cũng có thể hình dung như khi xe bị sự cố phải dừng giữa dốc thì cách duy nhất là chúng ta phải kiếm thật nhiều đá chèn vào dưới bánh xe :smt032 .

Ý tưởng của No cũng rất hay, em cứ thoải mái sáng tạo và em sẽ còn rất nhiều thời gian để làm việc đó :mozilla_tongue:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 5:59 pm

Hihi câu hỏi dành cho chị No nì!
1. No><
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 9:50 pm

Rec đã viết:Ở trên Goals nói đến việc viên đá đè lên làm con thỏ không bị rơi nhưng chắc đau lắm, có lý. Nhưng phiên qua hoạt động khuyến học của QBO thì nó không còn là hòn đá nữa đè lên nữa mà là hòn đá chèn vào để khỏi rơi ("phương châm của QKH QBO là "bớt/xin của người có để bỏ cho người không" nên viên đó được bẩy vào rồi đè lên là như vậy). Cũng có thể hình dung như khi xe bị sự cố phải dừng giữa dốc thì cách duy nhất là chúng ta phải kiếm thật nhiều đá chèn vào dưới bánh xe :smt032 .

Ý tưởng của No cũng rất hay, em cứ thoải mái sáng tạo và em sẽ còn rất nhiều thời gian để làm việc đó :mozilla_tongue:


Em không ủng hộ bức tranh trên lắm là vì con thỏ bé vác được cục đá để đè lên tay con thỏ lớn (mà cục đá đủ để giữ con thỏ lớn) thì sao lại không đủ sức để lôi con thỏ lớn lên (cùng với sự cố gắng của thỏ lớn). Thêm nữa là con thỏ bé bỏ đi, trong khi nếu tử tế hơn thì nó phải gọi những con khác đến giúp. (Mà nếu tình huống này xảy ra thì lại không hợp với việc phiên qua QKH).
Hơn nữa dùng hình ảnh tuột dốc để diễn tả những học sinh mình giúp đỡ thì em nghĩ không nên (dù bác Rec có nói : chỉ là tương đối). :smt032

Về ý tưởng của em, HCM nhận xét rất phải, nếu thực hiện thì mình nên bỏ chữ QBO trên áo người cầm nến. Tuy nhiên em cũng muốn một bức tranh kiểu hoạt hình tương tự của Rec hơn. Như thế sẽ nhẹ nhàng và vui tươi, cũng không kém phần ý nghĩa.

Mọi người hãy cho thêm ý tưởng đi

(P/s : Nhiều time là sao hả bác Rec ? Nghĩa là 30.4 này chưa cần hả? Nếu để lùi lại thì tốt quá)
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 6 Tháng 4 25, 2008 9:57 pm

ngocnu đã viết:Hihi câu hỏi dành cho chị No nì!
1. No><
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 4 27, 2008 1:32 pm

No đã viết:(P/s : Nhiều time là sao hả bác Rec ? Nghĩa là 30.4 này chưa cần hả? Nếu để lùi lại thì tốt quá)

Cần chứ em. Thế nên anh mới nói "Chiếc lá cuối cùng chỉ trong 1 đêm là vẽ xong còn gì" Cố gắng lên nhé, gửi sớm để anh còn đi in màu :)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Khách mời QBO số thứ 3: No - Hoa loa kèn mùa đông

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 4 Tháng 10 07, 2009 1:52 pm

Chị No ơi em chẳng vào được Multiply nữa nên dạo này chẳng biết chị có cái bình hoa mới nào ko? Mùa này HN cũng nhiều hoa đẹp. Em vào đây mess cho chị thôi. Có bình hoa nào thì chuyển qua post vô QBO cho em xem với nhé! Chúc chị luôn vui vẻ! :smt068
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Trang trước

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron