Khách mời QBO số thứ 4: DVH_ITDR - Một cõi đi về :)

  

Bài viết chưa xemgửi bởi dvh_itdr » Thứ 6 Tháng 5 02, 2008 11:32 pm

Uầy uầy, cô chú cười hè. Đây là không gian dành cho DVH nên "nghiêm cấm" chuyện riêng tư nhé.
Mấy post dưới DVH xóa.
Chà chà, chộ rứa té ra khôông phải. Răng mà ri hè ?
Hình đại diện của thành viên
dvh_itdr
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 1452
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:23 pm
Đến từ: Việt Nam

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 1:06 pm

goals đã viết:Con nhà CS nòi mà chẳng biện chứng, chẳng khoa học gì cả. Cái "đồng chinh" ấy của con trai là "của nhà trồng được", mất cái này nó mọc lại cái khác ngay, thế nên chú có muốn mất cũng chẳng được. Với lại muốn lấy vợ mà khoe ta đây còn "đồng chinh" thì có ma nó thèm lấy, người ta xài polyme còn k0 ăn ai... :mozilla_cool: Ah, cái "đồng chinh" ấy của chú hoangtrung dán trên mặt hay sao mà hỏi Ngọc Nữ lại biết được? K0 lẽ chú "đi chợ" bằng mũi? :mozilla_cool: :(( :smt016



Săk!

..chừng nào mất em sẽ méc cho lão biết..
Lão Gâu đừng có mà bôi bác em nhé!
Lão là lão, ngọc nữ là ngọc nữ..
Sao lão hỏi vớ vẫn thế.
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Trang trước

Quay về • Khách mời QBO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron