Sau một chặng đường dài dưới cái nắng chang chang của mùa hè rất Quảng Bình, đoàn QBO đến trường THPT Phan Bội Châu với một ấn tượng về một mảnh đất nghèo khó nhưng hiếu học.
(Hình ảnh nhà cách mạng Phan Bội Châu trong văn phòng của ngôi trường mang tên Ông)
Như những lần trước, QBO lại nhận được sự đón tiếp nồng hậu của thầy Hiệu phó cùng các thầy cô trong đoàn trường.
(Phía nhà trường đang theo dõi giới thiệu QKH Quảng Bình trực tuyến của đoàn QBO)
Theo như chương trình ở trên, hai xuất học bổng đợt này được trao cho hai em học sinh có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng có ý chí vươn lên học tốt: (1). Võ Đức Thành (12A2) và Nguyễn Thanh Tùng (11A). Vì lý do cá nhân, em Thành đã không tham dự được buổi trao học bổng hôm nay và thầy Chủ nhiệm đã nhận thay và hứa sẽ chuyển đến em.
(Trao học bổng cho học sinh Nguyễn Thanh Tùng - Lớp 11A THPT Phan Bội Châu)
(Và phát biểu của N.T.Tùng về món quà mà QBO mang lại cho cá nhân em cũng như sự vinh dự cho trường Phan Bội Châu)
(Xác nhận của thầy Phó hiệu trưởng nhà trường vào Nhật ký hành trình của QKH trực tuyến - Về một mặt nào đó, chúng ta có quyền từ hào khi "màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp"
- thì rõ là giấy điệp rồi còn gì
)
Vì phải chạy đua với thời gian, các thành viên trong đoàn QBO rất ái ngại khi nói tạm biệt các thầy cô trong sự níu kéo chuyện trò quá đổi chân tình. Rời Tuyên Hoá QBO tiếp tục cuộc hành trình đến điểm hẹn cuối cùng trong ngày hôm nay - Trường THPT số 2 Quảng Trạch bên kia bến phà ...




Mong muốn của nhà đài là ghi lại buổi nói chuyện của các thành viên để giới thiệu về sơ lược về QBO và focus vào QKH trực tuyến. Theo mình với những cuộc trò chuyện bàn tròn thì cần nhiều máy quay và mic để ghi hình ở các góc khác nhau nhưng hôm đó chỉ có 1 máy và 1 mic nên không thể trò chuyện mà chỉ là nói chuyện, nghĩa là cứ mỗi vấn đề nêu ra thì từng người lần lượt trả lời theo vòng tròn chứ không nói xen vào được. Thành ra nó cứ gượng gạo thế nào ấy. Hy vọng đoạn "kỹ xảo trường quay" cuối buổi nói chuyện có thể cứu vát được phần nào. Tuy nhiên nếu hình lên sóng mà ngon lành thì "tụi nó" thành diễn viên hết