HB-30/4: Kế hoạch và Tường thuật TRAO Học bổng, đợt 30/4/08

  

Bài viết chưa xemgửi bởi xuxukalo » Chủ nhật Tháng 5 11, 2008 10:39 am

[spam]

Trong cái clip mỗ tải về thì ở thời điểm 1'40'' có bị vấp nặng, vừa giật tiếng vừa giật hình. Ở thời điểm 2'20" có bị vấp nhẹ hơn, giật tiếng tí tẹo. Không biết mọi người có bị thế không ạ?

[/spam]
Hình ảnh
"Wake at dawn with winged heart, and give thanks for another day of loving"
--- Kahlil Gibran ---
"Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu em"
Hình đại diện của thành viên
xuxukalo
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1574
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 24, 2007 8:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 5 11, 2008 2:17 pm

Cảm ơn các đoạn nhật ký của các thành viên tham gia trao học bổng QKH, nó k0 chỉ giúp cho mọi người hình dung rõ hơn hoạt động của QKH mà còn giúp mọi người thấy rõ hơn những lo toan, trăn trở cũng như những tận tâm của các thành viên QKH trong phần hậu trường. Đây cũng là kinh nghiệm quý báu cho những người tham gia vào các đợt trao học bổng sau. =D> =D>

@Xuxukalo: Lỗi này là lỗi của tập thể chứ k0 riêng gì của Xuxu.
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Bepanh » Chủ nhật Tháng 5 11, 2008 2:36 pm

Hic, mỗi tội nhà đài cứ nhầm chữ BOX sang chữ POX :smt025 :smt028 :smt028
Hình đại diện của thành viên
Bepanh
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 159
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 5 22, 2007 7:28 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 5 11, 2008 2:53 pm

Bepanh đã viết:Hic, mỗi tội nhà đài cứ nhầm chữ BOX sang chữ POX :smt025 :smt028 :smt028

Cái này chỉ là lỗi đánh máy thôi (và họ copy & paste thế nào đó thành ra thế). Khi duyệt chương trình họ không để ý nhưng lúc phát sóng cũng đã phát hiện và thông báo trước cho QBO.

@Goals: Hôm đó mình thấy Thủy dẫn (dắt) rất tốt, các câu hỏi chủ yếu là phản xạ theo mạch của câu chuyện giữa Thủy và người đối thoại (thành viên QBO) khá tự nhiên. Tuy nhiên vì được 1 máy quay và 1 micro dành cho người trả lời nên việc ghi hình người hỏi thì đến cuối chương trình mới thực hiện (nghĩa là nhớ lại từng câu hỏi và ghi hình --> mất tự nhiên và nhiều câu hỏi không nhớ được). Mình chưa xem video đó nhưng vẫn biết sẽ không tốt. Nếu như hôm đó mình cung cấp cho nhà đài 1 loạt các hình ảnh hoạt động của QBO để họ chèn vào phóng sự (khi nói về hoạt động nào thì show hình hoạt động đó chẳng hạn) thì tính thuyết phục sẽ cao hơn và cũng đỡ nhàm chán hơn là cứ "chĩa" ống quay vào từng câu đối thoại. Quay xong, mình đã ra ngoài thì chị Hiếu gọi "Kể 1 kỷ niệm về QBO" thế là vào lại. Lúc đó định nói vắn tắt cái hình ảnh gần 30 thành viên QBO cùng 20 bao tải sách chất đầy con thuyền để sang sông. Sông sau lũ vẫn còn chảy xiết, nước mấp mé mạn thuyền, không sợ chìm đò nhưng nếu nước vào 1 chút thôi thì tất cả "đổ ra sông ra biển" và không biết phải ăn nói gì với những con người đã lặn lội trên các nẻo đường để thu gom từng cuốn sách/tờ báo. Ý định là thế nhưng lắp bắp thế nào lại bảo "Cả đoàn quân QBO ..." :mozilla_cool: :smt024

Tóm lại là còn rất nhiều thứ không hài lòng nhưng năng lực chỉ đến thế thì cố gắng chứ cố nữa cũng chịu :smt032
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 12:20 pm

Hôm trước đã phải PM cho Xvetta trên diễn đàn để xin link download phóng sự về QBO. Đến khổ vì cái link adrive đó, tải chậm kinh khủng. Có thể tại mấy hôm nay đường truyền đang ủng oẳng hay sao đó. Mình đang định up lại lên MU thì Goals và gio_va_cat đã làm rồi. Như thế thật hay, vì ai cũng có thể tải về nếu muốn.

Đúng là sự chuẩn bị của ban quản trị QBO và nhà đài cho phóng sự đó không được tốt (vì gấp gáp và rất bất ngờ như chuyện kể lại của Hoa cỏ may), nên có được một phóng sự như vậy là một thành quả rất đáng mừng. Qua phóng sự này, banana cũng thấy là ban quản trị nhà ta toàn người "lợi khẩu", ăn nói rất trơn tru (đặc biệt trong tình huống ít được chuẩn bị trước như thế). Đặc biệt là nói rất nhanh. Hehe, nếu là banana của một năm trước hẳn sẽ không nghe ra các bác nói gì. Chỉ có một cái hơi đáng tiếc một chút thôi bác Dê ạ. Bác tâm sự với em là bác hay chat với Thiên Bình, thế nào mà đến lúc giới thiệu các thành viên trong BGK của EWC, bác lại bảo: Cô ấy là người Hà Nội, giờ định cư ở Mỹ. Chậc, nhưng không sao, Thiên Bình rất tốt tính, sẽ bỏ qua cho bác thôi.

Mà bạn just4fun đúng là chỉ biết nói đùa, làm bác Rec ngượng rồi kìa :mozilla_cool: .
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi khieukhich2009 » Thứ 2 Tháng 5 12, 2008 12:34 pm

Banana đã viết:Hôm trước đã phải PM cho Xvetta trên diễn đàn để xin link download phóng sự về QBO. Đến khổ vì cái link adrive đó, tải chậm kinh khủng. Có thể tại mấy hôm nay đường truyền đang ủng oẳng hay sao đó. Mình đang định up lại lên MU thì Goals và gio_va_cat đã làm rồi. Như thế thật hay, vì ai cũng có thể tải về nếu muốn.

Đúng là sự chuẩn bị của ban quản trị QBO và nhà đài cho phóng sự đó không được tốt (vì gấp gáp và rất bất ngờ như chuyện kể lại của Hoa cỏ may), nên có được một phóng sự như vậy là một thành quả rất đáng mừng. Qua phóng sự này, banana cũng thấy là ban quản trị nhà ta toàn người "lợi khẩu", ăn nói rất trơn tru (đặc biệt trong tình huống ít được chuẩn bị trước như thế). Đặc biệt là nói rất nhanh. Hehe, nếu là banana của một năm trước hẳn sẽ không nghe ra các bác nói gì. Chỉ có một cái hơi đáng tiếc một chút thôi bác Dê ạ. Bác tâm sự với em là bác hay chat với Thiên Bình, thế nào mà đến lúc giới thiệu các thành viên trong BGK của EWC, bác lại bảo: Cô ấy là người Hà Nội, giờ định cư ở Mỹ. Chậc, nhưng không sao, Thiên Bình rất tốt tính, sẽ bỏ qua cho bác thôi.

Mà bạn just4fun đúng là chỉ biết nói đùa, làm bác Rec ngượng rồi kìa :mozilla_cool: .

Mình cũng may mắn đựoc xem phóng sự này (mới biết để vào QBO mà) thấy bên mình thì được, chứ bên THQB vẫn còn nhiều cái còn phải bàn: thiết bị thì thiếu, dẫn chương trình vẫn còn non.... may mà nhà ta còn lưư loát nên nó bù vào...
Ô mê ly mê ly, ồ mê ly ............oh my god!
khieukhich2009
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 130
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 10:43 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 4:41 pm

Nhật ký hành trình (Tiếp theo và hết)

Rec, 3.5.08

Nghỉ lễ, về quê được mấy hôm nhưng ở nhà có quá nhiều việc phải thu xếp, thêm vào đó là kế hoạch trao học bổng của QBO chưa đâu vào đâu, internet dail-up bằng điện thoại chập chà chập chờn lại tốn kém nên cũng chẳng dùng được mấy.

Sáng thứ 6 đi trao học bổng về rồi phải vào ĐH ghi hình, chỉ vì sự phát triển của QBO mà “phải” lên hình chứ thực sự là không muốn tý nào, phần vì dạo này mình khắc khổ và trông quăn qoeo, ai gặp cũng khen “răng mong manh quá”, phần vì lên QBTV sẽ bất lợi cho cuộc sống cá nhân sau này.

Đáng ra phải vui vì mọi việc suôn sẽ nhưng răng trong lòng cứ buồn buồn. Lúc mấy anh em lang thang trên đường Nguyễn Trãi đợi taxi (do tất cả đều không có xe) để đi ăn cháo, em Hoa hỏi một câu và mình đã trả lời rất thật “Trước mỗi hoạt động của QBO, anh tự hứa ‘chỉ lần này nữa thôi’ nhưng sau đó cứ thêm một lần tận mắt chính kiến những mảnh đời bất hạnh, những nổ lực của các em học sinh nghèo là dứt áo không đành”. Thế nhưng vẫn kiên quyết; ngày mai "nghỉ làm" và tối đó đã bàn giao mọi việc cho Huy.

Nói đến đây phải cám ơn chú Duc1982 đã rất quan tâm và nhiệt tình. Cả ngày bận đi làm ở cơ quan nhưng vẫn hỏi thăm “các anh chị đi đến đâu rồi, thuận lợi không, bla bla, …” Lúc đi làm về, biết mọi người đang ở Đ.Hới thì đến ngay. Tối đó còn kiếm mủ bảo hiểm để chở mình ra nhà tận ngoài Bố Trạch.

Đêm đó ngủ rất say, chắc là tại mệt quá và cũng có tâm lý mai “không đi làm” nên chẳng phải lo dậy sớm. Sáng dậy tắm nước giếng thấy người tĩnh hẳn. Ăn sáng xong nhìn đồng hồ thấy đã 7h hơn, nghĩa là mọi ngượi đã “ra quân”, định điện thoại hỏi xem đi được mấy người? Đến đâu rồi? nhưng rồi tặc lưỡi “kệ” – toàn là hạt nhân của QBO, có gì phải lăn tăn. Lúc này mới nhớ ra cần phải vô Đ.Hới trả xe máy (do hôm ra đi tàu nên lấy xe bạn về). Đã alô rủ bác Doho kiếm quán cà fê nào đó ngồi nhìn Đồng Hới cho nó … êm đềm vì mấy hôm rồi chạy như đạp lửa nhưng rồi 2 anh em nhắc đến việc sáng nay “toàn các em, thân gái dặm trường” lại không đành, thế là alô cho Huy và sau đó đi Lệ Thuỷ …

Cuối cùng thì công việc của QBO cũng xong, hơi mệt nhưng mọi người đều vui vẻ. Chỉ có một điều không thoả mản lắm (vì dẫu sao mình cũng là người quyết định) liên quan đến vấn đề tài chính. Ngày thứ nhất, mọi người đi từ sáng sớm, đến cả việc ăn sáng cũng không kịp, cơm trưa thì quá bữa (1h chiều), tối về ai cũng đói nhưng nói đến cơm là lắc đầu (vậy là đi ăn cháo lươn). Nghe thì chẳng tiêu pha gì nhưng tiền nước ở quán cà fê ghi hình cộng mấy tô cháo cũng lên đến 270K và chia 4 ra (Rec, DVY, KimHoa, HCM) thì mỗi người phải góp 70.000 (Không tính NgocNu vì là sinh viên). Ngày thứ 2, ở LT về đã quá 12h, nói đến cơm lại lắc đầu vậy là đi ăn cháo, lúc đó Sauconmua cũng vừa ở ĐN về nên chạy ra với anh em. Bia bọt gì đã đành nhưng chỉ là 2 nồi cháo, chục cái CD, xăng cho 3 xe máy, chia đều cho 5 (trừ Ngocnu đang là SV) thì mỗi người cũng hết 100.000 (sauconmua ủng hộ Quỹ 100K). Vẫn biết so tiền đó không quá nhiều nhưng những người tham gia các dợt trao học bổng không nên vừa “ủng hộ công” vừa “ủng hộ của”. Mình đã xác định thế nhưng cuối cùng đợt vừa rồi lại không quyết như thế. Phải chăng vì toàn những người thân quen nên mình “tặc lưỡi”. Mình nhắc lại việc này một phần vì thấy có lỗi với anh em (đã tham gia trao học bổng vừa rồi) một phần nữa mình muốn các thành viên hiểu để thông qua 1 quy định chi tiêu cho các lần trao học bổng sắp tới, để những người tham gia “góp sức” đã là quá nhiều.

Có một suy nghĩ liên quan đến việc trao học bổng QBO mà nhân đây mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Trong 2 lần trao học bổng tết Mậu Tý và 30.4.2008, số lượng hs nhận học bổng lên đến 15 người/đợt, trải rộng khắp 7 huyện thị của tỉnh. Về nguyên tắc (và mình cũng đã nghĩ đến phương án này), chúng ta có thể tổ chức 1 buổi trao học bổng tập trung tại Đồng Hới là được. Thuận lợi cho QBO. Tuy nhiên, mình vẫn chọn cách đến trao tại trường, biết là vất vả cho cả khâu tổ chức lẫn người thực hiện trao học bổng nhưng cách này sẽ mang lại tính hiệu quả cao hơn; tặng quà cũng quan trọng không kém gì quà tặng và mỗi lần đi, chính kiến và nghe/xem tường thuật thì thành viên QBO cũng như các các nhà hảo tâm càng có nhiều động lực hơn để phát triển Quỹ. Vậy nên, thời gian đến việc trao học bổng QBO vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tại các trường và mong nhiều người hơn nữa tham gia vào hoạt động này.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi kimhoa » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 8:45 pm

Rec đã viết:Nhật ký hành trình (Tiếp theo và hết)

Rec, 3.5.08

Có một suy nghĩ liên quan đến việc trao học bổng QBO mà nhân đây mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Trong 2 lần trao học bổng tết Mậu Tý và 30.4.2008, số lượng hs nhận học bổng lên đến 15 người/đợt, trải rộng khắp 7 huyện thị của tỉnh. Về nguyên tắc (và mình cũng đã nghĩ đến phương án này), chúng ta có thể tổ chức 1 buổi trao học bổng tập trung tại Đồng Hới là được. Thuận lợi cho QBO. Tuy nhiên, mình vẫn chọn cách đến trao tại trường, biết là vất vả cho cả khâu tổ chức lẫn người thực hiện trao học bổng nhưng cách này sẽ mang lại tính hiệu quả cao hơn; tặng quà cũng quan trọng không kém gì quà tặng và mỗi lần đi, chính kiến và nghe/xem tường thuật thì thành viên QBO cũng như các các nhà hảo tâm càng có nhiều động lực hơn để phát triển Quỹ. Vậy nên, thời gian đến việc trao học bổng QBO vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tại các trường và mong nhiều người hơn nữa tham gia vào hoạt động này.


Anh Rec và mọi người thân,
Những vất vả của tụi em trong ngày trao học bổng hôm đó không hề thấm tháp gì so với những vất vả mà các em học sinh nghèo hiếu học tỉnh nhà đang ngày ngày phải đối mặt đâu ạ.
Em cũng có trăn trở như anh về vấn đề "tổ chức 1 buổi trao học bổng tập trung tại Đồng Hới là được". Em nghĩ giải pháp này cũng khá khả thi dựa trên những "hạt nhân tiềm lực" cũng như những mối quan hệ tốt mà các thành viên QBO đang có tại Quảng Bình, em dám khẳng định là việc này có thể thực hiện được. Việc tổ chức một buổi trao học bổng tập trung (và ắt hẳn tầm cỡ sẽ lớn hơn) sẽ nâng tầm và tiếng vang của QBO lên. Điều đầu tiên là cần tìm một (các )đối tác có thể phối kết hợp với QBO để thực hiện chương trình này. Em có thể đưa ra một đề xuất đó là tìm đến Quỹ Khuyến Học Tp. Đồng Hới, hay các Quỹ Khuyến học, Hội Phụ huynh của các trường... Còn về chương trình tổ chức em xin vui lòng hỗ trợ đắc lực cho khâu này.

Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ! :mozilla_kiss:
Kim Hoa Nguyen
"Thêm một ngày mới để yêu thương!!!"
"What will be will be!!! Just be yourself and keep smiling :) "
Hình đại diện của thành viên
kimhoa
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 124
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 3 27, 2008 8:22 am
Đến từ: Dong Hoi

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 9:49 pm

kimhoa đã viết:Em cũng có trăn trở như anh về vấn đề "tổ chức 1 buổi trao học bổng tập trung tại Đồng Hới là được". Em nghĩ giải pháp này cũng khá khả thi dựa trên những "hạt nhân tiềm lực" cũng như những mối quan hệ tốt mà các thành viên QBO đang có tại Quảng Bình, em dám khẳng định là việc này có thể thực hiện được. Việc tổ chức một buổi trao học bổng tập trung (và ắt hẳn tầm cỡ sẽ lớn hơn) sẽ nâng tầm và tiếng vang của QBO lên. Điều đầu tiên là cần tìm một (các )đối tác có thể phối kết hợp với QBO để thực hiện chương trình này. Em có thể đưa ra một đề xuất đó là tìm đến Quỹ Khuyến Học Tp. Đồng Hới, hay các Quỹ Khuyến học, Hội Phụ huynh của các trường... Còn về chương trình tổ chức em xin vui lòng hỗ trợ đắc lực cho khâu này.


Ý kiến về sự tập trung này quả thật là hay. Có thể còn nhiều chuyện phải bàn trong vấn đề này nhưng để có "tiếng vang" và ý nghĩa hơn thì cũng cần sự tập trung như thế này. Có thể huy động được nhiều phương tiện. Có thể có nhiều người tham gia. Đặc biệt là có cả các nhà tài trợ, các cơ quan, các vị nào đó trong ngành giáo dục tỉnh nhà.
Chương trình lúc đó cũng vì thế mà sẽ được định hướng rỏ ràng và chuẩn hóa hơn.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 3 Tháng 5 13, 2008 11:41 pm

goals đã viết:
hoa cỏ may đã viết:
Thiệt tình hôm nớ là như ri, bản thân em Châu Thủy cũng bị bắt cóc ra quán cafe để dẫn chơ có biết mọi người đg mần chi mô


Ý của Goals k0 phải là nội dung câu hỏi, mà là cách thể hiện câu hỏi ấy, nó hơi cứng vì cách kết thúc câu hỏi của người hỏi mang hơi hưởng văn viết chứ k0 phải phong cách nói chuyện. Nhưng nếu em ấy kết thúc câu hỏi bằng "thưa anh, thưa chị" chẳng hạn thì sẽ nhẹ nhàng và mềm mại hơn, k0 có cảm giác lên gân. Ví dụ thử so sánh khi em ấy hỏi HCMay:

- ... thì tôi sẽ làm như thế nào để có được cái áo đó?

so với

- ...thì tôi sẽ làm như thế nào để có được cái áo đó, thưa chị?

Hay em ấy hỏi:

- ... vậy nguồn mà QKH khai thác là như thế nào?

so với

- ... vậy nguồn mà QKH khai thác là như thế nào, thưa chị?

Tương tự như thế với 1 số câu hỏi khác với những người khác, cách kết thúc cũng hơi cứng. Nói ra thế này Goals nhắc lại k0 phải là chê bai chi mô, bởi mọi thứ đều tốt, vì Châu Thủy có giọng nói rất dịu dàng, cách đặt câu hỏi cũng rất nhẹ nhàng, thân mật, nhưng nếu có cách kết thúc cho nó mềm mại hơn thì mọi thứ sẽ tốt hơn nữa. =D>

Đồng ý với Bác Goals về điểm này .
Tuy nhiên nếu như có câuhoir này nữa thì sẽ hay : "Các Anh các chị hiện đang học tập và công tác khắp cả nước .Vậy thì các Anh các chị sắp xếp lượng thời gian như thế nào để vừa đảm bảo công tác tốt và tham gia hoạt động đầy đủ trên diễn đàn này ?"
Câu này khi chưa xem em nghĩ là có .Ai ngờ ???
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Trang trước

Quay về • Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron