gửi bởi Chip » Thứ 2 Tháng 1 08, 2007 10:42 pm
[align=right]Mấy em SG đâu rồi nhỉ?
Nào Luyến, Phúc, Trung và Mão đâu?
Viết về hôm T7 đi, cả mấy chị em uống say và chúng ta làm gì nhỉ?
Hôn đó Phúc tập cho mọi người bài lăn lê bò toài, Phúc lăn qua lăn lại trên bãi cỏ như một con nhái còn Luyến thì cay đắng chuyện ABC nên ôm bải cỏ và "em tức lắm chị ah". Đúng là cuộc sống mấy em nhỉ? Chị không nghĩ là có ngày chúng ta sẽ thế. Chị lâu nay không nghĩ là bigcat lại biết uống beer và uống nhiều đến thế, chị cũng ko ngờ Trung lại uống kém một cách tàn nhẫn thế. Cả mấy chị em uống, uống và tranh luận, hôm đó chị cũng buồn, bigcat cũng buồn và thế là uống. Cho chị một dòng chị xin lổi bác sĩ, híc xin lổi bác sĩ nhiều nhưng em phải uống vì nếu ko em sẽ nhãy lầu mất.
Bải cỏ chổ cổng chào hôm đó nhộn nhịp hơn vì có năm chị em điên, chị Chíp bị thằng Luyến xách 2 chân đung đưa (mối thù này chị sẽ trả Luyến nhé) và Phúc thì bị Trung lăn như mấy con nhái hoang. Phúc vừa lăn vừa hét lên có ai học quân sự ko? Tau tập cho nì thế là hắn cứ thế nhãy cóc và cả mấy chị em rượt đuổi Phúc. Một mình Phúc thân cô thế cô chạy trốn vào mấy con trâu bằng cây cảnh. Giống hồi bé chơi trò trốn tìm mấy em nhỉ? Mấy chị em mình chơi làm hcị nhớ đến trò trốn tìm hồi bé, lăn qua lăn lại mấy đống rơm, có hôm bị mát bu vào người nên cả buổi tối ngủ ko được. Mấy đứa có bị cỏ cứa vào mặt ko chứ chị Chíp về nhà thì ngứa ran, đã thế khi sương xuống trời trở nên lạnh hơn Trung leo rào vào ngủ còn Luyến thì nằm chèo queo trên băng ghế chờ xe buyt.
Hôm đó chị được nghe Mão nói rất thật với lòng mình, Mão đã nói chuyện và chị hiểu Mão nhiều hơn, chị muốn nói với mấy đứa rằng bác sĩ của chị............người đó muốn uống với mấy đứa kìa, hay bữa nào mình rũ thêm hắn nữa mấy em nhé. Em Mão, em Trung, em Luyến và Ku Phúc đã biết Chíp ko đơn giản chưa? Chíp ko những uống nhiều, phá nhiều mà còn ............khó hiểu he he he [/align]
Em thích hoa gì nhất?/Hoa Făng đỏ/Ha ha ha ha ha/Anh cười vô duyên quá/.............../Có biết vì sao lúc nãy anh cười không?/Không?/Vì em lại giống anh "chúng ta cùng thích Făng".