dvh_itdr đã viết:Mấy hôm ni bận rộn, túi ni rảnh rỗi mới đọc một loạt bài trả lời của khách mời.
Cảm nhận của miềng thiệt về RIÊNG thiệt đúng như tiêu đề của topic "RIÊNG, quyển sách càng đọc càng hấp dẫn".
Mọi người cũng đã hỏi Khách mời nhiều về nhiều thứ Đông Tây Kim Cổ rồi, chừ đến lượt DVH hỏi những cái hiện tại và tương lai gần đây:
1. Được biết Riêng sắp lên xe hoa về nhà chồng (nghe nói là năm nay), vậy R đã chuẩn bị thế nào khi mình sắp trở thành người vợ, người mẹ (ý câu hỏi chỉ "nhắm" đến sự chuẩn bị về mặt tinh thần, quan điểm,...).
Dạ đúng là cuối năm lên xe bông, nhưng chưa dám chắc là cuối năm mô anh nờ. Tuy nhiên cuối năm ni hay cuối năm sau hay nhiều năm sau nữa thì em cũng đang trong quá trình hoàn thiện mình cùng các kỹ năng ứng xử trong gia đình như:
"Độc lập" - không phụ thuộc lẫn nhau trong vấn đề về kinh tế, không quen thói ỷ lại vào nhau trong việc chăm sóc gia đình (chẳng hạn như chồng nấu cơm thì vợ rửa chén, chồng lau nhà thì vợ giặt áo quần). Tuy nhiên, mọi quy tắc đều có ngoại lệ mà há :-D
"Tự do" - Chia sẻ mọi chuyện với nhau, nhưng tôn trọng khoảng trời riêng của nhau và không ai xâm phạm vào những vấn đề riêng tư của nhau quá giới hạn cho phép. Vợ có quyền có quỹ đen và chồng có quyền trích lương đi nhậu nhẹt chẳng hạn :-D. Ai cũng có bí mật riêng của mình và phải biết tôn trọng bí mật của người khác.
"Hanh phúc" - Mọi hành động đều dựa trên quan điểm "ép buộc không hạnh phúc" nên cả hai phải tự biết lấy tình thương/trách nhiệm làm nền tảng chung cho một mái ấm. "Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương".
2. Quan điểm của RIÊNG về Công Dung Ngôn Hạnh của người phụ nữ Á Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng như thế nào? Nó có cần thiết không? Nếu cần thì theo Riêng, trong thời đại ngày nay, khi có khá nhiều nhân tố tác động đến sự hình thành phẩm chất của người phụ nữ thì họ phải làm thế nào để giữ những phẩm chất cao đẹp đó?
Chao ơi, răng hỏi như hỏi trong mấy cuộc thi hoa hậu ri, có phải là anh Huy ngứa nghề làm BGK rồi không hè? Mấy vấn đề ni không mới nhưng chắc anh Huy muốn hỏi về quan điểm của riêng em xem có khác với những ứng cử viên của anh Huy không há?
Đối với em thì không có một quan điểm truyền thống nào (cụ thể ở đây là Công, Dung, Ngôn, Hạnh) đối với một đối tượng nào (chẳng hạn như phụ nữ) trong một thời đại nào (phong kiến hay hiện đại) là thừa cả. Tuy nhiên, việc áp dụng những quy tắc đó có cần thiết hay không, có vô bổ hay không thì phải nói là tùy đối tượng, tùy hoàn cảnh và tùy cách ứng dụng các quy tắc đó như thế nào. Làm thế nào để giữ những phẩm chất cao đẹp đó? Cái này thì tùy vào mức độ khôn ngoan và tài năng ứng xử của người phụ nữ ni rồi. Đối với em, để giữ gìn như thế nào, nên hoàn thiện điều gì thì người phụ nữ phải đủ bản lĩnh và nhận thức để hiểu rõ điều gì sẽ phù hợp với bản thân cũng như với xã hội.
Tuy nhiên, em sẽ không ủng hộ người nào luôn phải gò bó mình trong một khuôn khổ của xã hội để rồi bỏ quên đi chính những nhu cầu thiết yếu của chính bản thân mình. Những kiểu suy nghĩ như "Mình mặc áo thế này người ta có chê là quê/quá sành điệu không nhỉ? Mình nói thế này người ta có cho là mình quá "thoáng" không nhỉ? Mình uống rượu thế này người ta có chê mình hư hỏng không nhỉ" v.v và v.v... thì thật là sai lầm bởi như thế người ta đã sống cho người khác chứ không còn sống cho chính mình nữa.
3. Một câu hỏi về sự lựa chọn: Nếu PHẢI lựa chọn giữa một người bạn (không phải bạn đời mô nghe) chân thành nhưng không có tương lai (hoặc mờ mịt) và một người bạn chỉ chân thành lúc cần thiết (lúc cần tâm sự thì người đó sẽ xuất hiện liền). Riêng sẽ chọn ai?
3 câu rứa đã.
Em xin lỗi Rec là em chon câu trả lời theo hướng khác, hê hê... Câu hỏi của anh Huy không được khúc chiết cho lắm nghe, nếu anh Huy chọn đối tượng là "Bạn đời" thì có khi em phải suy nghĩ thật. Nhưng nếu là bạn bình thường thì có tương lại hay không có tương lai cũng chẳng nghĩa lý gì vì chân thành là một điều kiệu đủ cho một thứ gọi là "tình bạn" rồi. Còn đúng như Rec nói, chân thành chỉ lúc cần thiết thì răng mà gọi là chân thành được. Một người bạn "chân thành" theo quan điểm của em là "hiểu nhau, luôn nghĩ đến nhau và luôn xuất hiện đúng lúc (chứ không phải là "chỉ" xuất hiện lúc cần thiết hí)".
Đợi những câu tiếp của anh nì