Premier League - Giải Ngoại Hạng Anh 08-09

  
Bình luận thể thao, nói chuyện bóng đá,...

Premier League - Giải Ngoại Hạng Anh 08-09

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 4 Tháng 7 02, 2008 8:51 am

Giải Ngoại hạng Anh sắp bắt đầu.Sau đây là lịch thi đấu trong tháng 8-2008.
Ngày/giờ Trận đấu
16/08/08 21:00 Arsenal - West Brom
16/08/08 21:00 Aston Villa - Man City
16/08/08 21:00 Bolton - Stoke City
16/08/08 21:00 Chelsea - Portsmouth
16/08/08 21:00 Everton - Blackburn
16/08/08 21:00 Hull - Fulham
16/08/08 21:00 Man Utd - Newcastle
16/08/08 21:00 Middlesbrough - Tottenham
16/08/08 21:00 Sunderland - Liverpool
16/08/08 21:00 West Ham - Wigan
23/08/08 21:00 Wigan - Chelsea
23/08/08 21:00 West Brom - Everton
23/08/08 21:00 Liverpool - Middlesbrough
23/08/08 21:00 Tottenham - Sunderland
23/08/08 21:00 Newcastle - Bolton
23/08/08 21:00 Fulham - Arsenal
23/08/08 21:00 Blackburn - Hull
23/08/08 21:00 Portsmouth - Man Utd
23/08/08 21:00 Stoke City - Aston Villa
23/08/08 21:00 Man City - West Ham
30/08/08 21:00 Bolton - West Brom
30/08/08 21:00 Aston Villa - Liverpool
30/08/08 21:00 Arsenal - Newcastle
30/08/08 21:00 Everton - Portsmouth
30/08/08 21:00 Chelsea - Tottenham
30/08/08 21:00 Hull - Wigan
30/08/08 21:00 Man Utd - Fulham
30/08/08 21:00 Middlesbrough - Stoke City
30/08/08 21:00 Sunderland - Man City
30/08/08 21:00 West Ham - Blackburn


Mời các bạn chú ý đón xem và bình luận trên Thể Thao_QBO :smt036
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 7 26, 2008 8:09 am

Chi con` may' ngay` nua la` bat dau`!Rang khong thay ba` con vo binh` loan chi ca? he`?
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 7 26, 2008 1:52 pm

Có chơ bale. Nhưng còn 2 tuần nữa mới đá mà, minh cũng theo dõi nhưng chưa có tỉ lệ đặt cược nên chưa post lên cho mọi người bàn luận.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 7 Tháng 8 16, 2008 1:34 pm

Giải Ngoại hạng 2008-2009 khởi tranh

Giải vô địch bóng đá Anh bắt đầu trở lại vào tối thứ bảy tuần này, sau 97 ngày kể từ khi MU đăng quang.

Hình ảnh
Với lực lượng mỗi lúc một thêm tinh nhuệ, Premier League mùa này hứa hẹn lại có những cuộc ganh đua nóng bỏng.

Trong nhóm tứ đại gia, Arsenal là đội xuất quân đầu tiên khi tiếp tân binh West Brom. Ít giờ sau là đến lượt Liverpool. Đội bóng của HLV Rafael Benitez có chuyến làm khách đến sân của Sunderland trong trận đấu muộn nhất tối thứ Bảy.

Vòng 1
Thứ bảy, ngày 16/8
(Lịch đấu theo giờ địa phương, +6 = giờ Hà Nội)
Arsenal v West Brom, 12h45
Bolton v Stoke, 15h
Everton v Blackburn, 15h
Hull v Fulham, 15h
Boro v Tottenham, 15h
Sunderland v Liverpool, 17h30
West Ham v Wigan, 15h

Chủ nhật, 17/8
Aston Villa v Man City, 15h
Chelsea v Portsmouth, 13h30
MU v Newcastle, 16h

Đội đương kim vô địch MU và á quân Chelsea bắt đầu cuộc chính phục sau đó một ngày. "Quỷ đỏ" tiếp Newcastle, trong khi Chelsea đón Portsmouth.

Hè năm nay, MU chưa bổ sung thêm được nhân tố mới nào. Chuyến đi săn Dimitar Berbatov cho đến nay chưa thành vì còn tồn tại bất đồng về mức phí chuyển nhượng với Tottenham. Tuy nhiên, việc Cristiano Ronaldo chịu ở lại cũng khiến người MU cảm thấy an tâm phần nào.

Năng nổ trong việc chiêu binh mãi mã vẫn là Chelsea. Hai cái tên đáng kể trong kỳ chuyển nhượng của họ hè năm nay là Deco và Jose Bosingwa đã tiêu tốn của ông chủ Abramovich hết 25 triệu bảng. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn hết là sự xuất hiện của HLV Felipe Scolari. Chiến lược gia người Brazil mang trên vai bao kỳ vọng của người Chelsea khi đến đây hồi đầu hè.

Arsenal sau khi mất Flamini và Hleb cũng chịu bỏ tiền cho những sự thay thế mang tên Samir Nasri - từng được ví là Zidane mới - và tài năng trẻ Aaron Ramsey. Trong khi đó, Liverpool chẳng hề kém cạnh khi bỏ ra gần 20 triệu bảng để sắm Robbie Keane.

Tottenham tiếp tục thể hiện tham vọng lọt vào top 4 bằng việc mạnh dạn chi tiêu. Tổng số tiền họ dùng để mua thủ thành Heurelho Gomes, tiền vệ David Bentley và Luka Modric, tiền đạo Giovani dos Santos trong mùa hè năm nay lên đến 43 triệu bảng.

Các đội bóng khác cũng tỏ ra mạnh tay không kém. Jo chuyển đến Man City với mức phí 18 triệu bảng. Johan Elmander gia nhập Bolton (10 triệu), Anthony Gardner đến với tân binh Hull (2,5 triệu), Dave Kitson đầu quân cho Stoke (5,5 triệu) và Peter Crouch tìm thử thách mới với Portsmouth (11 triệu). Tất cả đều là khoản mua kỷ lục trong lịch sử các CLB kể trên.

Ngoại hạng Anh mùa 2007-2008
TT Đội Trận H/S Điểm

1 MU 38 58 87
2 Chelsea 38 39 85
3 Arsenal 38 43 83
4 Liverpool 38 39 76
5 Everton 38 22 65
6 Aston Villa 38 20 60
7 Blackburn 38 2 58
8 Portsmouth 38 8 57
9 Man City 38 -8 55
10 West Ham 38 -8 49
11 Tottenham 38 5 46
12 Newcastle 38 -20 43
13 Boro 38 -10 42
14 Wigan 38 -17 40
15 Sunderland 38 -23 39
16 Bolton 38 -18 37
17 Fulham 38 -22 36
18 Reading 38 -25 36
19 Birmingham 38 -16 35
20 Derby 38 -69 11

Vô địch: MU

Dự Champions League: MU, Chelsea (vào thẳng vòng bảng); Arsenal, Liverpool (phải qua sơ loại, vòng thứ 3).

Dự Cup UEFA: Everton; Tottenham (Cup Liên đoàn), Man. City (Fair-play), Portsmouth (Cup FA).

Xuống hạng: Reading, Birmingham, Derby.

Lên hạng: West Brom, Stoke và Hull City.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Chủ nhật Tháng 8 17, 2008 12:55 am

Trận đấu mở màn Premiership 08-09 giữa Arsenal và West Bromwich đã kết thúc với thắng lợi 1 - 0 ncho Pháo thủ. Bàn thắng được ghi cho Pháo thủ trong trận đấu này chính là một tân binh- Narsi.
Với một đội bóng mới lên hạng thì có lẽ ngay trận đấu đầu tiên gặp Ars là một đối thủ quá lơn với West Bromwich. Với một chiến thắng của trận mở màn của mùa giải như thế này sẽ là bước khởi đầu rất thuận lợi cho Pháo thủ.
Cuộc đua cho mùa giải chính thức bắt đầu.Một trong 4 đại kình địch đã ra trận và họ có một chiến thắng đầu tiên.
Tiếp tục chờ đợi các trận đấu tiếp theo của mùa giải....
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 4 Tháng 8 20, 2008 9:16 pm

Kết quả 1 số trận đấu mở màn của vòng 1 :


Arsenal 1 - 0 West Bromwich A.
( Arsenal: Narsi :4' )


Nhìn chung trận này là 1 màn ra mắt "coi được" của WBA , họ đã đôi lúc gây ra những khó khăn nhất định cho Pháo thủ thành London nhưng những cơ hội hiếm hoi họ tạo ra đều không được dứt điểm thành công. Về phía Arsenal, "tiểu Zidane" Narsi đã có trận đầu tiên trong màu áo chính thức và cũng đã có bàn thắng "debut" từ rất sớm. Wenger năm nay có vẻ chú trọng cho các học trò tham gia tấn công biên là chủ yếu thay vì những pha phối hợp nhỏ trung lộ như trước kia. Có thể thấy đc điểm yếu của Pháo thủ trận này là tuyến tiền vệ khá mỏng nên yếu trong tranh chấp tay đôi với các "hộ pháp" của WBA. 1 chi tiết đáng chú ý của trận đấu khi hậu vệ Djourou sau 1 lần phạm sơ hở trong bẫy việt vĩ đã bị "đàn anh" Gallas mắmg mỏ nên dẫn đến xích mích. Bó tay. :smt017


Bolton W. 3 - 1 Stoke C.
(Bolton: G.R. Steinsson 34' , K. Davies 41', J. Elmander 45'
Stoke: R. Fuller 90')




Everton 2 - 3 Blackburn R.
(Everton: M. Arteta 45', A. Yakubu 64'
Blackburn: D.Dunn 22', J.S. Cruz 66' , A. Ooijer 90')


Everton vẫn chưa chi tiền để tăng cường lực lượng trong khi đã để mất đi tiền đạo Andrew Johnson và cặp tiền vệ phòng ngự Lee Carsley - Thomas Gravesen ; và dù vẫn giữ đc bộ khung cầu thủ từ mùa giải trước nhưng Everton đã có vẻ suy yếu trong mùa giải này , và trận thua ngay trên sân nhà trước Blackburn là 1 ví dụ cụ thể. Hậu vệ "điển trai" Lescott đã mắc nhiều sai sót trog trận đấu , và là người đã mắc lỗi kèm người dẫn tới bàn thắng gỡ 2-2 của Santa Cruz (Blackburn). Cựu thủ thành Tottenham Hospur - Paul Robison - đã có trận debut tại Blackburn , nhưng anh là người mắc lỗi chính trong bàn thua đầu tiên của đội nhà khi để Arteta sút phạt thẳng vào cầu môn ...


Hull C. 2 - 1 Fulham
(Hull: D.M. Geovanni 22', C. Folan 81'
Fulham: K. Seol 8')


HLV Roy Hudgson được coi là người hùng khi "vớt" Fulham "trở về từ cõi chết" trong những vòng cuối mùa giải 2007-2008 và trụ hạng thành công nhưng trong trận khởi đầu mùa giải mới với đội bóng mới lên hạng Hull , Fulham đã ko thể hiện đc mình. 1 mùa giải chật vật trụ hạng nữa chăng ?

Middlesbrough 2 - 1 Tottenham H.
(Middlesbrough: D. Wheater 71' , Mido 86'
Tottenham: R.Huth [og.] 90')



Tăng cường rất nhiều hảo thủ, tung ra sân những Giovani Dos Santos, Bentley, Modríc và thủ thành Gomes nhưng Tottenham đã không chứng tỏ được gì nhiều. Tiền đạo Darrent Bent đã thi đấu xuất sắc trong loạt trận giao hữu đầu mùa của Tot, nhưng trong trận này thì anh cũng thi đấu khá bế tắc. Tiền đạo Dimitar Bertatov - người được cho rằng sẽ chuyển đến ManU trong thời gian ngắn tới - chỉ vào sân từ băng ghế dự bị (rất có thể tương lai của anh đã đc quyết định rồi chăng ? ) và cũng ko có nhiều động lực thi đấu , lùi khá sâu và ko di chuyển nhiều như mọi khi. Nhìn chung, Middlesbrough đã mở màn mùa giải mới thành công, và hi vọng truất ngôi top 4 của Tottenham có lí do để bị nghi ngờ ...


Chelsea 4 - 0 Portsmouth

Một khởi đầu không thể đẹp hơn dành cho thầy trò Scolari. Abrahamovich hình như đang đi đúng con đường mà ông đang mong đợi bấy lâu , đó là chiến thắng và chiến thắng đẹp. Ít nhất với những gì The Blues thể hiện trong trận mở màn, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã không còn "khô" như dưới thời Mourinho và Grant nữa. Tuy ra sân với nhiều thiếu vắng nhưng đó là một minh chứng cho một trong 4ứng cử viên sáng gia vô địch mùa giải năm nay.

Manchester United - Newcastle United : 1 - 1

ManU đã có 1 khởi đầu trận đấu thuận lợi , liên tục tạo được những cơ hội tưởng chừng như ngon ăn nhưng sự xuất sắc của thủ thành Shay Given đã chặn đứng tất cả. Bàn thắng bất ngờ của Obafemi Martins hay chấn thương của Carrick chỉ làm cho các cầu thủ ManU mất hứng trong đoạn ngắn trước khi Darren Fletcher kịp gỡ hoà. Tưởng chừng sau khi giải toả được khó khăn ban đầu thì ManU sẽ thi đấu tốt hơn nhưng càng thi đấu lại càng bế tắc. Tr
Một trận hòa duy nhất của loạt trận khai cuộc. Không tưng bừng, không như người hâm mộ mong đợi nhưng tất cả đang ở phía trước.
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 7 Tháng 8 23, 2008 12:19 am

Asenal,chelse khởi đầu bao gờ cũng hay,MU thì thường chật vật giai đoạn đầu,nên không thể nhận định ai là bá chủ của giải?
Tuy nhiên năm nay khi The Blue có Scolari thì không biết mọi chuyện có khác không?
Liverpool cũng đã mất 20 triệu bảng để cải thiện mình,tuy nhiên trận mở màn cũng không hay lắm.
Totenham và everton năm nay liệu có làm đươc gì không đây?
Tất cả đang nằm phía trước.
Ngày mai lại bình luận nghe các chiến hữu.
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 8 24, 2008 10:27 am

Kết quả một số trận đấu vòng 2 Thứ 7, 23/8:


Newcastle 1-0 Bolton

Liverpool 2-1 Boro

Spurs 1-2 Sunderland

West Brom 1-2 Everton

Stoke City 3-2 Villa

Blackburn 1-1 Hull City

Fulham 1-0 Arsenal
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 3 Tháng 8 26, 2008 8:57 am

Tổng hợp vòng 2 Premiership: Nhạt nhoà các đại gia

Nếu như trong loạt trận vòng 1, chiến thắng 4-0 của Chelsea được coi là điểm sang của vòng đấu thì sang đến vòng 2, cả tứ đại gia đều thi đấu không thực sự ấn tượng, đặc biệt là Thần công Arsenal.


Với pha đánh đầu đập trúng khung gỗ của Adebayor, người London có thể nói, Arsenal đã thua đen đủi trước người hàng xóm Fulham. Thế nhưng với hiệu quả hoạt động quá thấp của tuyến giữa, thì việc Thần công chỉ chịu thua 1 bàn trước đối thủ trên cơ bản không có gì bất công.

Thực tế đã chứng minh, Arsenal vẫn rất cần 1 tiền vệ có khả năng sáng tạo như Fabregas, 1 cầu thủ có kỹ thụât tốt như Hleb hay xông xáo như Flamini. Điều có có nghĩa là, Wenger chỉ có trong tay 1/3 điều kiện cần để Arsenal có khả năng cạnh tranh 1 vị trí “ngon” tại Premiership và đủ sức chinh chiến tại Champions League: đó chính là sự trở lại của Fabregas.

Người ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở Nasri, nhưng xem ra tiền vệ được mệnh danh là truyền nhân của Zidane vẫn chưa thể bắt nhịp được với Premiership trong ngày 1 ngày 2. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả vấn đề của Arsenal. Cứ cho là toàn bộ các cầu thủ trẻ của Wenger đều đạt phong độ cao, thì Thần công vẫn thiếu 1 nhân tố giàu kinh nghiệm ở tuyến giữa, 1 cầu thủ có khả năng cầm chịch trận đấu, điều chỉnh nhịp độ 1 cách thích hợp nhất.

Hình ảnh


Người hâm mộ thần công đang lo ngại, trận thua 0-1 trước Fulham hôm nay sẽ là điểm khởi phát cho 1 chuỗi những trận đấu tệ hại của Thần công trong thời gian tới, bao gồm cả loạt trận sơ loại Champions League. Hi vọng những lo ngại đó không trở thành sự thực, nhưng nếu Wenger không giữ đúng lời hứa (mang về 1 tân binh trước ngày TTCN đóng cửa), e rằng đội chủ sân Emirates khó thoát khỏi vết xe đổ năm ngoái của mình.

Liverpool không tệ như Arsenal. Họ đã thắng và kiếm trọn 6 điểm sau 2 loạt trận. Về lý thuyết, màn khởi động của The Kop là quá hoàn hảo, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy vẫn còn quá nhiều vấn đề cần bàn tới.

Đã không ít lần giới chuyên môn đề cập tới yếu tố cá nhân trong lối chơi của Liverpool. Người ta nói, The Kop không phải là 1 tập thể mạnh, họ thắng chẳng qua là có 1 vài cá nhân kiệt xuất. Câu chuyện này đuợc khơi mào sau thắng lợi 1-0 của Liverpool trong loạt trận thứ 1, và nó càng được nhắc đến nhiều hơn sau khi vòng đấu thứ 2 kết thúc.

Liverpool chơi khá mờ nhạt trước 1 Boro cũng không xuất sắc gì, thậm chí chính họ mới là đội bóng bị thủng lưới trước. Tuy nhiên nếu như vòng 1 Torres xuất sắc cứu Liverpool thoát khỏi 1 trận hoà đáng xấu hổ thì ở vòng 2 này, nhiệm vụ đó được đội trưởng Gerrard hoàn thành xuất sắc với pha lập công đúng vào phút cuối cùng, sau khi Pogatetz đưa bóng về lưới nhà giúp The Kop quân bình tỉ số.

Hình ảnh


Với pha đánh đầu đập trúng khung gỗ của Adebayor, người London có thể nói, Arsenal đã thua đen đủi trước người hàng xóm Fulham. Thế nhưng với hiệu quả hoạt động quá thấp của tuyến giữa, thì việc Thần công chỉ chịu thua 1 bàn trước đối thủ trên cơ bản không có gì bất công.

Thực tế đã chứng minh, Arsenal vẫn rất cần 1 tiền vệ có khả năng sáng tạo như Fabregas, 1 cầu thủ có kỹ thụât tốt như Hleb hay xông xáo như Flamini. Điều có có nghĩa là, Wenger chỉ có trong tay 1/3 điều kiện cần để Arsenal có khả năng cạnh tranh 1 vị trí “ngon” tại Premiership và đủ sức chinh chiến tại Champions League: đó chính là sự trở lại của Fabregas.

Người ta đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở Nasri, nhưng xem ra tiền vệ được mệnh danh là truyền nhân của Zidane vẫn chưa thể bắt nhịp được với Premiership trong ngày 1 ngày 2. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả vấn đề của Arsenal. Cứ cho là toàn bộ các cầu thủ trẻ của Wenger đều đạt phong độ cao, thì Thần công vẫn thiếu 1 nhân tố giàu kinh nghiệm ở tuyến giữa, 1 cầu thủ có khả năng cầm chịch trận đấu, điều chỉnh nhịp độ 1 cách thích hợp nhất.



Người hâm mộ thần công đang lo ngại, trận thua 0-1 trước Fulham hôm nay sẽ là điểm khởi phát cho 1 chuỗi những trận đấu tệ hại của Thần công trong thời gian tới, bao gồm cả loạt trận sơ loại Champions League. Hi vọng những lo ngại đó không trở thành sự thực, nhưng nếu Wenger không giữ đúng lời hứa (mang về 1 tân binh trước ngày TTCN đóng cửa), e rằng đội chủ sân Emirates khó thoát khỏi vết xe đổ năm ngoái của mình.

Liverpool không tệ như Arsenal. Họ đã thắng và kiếm trọn 6 điểm sau 2 loạt trận. Về lý thuyết, màn khởi động của The Kop là quá hoàn hảo, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy vẫn còn quá nhiều vấn đề cần bàn tới.

Đã không ít lần giới chuyên môn đề cập tới yếu tố cá nhân trong lối chơi của Liverpool. Người ta nói, The Kop không phải là 1 tập thể mạnh, họ thắng chẳng qua là có 1 vài cá nhân kiệt xuất. Câu chuyện này đuợc khơi mào sau thắng lợi 1-0 của Liverpool trong loạt trận thứ 1, và nó càng được nhắc đến nhiều hơn sau khi vòng đấu thứ 2 kết thúc.

Liverpool chơi khá mờ nhạt trước 1 Boro cũng không xuất sắc gì, thậm chí chính họ mới là đội bóng bị thủng lưới trước. Tuy nhiên nếu như vòng 1 Torres xuất sắc cứu Liverpool thoát khỏi 1 trận hoà đáng xấu hổ thì ở vòng 2 này, nhiệm vụ đó được đội trưởng Gerrard hoàn thành xuất sắc với pha lập công đúng vào phút cuối cùng, sau khi Pogatetz đưa bóng về lưới nhà giúp The Kop quân bình tỉ số.



Sẽ chẳng nên chuyện nếu như trước khi vòng 2 diễn ra, báo chí không đưa quá nhiều tin về chấn thương của Gerrard, thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng, anh không thể ra sân thi đấu. Ấy vậy mà rốt cuộc chính anh lại cứu sống Liverpool.

Thất bại của Arsenal trên cơ bản không có gì quá bất ngờ, thắng lợi nhọc nhằn của Liverpool lại càng là chuyện bình thường. Vậy điều gì gây ấn tượng trong loạt trận vòng 2 này? 1 lần nữa đó chính là Chelsea, nhưng ấn tượng mà The Blues để lại ngược hẳn so với vòng đấu trước.

Chiến thắng quá hoành tráng của Chelsea trong loạt trận ra quân đã nhận được vô số lời tung hô, và kèm theo đó là không ít sự kỳ vọng. Họ muốn chứng kiến 1 thắng lợi hoàng tráng khác, và còn gì thuận lợi hơn khi Wigan chính là đối thủ của Chelsea ở vòng 2 này. Mặc dù vậy, thay vì trình diễn 1 lối chơi bắt mắt, Chelsea lại trở về nguyên hình bộ mặt thực dụng như những năm về trước.

Hình ảnh

Họ dẫn 1 – 0 từ sớm và chủ động đá chậm. Trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, khác hẳn với không khí sôi động 1 tuần trước đây. Quả thực, Chelsea đã đưa người hâm mộ của họ lên mây xanh, rồi lại kéo tụt xuống mặt đất. Người ta không hiểu, đâu mới là bộ mặt thật của The Blues mùa giải này? Samba hay thực dụng?

Trong trận đấu muộn nhất vòng 2, Quỷ đỏ MU đã tìm được thắng lợi đầu tiên, qua đó chính thức chấm dứt những nghi ngờ về 1 sự trùng hợp nào đó của lịch sử. Với sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng, Tevez và Anderson, lối chơi của MU trở nên dũng mãnh hơn rất nhiều so với 1 tuần trước.

Hình ảnh

Tuy nhiên MU có lẽ sẽ không thể mang về 3 điểm trọn vẹn nếu như không có 1 chút may mắn trong pha làm bàn của Fletcher. Dẫu sao thắng lợi này cũng giúp cho đoàn quân của Sir Alex vững bước hơn trong giai đoạn cam go sắp tới.

Về phần còn lại, có lẽ Tottenham đang là đội bóng được nhắc tới nhiều nhất vào lúc này. Được trang bị khá tốn kém trong mùa hè vừa qua, nhưng Tottenham lại cho thấy sự yếu kém của họ khi bước vào 1 giải đấu chính thức.

Chưa lúc nào người hâm mộ Tottenham tin vào đội bóng của họ như mùa giải năm nay, và như thế là quá đủ để chúng ta hình dung ra sự thất vọng của những NHM trung thành của Spurs. Ở đâu đó tại London, người ta đang nói về 1 vết xe đổ giống hệt mùa giải năm ngoái. Phải chăng Juande Ramos lại đang kỳ vọng vào Carling cup?



http://www21.24h.com.vn/news.php/48/198 ... remiership
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Chủ nhật Tháng 9 21, 2008 12:56 pm

Arsenal chiếm ngôi đầu Ngoại hạng

Chiến thắng tưng bừng trước Bolton cùng cú lỗi nhịp của Liverpool ngay tại Anfield giúp "Pháo thủ" vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng, ít nhất là cho đến khi cuộc đại chiến giữa Chelsea và MU kết thúc tối chủ nhật này.

Bị đội chủ nhà Bolton chọc thủng lưới trước, nhưng bằng lối chơi tấn công dồn dập Arsenal sau đó nhanh chóng gỡ lại rồi vượt lên dẫn trước 2-1 ngay trong hiệp một. Không duy trì được sự ưu việt trong 45 phút còn lại, nhưng "Pháo thủ" vẫn kịp ghi thêm một bàn để ấn định chiến thắng 3-1.

So với trận hòa 1-1 trên sân của Dynamo Kiev ở vòng bảng Champions League hôm giữa tuần, Arsenal tối qua ra sân với hai sự thay đổi. Theo Walcott và Robin Van Persie được giữ lại trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho Eboue và Bendtner.

Tại Ngoại hạng, Bolton vốn không phải là đội bóng mạnh. Tuy nhiên, họ chính là một trong những cái gai trong mắt Arsenal, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Reebok. Tại đó, đại gia thành London từng có 9 chuyến viếng thăm, thắng được ba nhưng thua tới bốn và hai lần phải chia điểm.

Thày trò HLV Wenger không phải đợi lâu để lại phải trải nghiệm sự khó chịu ấy, lần này. Ngay phút thứ 4, Kevin Nolan buộc thủ thành Manuel Almunia phải tung người đẩy bóng qua xà, sau cú sút tầm xa từ khoảng 35 mét. Adebayor nhanh chóng giúp đội khách đáp lễ bằng pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không đủ làm giảm khí thế của đối phương. Phút 14, Bolton có được bàn mở tỷ số, sau pha đánh đầu của Davies.

Người có lỗi trong bàn thua của Arsenal là Kolo Toure, do không kèm được Davies. Như nỗ lực nhằm đoái công chuộc tội, phút 20 Kolo Toure dâng cao tham gia tấn công. Thiếu chút nữa anh tìm được bàn quân bình tỷ số bằng cú vôlê quyết đoán, nhưng bóng vọt xà trong gang tấc. Bất thành, nhưng đây chính là một trong những pha bóng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Arsenal.

Hình ảnh
Lối chơi rạo rực của Arsenal quãng giữa hiệp một là điểm nhấn mạnh trong chiến thắng của họ tối qua. Ảnh: AP.

Đẩy mạnh tấn công toàn diện, đội khách dần chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Lối chơi đan kết nhuần nhuyễn và mạnh mẽ của "Pháo thủ" khiến Bolton không biết đường nào mà kháng cự cho hợp lý, đành co cụm về phần sân nhà hòng chống đỡ. Phút 22, Adebayor phối hợp một hai cùng Bendtner trước khi băng xuống dứt điểm trong thế đối diện với thủ thành Jaaskelainen, nhưng bóng đập cột dọc phải.

Chừng một phút sau, đến lượt Bendtner thử vận may, nhưng cú sút từ khoảng cách chừng 11 mét của anh lại bị Danny Shittu phá ra biên. Từ quả phạt góc, Alexandre Song bật cao đánh đầu nhưng bóng một lần nữa tìm đến cột dọc. Không nản chí, Arsenal tiếp tục dồn lên và nỗ lực của họ rồi cũng được đền đáp xứng đáng.

Phút 26, Eboue ập xuống bên mé trái khu cấm địa, dứt điểm gọn gàng sau khi đón đường chọc bóng của Bendtner, quân bình tỷ số 1-1. Chỉ 90 giây sau, Arsenal đã có được bàn gia tăng cách biệt lên 2-1. Người lập công lần này là chính Bendtner, sau khi băng vào dứt điểm cận thành từ đường chuyền ngang của Denilson, kết thúc pha phối hợp đặc trưng miễn chê của Arsenal.

Cuối hiệp một, Bolton mới dần chỉnh đốn lại được đội hình và tìm lại được đôi chút lợi hại. Tuy nhiên, "lợi thế" lớn nhất mà họ tạo được không phải là những cú dứt điểm khá nguy hiểm của Nolan mà là việc Davies "loại bỏ" được hậu vệ trái Gael Clichy của Arsenal, sau pha vào bóng thô bạo mà nếu trọng tài nghiêm khắc thì tiền đạo đội chủ nhà hoàn toàn có khả năng dính thẻ đỏ.

Việc hậu vệ người Pháp không thể thi đấu tiếp vì chấn thương buộc Arsenal phải có điều chỉnh ngay đầu hiệp hai. Sagna từ cánh phải được đẩy sang trám chỗ. Vị trí của anh do Djourou đảm nhiệm. Sự lắp ghép mang tính tình thế của "Pháo thủ" khiến hàng thủ không duy trì được sự vững chắc ban đầu. Bolton tận dụng điểm yếu phát sinh này liên tục dâng cao, đánh nhiều vào hai cánh. Phút 50, thủ thành Almunia phải trổ tài mới cứu cho Arsenal khỏi bàn thua, sau cú dứt điểm chéo góc của Ricardo Gardner.

Sau nhiều pha thót tim, HLV Wenger quyết định điều chỉnh. Phút 73, ông tung Walcott vào thay Bendtner và trật tự nhanh chóng được vãn hồi. Lối chơi tốc độ đầy nóng bỏng của thần đồng nước Anh khiến Bolton buộc phải thận trọng, ý đồ tấn công của họ vì vậy không còn được triển khai ồ ạt như trước nữa. Tuy nhiên, từng đó là chưa đủ để giúp Bolton tránh khỏi bàn thua thêm.

Hình ảnh
"Pháo thủ" đang có khúc dạo đầu ổn hơn mong đợi. Ảnh: AP.

Phút 87, Walcott đi bóng từ khoảng giữa sân đến trước khu cấm của đội chủ nhà, khôn ngoan che chắn trước đám đông hậu vệ áo trắng rồi xẻ xuống cho Adebayor bên cánh phải. Tiền đạo đội tuyển Togo bình tĩnh căng ngang vào trong cho Denilson băng vào dứt điểm tung nóc lưới Bolton, nâng tỷ số lên 3-1 cho đại gia thành London. Ít phút sau, đích thân Walcott thiếu chút nữa ghi thêm được bàn thắng cho Arsenal, nếu cú dứt điểm kỹ thuật của anh không bị thủ thành Jaaskelainen tỉnh táo phá ra.

Chiến thắng 3-1 dẫu vậy vẫn là quá ngon với Arsenal. Ba điểm có được trận này giúp họ leo lên đỉnh, với 12 điểm sau 5 trận. Ngôi đầu của họ sẽ được bảo toàn ở vòng này, nếu trong cuộc đại chiến với MU tối nay Chelsea không kiếm được chiến thắng.

Đội hình thi đấu:

Bolton: Jaaskelainen, Steinsson, Shittu, Andrew O'Brien, Samuel, Joey O'Brien (McCann, 61'), Smolarek (Riga, 56'), Muamba (Vaz Te, 81'), Nolan, Gardner, Davies.
Dự bị không được sử dụng: Al Habsi, Hunt, Helguson, Cohen.
Bàn thắng: Davies 14'.

Arsenal: Almunia, Sagna, Toure, Gallas, Clichy (Djourou, 46'), Eboue (Ramsey, 85'), Fabregas, Song Billong, Denilson, Adebayor, Bendtner (Walcott, 73').
Dự bị không được sử dụng: Fabianski, Van Persie, Vela, Gibbs.
Bàn thắng: Eboue 26', Bendtner 27', Denilson 87'.

Vòng 5
Thứ bảy, 20/9
Blackburn v Fulham 1-0
(Derbyshire 84')
Bolton v Arsenal 1-3
(Davies 14' - Eboue 26', Bendtner 27', Denilson 87')
Liverpool v Stoke 0-0
Sunderland v Boro 2-0
(Chopra 81', Chopra 90+2')
West Ham v Newcastle 3-1
(Di Michele 8' & 37', Etherington 53' - Owen 67')

Chủ nhật, 21/9
(Giờ địa phương; +6 = Giờ Hà Nội)
Chelsea v MU, 14:00
Hull v Everton, 15:00
Man City v Portsmouth, 15:00
Tottenham v Wigan, 15:00
West Brom v Aston Villa, 12:00


Ngoại hạng Anh mùa 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm
1 Arsenal 5 9 12
2 Liverpool 5 3 11
3 Chelsea 4 7 10
4 West Ham 5 2 9
5 Aston Villa 4 2 7
6 Sunderland 5 -1 7
7 Hull 4 -3 7
8 Blackburn 5 -5 7
9 Man City 4 2 6
10 Fulham 4 0 6
11 Portsmouth 4 -1 6
12 Everton 4 -2 6
13 Boro 5 -2 6
14 Wigan 4 3 4
15 MU 3 0 4
16 West Brom 4 -1 4
17 Bolton 5 -2 4
18 Stoke 5 -3 4
19 Newcastle 5 -5 4
20 Tottenham 4 -3 1
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Trang kế tiếp

Quay về • Thể thao

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách

cron