Quangbinh tour......

  
Tuyệt tác thiên nhiên, di sản thế giới cần được khám phá, bảo tồn và phát triển.

Quangbinh tour......

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 2 Tháng 7 21, 2008 12:02 pm

Nhận được sms của đứa bạn, 2 - 3/8 này nó sẽ cùng nhóm bạn ghé về QB chơi, và chắc chắn thăm Động Phong Nha.

Trong tuần này, QB sẽ kỷ niệm 5 năm đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới dành cho Phong Nha - Kẻ Bàng. Nhiều chương trình hưởng ứng lễ kỷ niệm được dựng lên.

Đứa bạn/ tụi bạn cũng muốn ra trong tuần, nhưng cứ nghĩ là sẽ đông đúc lắm, uh thôi thì để đến thứ 7, chủ nhật đầu tiên của tháng sau rồi ghé thăm QB - ĐPN cũng được

Vì đã mất công 1 chuyến thăm quan, nên cả nhóm đã nhất trí là sẽ nghĩ luôn 2 ngày cuối tuần ở QB, ngoài ĐPN, hy vọng sẽ được chiêm nghiệm nhiều điều hay hơn :)

OngNghe tôi đã cố vắt óc từ khi nhận sms tới giờ, không biết thu xếp cái plant cho 2 ngày thăm quan ở QB như thế nào cho hay cả, tại QB có quá ít điểm đến :)


Có vẻ như là thế này, hôm thứ 7 đi động, chiều về ghé lại Đá Nhảy ngồi chơi, tối về ĐH nghĩ ngơi.
Sáng CN, có thể là cafe cà pháo gì đó loanh quanh, ví như qua Sun Spa. Rồi sau đó nghĩ ngơi đến hết CN thì tiễn khách

Nhưng nhìn cái plant trên thấy chán ngắt, muốn soạn thêm thì chẳng biết làm gì tiếp theo.
Chợt nghĩ, nếu có nhóm bạn, ghé QB nghĩ dài ngày hơn, 1 tuần chẳng hạn, thế thì mình sẽ giới thiệu những hình ảnh nào của QB với những người bạn này bây giờ?

Và có ai có cao kiến cho cái hẹn 2 - 3/8 của OngNghe không, để OngNghe mở mang tầm mắt. Cảm ơn!
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 2 Tháng 7 21, 2008 4:27 pm

Em nghĩ nên ở lại Phong Nha 1 đêm, Phong Nha vừa mở thêm tuyến DL mạo hiểm Nước Mọoc.(Hoặc đi suối nước Mọoc)
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Chủ nhật Tháng 7 27, 2008 10:20 am

Nhân Sâm đã viết:Em nghĩ nên ở lại Phong Nha 1 đêm, Phong Nha vừa mở thêm tuyến DL mạo hiểm Nước Mọoc.(Hoặc đi suối nước Mọoc)

Trên nước Moọc chừ vẫn đang hoàn tất quá trình xây dựng Nhân Sâm nờ. Tin mới nhất là tới khoảng 10 tới 12 tháng 8 mới khai trương. Nỏ phải là du lịch mạo hiểm mà là du lịch đường mòn sinh thái nước Moọc :mozilla_cool:
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 2 Tháng 7 28, 2008 6:05 am

QuynhQB đã viết:
Nhân Sâm đã viết:Em nghĩ nên ở lại Phong Nha 1 đêm, Phong Nha vừa mở thêm tuyến DL mạo hiểm Nước Mọoc.(Hoặc đi suối nước Mọoc)

Trên nước Moọc chừ vẫn đang hoàn tất quá trình xây dựng Nhân Sâm nờ. Tin mới nhất là tới khoảng 10 tới 12 tháng 8 mới khai trương. Nỏ phải là du lịch mạo hiểm mà là du lịch đường mòn sinh thái nước Moọc :mozilla_cool:


Mình vừa đi Nước Moọc về, không biết thế nào !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi gio_va_cat » Thứ 2 Tháng 7 28, 2008 7:46 am

Nhân Sâm đã viết:Mình vừa đi Nước Moọc về, không biết thế nào !


Đi về rồi mà không biết thế nào là răng đây? Đề nghị cho vài dòng cảm nhận :smt032
Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng.
Thương ai mà sương khuya vội vàng buông...
gio_va_cat
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 1233
Ngày tham gia: Chủ nhật Tháng 11 26, 2006 2:56 pm
Đến từ: Cuối chân trời....

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 2 Tháng 7 28, 2008 7:39 pm

gio_va_cat đã viết:
Nhân Sâm đã viết:Mình vừa đi Nước Moọc về, không biết thế nào !


Đi về rồi mà không biết thế nào là răng đây? Đề nghị cho vài dòng cảm nhận :smt032


Không biết thế nào ! là câu trả lời !

Trên đấy vừa có chuyện ... ! - nên không kể - tự tìm hiểu lấy !

Tóm lại là được !
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi QuynhQB » Thứ 3 Tháng 7 29, 2008 9:13 am

Nhân Sâm đã viết:
Trên đấy vừa có chuyện ... ! - nên không kể - tự tìm hiểu lấy !


Bó tay ! Ghét nhất cái kiểu lấp lửng này.
Lúc nào rảnh rỗi tớ sẽ up ảnh toàn bộ tuyến nước Mooc hoàn chỉnh cho anh em xem. Hiện tại đang ở giai đoạn hoàn thành nước rút để khánh thành. Pa nô đẹp lắm. Tờ rơi đẹp lắm. Bonus cho anh em xem tờ rơi này.
Chú ý: Nghiêm cấm sử dụng vào các mục đích khác và sao chép (Cảnh báo thực sự vì tờ rơi + Hình ảnh trên tờ rơi đã đc đăng ký bản quyền) :mozilla_cool:

Hình ảnh
DARE TO DO. AND DARE TO FAIL.HOPE !
Hình đại diện của thành viên
QuynhQB
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 282
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 27, 2006 11:58 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa Vinh » Thứ 3 Tháng 7 29, 2008 9:31 am

QuynhQB đã viết:
Nhân Sâm đã viết:
Trên đấy vừa có chuyện ... ! - nên không kể - tự tìm hiểu lấy !


Bó tay ! Ghét nhất cái kiểu lấp lửng này.
Lúc nào rảnh rỗi tớ sẽ up ảnh toàn bộ tuyến nước Mooc hoàn chỉnh cho anh em xem. Hiện tại đang ở giai đoạn hoàn thành nước rút để khánh thành.


Đấy nhé ! Người biết nhiều lại đi hỏi người biết ít.
(Mình đã được đi vì có liên quan tới công việc).
Đợi ! để được nhìn toàn cảnh về tuyến du lịch sinh thái này ! - Hết.
Hình đại diện của thành viên
Hoa Vinh
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 733
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 4 17, 2008 4:17 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Money » Thứ 3 Tháng 7 29, 2008 10:01 am

Em góp ý tý tẹo nhé, hok biết gu nhóm bạn anh thế nào chứ nếu là em và nhóm bạn em thì: Sáng mò lên Phong Nha, Trưa en cái chi chi đó, nghe nói là cá chình sau sắng ngon lém áh,roài đi về Khách sạn, ngủ một giấc, chìu mò ra biển en chơi nhậu nhẹt, tối nếu loãng moạng thì đi loanh quanh dạo dạo, cafe nhè nhẹ, sôi nổi thì nhào vô cái bar nhào đó mà gào thét, mà lắc lư, nếu có điều kiện làm một cái lửa trại bãi biển cho hoành tráng...bạn bè mà, câu nệ chi, đúng không???Xong rồi ai cũng mệt, về ngủ cái sáng mai... hok ai muốn dậy,qua SunSpa chi cho mệt mà SS thì có ký gì là lạ cơ chứ???Ví lại, ngủ dậy trễ, trời nắng chang chang mà đi đâu???Thía nên, theo em, ok nhất là ta cứ ngủ nghĩ thoải mái, xong rồi cafe, en trưa kiêm en sáng, tới wán nào local một chút cho nó đẹc séc, ký roài chìu dẫn mấy đồng chí đi chợ cho biết cái local market, roài hết....Tùy theo yêu cầu của bạn anh mà anh phục vụ cho ok, còn nếu về chơi một tuần thì nếu là em, em cho nhóm đó ở nhà đào khoai với mẹ em, chia tay gửi mỗi người một túi khoai mang về, hehe .......
Money Is From Stress!
Money
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 07, 2008 3:59 pm


Quay về • Phong Nha - Kẻ Bàng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách