Thứ 2

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 2:20 pm

Hình ảnh

Gữi gió cho mây ngàn bay !
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 2:23 pm

@ xevay :Tình hình là chị ở Vĩnh Phúc thường xuyên ăn thịt Ngan nhỉ? Em hỏi nhỏ nhé ! Mỗi lần như vậy thì chị ăn hết khoảng bao nhiêu kg thịt Ngan vậy?
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 2:36 pm

Chị ko chắc lắm vì ăn chung với cả cơ quan nên ko tính riêng được. Thường mỗi khi ăn xong thì cân nặng của chị tăng thêm 0,5kg hoặc xấp xỉ thế. Nhưng ăn thịt ngan thì chắc phải hơn, con ngan hôm trước do em sếp chị nuôi ở quê nên nạc và ngon lắm, chắc phải nhiều hơn :mozilla_cool: :)

Em thì lại hay nhậu nhỉ, chị nhìn thấy đám mililit đó cũng thấy thèm :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 4:30 pm

Các bác an ủi em một tẹo nào!
Thứ hai đầu tuần buổi sáng bắt đầu bằng việc đánh đổ sữa nên nhịn bữa sángcó lẽ do dư âm say của cuối tuần trước). Đến trường thấy hai chị CSGT đến triển khai ATGT đường bộ vì vậy phải cùng các em hs ngồi phơi nắng trên sân xi măng 30phut. Mới được 20 phút đã gật đầu đồng ý với 2 chiến sĩ cho đến khi tỉnh lại ở phòng y tế đã thấy bắt đầu tiết 3. Chạy vội lên dạy 1 tiết xuống xem bảng phân công chuyên môn thì thấy từ tuần sau phải dạy thêm một lớp toán nữa. Thứ hai mà ddax xui xẻo thế này không biết còn điều gì tệ hơn không ??!
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 4:51 pm

Xui xẻo quá! Nhưng vẫn còn may chán! Hoa sữa thử tìm xem trong cái xui có cái hên mô ko?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 4:52 pm

Mình thì tự nhiên bị viêm họng. Mãi chẳng khỏi. Đến giờ lại ho như cóc cụ thế này :smt020
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 4:55 pm

Xveta đã viết:Xui xẻo quá! Nhưng vẫn còn may chán! Hoa sữa thử tìm xem trong cái xui có cái hên mô ko?

Được chị chia sẻ là cái hên thứ nhất ạ.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 5:31 pm

Đầu tuần xui là cuối tuần gặp hên đó HS ạ. Khôông biết nói chi nên chỉ động viên rứa thôi. Chúc may mắn cả tuần.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 5:38 pm

Xveta đã viết:Mình thì tự nhiên bị viêm họng. Mãi chẳng khỏi. Đến giờ lại ho như cóc cụ thế này :smt020


Sau chuyến rừng núi vừa rồi miềng cũng bị cảm cúm ho viêm họng đau đầu nhức óc mũi khô,....
Đúng là rừng thiêng nước độc thiệt. Hôm trước lỡ ăn mấy loại rau chừ thấy ngơ ngơ ... :smt025
Lại ho nữa chơ. Có lẽ đợt ni đã chấm dứt chuỗi mười mấy năm không uống thuốc của miềng. Túi ni mà ko đợ là mai mua thuốc uống :smt028
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi h2t_052 » Thứ 2 Tháng 9 22, 2008 5:52 pm

focus đã viết:
Sau chuyến rừng núi vừa rồi miềng cũng bị cảm cúm ho viêm họng đau đầu nhức óc mũi khô,....
Đúng là rừng thiêng nước độc thiệt. Hôm trước lỡ ăn mấy loại rau chừ thấy ngơ ngơ ... :smt025
Lại ho nữa chơ. Có lẽ đợt ni đã chấm dứt chuỗi mười mấy năm không uống thuốc của miềng. Túi ni mà ko đợ là mai mua thuốc uống :smt028

bác đừng uống thuốc nữa để nó tự lanh thôi, bác uống thuốc rồi ko uống rượu được đâu đó. lúc đó chú đức ngồi nhậu với các chú khác bác ko uống đc lại thèm rượu đau thêm đó :mozilla_cool:
Gió mưa là bệnh của trời...
Tương tư là bệnh của tôi với ...nàng!!!
h2t_052
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 668
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 4:28 pm
Đến từ: Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh QB

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]10 khách