No chê 1 loạt đây :
1. Mùa đông ấm nồng : ấm nồng là từ đảo của từ nồng ấm, chỉ dùng để cho xuôi vần chứ bình thường ít dùng lắm mà nó cũng không hay. Còn nếu thay bằng từ nồng ấm thì cũng dỡ nốt vì cuối tên lại là vần trắc.
2. Sưởi ấm vùng cao : nghe lớn lao quá, trong khi mình chỉ chia sẻ được 1 ít thôi.
3. Áo ấm cho vùng cao : giản dị và dễ hiểu, vote 1 phiếu. Tuy nhiên, nếu chia sẻ cả bít tất và khăn... thì không ổn lắm vì mọi người chỉ nhớ áo ấm thôi.
4. Áo ấm đến trường : cũng hay nhưng mỗi tội đọc lên tựa tựa như "áo trắng đến trường". Với lại cũng hạn chế về món quà là chỉ áo ấm và đối tượng được tặng là học sinh thôi. Nhân tiện, em cũng hỏi các bác : chương trình chỉ quyên góp cho học sinh thôi à? Áo ấm cho người lớn thì không quyên góp sao? Thế thì sẽ được ít và cũng phí lắm.
5. Đun nóng mùa đông: Tên này ai đề xuất mà dở hơn cả "chia lửa" của No

. Mọi người không thèm quan tâm chứ No thấy "chia lửa" cũng khá hay, chỉ hơi trừu tượng."Chia lửa", đọc lên rất ấn tượng và thu hút sự quan tâm. Ý nghĩa của nó cũng rất ổn : chia sẻ sự ấm áp, chia sẻ tình người. Anyway, chắc chỉ có No bỏ phiếu cho tên này

.
6. Ấm áp mùa đông : hơi cụt quá và người ta không hiểu là gì. No đề nghị sửa thành : Cho mùa đông ấm áp.
The end :
Cho mùa đông ấm áp.
Đề nghị mọi người ủng hộ, hihi.
(Tên là rất quan trọng, nhất là nó lại dùng cho cả những năm sau. Vậy có lẽ đừng quá sốt ruột).