Ước...

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 4:11 pm

HN trời đang mưa, ước chi có 1 đĩa ốc chiên để lai rai cùng mấy chiến hữu.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi xitrum » Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 9:30 pm

Ước gì có cái cửa thần kì của đôremon, tối mở cánh cửa, bên kia là Nhà, sáng đi qua bên kia cánh cửa là Sài Gòn...đó là điều ước lâu lắm rồi, kể từ khi vô đại học cho đến bây giờ, luôn mong có được cánh cửa đó...
I have a dream, a song to sing...
Hình đại diện của thành viên
xitrum
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 6:45 pm
Đến từ: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 4 Tháng 9 24, 2008 11:08 pm

Đêm đã về khuya rồi, ước gì có người yêu bên cạnh để ôm cho đỡ lạnh.
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 5:17 pm

xitrum đã viết:Ước gì có cái cửa thần kì của đôremon, tối mở cánh cửa, bên kia là Nhà, sáng đi qua bên kia cánh cửa là Sài Gòn...đó là điều ước lâu lắm rồi, kể từ khi vô đại học cho đến bây giờ, luôn mong có được cánh cửa đó...

Hic, thật không ngờ, tính vô đây ước ao chút chơi lại bị Xì trum ước mất rồi. Mà ko sao, Đôremon còn có túi thần kỳ dự phòng nữa mà. Copy điều ước của Xitrum vậy :): "Ước chi mình cũng có cái cánh cửa thần kỳ, tối mở cánh cửa - bên kia là Singapore, sáng đi qua bên kia cánh cửa là Vĩnh Phúc"... đó là điều ước lâu lắm rồi, kể từ khi xa... đến bây giờ, luôn mong ước có cánh cửa đó
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi xitrum » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 10:45 pm

người đi, người ở, rồi người lại về
ta đi, ta ở, nỏ biết có về không
...Gia đình, sự nghiệp...haizzz....
I have a dream, a song to sing...
Hình đại diện của thành viên
xitrum
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 6:45 pm
Đến từ: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 5 Tháng 9 25, 2008 11:48 pm

Ước chi một đêm dài 24 tiếng để có thể vừa xem được phim Bổng dưng muốn khóc, vừa được lên mạng đọc tin, vừa được vô QBO lang thang, post bài, vừa được đi chơi, vừa được làm bài, vừa được ngủ ... no. Hic!
Chị Xéváy giải quyết dùm em bài toán ni với!!!
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 9 26, 2008 12:35 am

canaryxao đã viết:Ước chi một đêm dài 24 tiếng để có thể vừa xem được phim Bng dưng muốn khóc, vừa được lên mạng đọc tin, vừa được vô QBO lang thang, post bài, vừa được đi chơi, vừa được làm bài, vừa được ngủ ... no. Hic!
Chị Xéváy giải quyết dùm em bài toán ni với!!!


Ủa, sao không thấy cấy bài toán kiếm dôông hè. Cái nớ mới gọi là đau đầu. Ước đi em cho nó nhanh thành hiện thực. :)
SH (lên đời chơ @ xưa rồi) O Xao: Rất ít khi chộ O viết sai chính tả. Hôm ni có sự cố chi àh? Hay lại có ảnh hưởng của bão ... lòng rồi ? :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 9 26, 2008 8:53 am

canaryxao đã viết:Ước chi một đêm dài 24 tiếng để có thể vừa xem được phim Bổng dưng muốn khóc, vừa được lên mạng đọc tin, vừa được vô QBO lang thang, post bài, vừa được đi chơi, vừa được làm bài, vừa được ngủ ... no. Hic!
Chị Xéváy giải quyết dùm em bài toán ni với!!!


Đề xuất giải pháp:
- Ăn cơm xong thì đi chơi đi, đến giờ phim thì về
- Vừa xem phim vừa kết nối internet. Chú ý: Máy tính để vừa tầm tay gõ, TV để vừa tầm mắt xem (hình như là khoảng 2,5m)
- Vừa mở QBO và dùng các tab để mở các web khác
- Tranh thủ lướt web lúc TV quảng cáo hoặc phim có những đoạn ko gay cấn :)
- Tranh thủ chuyển web kia lúc chờ web này chạy
- Tranh thủ post vài câu vào QBO, ngắn thôi, dạng bày tỏ cảm xúc như: "Hay quá!", "Đúng ý em rồi", "Đẹp thật!", "Vui thế!".... Mỗi dạng cảm thán vậy là thành 1 post ý nghĩa rồi đấy chứ #%(!
- Hết phim làm bài 1h.
- Sau đó đi ngủ là vừa. Okie chưa em? :smt034 :smt034 :smt034 :smt034

Ước gì mình cũng phải ước như Xào! :smt036
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 7 Tháng 9 27, 2008 12:30 pm

Xvet đã viết:
canaryxao đã viết:Ước chi một đêm dài 24 tiếng để có thể vừa xem được phim Bổng dưng muốn khóc, vừa được lên mạng đọc tin, vừa được vô QBO lang thang, post bài, vừa được đi chơi, vừa được làm bài, vừa được ngủ ... no. Hic!
Chị Xéváy giải quyết dùm em bài toán ni với!!!


Đề xuất giải pháp:
- Ăn cơm xong thì đi chơi đi, đến giờ phim thì về
- Vừa xem phim vừa kết nối internet. Chú ý: Máy tính để vừa tầm tay gõ, TV để vừa tầm mắt xem (hình như là khoảng 2,5m)
- Vừa mở QBO và dùng các tab để mở các web khác
- Tranh thủ lướt web lúc TV quảng cáo hoặc phim có những đoạn ko gay cấn :)
- Tranh thủ chuyển web kia lúc chờ web này chạy
- Tranh thủ post vài câu vào QBO, ngắn thôi, dạng bày tỏ cảm xúc như: "Hay quá!", "Đúng ý em rồi", "Đẹp thật!", "Vui thế!".... Mỗi dạng cảm thán vậy là thành 1 post ý nghĩa rồi đấy chứ #%(!
- Hết phim làm bài 1h.
- Sau đó đi ngủ là vừa. Okie chưa em? :smt034 :smt034 :smt034 :smt034
Ước gì mình cũng phải ước như Xào! :smt036

Cảm ơn Chị Xéváy nhé! Kế hoạch có vẻ hoàn hảo nhưng mà khó thành hiện thực thiệt đó, phim thì 8pm đã chiếu mà ăn cơm xong thì đã 7.30pm (Tại đi làm về thì đã 6.30pm).
Cái cổng internet nhà em nó gần bàn học chứ không gần chỗ xem phim mà làm như chị nói được. Mà nhỡ có làm được chắc các cụ cũng không cho làm một lúc hai việc rứa mô!
Post bài trong QBO (trừ trong Bằng hữu quán đã có chủ quán dễ thương, dễ tính cho phép), còn những vùng khác mà viết ngắn không khéo các Min, mod, lại cho là xì pam, lại xoá bài em thì tủi lắm.
Em lại ước gì những cách chị bày cho em có thể thực hiện được!
SH Focus: thank Bác đã nhắc nhở, chừ em mới biết có từ "Giùm" chứ không có từ "dùm" trong từ điển (Mới tra xong!)
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi xitrum » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 8:53 pm

UI, đầu tuân vô ước tiếp, ước chi tuần ni Sài gòn có gió heo may, ước mong sự khởi đầu thật suôn sẻ...Chị xvet ơi, có cần lập một tượng Phật để ước ko nhỉ?? :smt016
I have a dream, a song to sing...
Hình đại diện của thành viên
xitrum
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 6:45 pm
Đến từ: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron