Người QBO chưa tốt n

  
Thật khó để biết rõ một người nhưng có thể qua đây bạn sẽ biết được vẫn có người ... không tốt tính

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 12:06 am

quote một số bài ở trên

- QBO là một xã hội thu nhỏ nên cũng cần có thưởng phạt nghiêm khắc. Treo nick vĩnh viễn là hình phạt lớn nhất mà quyền hạn của admin có thể làm được. Và mình ủng hộ quyết định này vì Chip đã không tốt với một số thành viên của QBO, gây tổn hại tới uy tín của QBO (Chip từng là mod, chưa kể á khôi Miss).
- Ai đó có nói post những bài kể về Chip là tự biến mình thành người xấu vì nói xấu người khác, mình rất phản đối ý kiến này. Bởi vì nhiều người đã giữ im lặng sau khi bị Chip lừa dẫn đến con số thành viên QBO bị lừa dài thêm. No cũng từng biết một số chuyện mà đến lúc đọc được topic này vẫn còn ngỡ ngàng, không ngờ Chip lại đi hết sai lầm này đến sai lầm khác như vậy.
- Nếu trách những người đã tạo điều kiện cho Chip ...hành động thì hóa ra bạn muốn thế giới này không còn có lòng tốt hay sao? Hay bạn nghĩ con người ai cũng có đôi mắt thần để phân biệt kẻ xấu người tốt?
- Nếu sợ người ta chê QBO vì có một (số) thành viên không tốt, sao không sợ người ta chê QBO không đứng ra giải quyết vấn đề nội tại của mình, sao không sợ QBO mắc bệnh hình thức?(Diễn đàn public như vậy, làm sao tránh khỏi có người không tốt???)
- Chỉ là khai tử một cái nick thôi. Nếu Chip thực sự hối lỗi, chắc chắn QBO sẽ nhận được lời xin lỗi, có lẽ từ một cái nick nào đó. Hy vọng là như vậy.
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi tbinh195 » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 10:28 am

Theo tôi thấy mọi người đưa ra các trường hợp cụ thể như những minh chứng để rồi tổng kết lấy kinh nghiệm, xem xét lại và cho rằng đó là lỗi lầm của chính mình là chủ yếu thì phải, cứ kể ra thế này CHIP không đọc thì hoá ra chúng ta kể cho nhau nghe. Theo ý kiến của bản thân tôi:
- Tính ra mức độ thiệt hạ, nếu nhỏ thì cần tìm cách liên lạc với CHIP hoặc gia đình. nếu liên lạc được và chấp nhận gặp mặt thì nên cảnh cáo. Còn mức độ thiệt hại lớn và có chứng cứ, nhân chứng cụ thể cần phải xử lý bằng pháp luật không thể để như thế được. Nếu cứ cho qua như thế trước sau gì rồi cũng xảy ra tương tự.
No Girl, no car, no job, no money, no house, no...
tbinh195
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 77
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 7:53 am
Đến từ: Chợ Ga (đầu đường xó...)

Bài viết chưa xemgửi bởi hoangtrungspkt » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 1:51 pm

Xong phim!

Chíp vừa dọn đồ ra đi khỏi khu trọ nhà mình thì.. cũng là lúc mình và em Trâm bị trục xuất khỏi khu trọ Số 25. Lí do, chứa chấp kẻ xấu, không rõ nguồn gốc. Câu hỏi đặt ra của bà chủ nhà : Tại sao, Chip là người QB trước đây có xin ở nhờ 1lần ở nhà Trung với tư cách là chị của Trung, giờ Trâm bảo là chị của Trâm. Tại sao chứa chấp kẻ gian ko đáng có, hôm qua mất tiền thì mới khai báo?

Đúng là tai hoạ!


***
Ai chưa từng gặp Chíp thì chưa thấy mức độ lì lợm của Chip nên có thể viết hay nói jì tuỳ ý cho nó rôm rã...
Còn Trung em đây và một số người nữa như chị Xíu và Quyên thì mới thấy,Chíp lì như con trâu, đuổi ko đi, đánh ko đau...
http://vn.360plus.yahoo.com/hoangtrungspkt


Thụy bây giờ về đâu
Anh là chim bói cá
Em là bóng trăng ngà
Chỉ cách một mặt hồ
Mà muôn trùng chia xa
Hình đại diện của thành viên
hoangtrungspkt
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 527
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 9:53 pm
Đến từ: University of Technical Education HCM City

Bài viết chưa xemgửi bởi nothing » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 2:41 pm

hoangtrungspkt đã viết:Xong phim!
Chíp lì như con trâu, đuổi ko đi, đánh ko đau...


Sao dại thế! ko xõ mũi mà dắt chứ ! :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool:
nothing gonna change my love for you !
Hình đại diện của thành viên
nothing
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 5 03, 2008 8:49 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi nongdantrocdau » Thứ 3 Tháng 9 30, 2008 5:09 pm

No đã viết:quote một số bài ở trên

- Ai đó có nói post những bài kể về Chip là tự biến mình thành người xấu vì nói xấu người khác, mình rất phản đối ý kiến này.
Người xấu thiệt thì không đọc, mà những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác.
.


NO: TỰ BIẾN MÌNH và BỊ NGHĨ XẤU là khác nhau!

Mọi người nói về 1 người tên là CHIP, cái tên mà chỉ có những "người may mắn dẫn đến xui xẻo" được gặp mặt trong hơn 1 ngàn MEM của QBO. Nếu mọi người có đọc thì cũng chỉ biết là có 1 người như CHIP chứ chằng biết Ả Mít là ai, mặt dày hay mặt trâu hay khâu mấy mũi vẫn thấy chưa dày.

Cho dù mọi người có kể ra hàng nghìn cài "sự lỳ", "sự trâu", "sự lừa" thì CHIP cũng chẳng biết vì với bản chất của Á Miss (Ả Mít) như rứa thì Ả đã/đang/sẽ trở thành "nữ doanh nhân thành đạt" hoặc TGĐ của một cty nào đó ở QBO phẩy hoặc QBO Offline nào đó.
Người tốt thì vẫn bị lừa chứ chẳng phải vì những câu chuyện đã bị lừa trước đây mà Ả Mít không lừa được ai.
Hình đại diện của thành viên
nongdantrocdau
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 765
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 01, 2006 2:37 pm
Đến từ: Trời

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 9:58 am

Liệu "bão số 7" có ảnh hưởng sàng Hàn không hè?Để em còn biết phương án phòng chống. :mozilla_cool:
Thay mặt bà con:Chia buồn cùng những người "bị hại"
Nhưng nhờ ri để Box "người QB chưa tốt" thêm phần rôm rã!
@Chip:Tui cũng là 1 nạn nhân nhưng lại phải cảm ơn vì việc gây ra cho tui không có hại mà ngược lại nữa :mozilla_cool:
Bão đã và đang đổ bọ vào đất liền QB_Bà con chú ý :smt018
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 11:32 am

nongdantrocdau đã viết:
No đã viết:quote một số bài ở trên

- Ai đó có nói post những bài kể về Chip là tự biến mình thành người xấu vì nói xấu người khác, mình rất phản đối ý kiến này.
Người xấu thiệt thì không đọc, mà những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác.
.


NO: TỰ BIẾN MÌNH và BỊ NGHĨ XẤU là khác nhau!



Bác Nông dân trọc đầu ơi, đồng ý với bác "tự biến mình" và "bị nghĩ xấu" là khác nhau. Nhưng câu nói này :
những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác
thì khác gì câu này :
post những bài kể về Chip là tự biến mình thành người xấu vì nói xấu người khác
hở bác.

Em cãi cố post này thôi vì đây là bệnh nghề nghiệp của em :smt032
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 12:44 pm

No đã viết:
nongdantrocdau đã viết:
No đã viết:quote một số bài ở trên

- Ai đó có nói post những bài kể về Chip là tự biến mình thành người xấu vì nói xấu người khác, mình rất phản đối ý kiến này.
Người xấu thiệt thì không đọc, mà những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác.
.


NO: TỰ BIẾN MÌNH và BỊ NGHĨ XẤU là khác nhau!



Bác Nông dân trọc đầu ơi, đồng ý với bác "tự biến mình" và "bị nghĩ xấu" là khác nhau. Nhưng câu nói này :
những người cho ý kiến về người xấu sẽ trở thành người xấu vì đi nói xấu người khác
thì khác gì câu này :
post những bài kể về Chip là tự biến mình thành người xấu vì nói xấu người khác
hở bác.

Em cãi cố post này thôi vì đây là bệnh nghề nghiệp của em :smt032


Cả 2 đồng chí này nói đi nói lại chuyện "Nói xấu người khác" mà không biết đã hiểu hết nghĩa của nó chưa
Theo miềng: "Nói xấu người khác" là việc nói của 1 (hoặc nhiều) NGƯỜI NÀY với một (hoặc nhiều) NGƯỜI KIA về một (hoặc nhiều) người khác không có mặt ở đó (tạm coi là BÊN THỨ 3) mà nội dung nói đó sai với sự thật và có tính chất xuyên tạc nhằm gắn bên thứ 3 đó với một số tính cách/hành động/cử chỉ/.... mà theo NGƯỜI NÀY nó KHÔNG ĐẸP và muốn sự đồng thuận của NGƯỜI KIA.

Quay lại chuyện của CHIP. Chúng ta không thể nói là NÓI XẤU được vì những gì mà đã biết ở trên nó có cơ sở rõ ràng, có nhân chứng, vật chứng ---> Thì có chi nữa mà không tâm phục khẩu phục. Vấn đề bây giờ là cách giải quyết nó thế nào thôi...
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi ongnghe » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 3:25 pm

Gửi Trung!
Anh public topic này lên đây, là với mong muốn để mọi người cùng biết
Anh không hề trách mắng, thắc mắc, suy nghĩ gì về con đường mà người khác chọn, mà ở đây là Chip. Người ta có thể chọn cho mình con đường trở thành người xấu xa, chúng ta không thể trách được. Nhưng chúng ta có thể thông báo cho mọi người khác biết đấy là người xấu, để mọi người cẩn thận, cảnh giác thôi chứ không thể làm thế nào thay đổi suy nghĩ của người không tốt được.

Nhưng Trung làm anh thất vọng khi đưa cho Chip số điện thoại của em Trâm nào đó. Không ai khẳng định được rằng 600k em Trâm mất là do Chip cả, nên nếu nghi ngờ cho Chip sẽ là oan cho Chip lắm. Nhưng việc Trung làm, là hoàn toàn đáng bị khiển trách, mà nói như những người khác tức là em đã dung túng cho Chip rồi đấy. Vẽ đường cho hươu chạy. Trung rút kinh nghiệm lần sau nhá!


bale đã viết:Liệu "bão số 7" có ảnh hưởng sàng Hàn không hè?Để em còn biết phương án phòng chống. :mozilla_cool:
Thay mặt bà con:Chia buồn cùng những người "bị hại"
Nhưng nhờ ri để Box "người QB chưa tốt" thêm phần rôm rã!
@Chip:Tui cũng là 1 nạn nhân nhưng lại phải cảm ơn vì việc gây ra cho tui không có hại mà ngược lại nữa :mozilla_cool:
Bão đã và đang đổ bọ vào đất liền QB_Bà con chú ý :smt018


Chào mừng anh 3lê quay trở lại.
OngNghe chiêm nghiệm lại thì thấy rằng, những người nào trên QBO có liên hệ với Chip, đến khi có sự việc gì đó xảy ra thì họ sẽ im lìm ra đi.
Nên khi thấy anh 3lê lâu lắm rồi không login vô QBO, lại nghe có mấy anh chị xì xào là có dạo thấy Chip và 3lê có liên hệ với nhau, OngNghe tui cứ là giật thột cả mình, và hy vọng không có chuyện gì không hay xảy ra. Thật đáng mừng là như 3lê đã nói ở trên, Chip đã đưa đến hệ quả ngược lại đối với 3lê :)
Hình ảnh
Cố gắng kiếm con BMW, iPDA HP, con DSLR Sony rồi làm chuyến xuyên Việt...
Hình đại diện của thành viên
ongnghe
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 438
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 18, 2007 8:01 am

Bài viết chưa xemgửi bởi ngocnu » Thứ 4 Tháng 10 01, 2008 3:55 pm

hoangtrungspkt đã viết:Quyên ơi!!! Chết tớ rồi, Quyên ơi..
Tớ không biết phải nói như thế nào đây, T tức quá...

Những chuyện của bé Trâm theo tớ Trung cứ gửi mail cho tớ hay hơn, vì có nói lên đây Trung nên giải thích kỹ 1 chút tớ tin chắc nhiều người ở đây sẽ không hiểu hết vấn đề.
Ngay khi Trung báo tin với tớ Chip đã vô SG được 2 ngày và đang xin bé Trâm cho ở củng phòng cộng với chuyện cá nhân của tớ, là ngày hôm sau tớ lên QBO viết bài này. Thực sự thì không phải là do tớ quá hiểu Ch để đoán biết được hết những hành đông của Ch mà thực sự tớ nghĩ đã đến lúc phải để Ch tự rút mình ra khỏi các mối quan hệ với những người đã từng coi Ch là bạn như tớ, cậu, bé Trâm...
Cứ nghĩ là ngày khi được bé Trâm báo Ch đang ở khu nhà trọ của cậu và tớ cũng nói là tớ quyết định kể chuyện của Chip ra thì cậu phải cảnh báo bé Trâm ngay chứ.
Tớ nghĩ Tr và bé Trâm nên bình tĩnh lại, nhớ lại xem những gì có thể làm bằng chứng là Ch gây ra vụ 600k đó không, khi đã chắc chắn cậu hãy nói ra.
Tớ không biết do cơ may nào mà trong suốt mấy ngày vừa qua tớ được nghe rất nhiều câu chuyện về Chip, nghe nhiều chắc tớ sẽ không thể có 1 ý nghĩ nào tốt đẹp về Ch nữa mất thôi.
Dù là trên diễn đàn của chúng ta rất dân chủ, nhưng giữa những người là nạn nhân và những người chưa là nạn nhân và chưa bao giờ gặp Chip tớ nghĩ sẽ khác nhau khi đọc các bài viết này đấy.
*Cẩn - Nhẫn - Cần - Tin*

Như hoa xương rồng
Ngại gì đất sống
.

Born to shine! _ KS5Dforever!
ngocnu
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 963
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 5 21, 2007 6:06 pm
Đến từ: Xóm Mới

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Người QBO chưa tốt

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách