Tiện thể phản biện cái tên gọi: "Mùa đông ấm nồng" của REC đưa ra từ đầu,
Ngay từ đầu chương trình mình đã không ưa cái tên này, dễ thấy cách đặt tên này nó rất REC

(không phải khiêu khích bầu sô mô nghe

) . Thực sự mình thích tên "Sưởi ấm vùng cao" vì cứ nghĩ là chỉ cho đồng bào vùng núi rừng phía Tây tỉnh mình (Bao gồm các huyện thị thậm chí ĐHới) và mình đã vote cho tên gọi này rồi. Tuy nhiên, nội dung của "chương trình" đã được cập nhật thêm và cũng nhiều người nói "đụng hàng" nên mình thấy tên gọi đó không ổn.
Quay lại tên gọi: "Mùa đông ấm nồng". Mọi người thấy không? tên gọi đọc xong thì miệng phải ngậm lại rồi thấy có gì đó cay cay (nồng mà lại

) cảm giác như vừa uống 1 ngụm rượu xong và mình cảm giác nó không được ấm áp, chở che bởi cái đồ ấm quanh cơ thể và "tình bao dung" mà đồ ấm đó mang lại.... Về ý này thì cái tên "Cho mùa đông ấm áp" của No mình nghĩ sẽ ổn hơn.
Hay tưởng tượng vào những hôm mùa đông lạnh giá, những cô bé cậu bé đến trường, hơi thở của các em hòa tan trong sương rừng núi với những đồ ấm mà QBO mang đến
cho mùa đông, còn gì
ấm áp bằng

1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho sự giả tạo <focus>