Thứ 2

  
Nơi các thành viên có thể quậy thoải mái. Nhưng phải theo "lệ làng".

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 10:18 am

nothing đã viết:ngày sang thu anh lót lá em nằm !

Mưa thế này mà eng lót lá cho chị nằm thì :smt025
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 5:32 pm

Bựa ni ko nằm được mô.
Sáng online chút xong là vác cuốc đi "đào mộ", vừa về còn đang mệt bở đây nì.
Khảo cổ ra được một cái tháp bằng gạch nung trên núi Tam Đảo - khu vực Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đó, ước đoán niên đại khoảng thời Trần gì đó, chả nhớ nữa (vì các bác ấy đoán chứ có phải mình đâu) :smt034
Buổi trưa được nằm một lúc giữa rừng thông xanh. Bình yên lạ ..........
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 5:39 pm

Xvet đã viết:Bựa ni ko nằm được mô.
Sáng online chút xong là vác cuốc đi "đào mộ", vừa về còn đang mệt bở đây nì.
Khảo cổ ra được một cái tháp bằng gạch nung trên núi Tam Đảo - khu vực Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đó, ước đoán niên đại khoảng thời Trần gì đó, chả nhớ nữa (vì các bác ấy đoán chứ có phải mình đâu) :P


O mô tả cái tháp đó xem nào. Hình thù ra sao? Có hoa văn gì không?
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 5:44 pm

Máy ảnh hết pin rồi
Ko có đầu đọc thẻ nên chưa đưa vào máy được
Để sáng ngày mai rảnh em đưa vô blog, nếu anh em quan tâm thì vô coi
Tháp này có lẽ là tháp chùa Thiên Ân mà hiện vẫn còn nền cổ bên cạnh Thiền Viện
Có thể có một số tầng nhưng hiện chỉ còn tầng đáy là khá nguyên vẹn
Có những hoa văn giống với gạch tháp Bình Sơn....
Hẹn mai vậy, Banana sư huynh đón xem trong blog của em nhé

Em vẫn còn cảm thấy mệt quá! Có ai đi uống nác mía với em ko?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 5:53 pm

Xvet đã viết:Banana sư huynh đón xem trong blog của em nhé


Hì hì, o làm anh hình dung ra cô phát thanh viên giới thiệu phim trên vô tuyến.
Về nghỉ sớm nhé, uống nước mía thì uống một cốc, đừng uống hai cốc, kẻo no không ăn được cơm đâu o à.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 6:16 pm

Em vẫn chưa về được, nán lại với QBO chút đã. Vừa nói với focus, em bi giờ nghiện QBO rồi. Đang tính làm thế nào để mua được cái máy tính mang về nhà nối mạng xài cuối tuần chứ kiểu ni cuối tuần ko biết quậy cái chi, buồn chết đi được. :)

Bình thường đi uống nước mía một mình em vẫn uống 1 cốc, còn 1 cốc nữa uống cho một ai đó coi như có người đồng hành :mozilla_cool:
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 9 29, 2008 6:27 pm

Chào QBO, miềng về đạ. Hẹn sáng mai tái ngộ, sẽ chạy đuổi Sương Thu cùng Bình Minh và Mặt Trời :smt034 :smt034 :smt034 :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:47 am

Trở lại cùng thứ Hai.
Cơ mà ai như không còn là ai nữa :smt028 :smt028 :smt028 :smt028
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 5:31 pm

Có em về nữa là thành mùa thu.... :) :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 10 20, 2008 5:34 pm

Hết ngày thứ 2 mà không ai vô quậy cả. Thôi miềng để lại tí dấu vết rồi té. Hôm nay 20-10=10, ngày phụ nữ VN, chúc các quý cô quý bà luôn mạnh khỏe, mãi tươi trẻ....
:mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :smt_hoa :mozilla_sealed: :mozilla_sealed: :mozilla_sealed:
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Xả stress

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách