Món ăn QB

  

Món ăn QB

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 4:01 pm

Quảng Bình không chỉ được biết đến với nhiều bờ biển đẹp, nhiều danh thắng làm say lòng du khách mà nơi đây còn có nhiều món ăn khiến ai đã từng thưởng thức đều nhớ mãi không quên.

Tuy không phải là cao lương, mỹ vị, chỉ được chế biến từ những nguyên liệu rất đời thường nhưng dưới đôi tay khéo léo, sáng tạo của người dân địa phương, những củ khoai, củ sắn, con hàu, con tôm… đã trở thành những món ăn đặc sản, món quà cho du khách gần xa.

Có dịp đến Quảng Bình đừng quên ghé Quán Hàu trên quê hương mẹ Suốt thưởng thức các món hàu thơm, béo và ngọt mát. Các quán hàu từ lâu đã nổi tiếng với nhiều món ăn được chế biến từ con hàu lấy từ sông Nhật Lệ. Điều đặc biệt là cũng trên sông này nhưng hàu ở những khúc sông khác không nhiều và ngon bằng hàu ở đoạn qua thị trấn này. Một số người cố gắng lý giải nhưng lời đáp vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ do nơi đây là điểm giao thoa, hòa quyện giữa hai con nước mặn và ngọt như sự kết duyên của một tình yêu đẹp.

Hình ảnh

Hàu chế biến được rất nhiều món: www.amthuc365.vn

Hàu có thể chế biến nhiều món khác nhau như nấu cháo gạo, xào với hành kẹp bánh tráng hoặc nấu canh chua, canh rau tùy sở thích. Riêng món cháo được rất nhiều người ưa thích. Hàu được xào um sẵn với gia vị như hành, ớt, tiêu cùng muối để cho thấm. Khi có khách gọi món này thì chủ quán chỉ việc lấy hàu đã làm cho vào cháo gạo đã nấu ở nồi khác đun ít lửa là sẽ có
một tô cháo thơm, ngọt ngào. Nếu không muốn ăn cháo theo kiểu um sẵn thì phải chịu khó đợi làm hàu tươi sống, ướp gia vị đổ vào cháo đang sôi. Ăn theo kiểu này hàu sẽ béo và ngọt hơn.

Hình ảnh

Bánh bột lọc: webtretho.com

Bên cạnh món cháo còn có bánh lọc bột sắn, tôm sông. Nguyên liệu của bánh lọc chỉ đơn giản là bột sắn lọc, tôm, mộc nhĩ và một ít gia vị khác của vườn nhà. Tôm dùng để làm bánh chỉ là loại tôm nhỏ ở cửa sông, vừa đậm vị phù sa vừa mặn mòi vị biển. Bột sắn khi đã lọc đem luộc chín vài phần, phần nhân bên trong còn trắng. Vớt bột ra để nguội, đem phần sống, phần chín trộn nhồi kỹ với nhau, đây là thao tác công phu nhất của món ăn này. Mỗi chiếc bánh bọc một con tôm, ít lát thịt rim và gia vị, vắt thành hình một tai bèo nhỏ. Có thể đem trụng (nhúng) nước sôi ăn ngay hay gói lá chuối đem hấp. Loại bánh này có thể để nhiều ngày, khi ăn đem hấp lại cho nóng, vẫn thơm ngon. Bánh lọc Quảng Bình được chấm với nước mắm chắt Quảng Bình, vài lát ớt cay xé lưỡi sẽ khiến thực khách nhớ mãi không quên.

.Hình ảnh

Khoai dẻo: lambich.net

Khoai deo cũng là một đặc sản tại Quảng Bình. Từ củ khoai có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau từ bình dân đến sang trọng như khoai nướng, khoai chiên, khoai luộc, khoai nấu chè, khoai làm bánh, khoai làm mứt, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là món khoai dẻo. Khoai sau khi thu hoạch về, để một thời gian cho bớt bột mới luộc rồi bóc vỏ, thái từng lát mỏng đem phơi. Chế biến khoai deo phải chờ những ngày nắng to khoai mới nhanh khô, dẻo, trong và thơm ngọt. Du khách đến Quảng Bình ai cũng mang khoai dẻo về làm quà như thứ hương vị rất riêng của vùng đất này.

Thế mới biết, vị mặn mòi của biển và nắng gió Quảng Bình đã tạo cho các sản vật của vùng đất này hương vị riêng thơm ngon, đậm đà mà rất tự nhiên.
Theo: món ngon VN( VEN )
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Re: Món ăn QB

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 4:45 pm

math0 đã viết:Có dịp đến Quảng Bình đừng quên ghé Quán Hàu trên quê hương mẹ Suốt thưởng thức các món hàu thơm, béo và ngọt mát. Các quán hàu từ lâu đã nổi tiếng với nhiều món ăn được chế biến từ con hàu lấy từ sông Nhật Lệ. Điều đặc biệt là cũng trên sông này nhưng hàu ở những khúc sông khác không nhiều và ngon bằng hàu ở đoạn qua thị trấn này. Một số người cố gắng lý giải nhưng lời đáp vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ do nơi đây là điểm giao thoa, hòa quyện giữa hai con nước mặn và ngọt như sự kết duyên của một tình yêu đẹp.

Hình ảnh

Hàu chế biến được rất nhiều món: www.amthuc365.vn



Toàn nói về HÀU mà đưa ảnh SÒ HUYẾT (món tủ của miềng :) ). Mà hình như người viết bài cũng hiểu đó là con HÀU (thấy đặt tên qua link ảnh: http://a8.vietbao.vn/images/vn888/15.09.08/hau.jpg). Thắc mắc thì thắc mắc rứa thôi chơ thèm là chính :smt041.

@Math0: Khi mô về quán Hàu ăn Hàu hè? Sau đó cố gắng đi Quán Hành (Nghệ An) ăn Hành :mozilla_tongue:
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 5:03 pm

Đấy, em thích nhất topic này mà mãi giờ mới có người lập ra, thanks Math0! =D> =D> =D> =D> :) :smt034 :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi Banana » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 5:47 pm

Ây dà, kỳ lạ nhể. Cứ nhè lúc miếng táo nghẹn ở cổ mình đang sưng thì giới thiệu ẩm thực Quảng Bình. Chẹp chẹp, cái món cháo hàu được nghe mãi rồi mà chưa được thưởng thức :smt041 .

À, bác focus cho em hỏi cái. Đến mấy chỗ quán xá là có đồ ăn hở bác? Em vô tâm quá chả biết, thành ra nhiều khi đến mấy chỗ quán quán gì đó lại không tìm cái mà ăn. Nghe đâu bảo trong Nam có Quán Mít (hẳn ở đấy có mít Tố Nữ bác nhỉ, có dịp phải mò vào đó thưởng thức xem sao). Mới lại em đi đường QL1 vẫn thường qua Quán Gánh, không hiểu có được xơi đòn gánh không hở bác? Gần nhà em còn có Quán Sứ, nhưng đến đó toàn thấy đồ chay, tịnh chả thấy món sứ nào để gặm cả. Nhưng không thấy cũng phải, có khi sư ở đấy có bao nhiêu đồ sứ đều dùng cả rồi nên chả còn răng mà ăn thịt nữa, ka ka.
"Đời người chỉ sống có một lần..."
Banana
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 657
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 6 27, 2007 3:10 pm

Re: Món ăn QB

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 6:08 pm

focus đã viết:
math0 đã viết:Có dịp đến Quảng Bình đừng quên ghé Quán Hàu trên quê hương mẹ Suốt thưởng thức các món hàu thơm, béo và ngọt mát. Các quán hàu từ lâu đã nổi tiếng với nhiều món ăn được chế biến từ con hàu lấy từ sông Nhật Lệ. Điều đặc biệt là cũng trên sông này nhưng hàu ở những khúc sông khác không nhiều và ngon bằng hàu ở đoạn qua thị trấn này. Một số người cố gắng lý giải nhưng lời đáp vẫn còn là một bí ẩn. Có lẽ do nơi đây là điểm giao thoa, hòa quyện giữa hai con nước mặn và ngọt như sự kết duyên của một tình yêu đẹp.

Hình ảnh

Hàu chế biến được rất nhiều món: www.amthuc365.vn



Toàn nói về HÀU mà đưa ảnh SÒ HUYẾT (món tủ của miềng :) ). Mà hình như người viết bài cũng hiểu đó là con HÀU (thấy đặt tên qua link ảnh: http://a8.vietbao.vn/images/vn888/15.09.08/hau.jpg). Thắc mắc thì thắc mắc rứa thôi chơ thèm là chính :smt041.

@Math0: Khi mô về quán Hàu ăn Hàu hè? Sau đó cố gắng đi Quán Hành (Nghệ An) ăn Hành :mozilla_tongue:

Math0 có ông anh họ ở Quán Hàu mà chưa bao giờ được ăn hàu. Sò huyết thì ở Huế ăn hoài. Vừa rồi còn nghe nói ở Huế trúng mùa sò huyết
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi math0 » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 6:09 pm

Xvetta đã viết:Đấy, em thích nhất topic này mà mãi giờ mới có người lập ra, thanks Math0! =D> =D> =D> =D> :) :smt034 :smt034

Xé váy ấn tượng với đặc sản nào của QB vậy?
Non-stop, please
___________________________
Always simple, honest, trust, no lie
Hình đại diện của thành viên
math0
Ở chùa một mình
Ở chùa một mình
 
Bài viết: 1317
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 10 28, 2008 9:35 am

Math0 ơi, sò huyết có mấy con không chịu mở miệng ra thì làm răng hè? :mozilla_cool:
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 3 Tháng 10 28, 2008 11:49 am

math0 đã viết:Xé váy ấn tượng với đặc sản nào của QB vậy?

Em thích bánh lọc nhân tôm thịt, bánh đa (trong đó gọi là bánh tráng thì phải) loại có cả tôm màu hồng hồng, bánh bèo có cái bì giòn giòn, canh chắt chắt.... :) :smt034 :smt034
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 3 Tháng 10 28, 2008 12:30 pm

kiengiangriver đã viết:Math0 ơi, sò huyết có mấy con không chịu mở miệng ra thì làm răng hè? :mozilla_cool:


Ăn sò huyết mà nó mở miệng thì sò huyết thành sò tiết hả ku?
Nghe "Dân sành" món sò huyết nói đây. Sò Huyết, lúc ăn thì huyết phải còn đỏ tươi - uống với riệu thì tuyệt cú mèo luôn - do vậy lúc hấp sò thì hầu như chỉ cần nhúng qua nước sôi tầm 20s là đã OK rồi, đủ chín và đảm bảo huyết vẫn còn. Nếu hấp mà mở miệng hoặc sò huyết hấp mãi mà nó vẫn ngậm miệng cố thủ thì coi như nó chẳng khác chi .. ngao. :smt036
Mà đang nói chuyện HÀU chờ hè, cái ni phải để mấy bác ở Quán Hàu. Đúng thổ cư luôn (đừng nói là chưa bao giờ ăn Hàu đó các bác nhé). Trên đó hình như có quán bà Loan, cháo Hàu ngon thôi rồi.
:smt041
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 3 Tháng 10 28, 2008 12:56 pm

focus đã viết:
kiengiangriver đã viết:Math0 ơi, sò huyết có mấy con không chịu mở miệng ra thì làm răng hè? :mozilla_cool:


Ăn sò huyết mà nó mở miệng thì sò huyết thành sò tiết hả ku?
Nghe "Dân sành" món sò huyết nói đây. Sò Huyết, lúc ăn thì huyết phải còn đỏ tươi - uống với riệu thì tuyệt cú mèo luôn - do vậy lúc hấp sò thì hầu như chỉ cần nhúng qua nước sôi tầm 20s là đã OK rồi, đủ chín và đảm bảo huyết vẫn còn. Nếu hấp mà mở miệng hoặc sò huyết hấp mãi mà nó vẫn ngậm miệng cố thủ thì coi như nó chẳng khác chi .. ngao. :smt036
Mà đang nói chuyện HÀU chờ hè, cái ni phải để mấy bác ở Quán Hàu. Đúng thổ cư luôn (đừng nói là chưa bao giờ ăn Hàu đó các bác nhé). Trên đó hình như có quán bà Loan, cháo Hàu ngon thôi rồi.
:smt041


kakaka, ku Focus sành điệu nhưng lâu rồi không được ăn nên mới quên :). Hấp hoặc nhúng gì cũng được nhưng miệng của sò huyết phải mở he hé (không ngoác ra như hàu, ngao :) ). Đang hỏi là với những con không chịu mở miệng thì phải làm cách răng để hắn mở ra :) kakakaka
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Trang kế tiếp

Quay về • Địa danh - Văn hóa

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách