Ước...

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Bài viết chưa xemgửi bởi xitrum » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 12:18 pm

tham lam
ước...
* ước có cánh cửa thần kì cho tôi gặp những người tôi thương, cho tôi thấy những miền tôi mơ
* ước có gương đọc suy nghĩ cho tôi biết tôi là như thế nào trong mắt người khác
* ước có búp bê nói thật để tôi nghe những lời chân thật từ đáy lòng
* ước ...
* ước ...
__cái cảm giác trong im lặng thật khó chịu
__cái cảm giác mơ hồ thật khó chịu
__cái cảm giác bất an thật bức bối
__cái cảm nhận lừng khừng thật mệt mỏi
* ước mắt tôi, mắt bạn đều cười*
I have a dream, a song to sing...
Hình đại diện của thành viên
xitrum
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 41
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 9 23, 2008 6:45 pm
Đến từ: Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi duc1982 » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 12:59 pm

Ước gì những điều ước của tôi thành sự thật.... :smt036
Image
Làm trai chỉ sợ không sự nghiệp
Lo gì trần thế thiếu mỹ nhân.!!
Hình đại diện của thành viên
duc1982
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1581
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 11 26, 2007 11:54 pm
Đến từ: Angola

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 2 Tháng 10 27, 2008 1:19 pm

Ước gì điều ước có cánh cửa thần kỳ của Xì trum thành sự thật! Để mình thỉnh thoảng mượn dùng tạm :) :smt034
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 12:47 pm

Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 12:54 pm

Xé Váy đã viết:Ước gì sông rộng một gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi


Muốn chơi thì cố mà bơi
Cần chi rải yếm tận nơi xứ người :smt016
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 1:13 pm

focus đã viết:Muốn chơi thì cố mà bơi
Cần chi rải yếm tận nơi xứ người :smt016

2 mét thôi chưa nói gì đến 20, 200, hay 2000 mét, cứ nhắc đến bơi là sợ vỡ mật ra rồi thì còn hơi sức mà đi nữa
Thôi chả nước nôi bơi lội gì nữa, ước cái này cho tiện

Ước gì đường cái là dây
Để ta se lại đấy đây cho gần


Có ai biết se dây ko? Xv biết đấy! (khoe chút cho oai!) :) :smt034
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 1:40 pm

Xé Váy đã viết:
focus đã viết:Muốn chơi thì cố mà bơi
Cần chi rải yếm tận nơi xứ người :smt016

2 mét thôi chưa nói gì đến 20, 200, hay 2000 mét, cứ nhắc đến bơi là sợ vỡ mật ra rồi thì còn hơi sức mà đi nữa
Thôi chả nước nôi bơi lội gì nữa, ước cái này cho tiện

Ước gì đường cái là dây
Để ta se lại đấy đây cho gần


Có ai biết se dây ko? Xv biết đấy! (khoe chút cho oai!) :) :smt034


Hehehe, rứa về quê mà chồng ko rủ đi tắm rào àh? :) . Cái sông đó ngăn cách làng eng với làng của chồng O. Hồi nhỏ (chứ cũng hơn chục tuổi rồi), vào những trưa hè miềng toàn trốn ba mạ đi tắm sông nớ (*), 2 đội 2 làng hay chơi "máy bay-tên lửa"(**) - trò này cũng hay ra phết các bác ạh - mấy đứa lớn lớn tuổi của 2 đội chơi còn mấy ku bé bé thì ngồi trên bờ cổ vũ nhiệt liệt. Ko biết trong số mấy thằng cu cởi truồng kia có chồng của O ko? :mozilla_cool:
À mà O se (bện) dây "chạc" mấy rứa? Chạc 2, chạc 3 hay chạc 4? nếu Chồng O dạy lại thì chắc nó lại bày Chạc 3 rồi :)

(*): Còn gọi là RÀO, nói rào nhưng nó khá rộng. Hồi chưa có đập Phú Vinh điều tiết nước thì con sông này là nỗi khiếp đảm cho bà con mỗi khi lũ lụt. Dòng sông này cung cấp nước thủy lợi cho Mỹ Cương, Trung Nghĩa, Nghĩa Ninh (cũ), Đức Ninh (cũ). Các mùa khác nước sông có thể rất nhiều vì phụ thuộc vô lượng mưa ở thượng nguồn nhưng mùa hè có thể khô cong. Bà con các xã đó được dịp đi lấy cát về xây dựng,...
(**): Trò này không biết bác bác ở vùng sông nước khác có quen không chứ nó thế này:
chia làm 2 đội (có số lượng bằng nhau hoặc ko) 1 có tên "máy bay", 1 là "Tên lửa". Đội tên lửa thì cố định tại 1 vị trí trên bờ, đội kia thì dưới nước và có thể di chuyển loạn xị.

Đội máy bay có nhiệm vụ là tiêu diệt đồn TÊN LỬA bằng cách lặng lẽ lặn vào đồn tên lửa sao cho không bị phát hiện và bị 1 tên lửa "túm" được. Do vậy đội máy bay phải cố để lặn xa và sâu, đường đi phải loằng ngoằng thì mới có cơ hội chiến thắng. Đội "tên lửa" tiêu diệt đội "Máy bay" bằng cách "phi" từ trên bờ xuống và "đụng" vô bất kỳ "máy bay" nào ở dưới nước. Nếu đụng vào "máy bay" nào thì "máy bay" đó bị loại khỏi cuộc chơi.

Cuộc chơi kết thúc khi hoặc hết "máy bay" hoặc 1 máy bay đụng vào đồn của "Tên lửa". Đội nào thắng thì được giữ nhiệm vụ "Tên lửa" như 1 phần thưởng của cuộc chơi.

Những trò chơi thế này luyện tập sức khỏe cho các nam tử hán khủng khiếp, lặn phải sâu, hơi phải dài để lặn được xa, lúc thấy tên lửa thì phải bơi rướn để tránh,....
Nhờ thế mà miềng bơi tốt từ đó, dư âm đó vẫn còn vang đến bây giờ. Chừ ở HNội, vào mùa hè miềng đi bơi ở bể bơi thì cứ 1500m - 2000m 1 bữa bơi.
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 1:49 pm

Em se chỉ đôi thôi. Có đôi có cặp mà!
Nhà em cũng có biết bơi mô mà tắm rào với chả tắm sông :mozilla_cool: :) :smt034 :smt034
@Focus: Tuổi thơ dữ dội quá anh nhỉ?! :) :) :smt034 :smt034
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Bài viết chưa xemgửi bởi tendresses » Thứ 4 Tháng 11 05, 2008 10:02 pm

Ước chi giấc mơ 1000 con hạc giấy của mình thành hiện thực: được tặng 1000 con hạc giấy, mỗi con hạc được làm từ tờ polyme 500K.... Còn gì happy hơn :mozilla_cool:
Sống trên đời phải như cây tre cây trúc, gặp gió lớn thì uốn mình mà né, né không được thì đựa thằng bên cạnh. chẳng may có đổ thì cũng đè lên nó ..... đó mới là đấng quân tử
Hình đại diện của thành viên
tendresses
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 925
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 8 28, 2007 1:52 pm
Đến từ: Bố Trạch huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi bale » Thứ 5 Tháng 11 06, 2008 2:56 am

Ước chi nhưng điều trong giấc mơ của miềng thành hiện thực...............Chúa ơi :mozilla_tongue:
"Sống trong cát chết vùi trong cát"
bale
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 605
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 12 14, 2007 5:02 pm
Đến từ: www.nhantrach.com

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến9 khách