Hàn huyên ...

  

Hàn huyên ...

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 6 Tháng 11 07, 2008 6:49 pm

goals đã viết:
focus đã viết:
Riêng đã viết:Sau mấy ngày liên lạc qua email và điện thoại với chú Nguyên Thảo, như đã hẹn trước, sáng nay mình, anh viettrans, anh toan_sg, và tiểu như đã đến địa chỉ 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa để nhận quà tài trợ cho chương trình Mùa Đông Ấm Nồng.
...............


Post bài xong thì thấy post nì. Cảm động và vui mừng thiệt. :smt023 =D> =D>


Dạo này Goals cũng ít tham gia QBO ngoài box Admin và box Hình ảnh, nhưng đọc bài tường thuật của em Riêng xong tự dưng thấy như có niềm vui thật vui cứ nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng, nên Goals k0 thể k0 mở lời được. Cảm ơn chú Nguyên Thảo và Hội Quán Bạn Câu cùng các bạn đầu cầu HCM. Cảm ơn những tấm lòng đẹp. Cảm ơn em Riêng.
Mùa đông vùng cao QB đang đón chờ cái nắng ấm áp của TP. HCM và cả những tình cảm ấm nồng (@Rec) của mọi người.



Hehehe, diễn đàn QBO cũng phải có những người chỉ biết công việc (như REC chẳng hạn) và những người thích là cà vui chơi giải trí đàn ca sao nhị, thơ ca nhạc họa,.... (như focus, như goals,...). Như thế QBO mới thành "xã hội" được chứ cứ chỉ công việc mới vô í ới thì khác chi làm việc giờ hành chính và QBO thành UBND :mozilla_cool: (mấy bác là ở UBND luôn bận rộn, chỉ việc là việc cho nước nhà thôi)
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi manhha2001 » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 9:50 am

Riêng đã viết:........... những con người không hề có mối liên quan gì đến Quảng Bình mà lại thành tâm đến như vậy.



He..he... Hội quán bạn câu sao lại không có mối liên quan đến Quảng Bình chúng ta nhỉ? QBFC và HQBC là anh em kết nghĩa mà! Các bạn quên mất Caucaquangbinh.com rồi ah!

Các bạn nghĩ sao khi không có mối quan hệ gì mà anh em HQBC lại nỗ lực ra sức giúp QUảng Bình chúng ta!!!!


Chương trình từ thiện kết hợp với CLB câu cá Quảng Bình
Kính chào tất cả bạn câu, bạn đọc.

Sau khi BQT Hội Quán Bạn Câu đã bàn bạc và thống nhất cách thức tổ chức thực hiện chương trình từ thiện "Mùa Đông Ấm Nồng" do QBFC phát động vì trẻ em nghèo ở Quảng Bình, Hội Quán Bạn Câu phối hợp thực hiện theo cách thức sau:

1/ Địa điểm tập kết hàng hóa từ thiện tại số: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, Tp.HCM

2/ Hiện vật từ thiện: Quần áo ấm cũ cho trẻ em hoặc người lớn.

3/ Đóng gói: Tất cả quần áo cũ cần được giặt giũ sách sẽ và khô rào rồi đóng vào thùng Carton. Có thể ghi tên người tặng hoặc ghi Hội Quán Bạn Câu trên thùng.

4/ Thời gian nhận hàng từ thiện: từ ngày 29/10/2008 đến hết ngày thứ năm 06/11/2008. Các bạn có thể gửi tại phòng bảo vệ theo địa chỉ nêu trên.

5/ Hội Quán Bạn Câu sẽ liên hệ trực tiếp mời đại diện QBFC tại Tp, Hồ Chí Minh đến nhận bàn giao hàng từ thiện vào chiều thứ 6 ngày 07/11/2008. Các bạn Hội viên HQBC có thể cùng tham gia, giám sát việc bàn giao hàng từ thiện.

Các bạn có thể đăng ký danh sách tham gia ngay trên mạch này.

Kính mong toàn thể quí bạn câu, quí đợc giả tham gia nhiệt tình với tinh thần "Lá lành đùm là rách","Một giọt máu đào hơn ao nước lã" vì cộng đồng, vì trẻ em nghèo ở Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Trân trọng.

Hội Quán Bạn Câu.
. . . . .


Nguồn : http://hoiquanbancau.vn/News/042/Su-kie ... -Binh.html
Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười!
HT SERVICE - http://1368.vn/tttm
manhha2001
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:22 pm
Đến từ: Dong Hoi - Quang Binh

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 11:10 am

Chào cả nhà!
Qua mấy ngày liên hệ các nhà xe để vận chuyển hàng về QB, kết quả đạt được như sau:
1. Xe khách Quãng Thọ: lúc đầu 80k/thùng sau khi năn nỉ một hồi giảm xuống còn 50k/1 thùng.(Choáng).

2. Xe tải (chưa chắc chắn lắm) nhưng khoảng 20k/1 thùng.
3. Đang tiếp tục liên hệ.


Mọi người nhớ lại xem lần trước gửi sách về QB bằng đường sắt thì giá cước bao nhiêu?
Chứ bằng đường bộ bây giờ hàng hóa ít nên người ta ra giá cao lắm.
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 11:33 am

vietrans đã viết:Chào cả nhà!
Qua mấy ngày liên hệ các nhà xe để vận chuyển hàng về QB, kết quả đạt được như sau:
1. Xe khách Quãng Thọ: lúc đầu 80k/thùng sau khi năn nỉ một hồi giảm xuống còn 50k/1 thùng.(Choáng).

2. Xe tải (chưa chắc chắn lắm) nhưng khoảng 20k/1 thùng.
3. Đang tiếp tục liên hệ.


Mọi người nhớ lại xem lần trước gửi sách về QB bằng đường sắt thì giá cước bao nhiêu?
Chứ bằng đường bộ bây giờ hàng hóa ít nên người ta ra giá cao lắm.


Hê hê hê, năn nỉ ỉ ôi để giảm giá là việc làm quen thuộc của các thành viên QBO khi tham gia các phong trào mà có liên quan đến yếu tố "Vận chuyển đường dài". Không những thế, làm phu khuân vác bất đắc dĩ cũng là chuyện bình thường, nếu cần thì thành bảo kê hàng luôn :mozilla_tongue: . Cố lên các bác, xong việc sẽ thấy vui và ý nghĩa biết bao :smt023
@ Vietrans: Hải Đăng đó àh, giờ mới biết tên còn nhìn mặt thì ... chưa bao giờ gặp :smt016

Note: Mình remove mấy hình ảnh của Focus vì người quen của QBO thì đã xem ở mùa tình nguyện năm ngoái còn người mới thì dễ nhầm nhọt - Rec
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoai Van » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 11:41 am

manhha2001 đã viết:
Riêng đã viết:........... những con người không hề có mối liên quan gì đến Quảng Bình mà lại thành tâm đến như vậy.



He..he... Hội quán bạn câu sao lại không có mối liên quan đến Quảng Bình chúng ta nhỉ? QBFC và HQBC là anh em kết nghĩa mà! Các bạn quên mất Caucaquangbinh.com rồi ah!

Các bạn nghĩ sao khi không có mối quan hệ gì mà anh em HQBC lại nỗ lực ra sức giúp QUảng Bình chúng ta!!!!



Ý của Riêng ở đây là các Chú bên HQBC không phải sinh ra và lớn lên ở QB nhưng tình cảm mà các Chú ấy dành cho QB chúng ta thật nồng nàn, thật bao la, thật quý. Và chúng ta trân trọng. Nói nhiều lời cảm ơn quá thì thành ra khách sáo, chúng ta trân trọng, ghi ơn bằng cả tấm lòng, chắc các Chú bên ấy hiểu, và cũng mong QBFC hiểu.
1 ngày có 24 giờ, cho nên trong một két bia sẽ có 24 chai
Hoai Van
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 162
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 7 10, 2007 10:39 am
Đến từ: Lệ Thủy

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 11:50 am

Hoai Van đã viết:
manhha2001 đã viết:
Riêng đã viết:........... những con người không hề có mối liên quan gì đến Quảng Bình mà lại thành tâm đến như vậy.



He..he... Hội quán bạn câu sao lại không có mối liên quan đến Quảng Bình chúng ta nhỉ? QBFC và HQBC là anh em kết nghĩa mà! Các bạn quên mất Caucaquangbinh.com rồi ah!

Các bạn nghĩ sao khi không có mối quan hệ gì mà anh em HQBC lại nỗ lực ra sức giúp QUảng Bình chúng ta!!!!




Ý của Riêng ở đây là các Chú bên HQBC không phải sinh ra và lớn lên ở QB nhưng tình cảm mà các Chú ấy dành cho QB chúng ta thật nồng nàn, thật bao la, thật quý. Và chúng ta trân trọng. Nói nhiều lời cảm ơn quá thì thành ra khách sáo, chúng ta trân trọng, ghi ơn bằng cả tấm lòng, chắc các Chú bên ấy hiểu, và cũng mong QBFC hiểu.


Ghi lòng tạc dạ ko có nghĩa là lúc nào cũng rối rít "cảm ơn". Với lại, ai cũng biết QBFC (mà đại diện là bác Camu) là cầu nối giữa QBO và HQBC rồi đấy Mạnhhà ạh, bà con QBO cũng cảm ơn bác camu nhiệt liệt rồi đấy :smt068 . Mình nghĩ cái ghi nhận sâu sắc nhất là "Tạc dạ tấm lòng" :)
Mà dạo này Manhha có thêm tác phẩm thơ ca nào ko nhỉ?
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 12:21 pm

focus đã viết:
vietrans đã viết:Chào cả nhà!
Qua mấy ngày liên hệ các nhà xe để vận chuyển hàng về QB, kết quả đạt được như sau:
1. Xe khách Quãng Thọ: lúc đầu 80k/thùng sau khi năn nỉ một hồi giảm xuống còn 50k/1 thùng.(Choáng).

2. Xe tải (chưa chắc chắn lắm) nhưng khoảng 20k/1 thùng.
3. Đang tiếp tục liên hệ.


Mọi người nhớ lại xem lần trước gửi sách về QB bằng đường sắt thì giá cước bao nhiêu?
Chứ bằng đường bộ bây giờ hàng hóa ít nên người ta ra giá cao lắm.


@ Vietrans: Hải Đăng đó àh, giờ mới biết tên còn nhìn mặt thì ... chưa bao giờ gặp :smt016

@ focus: ừhfm. Bác kêu Em àh! Hi vọng sớm được diện kiến với Bác và được đàm đạo, nâng ly, so đũa cùng Bác!
Mong!
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi focus » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 12:34 pm

vietrans đã viết:
focus đã viết:@ Vietrans: Hải Đăng đó àh, giờ mới biết tên còn nhìn mặt thì ... chưa bao giờ gặp :smt016

@ focus: ừhfm. Bác kêu Em àh! Hi vọng sớm được diện kiến với Bác và được đàm đạo, nâng ly, so đũa cùng Bác!
Mong!


Nhớ mãi cái vụ Vietrans đi chuyển tiền rồi gặp em gái xinh tươi ở cây ATM (hehehe, cứ vụ nào mà có con gái đẹp xinh tươi là miềng nhớ àh :mozilla_cool: hơn nữa vụ nớ QKH của QBO có 500K lại càng nhớ lâu hơn :smt016 ).
Rứa độ ni có hay ra cây ATM nớ nữa ko? Có thấy bóng dáng nàng đâu ko? Nếu có gặp thì áp dụng "liệu mạng kế" rồi đâm xe mà quen hí, đâm xe mà làm quen được thì cũng đáng lắm :mozilla_tongue: :smt036

Stop Spam. :smt030

Vietrans cho miềng xin cái nick YM hoặc liên hệ qua nick YM của miềng: dvh_itdr
1. Đơn giản không có nghĩa là không đẹp.
2. Cần nói đúng sự thật, lời ton hót chỉ biện hộ cho s gi to <focus>
Hình đại diện của thành viên
focus
Bạn không thể rời QBO
Bạn không thể rời QBO
 
Bài viết: 3476
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 11 23, 2006 4:04 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi vietrans » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 1:11 pm

focus đã viết:
vietrans đã viết:
focus đã viết:@ Vietrans: Hải Đăng đó àh, giờ mới biết tên còn nhìn mặt thì ... chưa bao giờ gặp :smt016

@ focus: ừhfm. Bác kêu Em àh! Hi vọng sớm được diện kiến với Bác và được đàm đạo, nâng ly, so đũa cùng Bác!
Mong!


Nhớ mãi cái vụ Vietrans đi chuyển tiền rồi gặp em gái xinh tươi ở cây ATM (hehehe, cứ vụ nào mà có con gái đẹp xinh tươi là miềng nhớ àh :mozilla_cool: hơn nữa vụ nớ QKH của QBO có 500K lại càng nhớ lâu hơn :smt016 ).
Rứa độ ni có hay ra cây ATM nớ nữa ko? Có thấy bóng dáng nàng đâu ko? Nếu có gặp thì áp dụng "liệu mạng kế" rồi đâm xe mà quen hí, đâm xe mà làm quen được thì cũng đáng lắm :mozilla_tongue: :smt036

Stop Spam. :smt030

Vietrans cho miềng xin cái nick YM hoặc liên hệ qua nick YM của miềng: dvh_itdr

Cô gái ATM ko nói ở đây được.
nick: dang_phamhai
Thân!
Tím ngõ nhà ai, tím ngỡ ngàng/ Tím chìm đáy mắt, tím mênh mang
Tím nhớ nhung ai, hồn lịm tím/ Tím sắc bằng lăng, tím dịu dàng
vietrans
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 107
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 3 10, 2008 1:29 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi manhha2001 » Thứ 2 Tháng 11 10, 2008 2:10 pm

focus đã viết:Ghi lòng tạc dạ ko có nghĩa là lúc nào cũng rối rít "cảm ơn". Với lại, ai cũng biết QBFC (mà đại diện là bác Camu) là cầu nối giữa QBO và HQBC rồi đấy Mạnhhà ạh, bà con QBO cũng cảm ơn bác camu nhiệt liệt rồi đấy :smt068 . Mình nghĩ cái ghi nhận sâu sắc nhất là "Tạc dạ tấm lòng" :)
Mà dạo này Manhha có thêm tác phẩm thơ ca nào ko nhỉ?


Thấy "đói bụng" nên kêu thôi mà! he..he...
Còn chuyện thơ ca, "đoi" quá nên ca chưa được, Nhưng anh em cũng có thể Vào đây xem chút "Thơ câu cá" ...he..he...
http://caucaquangbinh.com/forum/showthread.php?t=748
Đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười!
HT SERVICE - http://1368.vn/tttm
manhha2001
Bạn tâm giao QBO
Bạn tâm giao QBO
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 2:22 pm
Đến từ: Dong Hoi - Quang Binh

Trang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron