@Ngocnu:Người xưa có câu:"Người ơi người ở đừng về..."
Bây giờ tách ra "một khoảng trời riêng" cũng được thôi,nhưng all girl thử nghĩ coi:
Mái ấm gia đình mà không có bàn tay "trau chuốt" của người đàn ông thì nó sẽ như thế nào?
Việc "ly thân" thì dể nhưng việc chăm lo "con cái" sau này liệu có đảm bảo không?
-Đành rằng chị em thì nhiều nhưng hình như Bale thấy chỉ nhiều khi "mùa vụ" về,còn thường nhật thì chả thấy ai cả?

f
Với lại để chị em gắn kết với "Cà Fe-Tửu quán để Anh em chúng tôi còn biết rằng lúc buồn vui,lúc nhàn rỗi hay lúc bận bịu đều có Chị em bên cạnh động viên ,an ủi..Chứ các Chị dọn nhà đi chổ khác thì đến lúc đó cánh đàn ông chúng tôi chỉ đựoc phép nghe mà không được quyền nói.
???Hay là các Chị em muốn không pải lệ thuộc bên cạnh đấng mày râu????==>>Điều này nên suy xét lại nghe
(Là người vừa chung vai trong Box ni kính mong chị em phản hồi tích cực để bà tui thấm rõ hơn)
Mong!