T5: Hành trình Tân - Thượng

  

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 5:49 pm

Câu chuyện cuối ngày

Cuối cùng công việc rồi cũng hòm hòm, chương trình múa hát của các em học sinh vẫn kéo dài nhưng thành viên trong đoàn đã bắt đầu thấm mệt, thêm vào đó cơm tối đã quá nguội nên "nhà trường" mời anh chị em dừng chân cho bữa tối. :smt032 Nhóm chúng tôi nán lại một lúc để ghi hình, đường về tối om, loằng ngoằng mãi mới tìm được lối ra khỏi trường. Cả nhà đang đợi cơm, gần 11h và đói lắm rồi nhưng màn chào hỏi là không thể tránh khỏi. Không biết tự lúc nào tôi được nâng cấp lên "trưởng lão" nên phải làm đủ một vòng cong cong ực ực; các thầy trong trường, các bác bên ủy ban xã, các anh đồn 931, các chú huyện đội và anh em trong đoàn - đông và tề tựu. Bấy giờ cũng là lúc mọi người có thời gian để hàn huyên chuyện miền ngược miền xuôi, chuyện đời chuyện người, chuyện nét ảo và đời thực, ... cứ thế câu chuyện bốn bể một nhà dài ra còn đêm lạnh mùa đông thì ngắn dần, tất cả có thể gói gọn trong 4 chữ "đầm ấm, sum vầy"

Một nửa của "nối vòng tay lớn" đã là chừng này
Hình ảnh

Mọi ngườ lắng nghe chuyện kể về thế giới Online và cộng đồng những người yêu mến khúc ruột miền Trung ...
Hình ảnh

Một số người đã ... lên giường
Hình ảnh

Vòng tròn thu hẹp dần ...
Hình ảnh

Rồi cũng đến lúc phải chợp mắt để giữ nhiệt cho hành trình ngày mới. Phòng nội trú của các thầy đêm đó "thổn thức" bởi tổng hợp rất nhiều "tiếng động", riêng tôi thì đã say giấc nồng. Nên tập 2 kết thúc ở đây. :smt036
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi yesterday » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 6:54 pm

Gió đông đã về đến QB, thật may vì QBO đã kịp trao quà cho các em. Giờ thì người Arem và Macoong đã "ấm" rùi, nhưng còn bao nhiều trẻ em vùng cao còn "lạnh" ?
không cần điều tốt nhất, chỉ cần điều đặc biệt
yesterday
Bạn sơ giao QBO
Bạn sơ giao QBO
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 12 22, 2008 12:49 pm
Đến từ: Đồng Hới

Bài viết chưa xemgửi bởi 73N7.5678 » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 8:01 pm

Cam động quá. Nghe kể mà phát thèm, ghanh tỵ + ghanh tỵ + ghanh tỵ + ghanh tỵ.....



Ông Rec phong độ hè, one on five at last. Tửu lượng càng ngày càng cao đô
73N7.5678
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 05, 2008 4:02 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi No » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 8:37 pm

Đọc bài của mọi người mà cảm động quá, nhất là bài viết của QuynhQB. Cũng may là cả đoàn đều an toàn, và cũng đã mang quà đến được tận nơi cho các em. Xin phong cho các anh chị em danh hiệu Ông già Noel và Bà già Noel hết :mozilla_cool:
Nói đi rồi cũng phải nói lại, giờ khối người đang ganh tỵ với các ông bà già noel đấy nhé :smt032 . Chẳng phải bây giờ mọi người đều có thêm những kỉ niệm không bao giờ quên sao. Chỉ 2 ngày thôi nhưng bao nhiêu là trải nghiệm ly kì. Và còn được tự hào vì mình đã vượt qua bao nhiêu gian khó để "cho mùa đông ấm áp" hơn nữa :mozilla_cool: ( :mozilla_cool: dành cho Rec).


Rec đã viết:Hình ảnh

Nhìn bức ảnh trên mà vừa buồn cười vừa thấy thương. Các em trên thì áo rất ấm, rất đẹp, dưới thì chân trần đi đôi dép lê. Mà một số em chắc dùng được áo ấm đến 2,3 năm ấy nhỉ, hihi. Sau đợt này, các em chắc còn nhận được nhiều thứ hơn ngoài những chiếc áo ấm, như là tình yêu thương giữa con người và con người, là một thế giới rất khác mà các anh chị (cô chú) đem đến, lại còn online với mạng internet gì đấy nữa :smt032
No
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 623
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 7:53 am

Bài viết chưa xemgửi bởi canaryxao » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 10:42 pm

Tối trước hôm đi vì phải nhận nhiệm vụ đột xuất của cơ quan đi tình nguyện ở Tuyên Hoá, đoàn này Cana không bỏ được vì là người làm trung gian, liên hệ giữa cơ quan và địa bàn, Cana đã điện thoại cho bác REC, nghe bác nói nỗi lo lắng của mình mà Cana cũng thấy không yên tâm. Chẳng thế mà sáng hôm sau, 7h là đã gọi cho REC và Quynhqb nhưng máy không liên lạc được, đoán là đoàn đi từ quá sớm. Đoàn của Cana mang tiếng đi tình nguyện mà quá sướng, đường sá bằng phẳng, công việc đơn giản, còn đoàn của QBO thì...
Hôm ấy gọi mãi cho REC và Quỳnh không được, đâm lo lắng, kể ra với mấy phóng viên thì được biết là đoàn của QBO đang trải qua chặng đường vô cùng vất vả, vì các anh chị phóng viên cũng đã từng đi qua, nghe họ kể mà Cana trong bụng chỉ mong đoàn sớm trở về, miễn là đầy đủ như lúc ra đi. :smt018
Chiều chủ nhật, điện thoại của Quỳnh gọi tới, qua giọng của em được biết mọi người đã qua được giai đoạn khó khăn nhất, "Có những chuyện chị không thể tưởng tượng được mô", câu nói cứ văng vẳng bên tai Cana. Biết là em và cả đoàn rất mệt, không dám làm phiền tối ấy để mọi người nghỉ ngơi, ai ngờ sau một đêm không thăm QBO thì post này đã dài ra đến trang thứ 6. Đọc bài của mọi người mà thấy cảm phục vô cùng. Thế mới thấy công lao của mọi người bỏ ra không gì kể nổi. Chúc mọi người sớm lấy lại sức khỏe, mong gặp lại mọi người để lại được nghe kể chuyện về chuyến đi.
@REC: Rứa mà bác còn định đi Cà roòng trong thứ 7 và đi Mò o ồ ồ ngày chủ nhật, thua bác. :smt026 Còn Task 6 nớ bác định khi mô? Chuyến sau em đăng ký vào vị trí số 1 nhé!
canaryxao
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 786
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 11 28, 2006 3:12 pm

Bài viết chưa xemgửi bởi DucHoa » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 11:36 pm

Hi All!
Vào Topic thấy rộn ràng thiệt. Đọc phóng sự của Rec và Quynh_qb miềng cảm nhận như đang còn ở Tân - Thượng vậy. mà công nhận sau một chuyến đi như rứa mà mọi người còn đủ sức để viết bài nữa, quả là khâm phục. Còn mình hiện tại đầu vẫn còn lắc lư, gập gềnh trên từng mét đường của Tân Thượng. Quả thực đây là kỷ niệm không thể quên. Hi vọng rằng dấu chân của QBO còn len lõi đến những miền quê xa xôi như vậy nhiều hơn.
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Hình đại diện của thành viên
DucHoa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 689
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 4 14, 2008 3:10 pm
Đến từ: Cồn Rậy Xóm NT xã BT huyện

Bài viết chưa xemgửi bởi Đức Trung » Thứ 3 Tháng 12 23, 2008 11:44 pm

Rec đã viết:Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Đi tặng quạ gì mà toàn thấy ăn nhậu thế? Kinh phí ấy bằng các em vùng sâu ăn học cả năm đó các vị... Cậu học trò của mình đi với đoàn làm lạc hướng rồi... thịt rừng đó ối tiền đau phải là rẻ nhỉ... Rec ơi là Rec ơi... Cậu biết uống rượu từ bao h vậy???
Về Kiến Giang đi em !
Hình đại diện của thành viên
Đức Trung
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 148
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 6 27, 2008 2:12 am
Đến từ: TP Đồng Hới - Quảng Bình

Bài viết chưa xemgửi bởi camu » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 12:46 am

QuynhQB đã viết:
Ý 1 : Trận giao hữu bóng chuyền giữa đội QBO + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng. Với dàn cầu thủ quá chuyên nghiệp, QBO đã thua trắng tay 3 séc mặc dù đã huy động chị em đứng hò hét bên phần sân đội Bộ đội nhằm làm lung lay tư tưởng
Hình ảnh

Ý 2 : Bộ 3 của Hội quá bạn câu Quảng Bình. K chỉ tôi mà toàn đoàn đều quý và cực kỳ ngưỡng mộ 3 anh. Họ lạc quan, vui vẻ, yêu đời và có một phong thái rất thoải mái. Tôi k hiểu thiếu 3 anh chuyến đi vừa rồi sẽ bớt vui như thế nào. Nhớ lắm những màn cười tếu táo của các anh. Cảm ơn anh Hải vì đã ủ ấm, xoa chân xoa tay, đeo dây bạc cho em lúc em ốm. Cảm ơn anh Hà đã lau nước mắt nước mũi cho em lúc em khóc nhè. Cảm ơn anh Vũ vì đã có ý định nướng em nếu xe mắc cạn. Nói k ngoa khi cho rằng các anh chính là người mang lại nụ cười và niềm vui cho cả đoàn trong suốt chuyến đi...

02h46'- 23/12/2008.
Như Quỳnh


Mặc dù phải công nhận rằng bài viết của Quỳnh rất hay nhưng tớ cũng phải xin đính chính lại hai chi tiếc chưa chính xác này :

Chi tiết 1 : Không có trận giao hữu bóng chuyền nào giữa QBO + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng hết. Mà là QBFC + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng, các bạn cứ nhìn hình trên sẽ rõ. Còn việc chúng tớ thua bộ đội Biên phòng do hai lý do :

- Sắp đến ngày 22/12, nên chúng tớ đã bàn với nhau "thả" cho bộ đội thắng cho họ vui. Ở trên đó đã buồn rồi, mình lên đánh họ thua nữa chắc họ buông súng bỏ về hết thì lấy ai canh gác biên giới cho mình phải không các bạn.

- Sáng hôm đó, chúng tớ chưa ăn sáng, đói nên thua cũng là lẽ thường tình. He he. Nhưng giận cái là trong khi chúng tớ đang giao lưu với bộ đội, các bạn nữ QBO chỉ ra hét mấy cái ủng hộ lấy lệ, rồi sau đó thấy mấy anh bộ đội đẹp chai quá quay sang ủng hộ họ luôn, bỏ mặc chúng tôi bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, Rec và mấy bạn nam lại ở trong nhà ăn sáng, uống rượu cần với mấy thầy giáo. Ô hô, giận quá đi thôi.

Chi tiết thứ 2 : Em nói về anh Hà anh Hải thì chính xác, còn nói về anh Vũ thì chưa. Bởi vì trong tình thế hiểm nghèo như vậy, để giữ sự tồn tại cho cả đoàn anh đã lấy biểu quyết và đã được số đông hưởng ứng là "Nếu kẹt xe giữa rừng không còn gì ăn, chúng ta sẽ nướng anh Toán trước, sau đó sẽ nướng em Quỳnh sau, chấm muối ớt ăn" em ạ. Em có trách thì hãy tự trách mình tại sao da thịt lại mơn mởn thế kia để cho mọi người thèm chứ đừng trách anh tội nghiệp nghe.

. . .

Đùa tý cho vui nghe, đừng có giân các anh kẻo mặt nổi mụn xấu lắm.

He he

Thân
camu
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 120
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 6:56 am

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 6:31 am

camu đã viết:
QuynhQB đã viết:
Ý 1 : Trận giao hữu bóng chuyền giữa đội QBO + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng.

Như Quỳnh


Mặc dù phải công nhận rằng bài viết của Quỳnh rất hay nhưng tớ cũng phải xin đính chính lại hai chi tiếc chưa chính xác này :

Chi tiết 1 : Không có trận giao hữu bóng chuyền nào giữa QBO + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng hết. Mà là QBFC + Chi đoàn Giáo viên vs Bộ đội Biên phòng, các bạn cứ nhìn hình trên sẽ rõ. Còn việc chúng tớ thua bộ đội Biên phòng do hai lý do : ...

Bác nói vậy có nghĩa Camu và ManhHa không phải là thành viên của QBO hử? Bác không sợ Admin del nick, đưa chúng "về nơi xa lắm" à :smt032

Thua không có lỗi, nhưng phân bua là có tội. Thừa nhận là kém để còn tiến bộ ở lần sau đi bác. Em thật. :smt032 :mozilla_cool:
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Bài viết chưa xemgửi bởi camu » Thứ 4 Tháng 12 24, 2008 7:27 am

Rec đã viết:Bác nói vậy có nghĩa Camu và ManhHa không phải là thành viên của QBO hử? Bác không sợ Admin del nick, đưa chúng "về nơi xa lắm" à :smt032

Thua không có lỗi, nhưng phân bua là có tội. Thừa nhận là kém để còn tiến bộ ở lần sau đi bác. Em thật. :smt032 :mozilla_cool:


Này giáo sư, đừng tưởng chúng tôi có nick trên diễn đàn này đồng nghĩa với việc chúng tôi là thành viên của các bạn nghe.

Muốn chúng tôi đồng ý phải thoả mãn 1 điều kiện hơi bị khó đó : "Một điếu xì gà và một cô gái đẹp", chịu không?

Còn không thì đừng hòng.

He he
camu
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 120
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 5 07, 2008 6:56 am

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Năm 2008

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách