yesterday đã viết:Gió đông đã về đến QB, thật may vì QBO đã kịp trao quà cho các em. Giờ thì người Arem và Macoong đã "ấm" rùi, nhưng còn bao nhiều trẻ em vùng cao còn "lạnh" ?
Yesterday (tên của một bộ phim minh thích),
Một câu hỏi lớn không lời đáp (nhưng sẽ đáp dần dần

) Vùng cao QB vẫn còn rất nhiều trẻ em đanh lạnh nhưng lòng yêu thương con người trên thới giới này lại còn nhiều hơn, vấn đề là nhiệt huyết và sự nỗ lực của những người yêu quý Quảng Bình có đủ "mạnh" để làm cầu nối mang yêu thương đến cho các em hay không mà thôi.
73N7.5678 đã viết:Cam động quá. Nghe kể mà phát thèm, ghanh tỵ + ghanh tỵ + ghanh tỵ + ghanh tỵ.....
Biển số đẹp. Giờ đến trước tết Nguyên đán, cộng đồng mạng (QBO & some else) còn rất nhiều chuyến đi và rất cần nhân lực. Nếu bạn đăng ký tham gia thì "cầu được ước thấy" ngay thôi mà
No đã viết:Đọc bài của mọi người mà cảm động quá, nhất là bài viết của QuynhQB. Cũng may là cả đoàn đều an toàn, và cũng đã mang quà đến được tận nơi cho các em. Xin phong cho các anh chị em danh hiệu Ông già Noel và Bà già Noel hết
No. Đúng là may thật (
Đã có lúc thót tim ngoài lồng ngực. Choáng váng, thẩn thờ, hối tiếc việc xảy ra)
Canaryxao đã viết:Rứa mà bác còn định đi Cà roòng trong thứ 7 và đi Mò o ồ ồ ngày chủ nhật, thua bác. Còn Task 6 nớ bác định khi mô? Chuyến sau em đăng ký vào vị trí số 1 nhé!
@Cana:
- Trước khi lên kế hoạch chuyến đi mình có làm việc với chị Hiếu bên QBTV thì được biết nếu đường thuận lợi và chúng ta cố gắng thì có thể đi về trong ngày (vì nhà Đài đã có lúc làm được như thế). Vì chị Hiếu là người giới thiệu PV Đài đi theo đoàn nên chị rất lo lắng nếu đoàn phải ở lại đâu đó mà không phải trung tâm của Tân hay Thượng.
- Chuyến đi Mò o ồ ồ nhất định phải có O rồi, mà số 1 là phải xong pha cầm cờ (bông lau) làm hoa tiêu à nghe
DucHoa đã viết:Vào Topic thấy rộn ràng thiệt. Đọc phóng sự của Rec và Quynh_qb miềng cảm nhận như đang còn ở Tân - Thượng vậy. mà công nhận sau một chuyến đi như rứa mà mọi người còn đủ sức để viết bài nữa, quả là khâm phục. Còn mình hiện tại đầu vẫn còn lắc lư, gập gềnh trên từng mét đường của Tân Thượng. Quả thực đây là kỷ niệm không thể quên.
Ông toàn chạy bộ làm hoa tiêu chứ có ngồi xe mấy đâu mà "vẫn còn lắc lư nhỉ".

Giờ tôi thấy mình thật sáng suốt khi phải kéo ông đi bằng mọi giá, có ông đoàn đỡ vất vả đi bao nhiêu thêm nữa các cụ ở nhà cũng yêu tâm chút ít (Thế vụ bỏ việc phổ cập ở Phòng hôm thứ 7 có bị làm sao không?)
zenda07 đã viết:=D> zen ko được tham gia nhưng vẩn thấy nổi da gà sau khi đọc xong những bài viết tràn đầy cảm xúc của mọi người, khâm phục và ghanh tị với mọi người lắm lắm...........Chúc cho những ông bà Noel vui ve va hanh phúc trong mùa giáng sinh này......Ước gì mình được đi 1 lần...

Tết này Zen cố gắng về sớm sớm, thế nào cũng sẽ được "hưởng" gió đông
@Đức Trung: Bác soi kỹ lại giúp em fát, đó là thịt lợn nhà ướp mang từ dưới xuôi lên.

Bác nói rứa là có tội với vợ của bác cá Mú

- Khổ thân chị ấy đã thức đêm chuẩn bị cho chồng (những người như chị mới đúng nghĩa "thầm lặng".).
@cá Mú: Sáng đó em có được 1 tý riệu cần "trả lái" mà bác cũng phân bì

Mà chính xác là em chỉ đại diện cho Đoàn nhận nhiệm vụ "bẻ que", sau đó mọi người ai cũng được ngậm vòi hết. He he Còn bóng chuyền đội mình thua là phải thôi, ai đời đang trong sân mà nghe "em" Toán nói "thầy hiệu trưởng dặn về làm lễ riệu cần..." thì bác Hải bỏ đồng đội chạy về làm mấy cử rồi mới ra đánh tiếp - không thua mới lạ
@All: Câu dưới đây là bác Trung nói đùa cho vui thôi, người quen thì đừng giận còn khách lạ thì đừng ném đá vô duyên. Nghe tin anh em về đến Đồng Hới, bác ấy còn chở cả két bia đến bắt anh em mần xong mới được giải tán còn gì. Nhân đây xin thay mặt anh em cám ơn bác Đức Trung két bia đỏ (riêng em thì cực kỳ giận vì bia của bác em trễ tàu đúng 1 phút, cuối cùng phải dặt dẹo trên xe thêm 3 tiếng nữa mới vô đến Trường) (Nếu em hiểu sai, bác Đức Trung vào đính chính - thời buổi này vàng thau lẫn lộn, chẳng biết đâu mà lần)
Đức Trung đã viết:Đi tặng quạ gì mà toàn thấy ăn nhậu thế? Kinh phí ấy bằng các em vùng sâu ăn học cả năm đó các vị... Cậu học trò của mình đi với đoàn làm lạc hướng rồi... thịt rừng đó ối tiền đau phải là rẻ nhỉ... Rec ơi là Rec ơi... Cậu biết uống rượu từ bao h vậy???
Ps: Còn đoạn
Đường về ... nữa nhưng để lúc khác tường thuật vì hoàn thành nhiệm vụ của ông bà già Noel là anh chị em đỡ mong rồi.