Nhật ký Bằng Hữu

  
Nhịp cầu Online - Kết nối Offline.

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 4:24 pm

zenda07 đã viết:Hic, mấy bữa ni cứ vật lộn mà chưa tìm ra được cái chi cả, gì mà amalga chứ, cái thằng microsoft nó làm khổ mình, số má nó cứ lung tung, icon thì nhỏ xíu, nhìn mà con mắt muốn lòi ra, kiểu ni chắc cận thị sớm, ôi số với má, công với việc :smt028 ....chỉ mong đến ngày cuối tháng :mozilla_kiss:

Miềng thì cũng đang đánh vật với cái Office 2007, mọi thứ loạn hết cả lên, chả biết thế nào mà lần. Mà miềng thì ngu vật con lật đật, toàn học trước quên sau. Làm rồi đấy mà lâu lâu ko làm lại là y như rằng chả biết làm thế nào nữa. Chuối ghê người! (sozy huynh! em ko thể ko phạm húy vì em đang quá bức xúc :smt043 )
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 4:30 pm

hahahaa...buồn cười thật chị Xve ui, tức giận thì la to lên chứ lại đi lấy tên ai đó mà la thế thì... mà chị lên đến Office 2007 rùi cơ àh, em mới lon ton ở office 2003 thôi..
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 4:39 pm

zenda07 đã viết:hahahaa...buồn cười thật chị Xve ui, tức giận thì la to lên chứ lại đi lấy tên ai đó mà la thế thì... mà chị lên đến Office 2007 rùi cơ àh, em mới lon ton ở office 2003 thôi..

Lâu lâu ko thấy Chuối huynh online tự dưng thấy nhớ :D Mà nói nhỏ thôi cái này ko hét được sợ người ta biết người ta cười chê :mozilla_cool:

Ừ, xài sang Office 2007 cho nó sành điệu. Về cơ bản là giao diện thôi, còn khi save as vẫn phải lựa chọn dạng words 97-2003 kẻo sợ copy sang các máy khác ko đọc được. Dùng được một thời gian mà vẫn gà mờ quá vì chả biết dùng thế nào, mỗi lần chỉnh sửa gì hoặc tìm công cụ gì đó là mờ cả mắt! Mà này, công việc nhiều lúc chán nhỉ! Em cũng làm việc sử dụng nhiều đến vi tính văn phòng à?
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xé Váy » Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 4:41 pm

Vẫn biết là giả dối mà sao lòng bâng khuâng...

Vừa nãy có một thằng, gọi nó là thằng vì nó nhỏ hơn mình cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nó bỗng dưng thốt ra một câu "Em yêu chị". Dẫu biết nó chỉ đùa thôi. Dẫu biết nó trêu mình đấy. Mà sao thấy trong lòng rộn lên một nỗi gì khó tả. Có phải là vọng tưởng của một thời yêu đã xa xôi lắm rồi không...

Chết tiệt, thời gian trôi mau lại càng thấy mình chóng hết thời! Bức xúc quá!!!!
Anh dắt em qua cầu
Cởi áo đưa cho nhau
Nhớ về nhà đòi mẹ
Gió bay rồi còn đâu...
Hình đại diện của thành viên
Xé Váy
Bạn tri kỷ QBO
Bạn tri kỷ QBO
 
Bài viết: 244
Ngày tham gia: Thứ 2 Tháng 10 13, 2008 9:20 am
Đến từ: Đầm Vạc

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 5:00 pm

Ừ, xài sang Office 2007 cho nó sành điệu. Về cơ bản là giao diện thôi, còn khi save as vẫn phải lựa chọn dạng words 97-2003 kẻo sợ copy sang các máy khác ko đọc được. Dùng được một thời gian mà vẫn gà mờ quá vì chả biết dùng thế nào, mỗi lần chỉnh sửa gì hoặc tìm công cụ gì đó là mờ cả mắt! Mà này, công việc nhiều lúc chán nhỉ! Em cũng làm việc sử dụng nhiều đến vi tính văn phòng à?

Em chưa được diện kiến Office 2007 nên ko bit, :smt032
mộ ngày ngồi 8 tiếng, có khi hơn, mà mắt lúc nào cũng dán chặt vào máy tính, nếu ko nhìn nó thì ko làm việc được, mà ko làm việc thì chỉ có ngắm mấy a thôi, khổ nỗi ko có a nào mà ngắm cả, nên chi phải cứ ngắm cái màn hình nhiều khi hoa cả mắt..., mệt quá thì chát chit thôi, hy vọng là xếp ko thấy...
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 5 Tháng 5 21, 2009 5:17 pm

:smt_hoa tự tặng hoa cho mình nhỉ...chính thức ký HĐ, passed 2 months of probation....kha kha.. :smt016
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 1:22 pm

zenda07 đã viết::smt_hoa tự tặng hoa cho mình nhỉ...chính thức ký HĐ, passed 2 months of probation....kha kha.. :smt016

Cho tặng hoa góp vui với :smt_hoa Chúc mừng Zenda07!!!! :smt101
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2924
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi zenda07 » Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 5:55 pm

:smt032 thanks chi nhi'u.
em như chim bay xa giữa trời xanh quê hương bao la..........
zenda07
Bạn chí cốt QBO
Bạn chí cốt QBO
 
Bài viết: 122
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 8 23, 2007 12:19 pm
Đến từ: DH-SG-QB

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 11:56 pm

zenda07 đã viết::smt_hoa tự tặng hoa cho mình nhỉ...chính thức ký HĐ, passed 2 months of probation....kha kha.. :smt016

Chúc mừng zenda, chúc công tác tốt, nhanh chóng tăng lương.
@Xv: Tìm cái ebook hướng dẫn Office 2007 dùng tạm. Miềng dùng chừ OK rồi, giá mà gần chỉ cho chút chút, cái chi chưa biết thì nhờ Xv chỉ lại. Chỉ qua, chỉ lại,.... :smt043 kè kè
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Re: Nhật ký Bằng Hữu

Bài viết chưa xemgửi bởi nguoinguon » Thứ 6 Tháng 5 22, 2009 11:59 pm

Xé Váy đã viết:Vẫn biết là giả dối mà sao lòng bâng khuâng...
Vừa nãy có một thằng, gọi nó là thằng vì nó nhỏ hơn mình cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, nó bỗng dưng thốt ra một câu "Em yêu chị". Dẫu biết nó chỉ đùa thôi. Dẫu biết nó trêu mình đấy. Mà sao thấy trong lòng rộn lên một nỗi gì khó tả. Có phải là vọng tưởng của một thời yêu đã xa xôi lắm rồi không...
Chết tiệt, thời gian trôi mau lại càng thấy mình chóng hết thời! Bức xúc quá!!!!

Bức xúc là đúng, chẳng nhẽ lại không thế. Hội chứng nhớ chồng :smt053 Phone ông xã về gấp không tiêu...............
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một lúc
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
nguoinguon
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 1321
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 10:35 am
Đến từ: Rốn trời

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • Bằng hữu quán

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến6 khách