Mình vẫn nhớ, năm ngoái ngày ni mình còn lênh đênh ở TP. HCM và lên kế hoạch ngày mai phải mua quà gì mừng SN thằng bạn...
Mình vẫn nhớ ngày hôm sau( tức là ngày 14/6) mình ù té ra chợ mua vội ký mực, quả dứa, ký bột định bụng sẽ trổ tài mừng SN thằng bạn với món tự chế: mực nhồi chiên dứa.
Mình vẫn nhớ tuy chất luợng sản phẩm ra lò của món ni nó không hoàn hảo, nhưng vẫn còn đựoc phần mực nhồi và biến thành...mực nhồi...kho dứa
Mình vẫn nhớ ai cũng khen ngon đến nỗi Hoàng Long em trai thằng bạn mình quên mất việc nó bị dị ứng với dứa. Làm tù tỳ mấy con rồi sáng hôm sau nổi 1 mặt đầy mụn. Làm thằng bạn mình hôm sau vừa đi ST vừa xuýt xoa vì tự dưng mất thêm tiền...mua kem trị mụn cho thằng em

Thôi thì âu cũng là có lòng có dạ, mình chưa bao giờ thất bại trước bất cứ món ăn nào, chẳng qua là do cái bêp của nó khó sử dụng
Hôm ni 13 rồi, ngày mai 14. Giờ ni chắc thằng bạn mình đang suy nghĩ: " Hú hồn, SN năm ni không có Ngọc Nữ rồi. Mừng quá"
Đừng mừng vội Trung gà ạ! Tớ tuy không ở Sg nhưng ở nơi xa xôi này, tớ vẫn đủ sức làm cho cậu 1 buổi SN với món tuyệt chiêu kia
Happy birthday to HoangTrungSPKT trước 1 ngày nhé! Chúc trước sợ mai quên

và món mực nhồi chiên dứa. Đừng mở quà vội, năm ni hắn đựoc cải tiến hơn năm ngoái nhiều rồi.