Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

  

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi kiengiangriver » Thứ 7 Tháng 6 20, 2009 10:36 pm

No đã viết: Xong vụ slide rồi phải không? No đã xem qua và thấy slide SCMCT đẹp nhất, bravo Hoa Sữa. =D> =D>


Hoa Sữa mà, lúc nào mà không đẹp, không thơm. Còi nhỉ :mozilla_cool: :mozilla_cool: :mozilla_cool: :smt016 :smt016
Rách tả tơi đôi hài vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa!
kiengiangriver
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 844
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 6 14, 2007 12:00 pm
Đến từ: Japan

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Thứ 7 Tháng 6 20, 2009 10:42 pm

- Alo, T nghe.
- Ừ, chào T, anh Hưng ở BTC Chim Én đây.
- Vâng ạ, chào anh Hưng (he he, nhớ lời Chuối dặn nên mình vào cuộc với phương ngữ ... thủ đô. He he :smt043)
- Theo lịch hẹn, bây giờ Ban giám khảo sẽ làm việc với T (đại diện QBO) để làm rõ thêm một số vấn đề trong hồ sơ của các bạn. T đã sẵn sàng chưa?
- Vâng, có thể bắt đầu được rồi anh ạ.
- Ừ, đợi chút xíu để nhóm kỹ thuật nối máy ra loa nhé
... OK, xong rồi. T nói gì đó để test máy đi.
- Cám ơn nhóm kỹ thuật đã hỗ trợ. Thay mặt QBO, em xin gửi lời chào đến BTC và các thành viên BGK đang có mặt tại hội trường. (lúc đầu định xưng TÔI nhưng vì đang liền mạch trò chuyện với anh Hưng nên xưng EM luôn :(()
- Ừ, chào T - Ai đó trong BGK lên tiếng.
Anh Hưng tiếp tục: Trước khi bắt đầu, thay mặt BTC mình xin giới thiệu với T các thành viên BGK đang có mặt ở phòng làm việc của hội đồng thẩm định.
- Vâng ạ, cám ơn anh.
- Có anh Phan Phương Đạt (Trưởng Ban Nhân sự - Tập đoàn FPT)
- Vâng ạ, chào anh Đạt.
- Tiếp đến là anh Đàm Quang Minh (Tiến sĩ. Cố vấn Vietecology Foundation)
- Em chào anh Minh.
- Bùi Thị Thanh Thủy (Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường) và chị Trần Thị Nguyệt Oanh (Phó Tổng Giám đốc điều hành và quản trị nghiệp vụ Ngân hàng TMCP Tiên Phong).
- Em chào chị Thủy và chị Oanh ạ.
- Ừ, chào em. (ngọt ngào thế :mozilla_cool:)
Lại là anh Hưng: T này, hội đồng thẩm định đã khảo sát rất kỹ hồ sơ của QBO và đã có những đánh giá ban đầu. Tuy nhiên mọi người vẫn muốn được đối thoại với đại diện của nhóm để hiểu rõ hơn về nhóm các bạn. Giờ mình chuyển mic để BGK làm việc với T nhé.
- Vâng ạ, cám ơn anh Hưng, em đã sẵn sàng ...

(Nói chung phần mào đầu hơi nhiều ạ với vâng, nếu là văn viết thì nghe hơi lũng củng nhưng đây bối cảnh là đối thoại qua mobi nên nó thế chứ mình không được lễ phép đến thế đâu :smt043)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi hoa cỏ may » Thứ 7 Tháng 6 20, 2009 11:06 pm

Đã tắt hết đèn đi ngủ rồi mà vẫn không ngủ được vì chưa biết tình hình của én hnay thế nào, đành lọ mọ bật máy chui vo coi sự thể thế nào, Rec tiếp đi nghe, em chỉ dùng ánh sáng của laptop thoii, heheheh. Mẹ chồng đg nằm bên cạnh, hic hic hic.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết lòng anh có đổi thay
Hình đại diện của thành viên
hoa cỏ may
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 437
Ngày tham gia: Thứ 7 Tháng 1 12, 2008 8:27 am
Đến từ: Cha Trạch

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Hoa sữa » Thứ 7 Tháng 6 20, 2009 11:08 pm

Không thể tưởng tượng nổi. Như em bé đi thi bé khoẻ bé ngoan vậy. Nghe nổi cả da gà Bác REC ạ.
Yêu hơn mọi yêu thương
Mà cuộc đời đã có...
Hoa sữa
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 425
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 5 31, 2007 7:36 am

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 6 21, 2009 12:08 am

Có vẻ như bác Rec ăn hạt cà phê thay cơm e răng á. Ri thì đến khi mô bác mới kể xong? Hehe, tưởng tượng như bác Rec là chim mẹ mớm mồi cho cả bầy con đang há mỏ ra chờ ăn ấy. Vêu mỏ hết cả rồi đây này bác Rec ơi. :smt041

Thôi bác nói xem công việc ngày mai ra răng (nếu có) đi đã rồi kể nốt chuyện hôm ni.
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 6 21, 2009 12:12 am

- Chào T, mình xin đặt câu hỏi trước nhé - cùng là người miền Trung nên chất giọng khá giống nhau (cười).
- Vâng, đúng thế ạ, rất thơm mùi nắng :mozilla_cool: (@Goals) (có nhiều tiếng cười :smt043)

- Hiện nay trong cả nước có rất nhiều diễn đàn thanh niên của các tỉnh thành đang phát triển. T có thể cho biết điểm giống và khác giữa QBO và các diễn đàn online đó?

- Qua việc viếng thăm diễn đàn của các tỉnh thành như Nghệ Online, Nam Định Online, Góc Hà Nội, Cần Thơ Online, ...Điểm giống nhau đầu tiên rất dễ nhận ra đó là tính Online của các diễn đàn, ở đó các nhóm hoạt động dựa vào công nghệ mạng toàn cầu: khai thác thế mạnh kết nối không biên giới và sức lan tỏa của cộng đồng mạng. Điểm giống thứ hai là các nhóm hình thành một cách tự phát nhưng dần dần đã phát triển có định hướng với một số tôn chỉ và mục tiêu đề ra.

- Còn điểm khác?

- Là thành viên của QBO, em khá hiểu về tổ chức của mình nhưng với các diễn đàn trực tuyến khác, chưa có điều kiện để nắm rõ thông tin của mỗi nhóm nên rất khó để chỉ ra cái khác, điểm mạnh của từng tỉnh thành online. Em muốn nói rằng, thời điểm hiện tại em chưa có sự so sánh về điều này. Xin được mở ngoặc thêm, một trong các mục tiêu Tham dự Chim Én 2009 của QBO là để có dịp gặp gỡ và trao đổi với các nhóm khác, đáng tiếc là các nhóm tỉnh thành như QBO hội tụ ở vòng chung kết chưa nhiều. :mozilla_cool:

- Câu hỏi thứ hai của mình là: Trong hồ sơ chim én, QBO trình bày có 1200 thành viên. So với các cổng thông tin đang tồn tại thì số thành viên của QBO không phải là lớn. Nhưng thực tế thì số đăng ký (nickname) và số thành viên thực sự là không đồng nhất. T có thể nói gì về điều này và QBO có nắm được số thành viên thực sự đó không?

- Vâng, một diễn đàn đã hoạt động 3 năm và hoạt động có hiệu quả (như QBO đã trình bày trong hồ sơ) thì con số 1200 thành viên đúng là tương đối ít. QBO xin được đưa ra 2 lý giải cho vấn đề này như sau: Một là, về mặt kỹ thuật QBO có chế tài xóa bỏ các nickname không active (hoạt động) trong một thời gian dài nên đã hạn chế tối đa thành viên ảo (của ảo). Hai là, hoạt động của QBO là sự phối hợp giữa kết nối trực tuyến và hoạt động ngoại tuyến với các chương trình cụ thể. Quá trình này đã dần dần giúp QBO hình thành văn hóa riêng của một cộng đồng - văn hóa chia sẻ. Điều này đã vô tình tạo nên một "bộ lọc" thành viên - Thành viên gắn bó với QBO là những người đồng cảm với nét văn hóa đó :mozilla_tongue: Nói như vậy không có nghĩa là điều này đúng với cả 1200 nickname của QBO, nếu cần một ước lượng cụ thể về các thành viên "thực sự" thì con số đó là khoảng 300.

- Cám ơn T đã chia sẻ, mình chuyển mic cho giám khảo tiếp theo nhé.

- Vâng ạ, cám ơn anh.

(He he, vẫn dài dòng hỉ :smt043 )
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 6 21, 2009 12:31 am

goals đã viết:Có vẻ như bác Rec ăn hạt cà phê thay cơm e răng á. Ri thì đến khi mô bác mới kể xong? Hehe, tưởng tượng như bác Rec là chim mẹ mớm mồi cho cả bầy con đang há mỏ ra chờ ăn ấy. Vêu mỏ hết cả rồi đây này bác Rec ơi. :smt041

Thôi bác nói xem công việc ngày mai ra răng (nếu có) đi đã rồi kể nốt chuyện hôm ni.

Bận việc cả ngày, giờ mình đang lúi húi chuẩn bị tài liệu cho công việc ngày mai (cũng cả ngày nốt). Viết mấy dòng kể mọi người trông nhưng nghe Goals nhắc nên mình vào kể tiếp được 1 đoạn rồi đó.

Tóm lại là sau bác trên thì đến bác Minh với 2-3 câu hỏi rồi đến 2 chị còn lại 2 câu nữa. Tinh thần chung là suôn sẻ, để mai mình tường thuật tiếp.

Đến thời điểm này, BGK đã hoàn thành chấm điểm cho QBO. Theo Kiến dự đoán thì QBO đủ tiền thưởng để trang bị lại bàn phím mới cho các cảm tử F5 (refresh để tăng view cho hồ sơ QBO nhiều quá nên F5 liệt trơn rồi :smt043)

Công việc tiếp theo là hoàn thành bản tham luận trong ngày vì cộng đồng; QBO phải nổi bật trong hội trường, sắc sảo trong tham luận và ấn tượng với những người tham gia ngày hội. Để đạt được điều này, mong mọi người gửi ý kiến của mình (luận điểm, luận cứ, phân tích, chứng minh, ...) về chủ đề: Tín hiệu quả của các hoạt động thiện nguyện vào email của Rec (nhtinhqb@yahoo.com.vn). Chậm nhất là tối mai. Thứ 2, mình sẽ tổng hợp và public để mọi người review và thứ 3 là nộp cho BTC.

Tạm thế đã, mình còn phải thức hơn 1 tiếng nữa mới xong tài liệu cho ngày mai, mọi người thông cảm hí.
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi goals » Chủ nhật Tháng 6 21, 2009 12:36 am

Rec đã viết:
(He he, vẫn dài dòng hỉ :smt043 )


Đúng là vẫn hơi dài dòng và chưa gây ấn tượng mạnh lắm, hehe, để từ từ rồi phân tích sau. Nhưng trả lời phỏng vấn qua điện thoại như thế là ổn ổn rồi.


Bận việc cả ngày, giờ mình đang lúi húi chuẩn bị tài liệu cho công việc ngày mai (cũng cả ngày nốt). Viết mấy dòng kể mọi người trông nhưng nghe Goals nhắc nên mình vào kể tiếp được 1 đoạn rồi đó.

Vẫn cứ phải kể cho xong để mọi người còn hình dung mọi thứ như thế nào mà đưa ra thêm ý kiến chứ bác. Em nhắc bởi tưởng hạn cuối công việc là ngày mai. :smt017
Quảng Bình nắng cát quê anh đó
Yêu mãi một đời vẫn nỏ bưa... (@Goals)
Hình đại diện của thành viên
goals
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 2126
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 6:22 pm

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Rec » Chủ nhật Tháng 6 21, 2009 12:39 am

Hoa sữa đã viết:Không thể tưởng tượng nổi. Như em bé đi thi bé khoẻ bé ngoan vậy. Nghe nổi cả da gà Bác REC ạ.

Đúng là đoạn đầu dạ dạ vâng vâng nghe hơi chán. Văn phong "đối thoại" nhưng không được đối mặt thì phải thế chứ biết sao được.

Mình tường thuật chi tiết đoạn đầu với mục đích để mọi người hình dung "bàn tròn hội đồng thẩm định". Theo mình đánh giá, Ban giám khảo làm việc rất nghiêm túc, và nội dung buổi phỏng vấn đúng là để BGK hiểu hơn về chúng ta chứ không hoàn toàn là mang tính "thủ tục".

Điều này phần nào đã an ủi QBO vì chúng ta đã thực sự nghiêm túc và lăn xả trong quá trình sự thi Chim Én (các nhóm khác thế nào thì mình không rõ)
Bút, Nghiên, Sách, Vở suốt đời không ngừng, nghỉ.
Cơm, Áo, Gạo, Tiền hôm sớm mấy đếm, đong
Hình đại diện của thành viên
Rec
Quản trị viên QBO
Quản trị viên QBO
 
Bài viết: 7718
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 5:13 pm
Đến từ: T.Trấn Cồn rậy :)

Re: Vòng 3 Chim Én: Muốn thắng lớn, phải bản lĩnh

Bài viết chưa xemgửi bởi Ms bear » Chủ nhật Tháng 6 21, 2009 12:47 am

Đơi quá nửa đêm mới đọc được chừng này. Thôi em đi ngủ đây, mắt em có khói rồi. :smt_hoa Cố lên bác rec nhé. Ăn thêm máy đọi cà phê nữa để kể lại anh em nghe với.
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi hối hận nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó !
Hình đại diện của thành viên
Ms bear
Tôi yêu QBO
Tôi yêu QBO
 
Bài viết: 646
Ngày tham gia: Thứ 3 Tháng 4 15, 2008 10:20 am
Đến từ: đâu thì đâu hỏi làm chi

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về • QBO & Chim Én 2009

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron